Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:34

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:12

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Yesterday at 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Hạ Băng tình yêu và thơ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
Hạ Băng

Hạ Băng

Tổng số bài gửi : 77
Registration date : 13/08/2014

Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạ Băng tình yêu và thơ   Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 3 I_icon13Wed 13 Aug 2014, 15:12

Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 3 10464229_1443389565935180_7476753762819241819_n

DƯ ÂM


Dư âm giọng hát quá nồng nàn
Buổi đó bên người cảm chứa chan
Thánh thót lời chim mềm sóng lụa
Du dương nhạc suối trĩu mây ngàn
Tình yêu thắm thiết vào cung mộng
Hạnh phúc êm đềm gửi gió lan
Xao xuyến lòng em lần hẹn ấy
Nhớ nhung da diết tiếng anh đàn


24/7/2014
Hạ Băng _(xướng)


Bài họa:
NGHE ĐÀN TRÁCH PHẬN ======


Canh khuya nghe vẳng tiếng ai đàn
Mỗi nhịp như thầm để mộng lan
Nốt thả thương đời rung ngọn gió
Phím buông não cảnh dội non ngàn
Sầu trông mắt đỏ cung buồn trỗi
Tủi ngóng môi hờn nỗi hận chan
Tự ngẫm phận mình sao giống kẻ
Tìm đâu hạnh phúc thủa ân tràn


Trang Tran


Bài Họa



ĐÀN TRONG ĐÊM VẮNG


Nức nở đêm khuya vọng tiếng đàn
Tơ chùng rã rượi trải buồn lan
Lời bay vụn vỡ sau tầng lá
Tiếng vọng đìu hiu giữa gió ngàn
Âu sầu tựa có niềm đau trỗi
Não nuột như là nỗi tủi chan
Có lẽ lòng ai hoài thổn thức
Để thẫn thờ gieo suối lệ tràn


Gió Mùa Đông
Về Đầu Trang Go down
Hạ Băng

Hạ Băng

Tổng số bài gửi : 77
Registration date : 13/08/2014

Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạ Băng tình yêu và thơ   Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 3 I_icon13Wed 13 Aug 2014, 16:56

Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 3 55411177-1318386309-noi-nho-mua-dong-1

XIN LÀM CÁT BỤI


Khi người giận dỗi trả tình tôi
Để những ngày yêu hết thật rồi
Nghĩa cả vùi theo làn sóng bội
Ân nồng gửi lại bóng chiều trôi
Âm thầm ngõ nhỏ mưa về dội
Lặng lẽ vườn xưa gió trở bồi
Bởi cõi chờ mong giờ ngập tối
Xin làm cát bụi giữa dòng côi


17.5.2014
Hạ Băng
-----------------------------------


*** TRẢ LẠI ÂN TÌNH ****


Hãy xếp ân tình trả lại tôi
Vì chưng ái mộng đã tan rồi
Còn thương mỗi sáng nhìn mưa dội
Chẳng nệ bao ngày dõi nắng trôi
Cứ tưởng xa lòng nên nhãng gọi
Ngờ đâu cách mặt chỉ xao bồi
Mong chờ kỷ niệm vương ngàn lối
Để những canh dài đặng bớt côi


MI MO SA (họa)
Về Đầu Trang Go down
Hạ Băng

Hạ Băng

Tổng số bài gửi : 77
Registration date : 13/08/2014

Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạ Băng tình yêu và thơ   Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 3 I_icon13Thu 21 Aug 2014, 08:39

Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 3 10449963_1432093467064790_3126667700855018499_n

HOÀI MONG

Mây buồn rủ bóng mấy triền sông
Bao nhánh xa xăm chẳng hợp dòng
Có phải chưa quên người bể bắc
Hay là đã chán kẻ trời đông
Mà hờ hững ái nhòa phai mộng
Để bẽ bàng duyên đắng ngập lòng
Những độ trăng tròn xao xuyến quá
Anh biền biệt cách em hoài mong.

20/6/2014
Hạ Băng
Về Đầu Trang Go down
Hạ Băng

Hạ Băng

Tổng số bài gửi : 77
Registration date : 13/08/2014

Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạ Băng tình yêu và thơ   Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 3 I_icon13Thu 21 Aug 2014, 08:41

Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 3 10492185_1432843926989744_8505569228828893784_n

PHÔI PHA 

Làm thơ vọng tưởng phút ban đầu
Gác lạnh canh tàn mãi đớn đau
Lặng lẽ trăng soi ngoài cửa vắng 
Âm thầm liễu rủ phía dòng sâu
Sương giăng mắt tủi phải vườn mộng 
Gió thoảng phòng cô rũ bóng sầu
Nức nở ru mình trong cõi tạm
Thương ngày nắng đẹp chả dài lâu.

Hạ Băng


Được sửa bởi Hạ Băng ngày Sun 02 Sep 2018, 20:39; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Hạ Băng

Hạ Băng

Tổng số bài gửi : 77
Registration date : 13/08/2014

Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạ Băng tình yêu và thơ   Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 3 I_icon13Thu 21 Aug 2014, 08:43

Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 3 10418295_1433821406891996_5724663861801763772_n

PHÔI PHA 2

Làm sao trở lại phút ban đầu
Để mỗi canh tàn chẳng đớn đau
Lời hứa gió bay vào biển quạnh

Câu thề lệ cuốn lắng dòng sâu
Xuân hờn xuân giận hoa còn nở
Tình đến tình đi nhạc mãi sầu
Vẫn thiết tha chờ tên bội ước
Là niềm quá vãng gửi ngàn sau.



Hạ Băng 


Được sửa bởi Hạ Băng ngày Fri 17 Nov 2017, 09:39; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hạ Băng

Hạ Băng

Tổng số bài gửi : 77
Registration date : 13/08/2014

Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạ Băng tình yêu và thơ   Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 3 I_icon13Thu 21 Aug 2014, 08:49

Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 3 10488361_1434523826821754_3050003562189465644_n

EM VẪN CHỜ ANH

Người xa xăm quá mấy thu rồi
Có phải duyên mình chỉ thế thôi
Biết trái tim còn nuôi nhịp đợi 
Sao thuyền mộng đã lạc dòng trôi
Vườn xưa mãi nhớ loài chim biệt
Lối cũ hoài mong vó ngựa hồi 
Tình khát khao tình trong lặng lẽ 
Mà hàng thủy lệ đẫm bờ môi. 


29/6/2014
Hạ Băng (Xướng)
-------------------------------

LŨ VƯỜN YÊU
(Ngũ độ thanh – Giao cổ)
(ntd-… 1349)

Lũ ngập vườn yêu úa cả rồi
Hoa tình rụng cánh võ vàng thôi
Chồi non đã trổ liền quăn lá
Mộng nhỏ chưa thành sẽ héo phôi
Thả hạt mưa chiều tuôn ướt đẫm
Đêm tràn lạnh buốt tủi vành môi
Hàng mi chảy xuống đôi dòng mặn
Lũ ngập vườn yêu úa cả rồi

Ntd Hoa Viên (Họa)


Được sửa bởi Hạ Băng ngày Fri 17 Nov 2017, 09:41; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hạ Băng

Hạ Băng

Tổng số bài gửi : 77
Registration date : 13/08/2014

Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạ Băng tình yêu và thơ   Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 3 I_icon13Thu 21 Aug 2014, 08:57

Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 3 10474860_1435265363414267_8348443335580275983_n

MÙA THU CHẾT


Mắt tủi chong đèn thức trọn canh
Mười năm trăn trở giấc mơ lành
Vì sao lối hẹn hoài quên bẵng
Chẳng lẽ câu thề đã xóa nhanh
Ghế đá lạnh lùng trăng tẻ bóng
Vòm cây quạnh quẽ lá xa cành
Để từng thu chết từng thu chết
Em vẫn âm thầm ngóng đợi anh.



01/7/2014
Hạ Băng (Xướng)
-----------------------------------------


Bài họa


.......NGUYỆN.......


Em từng nguyện hứa sẽ gần anh
Mãi suốt trăm năm vẫn ước lành
Hạ đến gieo sầu bao mộng vỡ
Thu về nhận tủi lệ rơi quanh
chờ xuân ấm áp cây tươi rạng
Đợi nắng hòa mưa lá đẹp cành
Trọn kiếp muôn đời luôn sáng rực
Cho dù bão động chẳng rời nhanh


Hường Xưa 
-------------------------------------------
Bài họa


MỐI TÌNH XANH


Trong ta ấp ủ mối tình xanh
Nghĩa đượm duyên nồng giấc mộng lành
Chữ nhớ đương chờ bên gió mát
Lời thương vẫn đợi dưới trăng thanh
Êm du vạn nỗi đôi khuyên sẻ
Dịu mát trăm niềm cặp yến oanh
Kết tổ uyên ương đầy thắm thiết
Đan xây hạnh phúc đẹp muôn tranh.


Anh Văn (Bút Cọ)


Được sửa bởi Hạ Băng ngày Fri 17 Nov 2017, 09:43; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Hạ Băng

Hạ Băng

Tổng số bài gửi : 77
Registration date : 13/08/2014

Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạ Băng tình yêu và thơ   Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 3 I_icon13Thu 21 Aug 2014, 09:00

Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 3 10500309_1436261469981323_8779215606843271589_n

EM VẪN CHỜ ANH 2

Nức nở than trời chẳng xót thương
Gối chăn đẫm lệ những đêm trường
Ơi vòng tay bạn hoài nhung nhớ
Hỡi sợi tơ tình mãi vấn vương
Gương ảo bẽ bàng trăng vỡ bóng
Hoa hồng lạnh lẽo sắc pha sương
Mười năm băng giá anh biền biệt 
Canh cánh trong em giấc mộng thường

04.7.14
Hạ Băng
Về Đầu Trang Go down
Hạ Băng

Hạ Băng

Tổng số bài gửi : 77
Registration date : 13/08/2014

Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạ Băng tình yêu và thơ   Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 3 I_icon13Mon 25 Aug 2014, 16:30

Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 3 10462986_1437462859861184_5121944959174540406_n

EM VẪN CHỜ ANH _3


Chiều nay phố nhỏ ngập mưa rồi
Để nhớ nhung về lệ đẫm môi
Quạnh quẽ vườn xưa hờn lá đổ
Đìu hiu ngõ vắng lộng giông bồi
Ong biền biệt mãi sầu hoa thế
Bướm dửng dưng hoài lỡ mộng thôi
Vẫn biết người đi nào trở lại
Sao niềm ước vọng chẳng hề nguôi


Hạ Băng_ 07/7/2014
Về Đầu Trang Go down
Hạ Băng

Hạ Băng

Tổng số bài gửi : 77
Registration date : 13/08/2014

Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạ Băng tình yêu và thơ   Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 3 I_icon13Mon 25 Aug 2014, 16:32

Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 3 10526028_1438901689717301_5670788126108133078_n

XÓT XA

Hát nữa làm gì chỉ xót xa
Đàn ngân lạc lõng tiếng giao hòa
Dây chùng nốt lặng nào êm ái
Nhịp lỡ cung trầm chẳng thiết tha
Cứ ngỡ vườn xinh hoa trổ đẹp
Ngờ đâu khúc lỗi mộng phai nhòa
Thư tình xé bỏ hòng quên lãng
Đợi ánh trăng vàng rượu với ta. 


11.7.2014
Hạ Băng


Được sửa bởi Hạ Băng ngày Fri 17 Nov 2017, 09:47; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạ Băng tình yêu và thơ   Hạ Băng tình yêu và thơ - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Hạ Băng tình yêu và thơ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Băng Nhi - Quỳnh Dao
» "Lãnh địa băng" kì ảo ở Nam Mỹ
» Những Ca Khúc Hay Nhất Của Băng Kiều
» Song thất lục bát
» Thơ tình Hải Băng
Trang 3 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà-