Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 02:19

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Yesterday at 22:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 12:04

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 04:14

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 02:33

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri May 10 2024, 08:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri May 10 2024, 04:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu May 09 2024, 11:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu May 09 2024, 00:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu May 09 2024, 00:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Tue May 07 2024, 22:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon May 06 2024, 20:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Sun May 05 2024, 23:42

Chết rồi! by Ai Hoa Sun May 05 2024, 23:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sat May 04 2024, 23:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri May 03 2024, 07:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Thu May 02 2024, 18:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed May 01 2024, 09:49

7 chữ by Tinh Hoa Mon Apr 29 2024, 22:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun Apr 28 2024, 10:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu Apr 25 2024, 00:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu Apr 25 2024, 00:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue Apr 23 2024, 23:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Mon Apr 22 2024, 19:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Mon Apr 22 2024, 12:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Sun Apr 21 2024, 20:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Sun Apr 21 2024, 20:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Sun Apr 21 2024, 19:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun Apr 21 2024, 11:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun Apr 21 2024, 10:56

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Tác giảThông điệp
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA   TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA - Page 2 I_icon13Mon May 05 2014, 01:41

Hạ Ơi!
***nguoitruongphu***

Hạ sang ! phượng nở rực trời 
Nữ sinh áo trắng vui cười thân thương
Chia tay cuối cấp dậm trường
Em đi -tôi ở cuối đường vẫy tay

Hạ đưa! bướm trằng ngàn bay
Nàng sang Mỹ học chẳng ngày về đâu
Buâng khuâng nhắn gửi vài câu
Tình trong giây phút ngấm sâu tủi hờn

Giận ai đập vỡ cây đờn
Lên xe xuống ngựa mình đơn côi lòng
Dại thương lỡ nhớ bóng hồng
Ôm bao kỷ niệm hết mong đón chờ

Bao năm vung đấp tình hờ
Âm thầm giấu kín bây giờ trách ai
Trời Tây nắng lạnh trông hoài
Phương đông tiếc lắm áo dài ngày xưa
05.05.14
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA   TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA - Page 2 I_icon13Sat May 10 2014, 20:30

NỬA ĐỜI PHONG BA 
***nguoitruongphu***

Em đi trăng vỡ tối trời 
Trùng dương dậy sóng nghẹn lời xứ xa
Bạc bài tửu sắc dáng hoa 
Bỏ hai lấy một đời ta chọn nàng 

Người đi vỡ mộng trăng vàng 
Hồn say lẩn khuất địa đàng vườn yêu 
Cao sanh duyên vẽ bày điều 
Uyên ương tan nát cầu kiều lệ tuôn 

Nàng đi vứt bỏ đoạn buồn
Tương lai rộng mở ngọn nguồn tiền nong 
Xa quê đạp nát tình nồng 
Chê nghèo tuýt lại bưởi bồng xứ HOA 

Trăm năm nửa cõi ta bà 
Mảnh tình sót lại mưa sa gió gào ? 
Lụy thương nhớ mãi má đào
Khóc đau trả giá đường nào cũng yêu!
11.05.14
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA   TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA - Page 2 I_icon13Sun May 11 2014, 07:55

NỬA ĐỜI PHONG BA 
***nguoitruongphu***

Em đi trăng vỡ tối trời 
Trùng dương dậy sóng nghẹn lời xứ xa
Bạc bài tửu sắc dáng hoa 
Bỏ hai lấy một đời ta chọn nàng 

Người đi vỡ mộng trăng vàng 
Hồn say lẩn khuất địa đàng vườn yêu 
Cao sanh duyên vẽ bày điều 
Uyên ương tan nát cầu kiều lệ tuôn 

Nàng đi vứt bỏ đoạn buồn
Tương lai rộng mở ngọn nguồn tiền nong 
Xa quê đạp nát tình nồng 
Chê nghèo tuýt lại bưởi bồng xứ HOA 

Trăm năm nửa cõi ta bà 
Mảnh tình sót lại mưa sa gió gào ? 
Lụy thương nhớ mãi má đào
Khóc đau trả giá đường nào cũng yêu!
11.05.14
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA   TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA - Page 2 I_icon13Sat May 17 2014, 22:17

Bất Chợt.
***nguoitruongphu***

Nếu như bất chợt gặp nhau 
Khờ đừng dại dột vẫy chào về không 
Tặng nàng bẻ trộm nhành bông 
Nhớ thương gửi gấm đóa hồng nói thay 

Tạ từ tim lỡ đắm say 
Trăng khuya chếch bóng cầm tay bồi hồi
Lửa lòng rực cháy đôi môi
Tình si ngơ ngẫn buông lời yêu thương..

18.05.14


TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA - Page 2 Trang-mat-ngot-ngao-ngay-mua-bao-5


Được sửa bởi nguoitruongphu ngày Fri May 30 2014, 01:49; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA   TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA - Page 2 I_icon13Thu May 29 2014, 18:04

Thiên Thời 
***nguoitruongphu*** 

Trang nam tử ,gõ phím bình thiên hạ 
Chí anh hùng ,líc chuộc định giang sơn 
Gieo chân lý,đối đầu quân bạo ngược 
Chống cường quyền ,bằng chính nghĩa trí nhân 
30.05.14
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA   TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA - Page 2 I_icon13Tue Jun 17 2014, 04:01

Cô hàng xóm 
***nguoitruongphu***

Chiều chiều mặc áo hai dây 
Nàng ra trước ngỏ hồn xoay dại khờ 
Lưng ong áo lửng trắng mờ
Liếc theo đắm đuối thẫn thờ vì em
............ 
Chiều thu gió nhẹ êm đềm 
Lạy trời nàng đứng cạch thềm lâu lâu 
Gió đưa hương tóc vương sầu 
Anh thầm ước mộng bắc cầu tình sang
13-08-2011, 07:06 PM
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA   TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA - Page 2 I_icon13Thu Aug 07 2014, 18:01

Tình Lầm lỡ
***nguoitruongphu***

Em còn nhớ, ngày đầu tiên gặp gỡ

Chào bắt tay,nghe hơi thở thều thào
Em cười nụ,mắt duyên trao tươi tắng
Mời em ngồi ,tim sâu lắng mênh mang

Em còn nhớ,đêm trăng vàng tay nắm

Hẹn hò vui,anh say đắm ngẫn ngơ
Lòng tự hỏi, một nàng thơ bên cạnh
Mộng đấp xây,dù nghịch cảnh thế nào

Em còn nhớ,những đêm sao vắng bóng

Dẩu trời mưa , cũng trông ngóng hình ai
Nuôi mơ ước ,có bờ vai dựa dẫm
Buồn sẽ chia,kêu thực ẩm thơm ngon

Em còn nhớ,lối xưa mòn chân dạo

Anh lén hôn,em ngượng ngạo má hồng
Vờ giận dỗi,mắt nhìn ông “dê chúa”
Bảo anh liều, dám nựng giửa phố đông.
08.08.14
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA   TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA - Page 2 I_icon13Tue Aug 26 2014, 23:37

Nợ tình! 


Còn ta nợ kiếp phong trần 
Nợ cô em gái chưa chồng ở xa 
Làm trai vướng gánh nợ nhà 
Tha phương cơm áo ruột rà biệt nhau 
.............. 
Nợ trầu anh hứa đã lâu 
Nợ cau trọn kiếp tình sâu vẹn thề 
Em về xóa nợ đôi bề 
Tình chàng ý thiếp má kề uyên ương. 
............. 
Cắn câu nên mắc nợ tình 
Ước ao gặp lại chúng mình sóng đôi 
Mẹ cha vui vẻ thuận trời
Tình dây kết họ cuối đời phu thê 
............ 
Mắt em rực cả làng quê
Lòng anh phơi phới đam mê cõi tình
Nhạc vang chờ đón đôi mình
Đầu trên xóm dưới đứng nhìn rước dâu
12/12/2010 03:28
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA   TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA - Page 2 I_icon13Tue Sep 09 2014, 20:59

Nỗi Lòng Người Viễn Xứ
***Nguoitruongphu***

Anh đâu biết, em rời  quê lạ cảnh
Mãnh tình riêng, nặng nợ gánh gia đình 
Nhà vui vẻ ,một thân mình  đau lắm
Cố vượt qua, để trong ấm ngoài êm 

Anh đâu biết ,em bao đêm thao thức
Nén niềm đau,dù cơ cực không màng
Nuôi mơ ước,đời giàu sang bớt khổ
Nối yêu thương,như lúc thuở ban đầu 

Anh đâu biết,em qua cầu đau điếng 
Vượt trùng khơi,bằng lệ tiễn xuất dương 
Rời đất mẹ, bước lên đường xa xứ 
Giã tình cha, vì hiếu tử vấn thân

Anh đâu biết,em gian trân mẩu quốc 
Giấc mộng tàn, vui phút chốc hồ tan 
Tình vụng vỡ ,phải lo toan vất vã 
Sống lang thang, nơi đất lạ quê người 

Anh đâu biết, em chơi vơi mất hết
Bụi thời gian, hằng rỏ vết chân chim 
Lòng quặn thắt ,vì con tim trống vắng 
Mối tình quê, biền biệt dạng không về



04.03.2011
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA   TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA - Page 2 I_icon13Mon Sep 15 2014, 23:18

Trăng

Trăng ơi ! Hảy bước vào đây

Đổi trao tâm sự cùng mây ít lời
Gió đưa cành liễu chơi vơi
Tình trong giây phút sáng ngời đêm Trăng...


Hay Là :


Trăng treo đỉnh núi gợi lòng ta
Biển vắng đêm Trăng ước nguyện là :
Trăng hởi ! Bao giờ mình gặp gở
Mây hờn...Che khuất ánh Trăng xa


Hoặc là :


Trăng muôn thuở,vẫn trong ta huyền diệu
Mộng âm thầm ,ru cách điệu vấn vương
Yêu say đắm,bởi gió hương tình tứ
Lỡ nhớ rồi,xin đừng phụ dối gian...
NTP....Mến tặng....
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA   TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thế giới Tình yêu
» DẤU CHÂN TRẦN THẾ
» GÁNH TÌNH !
» DỆT TÌNH THƠ
» Thơ PHẠM KHANG
Trang 2 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-