Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Today at 11:58

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 07:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46

Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Tìm thấy 4 mục

Tác giảThông điệp
Topics tagged under 2 on daovien.net Forum_11Chủ đề: HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ
Ma Nu

Trả lời: 35
Xem: 11345

Search in: LTĐQB   Topics tagged under 2 on daovien.net Lastpo10Tiêu đề: HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ    Topics tagged under 2 on daovien.net I_icon13Thu 26 Apr 2018, 21:10
Bếp Núc Táo Quân Ấm Cúng Ghê !!!
Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái * đăng lúc 10:38:02 AM, Jan 23, 2011 * Số lần xem: 1819
Hình ảnh

#1

#2
Kính trình các văn thi hữu
cùng độc giả thân mến,

Bạn cũ thách mình vịnh Táo Quân
Liều dùng hát nói thử dăm vần :
Chỉ e phật ý nhiều người đẹp
Quý vị xin tha Quỷ một lần

Bếp Núc Táo Quân Ấm Cúng Ghê !!!

MƯỠU TIỀN:

Vua thường trăm vợ một chồng
Lại thua DZua Bếp hai ông một bà !

NÓI :

Tình nhà bếp thế mà ấm cúng :
Ngàn vạn năm lủng củng chi đâu ?
Chiếu chăn( Long Sàng) Táo Hậu cầm đầu
Phân chia ai trước ai sau đồng đều :

DZUA TRƯỚC MẠNH DZUA KHỀU SÂN TRƯỚC.
CHÚA SAU HIỀN CHÚA ĐƯỢC CỔNG SAU.
Bộ ba(three some, menage à trois) hú hí với nhạu
Trời già cũng phải gật đầu ngợi khen !

MƯỠU HẬU:

Hai Dzua quyết không thèm ăn phở
Được cơm nhà mừng rỡ quá ngon :
Cơm Nhà Quà vợ gì hơn ?

Hi Hi !Các bà đọc chắc đồng ý lắm nhỉ

LTĐQB
Topics tagged under 2 on daovien.net Forum_11Chủ đề: HAT NÓI TẾU : CHUYỆN NHÀ TÁO
Ma Nu

Trả lời: 0
Xem: 1410

Search in: LTĐQB   Topics tagged under 2 on daovien.net Lastpo10Tiêu đề: HAT NÓI TẾU : CHUYỆN NHÀ TÁO    Topics tagged under 2 on daovien.net I_icon13Wed 15 Mar 2017, 04:17
Bếp Núc Táo Quân Ấm Cúng Ghê !!!
Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái * đăng lúc 10:38:02 AM, Jan 23, 2011 * Số lần xem: 1819
Hình ảnh
Topics tagged under 2 on daovien.net 4892
#1
Topics tagged under 2 on daovien.net 1089
#2

 Kính trình các văn thi hữu
cùng độc giả thân mến,

Bạn cũ thách mình vịnh Táo Quân
Liều dùng hát nói thử dăm vần :
Chỉ e phật ý nhiều người đẹp
Quý vị xin tha Quỷ một lần

Bếp Núc Táo Quân Ấm Cúng Ghê !!!

MƯỠU TIỀN:

Vua thường trăm vợ một chồng
Lại thua DZua Bếp hai ông một bà !

NÓI :

Tình nhà bếp thế mà ấm cúng :
Ngàn vạn năm lủng củng chi đâu ?
Chiếu chăn( Long Sàng) Táo Hậu cầm đầu
Phân chia ai trước ai sau đồng đều :

DZUA TRƯỚC MẠNH DZUA KHỀU SÂN TRƯỚC.
  CHÚA SAU HIỀN CHÚA ĐƯỢC CỔNG SAU.

Bộ ba(three some, menage à trois) hú hí với nhạu
Trời già cũng phải gật đầu ngợi khen !

MƯỠU HẬU:

Hai Dzua quyết không thèm ăn phở
Được cơm nhà mừng rỡ quá ngon :
Cơm Nhà Quà vợ gì hơn ?

Hi Hi !Các bà đọc chắc đồng ý lắm nhỉ

LTĐQB
Topics tagged under 2 on daovien.net Forum_11Chủ đề: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Ma Nu

Trả lời: 990
Xem: 27470

Search in: vancali96   Topics tagged under 2 on daovien.net Lastpo10Tiêu đề: GÕ MỘT BÀI THƠ TỐN BA GIỜ    Topics tagged under 2 on daovien.net I_icon13Mon 26 Dec 2016, 21:42
NỖI KHỔ VIẾT BÀI THƠ

Muốn nháp ý thơ tốn nửa giờ
Gõ  xong có lẽ tốn đôi giờ
Khổ thay tay yếu run run trật
Sửa lại gửi đi mất một giờ

NHẬT KÝ CUỘC TÌNH

Khung trời mờ ảo chiều đông
Mình ên đứng cạnh lưa hồng tưởng ai
Sau ngày rời bến chia tay
Hoa Kỳ theo mẹ cầu may gặp chàng
Ngày đêm mong đợi mơ màng
Biết ai còn nhơ bóng nàng thủa xưa
Biển thề bến hẹn dưới mưa
Cả hai vui vẻ truyện đùa cùng nhau
Rồi thời gian đẹp qua mau
Giở lại nhật ký mà đau xót lòng

Làm xong tính sáng mai sẽ gõ xuống vì mải lo cho vợ an giấc
Sáng ra thì muội lại viế bài khác rồi  ,phải sửa bài mình lại ;

ẢO ẢNH SÁNG ĐÔNG

Sáng ra ảo ảnh đầu đông
Khi chớm tuổi ngọc má hồng nhởn nhơ
Nhớ lai thèm gập khách thơ
Theo chân tán tỉnh vu vơ chuyệ tình
Chàng cùng em trao đổi hình
Đêm về ngắm nghía sợ mình tương tư
Bây chừ ngồi nghĩ riêng tư
Đọc lại nhật ký thấy thư mọc màng


NOEL VIỄN XỨ #2

N​​oel này nhớ buổi trời đông
Ong lảng vảng bay cạnh đóa hồng
E ấp thơởng chàng đang đứng ngóng
Lững lờ tội thiếp vẩn vơ trông
Hay lòng hồi hợp còn ôm mộng
kHÔNG dạ bâng khuâng ngó lửa nồng
Mới thấy mặt hoa tình sớm động
Sáu mươi chín tuổi chắc chi thông


RA ĐƯỜNG ĐỤNG CẬU PHÓ NHÒM

Ra đường đụng cậu phó nhòm
Xa rồi ngoảnh cổ lưng khom ngó hoài
Trời thương cho loại chân dài
Chăm chăm ngó xuống chân mày tựa neo
Đường về ong bướm bay theo
Làm cho mắt mẹ ngó nheo bực mình
Đêm về tựa cửa mà rình
Làm thân con gái vương tình khổ ghê !

ONG BƯỚM DẬP DÌU

Phố vắng dừng chân ong bướm nhòm
Bao chàng ngoảnh lại ngó rồi nom
Gái tơ ngỏn ngoẻn nghiêng mình háy
Trai tráng thòm thèm ngỏng cổ dòm  ,
Mạc khách đeo đai tơ vội dệt
Tao nhân hồi hộp lưới mau gom
Theo đuôi chi vậy cho nàng ngượng ?
Ngó nguyệt thăm hoa lắm hóa khòm

Ma nữ gõ máy từ bốn giờ sáng tới 6 giờ 27 phút mới xong
nay mỗi ngày chỉ xin họa với muội một bài thôi còn phải lo cho vợ cùng nhà cửa con cháu nữa mong VănCa thông cảm cho huynh

Trân trọng  lúc này đã la`6 giờ 45 khút rồi

LTĐQB
Topics tagged under 2 on daovien.net Forum_11Chủ đề: Thơ xướng hoạ vui : DÊ CHÚC TẾT
Ma Nu

Trả lời: 1
Xem: 1844

Search in: LTĐQB   Topics tagged under 2 on daovien.net Lastpo10Tiêu đề: Thơ xướng hoạ vui : DÊ CHÚC TẾT    Topics tagged under 2 on daovien.net I_icon13Wed 04 Feb 2015, 12:21


Topics tagged under 2 on daovien.net Bluemanmxl





Kính chào quý vị
Chúc vui khỏe
Xin phép được góp vui.có chi chẳng đặng đừngbổ khuyết cho
Kính
Từ Thanh Hà

 

 
DÊ CHÚC TẾT
(Ngũ Đại Đồng Đường)
Họa
 
Ất Mùi,xuân mới chúc nhà nhà
Đầm ấm quây quần Ngũ Đại Gia
Cụ cố hom hem còn khỏe chán
Mệ sơ lụm khụm vẫn vui mà
Ông bà dai dẻo yêu đằm thắm
Chồng vợ thân thương sống thuận hòa
Chút chít nhìn lên và nối gót…
Dễ chi cảnh ấy nay tìm ra..
 
Từ Thanh Hà
 
 
On Tuesday, February 3, 2015 8:51 PM, BAI DO wrote:



[size=13][b]From:[/b] BAI DO

[b]Sent:[/b] Tuesday, February 3, 2015 2:42 PM
[b]Subject:[/b] Thơ vui DÊ CHÚC TẾT
[/size]
[size=48][size=48]DÊ CHÚC TẾT [/size][/size][size=24]xướng[/size] rose :hoa: :bong:

[size=24]Tết đến Dê xin chúc mọi nhà
Năm đời chung sống tại tư gia  (Ngũ đại đồng đường )
Đời ông trăm tuổi còn tươi tốt
Đời bố tám tư (*) vẫn măn mà
Đời cháu tứ tuần luôn hạnh phúc
Đời mình ngũ giáp cũng an hòa
Đời anh chắt quý vừa đôi chín
Cố kiếm người  yêu mãi chửa ra


Ất Mùi cầu nguyện mong vừa đủ
Chẳng dám đòi hơn  quá sức ta

(*)Lấy ý câu cao dao : (Ông) Bà già đã tám mưới tư
                                      Ngồi ôm "lép tóp" viết thư kiếm bồ
[/size]

[size=24]Vui xin mời họa [/size]

 [size=18]Hoan hô [/size]

[size=18]LTĐQB[/size]


[size=24]Họa #1[/size]

[size=13][size=13][size=13][size=13][size=24]Kính chúc ![/size][/size][/size][/size][/size]
[size=13][size=13][size=13][size=13][size=24]Tân niên kính chúc hết bao nhà :
[/size][/size][/size][/size][/size]

[size=13][size=13][size=13][size=13][size=24]Bạc biển tiền rừng giống đại gia[/size][/size][/size][/size][/size]
[size=13][size=13][size=13][size=13][size=24]Sức mạnh luôn luôn còn bảnh tỏn[/size][/size][/size][/size][/size]
[size=13][size=13][size=13][size=13][size=24]Sống dai mãi mãi vẫn ngon mà[/size][/size][/size][/size][/size]
[size=13][size=13][size=13][size=13][size=24]Trăm năm sáng chói vui vui vẽ[/size][/size][/size][/size][/size]
[size=13][size=13][size=13][size=13][size=24]Hạnh phúc thắm tươi thái thái hòa[/size][/size][/size][/size][/size]
[size=13][size=13][size=13][size=13][size=24]Năm mới con Dê hùng hục tới[/size][/size][/size][/size][/size]
[size=13][size=13][size=13][size=13][size=24]Con đàn cháu đống cứ lòi ra ![/size][/size][/size][/size][/size]
[size=13][size=13][size=13][size=13][size=24]Tím[/size][/size][/size][/size][/size]
Date: Tue, 3 Feb 2015 20:22:05 +0000


 [size=24]Họa #2[/size]

Giáp đã rời xa Ất lại nhà
Dê về thì Ngựa phải vong gia 
Đầu năm chúc (1) Nam cường tráng *
Cuối tháng cầu (2) Nữ mặn mà
Đêm bảy đong lên đời hạnh phúc
Ngày ba để hưởng cảnh yên hòa
Ngựa nhường nàng lại Dê thương đủ
Nếu bước vô thời khó bước ra .


* Hồi thuở đương xuân xanh niên thiếu Nam rất xung mãn , hai Nữ mới bằng một Nam .
Và lúc đó khi ra đường thiên hạ hỏi ; Hai Vợ Chồng mầy đi đâu .
Vì hai Vợ mới đủ cung một chồng .
Nhưng .. đến khi gìa rồi , thì ngược lại hoàn toàn , vì quay đúng nửa vòng quay 180% đợ chẳn . Cho nên người ta hỏi 
Hai Ông Bà đi đâu đó . 
Vì hai Ông mới cung đủ cho một Bà . Ha Ha Ha .


Kính chúc qúy vị , nếu .. Dê được cứ Dê , đừng sợ , cứ dê đi chẳng chết thằng Tây nào đâu mà sợ .


[size=48]Đời không ai sinh hai bận , đời chẳng ai chết hai lần .[/size]

Võ Ngô

[size=24]Họa #3[/size]

CHÚC XUÂN ẤT MÙI Laughing
Họa
 
Xuân đến Mùi Dê tặng mỗi nhà
Từ khâu sức khỏe tới an gia
Cháu con thành đạt vui chi lạ
Cha mẹ yêu thương quý quá mà
Tiếp bạn thơ văn khao thoải mái
Mừng tình chiến hữu sống khoan hòa
Nhiều điếu đất khách thời không thiếu
Chỉ tiếc Minh Quân chưa thấy ra !
 
Thái Huy
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Chuyển đến