Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:34

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:12

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Yesterday at 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Hạ Băng tình yêu và thơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
Hạ Băng

Hạ Băng

Tổng số bài gửi : 77
Registration date : 13/08/2014

Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạ Băng tình yêu và thơ   Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 6 I_icon13Sat 18 Nov 2017, 21:07

CÕI MƠ

CÁ BỂ CHIM NGÀN lặng cõi mơ
HOA TRÔI BÈO DẠT biết đâu chờ
SA CƠ LỠ BƯỚC âm thầm mộng 
BẢY NỔI BA CHÌM nhạt nhẽo thơ
LÁ NGỌC CÀNH VÀNG thương một kiếp 
NGƯỜI XUÔI KẺ NGƯỢC khóc từng giờ
HỜN DUYÊN TỦI PHẬN buồn tê tái
CÁ BỂ CHIM NGÀN lặng cõi mơ

22/8/2014
Hạ Băng 

P/s
Cú trung đối, tiểu đối, tập danh thành ngữ. 
------------------------
Bài xướng

ĐAU LÒNG MÃI

Trả lại cho người những ước mơ
Đời em hụt hẫng khúc mong chờ
Xa rồi giũ hết ngàn cung mộng
Giữ chỉ thêm sầu một xấp thơ
Gió hỡi hoang đàng qua vạn nẻo
Chàng ơi lạnh lẽo đến bao giờ 
Âm thầm kỷ niệm đau lòng mãi 
Trả lại cho người những ước mơ

18.8.2014
Hạ Băng
------------------------
Bài họa

CÒN MƠ 
(Thủ vĩ ngâm,Tập danh thành ngữ, Tiểu đối, điển cố)

ĐƯA THƯ NHẮN TIẾNG, để còn mơ
GỘI GIÓ ĐẤM SƯƠNG , cứ đợi chờ
VƯỢT NÚI BĂNG ĐÈO, say bản nhạc
QUA SÔNG ĐẾN BẾN, đắm vần thơ
LẦU SON GÁC TÍA , từ ngày trước
GỐI PHỤNG MÀN LOAN, tới bữa giờ
TRỘM NHỚ THẦM YÊU , nên nghĩ vậy
ĐƯA THƯ NHẮN TIẾNG để còn mơ .

P/s : Thành ngữ:
Đưa thư nhắn tiếng
Gội gió đầm sương
Vượt núi băng đèo
Qua sông đến bến
Lầu son gác tía
Gối phụng màn loan
Trôm nhớ thầm yêu
Đưa thư nhắn tiếng
Tiểu đối Đưa thư>< nhắn tiếng, Gội gió><đầm sương;Vượt núi>< băng đèo;Qua sông >< đến bến;Lâuson>
Bỏ 2 chữ đầu thành bài thơ ngũ ngôn bát cú:
Nhắn tiếng để còn mơ
Đầm sương cứ đợi chờ
Băng đèo say bản nhạc
Đến bến đắm vần thơ
Gác tía từ ngày trước
Màn loan đến bữa giờ
Thầm yêu nên nghĩ vậy
Nhắn tiếng để còn mơ

Điển cố: Lầu son, Gác tía
Gối phụng, Màn loan
21/8/14 
Thai Tran Van

Chúc vui nhiều nhá Hạ Băng 
--------------------------------------------

Bài họa

Đêm buồn đợi giấc mơ thu
(thuận nghịch độc)

Đêm ngủ giấc say đã thấy mơ
Vọng xưa ngày cũ dấu trăng chờ 
Thềm bên rũ lá vàng sau ngõ 
Bến dưới mờ khuya cảnh họa thơ 
Êm khẽ sóng nhô thuyền lặng bóng
Đục pha sương muộn phố tan giờ
Mền vai tựa gậy trông ngày tháng
Đêm trắng mộng sầu chợt thấy mơ

Đông Hòa 
8.2014

Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 6 10616367_1457019844572152_6844124608592904551_n
Về Đầu Trang Go down
Hạ Băng

Hạ Băng

Tổng số bài gửi : 77
Registration date : 13/08/2014

Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạ Băng tình yêu và thơ   Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 6 I_icon13Sat 18 Nov 2017, 21:09

ĐÊM SẦU


Đêm sầu giọt lệ lắng hồ mơ
Hẹn ước lời trao mắt mỏi chờ
Thềm trải lá khô cành lộng gió
Nguyệt lồng song vắng cảnh hờn thơ 
Êm dòng sóng úa phai nhòa mộng
Lả bóng xuân đi tiễn muộn giờ
Mềm rũ dáng say tìm rượu nhắp
Đêm sầu giọt lệ lắng hồ mơ


Mơ hồ lắng lệ giọt sầu đêm
Nhắp rượu tìm say dáng rũ mềm
Giờ muộn tiễn đi xuân bóng lả
Mộng nhòa phai úa sóng dòng êm
Thơ hờn cảnh vắng song lồng nguyệt
Gió lộng cành khô lá trải thềm
Chờ mỏi mắt trao lời ước hẹn
Mơ hồ lắng lệ giọt sầu đêm


27/8/2014
Hạ Băng _ (Bài họa)
-------------------------------------


Bài xướng


ĐAU LÒNG MÃI


Trả lại cho người những ước mơ
Đời em hụt hẫng khúc mong chờ
Xa rồi giũ hết ngàn cung mộng
Giữ chỉ thêm sầu một xấp thơ
Gió hỡi hoang đàng qua vạn nẻo
Chàng ơi lạnh lẽo đến bao giờ
Âm thầm kỷ niệm đau lòng mãi
Trả lại cho người những ước mơ


18.8.2014
Hạ Băng
-------------------------------------
Bài họa


Đêm buồn đợi giấc mơ thu
(thuận nghịch độc)


Đêm ngủ giấc say đã thấy mơ
Vọng xưa ngày cũ dấu trăng chờ
Thềm bên rũ lá vàng sau ngõ
Bến dưới mờ khuya cảnh họa thơ
Êm khẽ sóng nhô thuyền lặng bóng
Đục pha sương muộn phố tan giờ
Mềm vai tựa gậy trông ngày tháng
Đêm trắng mộng sầu chợt thấy mơ


Nguyen Chi Hiep
8.2014
Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 6 10313709_1460131174261019_3097644384861868245_n
Về Đầu Trang Go down
Hạ Băng

Hạ Băng

Tổng số bài gửi : 77
Registration date : 13/08/2014

Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạ Băng tình yêu và thơ   Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 6 I_icon13Sat 18 Nov 2017, 21:12

LỠ MỘT TẦM TAY


Anh biền biệt mãi đắng hồn thơ
Lẻ bóng nhòa gương bạn hững hờ 
Trắc trở tình xưa đành lỗi hẹn
Đìu hiu cảnh cũ hết mong chờ
Vì dang dở mộng hờn sương giá
Để bẽ bàng duyên khóc lệ mờ
Lỡ một tầm tay sầu khắc khoải
Cô phòng nức nở giũ niềm mơ


29/8/2014
Hạ Băng
Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 6 10419582_1461468894127247_5853708683045650621_n
Về Đầu Trang Go down
Hạ Băng

Hạ Băng

Tổng số bài gửi : 77
Registration date : 13/08/2014

Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạ Băng tình yêu và thơ   Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 6 I_icon13Sat 18 Nov 2017, 21:13

ĐÊM BUỒN
(Thuận nghịch độc, thủ vĩ ngâm
Liên hoàn, thuận nghịch vận)


THUẬN


Đêm buồn nhỏ lệ lắng hồ mơ
Hẹn ước lời trao mắt mỏi chờ
Thềm trải lá khô cành lộng gió
Nguyệt lồng song vắng cảnh hờn thơ
Êm dòng sóng úa phai nhòa mộng
Lả bóng xuân đi tiễn muộn giờ
Mềm rũ dáng say tìm nhắp rượu
Đêm sầu nhỏ lệ lắng hồ mơ


Đêm buồn nhỏ lệ lắng hồ mơ
Lả bước chân xa bởi trễ giờ
Mềm dáng liễu đưa tơi tả mộng
Trĩu ngàn mây vọng hững hờ thơ
Êm ru khúc hát câu sầu lặng
Nhẹ vẳng bài ca tiếng gửi chờ
Thềm hắt ánh trăng nhung nhớ bạn
Đêm buồn nhỏ lệ lắng hồ mơ


NGHỊCH


Mơ hồ lắng lệ nhỏ buồn đêm
Bạn nhớ nhung trăng ánh hắt thềm
Chờ gửi tiếng ca bài vẳng nhẹ
Lặng sầu câu hát khúc ru êm
Thơ hờ hững vọng mây ngàn trĩu
Mộng tả tơi đưa liễu dáng mềm
Giờ trễ bởi xa chân bước lả
Mơ hồ lắng lệ nhỏ buồn đêm


Mơ hồ lắng lệ nhỏ buồn đêm
Rượu nhắp tìm say dáng rũ mềm
Giờ muộn tiễn đi xuân bóng lả
Mộng nhòa phai úa sóng dòng êm
Thơ hờn cảnh vắng song lồng nguyệt
Gió lộng cành khô lá trải thềm
Chờ mỏi mắt trao lời ước hẹn
Mơ hồ lắng lệ nhỏ buồn đêm


03/9/2014
Hạ Băng (họa)
***************************************


Cảm ơn bài họa thuận nghịch độc, thuận nghịch vận rất hay của anh Nguyen Chi Hiep nhe, chúc anh luôn vui và dạt dào thi hứng 


Đêm buồn đợi giấc mơ thu
(nhị thủ . thuận nghịch độc)


Đêm ngủ giấc say đã thấy mơ
Vọng xưa ngày cũ dấu trăng chờ
Thềm bên rũ lá vàng sau ngõ
Bến dưới mờ khuya cảnh họa thơ
Êm khẽ sóng nhô thuyền lặng bóng
Đục pha sương muộn phố tan giờ
Mền vai tựa gậy trông ngày tháng
Đêm trắng mộng sầu chợt thấy mơ


Đêm trắng mộng sầu chợt thấy mơ
Lạnh thêm sương tối phố tan giờ
Thềm phơi lá rụng cây im bóng
Cửa khép nhà hoang cảnh họa thơ
Êm tiếng nhạc buồn ru phím chậm
Khuyết trăng miền nhớ vọng thu chờ
Mềm môi rượu đắng tình ly biệt
Đêm muộn giấc say chợt thấy mơ


Đông Hòa
8.2014
***************************************
Bài xướng
ĐAU LÒNG MÃI


Trả lại cho người những ước mơ
Đời em hụt hẫng khúc mong chờ
Xa rồi giũ hết ngàn cung mộng
Giữ chỉ thêm sầu một xấp thơ
Gió hỡi hoang đàng qua vạn nẻo
Chàng ơi lạnh lẽo đến bao giờ
Âm thầm kỷ niệm đau lòng mãi
Trả lại cho người những ước mơ


18.8.2014
Hạ Băng
Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 6 10665307_1462963917311078_5227796926442004677_n
Về Đầu Trang Go down
Hạ Băng

Hạ Băng

Tổng số bài gửi : 77
Registration date : 13/08/2014

Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạ Băng tình yêu và thơ   Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 6 I_icon13Sat 18 Nov 2017, 21:15

KIẾP MONG CHỜ


Nhạt nhẽo hương đời lịm bút thơ
Rằng em hụt hẫng kiếp mong chờ
Sao hờ hững bạn say tình mới
Để lỡ làng duyên nuối mộng thừa
Lạc bước đâu ngờ dang dở mãi
Xa rời chẳng nói bẽ bàng chưa
Từng đêm lạnh lẽo ôm lòng nhớ
Gió vẫn âm thầm kể chuyện xưa


07/9/2014
Hạ Băng
Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 6 10603759_1464160343858102_1598565941580282380_n
Về Đầu Trang Go down
Hạ Băng

Hạ Băng

Tổng số bài gửi : 77
Registration date : 13/08/2014

Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạ Băng tình yêu và thơ   Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 6 I_icon13Sat 18 Nov 2017, 21:18

CHẲNG BẾN BỜ


Phố cũ sương giăng khói mịt mờ
Ôm lòng khắc khoải giũ niềm mơ
Đầy sân lá rụng hè tan biến
Oải gánh hàng rong kiếp đợi chờ
Anh vẫn hoang đàng xa bể mộng
Em hoài đau đáu xót vần thơ
Mưa rưng mắt lệ sầu dâng sóng
Lạc lõng thuyền côi chẳng bến bờ


09.9.2014
Hạ Băng
Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 6 10610743_1464766620464141_4754489002434623605_n
Về Đầu Trang Go down
Hạ Băng

Hạ Băng

Tổng số bài gửi : 77
Registration date : 13/08/2014

Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạ Băng tình yêu và thơ   Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 6 I_icon13Sat 18 Nov 2017, 21:19

MÀU KỶ NIỆM


Thuở đó bên nhau mộng nảy chồi
Sao đành ngăn cách bẽ bàng tôi
Ngàn thu áo tím không về nữa
Nửa bóng xuân xanh cũng úa rồi
Tình ngỡ trăm năm giờ thấm thía
Duyên sầu mấy độ khúc phai phôi
Ơi màu kỷ niệm hoài nhung nhớ
Cứ nhuộm lên dòng nước cuốn trôi


13/9/2014
Hạ Băng
---------------
Bài họa:


Buồn Huế xưa
(thuận nghịch độc)


Xưa Huế tím hoa phượng nở chồi
Hạ về thương nhớ mãi cùng tôi
Thưa chiều dáng cũ mơ tìm đến
Muộn gió trời lam bóng lặng rồi
Mưa nhẹ dốc mờ đường chợt vắng
Gió ru hồn lạnh dấu phai phôi
Đưa theo nhạn trắng đàn xa khuất
Xưa buồn cảnh nước dật dờ trôi


Đông Hòa NCH
9.2014
-------------------


Bài họa của: Hồ Không Bột
Họa cho vui


Than thân trách phận cũng vậy thôi
Cái nghĩa ba sinh chẳng nảy chồi
Cũng bởi tơ trời không kết nối
Xuân thì lẻ bóng lặng lờ trôi
Người về chốn cũ xây mộng mới
Bõ chốn phồn hoa ,bõ lại tôi
Ngỡ tưởng duyên ta tròn ước hẹn
Ai ngờ tủi đắng ,máu sôi sôi
------------------


Bài họa của: Pham Thai Son nhe
DÒNG ĐỜI


Kề bên nụ thắm lộc đâm chồi
Gác nhỏ u hoài chỉ dáng tôi
Mộng đẹp duyên ưa tình chẳng đến
Lời trao tiếng gửi phận không rồi
Hay là số mạng hoài đơn chiếc
Hoặc dã tơ lòng mãi cút côi
Nguyệt lão trêu đùa chi cõi thế
Cho người lặng lẽ ngắm dòng trôi
PTS
Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 6 10636202_1465932050347598_5037177846105202879_n
Về Đầu Trang Go down
Hạ Băng

Hạ Băng

Tổng số bài gửi : 77
Registration date : 13/08/2014

Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạ Băng tình yêu và thơ   Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 6 I_icon13Sat 18 Nov 2017, 21:22

TRẮC TRỞ


Giữa phút từ ly mịt bóng chiều
Đường về hai lối bước cô liêu 
Xin cho kẻ ấy quên tình cũ
Để lại mình tôi nuối mộng nhiều
Nào trách người gieo ngàn lệ nhỏ
Chỉ hờn anh dối một lời yêu 
Duyên đầu trắc trở em đành nhận 
Vết cứa nơi tim xót phận kiều



Hạ Băng _16/9/2014


DẠ KHÚC SẦU


Lòng như khói vỡ dạt muôn chiều 
Giữa bến sương mờ cảnh tịch liêu 
Nếu trước lời thương đừng gửi vội
Thì nay chén hận chẳng đong nhiều
Non mòn biển cạn vì câu hứa
Mộng úa xuân tàn bởi chữ yêu
Dẫu biết trăng tình không trở lại 
Đàn đêm vẫn dạo khúc mơ kiều.



Thiet Duong _11/11/2017
Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 6 10612910_1466730900267713_3505758595091568280_n
Về Đầu Trang Go down
Hạ Băng

Hạ Băng

Tổng số bài gửi : 77
Registration date : 13/08/2014

Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạ Băng tình yêu và thơ   Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 6 I_icon13Sat 18 Nov 2017, 21:25

ĐÊM MƠ

1
Đêm hồng thắp lửa sáng nguồn mơ
Ước nguyện cùng nhau mãi đợi chờ
Thềm khỏa dáng say lờ lững nguyệt
Gió hòa âm lộng dạt dào thơ
Êm ru tiếng hát câu vào mộng
Thắm nở hoa yêu người hẹn giờ
Mềm xỏa tóc bay tha thướt lụa
Đêm hồng thắp lửa sáng nguồn mơ


Mơ nguồn sáng lửa thắp hồng đêm
Lụa thướt tha bay tóc xỏa mềm
giờ hẹn người yêu hoa nở thắm
Mộng vào câu hát tiếng ru êm
Thơ dào dạt lộng âm hòa gió
Nguyệt lững lờ say dáng khỏa thềm
Chờ đợi mãi nhau cùng nguyện ước
Mơ nguồn sáng lửa thắp hồng đêm.


2
Đêm hồng thắp lửa sáng nguồn mơ
Tiếng vọng xa ngân trống điểm giờ
Mềm sóng lắng sông dòng trải nguyệt
Lặng hồn ru khúc nhạc hòa thơ
Êm vang tiếng hát em thề hẹn
Rạng tỏa tình trao mộng ngóng chờ
Thềm đượm lá thu xao xuyến cảnh
Đêm hồng thắp lửa sáng nguồn mơ


Mơ nguồn sáng lửa thắp hồng đêm
Cảnh xuyến xao thu lá đượm thềm
Chờ ngóng mộng trao tình tỏa rạng
Hẹn thề em hát tiếng vang êm
Thơ hòa nhạc khúc ru hồn lặng
Nguyệt trải dòng sông lắng sóng mềm
Giờ điểm trống ngân xa vọng tiếng
Mơ nguồn sáng lửa thắp hồng đêm


3
Đêm buồn lộng cảnh nhớ người mơ
Nhạc khúc sầu nghe vẳng cuối giờ
Mềm sũng lụa xưa xa sóng mộng
Lạnh đầy sương giá buốt hồn thơ
Êm dìu dặt tiếng âm ngàn vọng
Vắng hắt hiu thu lối bạn chờ
Thềm nhạt ánh trăng mờ mịt bóng
Đêm buồn lộng cảnh nhớ người mơ


Mơ người nhớ cảnh lộng buồn đêm
Bóng mịt mờ trăng ánh nhạt thềm
Chờ bạn lối thu hiu hắt vắng
Vọng ngàn âm tiếng dặt dìu êm
Thơ hồn buốt giá sương đầy lạnh
Mộng sóng xa xưa lụa sũng mềm
Giờ cuối vẳng nghe sầu khúc nhạc
Mơ người nhớ cảnh lộng buồn đêm


4
Đêm sầu nhỏ lệ lắng hồ mơ
Hẹn ước lời trao mắt mỏi chờ
Thềm trải lá khô cành lộng gió
Nguyệt lồng song vắng cảnh hờn thơ
Êm dòng sóng úa phai nhòa mộng
Lả bóng xuân đi tiễn muộn giờ
Mềm rũ dáng say tìm nhắp rượu
Đêm sầu nhỏ lệ lắng hồ mơ


Mơ hồ lắng lệ nhỏ sầu đêm
Rượu nhắp tìm say dáng rũ mềm
Giờ muộn tiễn đi xuân bóng lả
Mộng nhòa phai úa sóng dòng êm
Thơ hờn cảnh vắng song lồng nguyệt
Gió lộng cành khô lá trải thềm
Chờ mỏi mắt trao lời ước hẹn
Mơ hồ lắng lệ nhỏ sầu đêm


5
Đêm sầu nhỏ lệ lắng hồ mơ
Lả bước chân xa bởi trễ giờ
Mềm dáng liễu đưa tơi tả mộng
Trĩu ngàn mây vọng hững hờ thơ
Êm ngân khúc hát câu thề nguyện
Nhẹ vẳng bài ca tiếng gửi chờ
Thềm hắt ánh trăng nhung nhớ rượu
Đêm sầu nhỏ lệ lắng hồ mơ


Mơ hồ lắng lệ nhỏ sầu đêm
Rượu nhớ nhung trăng ánh hắt thềm
Chờ gửi tiếng ca bài vẳng nhẹ
Nguyện thề câu hát khúc ngân êm
Thơ hờ hững vọng mây ngàn trĩu
Mộng tả tơi đưa liễu dáng mềm
Giờ trễ bởi xa chân bước lả
Mơ hồ lắng lệ nhỏ sầu đêm


21/9/2014
Hạ Băng (họa)
*******************************
Bài xướng


ĐAU LÒNG MÃI


Trả lại cho người những ước mơ
Đời em hụt hẫng khúc mong chờ
Xa rồi giũ hết ngàn cung mộng
Giữ chỉ thêm sầu một xấp thơ
Gió hỡi hoang đàng qua vạn nẻo
Chàng ơi lạnh lẽo đến bao giờ
Âm thầm kỷ niệm đau lòng mãi
Trả lại cho người những ước mơ


18.8.2014
Hạ Băng
*******************************
Cảm ơn bài họa của anh Nguyen Chi Hiep 


ĐÊM BUỒN ĐỢI GIẤC MƠ THU
(nhị thủ . thuận nghịch độc)


Đêm ngủ giấc say đã thấy mơ
Vọng xưa ngày cũ dấu trăng chờ
Thềm bên rũ lá vàng sau ngõ
Bến dưới mờ khuya cảnh họa thơ
Êm khẽ sóng nhô thuyền lặng bóng
Đục pha sương muộn phố tan giờ
Mền vai tựa gậy trông ngày tháng
Đêm trắng mộng sầu chợt thấy mơ


Đêm trắng mộng sầu chợt thấy mơ
Lạnh thêm sương tối phố tan giờ
Thềm phơi lá rụng cây im bóng
Cửa khép nhà hoang cảnh họa thơ
Êm tiếng nhạc buồn ru phím chậm
Khuyết trăng miền nhớ vọng thu chờ
Mềm môi rượu đắng tình ly biệt
Đêm muộn giấc say chợt thấy mơ


Đông Hòa
8.2014
Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 6 1907798_1468285623445574_2400964986357547123_n
Về Đầu Trang Go down
Hạ Băng

Hạ Băng

Tổng số bài gửi : 77
Registration date : 13/08/2014

Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạ Băng tình yêu và thơ   Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 6 I_icon13Sat 18 Nov 2017, 21:27

DANG DỞ MỘNG
(Bất đối chi đối) 

Đò chiều lạnh lẽo bến sông quê
Bạn phũ phàng xa bỏ hẹn thề
Lặng lẽ vườn hương hoài tỏa gợi
Bẽ bàng ong bướm chớ say mê
“Ngoài ba mươi tuổi duyên còn hết?”* 
"Em biết anh đi chẳng trở về"**
Dù tiếng yêu đầu xao xuyến mãi 
Cũng đành dang dở mộng phu thê

P/s:
* Đời vắng em rồi _ Vũ Hoàng Chương
** Em biết anh đi chẳng trở về _ Anh Bằng

Hạ Băng _30/9/2014
Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 6 1621858_1471013976506072_6993046079128799827_n
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạ Băng tình yêu và thơ   Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Hạ Băng tình yêu và thơ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Băng Nhi - Quỳnh Dao
» "Lãnh địa băng" kì ảo ở Nam Mỹ
» Những Ca Khúc Hay Nhất Của Băng Kiều
» Song thất lục bát
» Thơ tình Hải Băng
Trang 6 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà-