Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Tác giảThông điệp
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Empty
Bài gửiTiêu đề: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA   TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA I_icon13Fri 22 Mar 2013, 07:23


TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA 20763476-images1480691_bv2


Vấn Vương

Ly biệt chiều đông sương gió rung
Xa nhau tội lắm khó tương phùng
Người đi xa khuất niềm thương cảm
Kẻ ở vấn vương khổ khốn cùng

NTP

TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Hen-ho
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA   TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA I_icon13Fri 22 Mar 2013, 14:01

Mối Tình Đầu!

***nguoitruongphu***

Men lối nhỏ ,ta về căn gát trọ
Bụi thời gian, che khuất ánh đèn đêm
Xa quê hương, mấy mùa cây thay lá
Ánh trăng tà , vàng vọt lững lờ trôi
*
Em yêu hởi! Quay về đừng giận dổi
Bởi anh buồn, ngấn lệ nhớ tình xưa
Thời gian đi ,có bao giờ trở lại
Chỉ con đò ,nằm đợi khách sang sông
*
Em xa lâu ,mới biết giá nụ hôn đầu
Phút bồng bột ,em không hề biết trước
Anh ngẫn ngơ ,bởi vị ngọt môi mềm
Ngây thơ ấy ,ta sa vào vụng dại
*
Thời gian ơi! Sao cứ mải dần trôi
Giử em tôi ,nơi đất khách quê người
Những nụ cười,còn nở trên môi không?
Hay đã tắt ,lúc theo chồng xa xứ
*
RE: Tan Vỡ. - 29.9.2010 15:32:04
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA   TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA I_icon13Fri 22 Mar 2013, 14:02



Tình yêu Bất diệt!
***nguoitruongphu***

Em yêu hởi ! sao ôm nhiều ích kỷ
Bởi vì anh, chỉ một trái tim son
Dâng cho em ,chắng dám nhìn ai nửa
Tiếng thở dài, đau oặn thắt từng cơn
*
Em lo nghỉ ,anh thầm yêu kẻ khác
Sợ hẹn hò ,lén lút với người xa
Khi anh vắng ,em chợt buồn ,chợt khóc
Đòi dổ dành ,nhõng nhẽo suốt thâu canh
*
Em chỉ muốn ,tình em là bất diệt
Suốt khoãn đời ,anh chỉ biết em thôi
Yêu em nhé ,không ngoài ai khác nửa
Hãy thề đi đừng lưỡng lự chối từ
*
Anh đã hứa thì ,đừng bao giờ chối
Dối lòng em thì thịt nát xương tan
Em nguyện giử, tình em là vĩnh cữu
Anh đừng hồng , dối gạt trái tim em
*
RE: Tan Vỡ. - 29.9.2010 3:17:53
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA   TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA I_icon13Sat 23 Mar 2013, 14:06

TAN VỠ TÌNH XA!

***nguoitruongphu***

Người về mình chẳng có mong
Nếu trông hoặc đợi cũng không được gì
Gió đưa cánh bướm làm chi
Tình xưa hạn héo cây si chết rồi

Trăng tàn gác lạnh đơn côi
Nhớ miền xứ Quảng núi đồi nhấp nhô
Bưởi bồng nuôi mộng cơ đồ
Giăng tơ luyến ái mong chờ thuyền sang

Không thương đừng bắc cầu ngang
Ra đường gặp gở hại chàng liếc đưa
Bon chen giành đón dưới mưa
Hỏi nàng áo ướt lạnh chưa cõi lòng

Phải chi ngày đó đừng ngông
Nắm tay âu yếm hỏi chồng con đâu?
Bây giờ chẳng khóc bể dâu
Người nam kẻ bắc nhớ sầu Thúy Vy


23.03.13
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA   TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA I_icon13Sun 24 Mar 2013, 16:27

Hoàng An

Mộng Mơ!




Thả hồn vào mộng trời thơ
Nhả tơ duyên đã giăng chờ mắt nai
Gió lay hương tóc cũng bay
Gieo sầu rắc nhớ tình say bưởi bồng

Heo may gió lạnh phòng không
Tại sao phải lụy má hồng trời Âu
Tình yêu có biết từ đâu ?
Nhìn nàng ẽo lã ôm bầu tương tư

Nụ hôn em tặng tạ từ
Thuyền chưa cặp bến hồn như mất rồi
Trăng khuya sắp lặn bên đồi
Đêm tàn ngang trái chia đôi vẫy chào

Tình đầu mộng đẹp trăng sao
Tại anh vụng dại trèo cao đáng đời
Ngỏ yêu dạ sợ cao vời
Âm thầm câm nín bao giờ có đôi

Mắt nai tuổi mộng trăng côi
Không còn áo trắng đứng ngồi dạ thưa
Thêu thùa em mặc áo tua
Em khoe da trắng gió đưa tóc thề

Thời gian ao ước cận kề
Thân ngà dáng ngọc đê mê đứng nằm
Bao thu cách biệt nhớ thầm
Lá rơi thì mặc , trời gầm không buông


Được bạn: ND đưa lên
vào ngày: 8 tháng 12 năm 2011
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA   TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA I_icon13Sun 24 Mar 2013, 17:03

Tiếng Gió!

***nguoitruongphu***

Gió như nói hộ lòng em .
Dẫu chưa gặp mặt môi mềm chờ duyên
Mượn thơ nhắn gửi sợ phiền
Ngại ngùng phận gái ngã nghiêng tóc thề
..........................
Gió đưa xuân rụng hè về
Cầu mong người ấy yên bề công danh
Má hồng mộng kiếp trời xanh
Tình nồng nụ thắm trâm anh lược cài
Tan Vỡ. 24.07.2010 06:48:19
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA   TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA I_icon13Wed 27 Mar 2013, 15:47

Chợt Nhớ Chiều Mưa !

Nhìn lá me rơi theo gió bay
Sài Gòn tầm tã bụi mưa đầy
Tháng Tư ngơ ngát đời nghiêng ngả
Giãi phóng mất hồn kiếp mộng say

Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA   TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA I_icon13Wed 27 Mar 2013, 16:50

Cho mình góp chút cảm xúc "Mối tình đầu" cùng Nguoitruongphu nhé!

TÌNH ĐẦU

Mối tình đầu qua mau
Sao nỗi đau còn đó
Trang thơ nằm bỏ ngỏ
Những vần thơ không anh
Kỷ niệm mãi vẫn xanh
Tình yêu không thể chín
Em suốt đời thắp nến
Kiếm tìm hoài bóng anh

MONG MANH... NHỚ.

Em gửi anh chút tình dang dở
Hồn phiêu bạt...
Tim khôn nguôi nhắc nhở
Vẫn tìm về nhịp đập thưở đầu tiên
Và anh hỡi dẫu xa xôi, cách trở
Niềm giao cảm nếu còn ở lại
Xin thức dùm nỗi nhớ trong anh
Dẫu mong manh, em chấp nhận... thôi đành!
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA   TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA I_icon13Fri 06 Dec 2013, 07:44

Tóc Thề
***nguoitruongphu***

Tóc nàng tung gió khổ đời trai
Báo hại tim run nhộn nhịp hoài
Liếc mắt đưa tình hồn vội đắm
Cười duyên trao nhớ dạ cuồng say
28.11.13
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA   TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA I_icon13Mon 28 Apr 2014, 09:14

Nụ Hôn Gió của  Dương Chí Dũng
***nguoitruongphu***
 
Lâu lắm rồi ,anh chẳng dịp hôn em 
Vì  mãi bận ,lòng khác thèm  gái lạ
Dáng trẻ trung, nên đổi dạ thay tình
Bên song sắc , còn  bóng hình duy nhất..

 
Lâu lắm rồi, anh chẳng thật nhớ thương
Vòng lao lý, nay tỏ tường  chung thủy
Chỉ mình em, bỏ tiền tỉ cứu anh

Nhận hôn gió, nát tan tành sự nghiệp
 
Lâu lắm rồi,  anh từ biệt ấm êm
Thân tù tội, thức bao đêm không ngủ
Đứng tại tòa , gieo ủ rủ gia phong
Chỉ có vợ ,lo ngoài trong xuôi ngược
 
Lâu lắm rồi, ta mới được  gần nhau
Em đứng đó , anh cách rào cửa sắt
Trao nụ hôn,qua ánh mắt niềm tin
Anh tử tội, phút quang vinh sắp hết…

28.04.14
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA   TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thế giới Tình yêu
» TÌNH XƯA
» MEN TÌNH
» KỶ NIỆM - TÌNH THƯ
» MỐI TÌNH SÂU
Trang 1 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-