Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TỰ SỰ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
HongKhanh



Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 17/08/2013

TỰ SỰ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỰ SỰ   TỰ SỰ - Page 3 I_icon13Mon 24 Feb 2014, 08:03

Shiroi đã viết:
Cám ơn Thầy AH đã chia sẻ tâm sự cùng với lão,HK xin có mấy câu quý tặng Thầy AH cùng toàn thể môn đệ ĐV,chúc cả nhà vui vẻ,HK

ĐÀO VIÊN CẢM THÁN !
 
Thầy giỏi trò đông,tiếng lẫy lừng
Vườn Đào ghé bước ngập ngừng chưn
Trên đồi xanh ngắt mây cười giỡn
Dưới suối trong veo cá vẫy mừng
Mấy khúc tơ sờn vo trước bụng
Dăm bìa sách cũ lận vào lưng
Điếc không sợ súng nên già vẫn…
Chống gậy ra vô mệt quá chừng !
 
22/2/2014-HK


 
LỚP HỌC ĐÀO VIÊN (Mong thầy hông uýnh)

Kìa hoa rực rỡ tỏa thơm lừng
Đó sỏi đau nhừ cả  gót chưn
Được bữa thầy phê tròn ý... sướng
Vào hôm tỷ phán mượt câu... mừng
Phong yêu lỗi nọ quì tan gối
Hạc tất sai này quất sụm lưng
Cứ  tưởng ra trường rồi thoải mái
Đâu hay khẩu dụ gửi... coi chừng  dd 

Phương Nguyên - 22/02/2014

Đào Viên

Nhờ trông bạn quý góp danh lừng
Hữu ý khu vườn đợi náo chưn
Bọc nụ ân cần tâm thoả thích
Chăm hoa tỉ mỉ dạ vui mừng
Vần thơ sắc toả tô vòng mắt
Nét mực hương tràn áp túi lưng
Chẳng bận lòng chi đùa với chữ
Phiền ưu bỏ lại buổi đương chừng

Shiroi
23.02.2014


 
 
 
 

Trích dẫn :
VUI

Xa đưa thơ nhạc trỗi vang lừng

Gậy chống lần hồi rệu rả chưn
Lẩy bẩy tay ôm gà trống thiến
Lom khom vai vác rượu ngô mừng
Trước mời gia chủ đang kề bút
Sau đãi chư hào đả sát lưng
Đồng khí tương cầu vui chốn ảo
Mai kia tri ngộ biết đâu chừng :mim: 

24/2/2014-HK


 
 
 
 
 
Về Đầu Trang Go down
HongKhanh



Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 17/08/2013

TỰ SỰ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỰ SỰ   TỰ SỰ - Page 3 I_icon13Tue 15 Apr 2014, 13:15

ĐÀNH...THÔI !

Lối cũ người đi chẳng trở về
Thôi đành dang dở mộng phu thê
Nghìn thu suối lệ tràn muôn lối
Vạn kiếp lời tim vọng tứ bề
Khắc khoải trăng gầy soi gốc liễu
Thẫn thờ bóng nhỏ tựa triền đê
Tình xa mãi mãi tình xa cách
Chua xót lòng nhau tiếng hẹn thề !

                 15/4/2014 - HK
Về Đầu Trang Go down
HongKhanh



Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 17/08/2013

TỰ SỰ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỰ SỰ   TỰ SỰ - Page 3 I_icon13Fri 18 Apr 2014, 14:25

HOÀI CẢM

Giá biết Ta Nguời lạc mất nhau
Thì không bịn rịn phút ban đàu
Bỡi tình buổi nọ nồng trang giấy

Mà lệ bây giờ đẫm chéo bâu
Bến vắng con đò lau sậy rũ
Vườn xa cánh bướm cỏ hoa sầu
Chìm trong kí ức thời thơ dại
Nhặt chút hương tàn liệm nỗi đau

       18/4/2014 - HK
Về Đầu Trang Go down
HongKhanh



Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 17/08/2013

TỰ SỰ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỰ SỰ   TỰ SỰ - Page 3 I_icon13Tue 20 May 2014, 00:04

BUÔNG


Chỉ còn day dứt chút mà thôi
Nào trách hờn chi chuyện đã rồi
Cao thấp khôn đường so xứng cặp
Ngắn dài chẳng cách đọ vừa đôi
Nhà to cửa lớn nơi chàng chọn
Mái rách phên thưa chỗ thiếp ngồi
Buông hết ưu phiền khi thấu hiểu
Tình đời lắm lúc bạc hơn vôi

19/5/2014 - HK
Về Đầu Trang Go down
thuyfnhien

thuyfnhien

Tổng số bài gửi : 92
Registration date : 21/04/2014

TỰ SỰ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỰ SỰ   TỰ SỰ - Page 3 I_icon13Tue 20 May 2014, 16:18

HongKhanh đã viết:
BUÔNG


Chỉ còn day dứt chút mà thôi
Nào trách hờn chi chuyện đã rồi
Cao thấp khôn đường so xứng cặp
Ngắn dài chẳng cách đọ vừa đôi
Nhà to cửa lớn nơi chàng chọn
Mái rách phên thưa chỗ thiếp ngồi
Buông hết ưu phiền khi thấu hiểu
Tình đời lắm lúc bạc hơn vôi

19/5/2014 - HK
 
Biển rộng sông dài đến thế thôi
Đam mê người rũ bỏ đi rồi
Thuyền xô bến hẹn tan muôn mảnh
Gió đẩy câu thề đến vỡ đôi
Kẻ ở lau thưa quây chỗ đứng
Người đi hoa gấm rải nơi ngồi
Một mình vá mảnh trăng xưa cũ
Đã biết câu đời bạc trắng vôi.
Về Đầu Trang Go down
HongKhanh



Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 17/08/2013

TỰ SỰ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỰ SỰ   TỰ SỰ - Page 3 I_icon13Sat 07 Jun 2014, 18:01

Cảm ơn bạn thuyfnhien đã vào thăm và để lại bài hoạ thật hay,HK chua nghĩ ra ý để hoạ đáp lễ,xin hẹn lại,chúc bạn luôn vui ,mến,HK



HẠ YÊU !

Rực rỡ bên song sợi nắng vàng
Giật mình mới biết hạ vừa sang
Đôi dòng lệ xót tình dang dở
Một trái tim đau phận bẽ bàng
Ngơ ngẩn đêm sầu manh chiếu lệch
Thẩn thờ ngày đợi chuyến đò ngang
Mười năm chửa nhạt mùa yêu cũ
Dù biết cầu duyên đã lỡ làng !


            07/6/2014  - HK
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

TỰ SỰ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỰ SỰ   TỰ SỰ - Page 3 I_icon13Mon 09 Jun 2014, 13:39

HongKhanh đã viết:
Cảm ơn bạn thuyfnhien đã vào thăm và để lại bài hoạ thật hay,HK chua nghĩ ra ý để hoạ đáp lễ,xin hẹn lại,chúc bạn luôn vui ,mến,HK



HẠ YÊU !

Rực rỡ bên song sợi nắng vàng
Giật mình mới biết hạ vừa sang
Đôi dòng lệ xót tình dang dở
Một trái tim đau phận bẽ bàng
Ngơ ngẩn đêm sầu manh chiếu lệch
Thẩn thờ ngày đợi chuyến đò ngang
Mười năm chửa nhạt mùa yêu cũ
Dù biết cầu duyên đã lỡ làng !

           07/6/2014  - HK
 
 

Nhân tình


Nguyện ước cùng nhau nghĩa đá vàng
Mà sao thuyền đã lạnh lùng sang
Trông màu viễn xứ xa thăm thẳm
Nén mối u tâm hận bĩ bàng
Kiếp trước do chăng lời hẹn dở
Đời này mới phải nợ chèn ngang
Nhân tình bạc bẽo ai nào lạ
Đổi áo thay xiêm cũng lẹ làng

AH

_________________________
TỰ SỰ - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

TỰ SỰ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỰ SỰ   TỰ SỰ - Page 3 I_icon13Mon 09 Jun 2014, 23:36

Trích dẫn :
Trích dẫn :
Trích dẫn :
Ai Hoa đã viết:
HongKhanh đã viết:
Cảm ơn bạn thuyfnhien đã vào thăm và để lại bài hoạ thật hay,HK chua nghĩ ra ý để hoạ đáp lễ,xin hẹn lại,chúc bạn luôn vui ,mến,HK


HẠ YÊU !

Rực rỡ bên song sợi nắng vàng
Giật mình mới biết hạ vừa sang
Đôi dòng lệ xót tình dang dở
Một trái tim đau phận bẽ bàng
Ngơ ngẩn đêm sầu manh chiếu lệch
Thẩn thờ ngày đợi chuyến đò ngang
Mười năm chửa nhạt mùa yêu cũ
Dù biết cầu duyên đã lỡ làng !

           07/6/2014  - HK
                      
   
Nhân tình

Nguyện ước cùng nhau nghĩa đá vàng
Mà sao thuyền đã lạnh lùng sang
Trông màu viễn xứ xa thăm thẳm
Nén mối u tâm hận bĩ bàng
Kiếp trước do chăng lời hẹn dở
Đời này mới phải nợ chèn ngang
Nhân tình bạc bẽo ai nào lạ
Đổi áo thay xiêm cũng lẹ làng

AH
       
 
Tơ Lòng Gởi Gió

Một thuở chung xây giấc mộng vàng
Đâu dè lỗi hẹn chuyến đò sang
Người đi sóng mắt ngời êm ả
Kẻ ở con tim giấu bộn bàng
Đã hiểu xuân xưa mùa khuất biệt
Còn chờ én cũ lối về ngang
Chiều nay góp nhặt tơ lòng rối
Gởi hết sầu theo gió bản làng

Việt Đường
(09/06/2014)
  
  
Về Đầu Trang Go down
HongKhanh



Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 17/08/2013

TỰ SỰ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỰ SỰ   TỰ SỰ - Page 3 I_icon13Tue 17 Jun 2014, 14:32

Cám ơn Thầy AH và Thi Huynh Việt Đường đã cùng vui hoạ,chúc mọi người vui khoẻ,HK

VỀ THĂM QUÊ

Phố cũ chiều nay nắng trải vàng
Gió mùa mát dịu đón hè sang
Ve kêu rộn rã trên cành phượng
Dế gáy lia chia dưới cội bàng
Cổng chợ xây to ngăn lối tắt
Sân đình nới rộng bít đường ngang
Lòng vui hớn hở khi nhìn thấy
Mái ngói thân yêu ẩn giữa làng

         17/6/2014 - HK
Về Đầu Trang Go down
HongKhanh



Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 17/08/2013

TỰ SỰ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỰ SỰ   TỰ SỰ - Page 3 I_icon13Thu 04 Sep 2014, 12:03

CHỜ !

Non nửa đường di đã mệt nhoài
Lên bờ xuống ruộng bở hơi tai
Gái trai bốn trự tiền luôn kiếm
Hòm giỏ không xu cửa khỏi gài !
Xót cảnh..thần tài đang trổ phép
Thương tình..thổ địa sắp ra oai
Giúp con thoát khỏi cơn nghèo túng
Mấy chục ngàn thôi cũng đủ xài :crying:


          04/9/2014 - HK


Được sửa bởi HongKhanh ngày Mon 06 Oct 2014, 12:38; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TỰ SỰ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỰ SỰ   TỰ SỰ - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TỰ SỰ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà-