Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 23:18

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 21:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:17

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Today at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Today at 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TỰ SỰ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

TỰ SỰ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỰ SỰ   TỰ SỰ - Page 2 I_icon13Tue 11 Feb 2014, 10:53

HongKhanh đã viết:
Cám ơn Thầy AH và Shiroi đã cho HK thưởng thức những bài hoạ hay,Hk xin gửi vài dòng tâm sự :mim: 

ĐÓN XUÂN
 
Đón tết mình ên thiệt chán phèo
Nằm ì một chỗ gióng con heo
Nhìn lên trắng toát bình bông huệ
Ngó xuống đen thui trã cá kèo
Suốt buổi im lìm câu chúc tặng
Nguyên ngày vắng lặng tiếng chuông reo
Thanh bần số định thôi thì cứ...

Thì cứ an vui với cảnh nghèo ! :mim: 
 
Xuân 2014
HK

Ăn Tết

Đầu năm mọi thứ lộn tùng phèo
Vài cái chân gà chút mỡ heo
Nửa quả dưa hườm không tiện tặn
Một phong bánh ngọt chẳng kỳ kèo
Mai tàn giáp chậu giơ cành rũ
Trà nguội lưng bình đợi nước reo
Đời có gì vui đâu sắm sửa
Vui đâu sắm sửa Tết nhà nghèo

AH

_________________________
TỰ SỰ - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

TỰ SỰ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỰ SỰ   TỰ SỰ - Page 2 I_icon13Tue 11 Feb 2014, 15:16

Ai Hoa đã viết:
HongKhanh đã viết:
Cám ơn Thầy AH và Shiroi đã cho HK thưởng thức những bài hoạ hay,Hk xin gửi vài dòng tâm sự :mim: 

ĐÓN XUÂN
 
Đón tết mình ên thiệt chán phèo
Nằm ì một chỗ gióng con heo
Nhìn lên trắng toát bình bông huệ
Ngó xuống đen thui trã cá kèo
Suốt buổi im lìm câu chúc tặng
Nguyên ngày vắng lặng tiếng chuông reo
Thanh bần số định thôi thì cứ...

Thì cứ an vui với cảnh nghèo ! :mim: 
 
Xuân 2014
HK
          
Ăn Tết

Đầu năm mọi thứ lộn tùng phèo
Vài cái chân gà chút mỡ heo
Nửa quả dưa hườm không tiện tặn
Một phong bánh ngọt chẳng kỳ kèo
Mai tàn giáp chậu giơ cành rũ
Trà nguội lưng bình đợi nước reo
Đời có gì vui đâu sắm sửa
Vui đâu sắm sửa Tết nhà nghèo

AH
 
 
 
 
Tết nhạt 

Chẳng muốn khoe ra tết nhạt phèo
Không tiền ứ sắm được gà heo
Cây đào mấy vụ vừa bung nõn
Mái rạ nhiều phen đã lộ kèo
Quạnh quẽ sân vườn chim biếng đậu
Hoang tàn cổng ngõ gió lười reo
Trùm chăn cố ngủ và mơ mộng
Mơ mộng ngày nao thoát kiếp nghèo.


PN-11/02/2014
Về Đầu Trang Go down
HongKhanh



Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 17/08/2013

TỰ SỰ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỰ SỰ   TỰ SỰ - Page 2 I_icon13Thu 13 Feb 2014, 17:03

Cám ơn Thầy Ái Hoa và bạn Phương Nguyên đã cùng ăn tết với HK,chúc vui Very Happy 

HOÀI NIỆM

Keo rã hồ tan lỗi tại trời

Duyện tình bỗng chốc rẽ hai nơi
Thềm tây lệ xót muôn dòng đẫm
Biển bắc lòng đau vạn khúc rời
Áo não canh dài chuông mõ vọng
Dầm dề ngõ vắng lá hoa rơi
Chắt chiu kỉ niệm nhoè thương nhớ
Ủ kín trong tim suốt cuộc đời !


13/2/2014-HK
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TỰ SỰ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỰ SỰ   TỰ SỰ - Page 2 I_icon13Fri 14 Feb 2014, 05:33

HOÀI NIỆM

Keo rã hồ tan lỗi tại trời

Duyện tình bỗng chốc rẽ hai nơi
Thềm tây lệ xót muôn dòng đẫm
Biển bắc lòng đau vạn khúc rời
Áo não canh dài chuông mõ vọng
Dầm dề ngõ vắng lá hoa rơi
Chắt chiu kỉ niệm nhoè thương nhớ
Ủ kín trong tim suốt cuộc đời !

13/2/2014-HK

TÌM ĐÂU HẠNH PHÚC

Duyên ta dang dở cũng do trời
Én bắc Nhạn nam đứa một nơi
Hai kẻ yêu nhau chưa toại nguyện
Đôi mình khăng khít phải xa rời
Niềm vui rạng rỡ đang xây đấp
Nỗi khổ lờ mờ sắp rụng rơi
Do bởi song thân không thuận ý
Khiến cho con trẻ chẳng chung đời

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

TỰ SỰ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỰ SỰ   TỰ SỰ - Page 2 I_icon13Fri 14 Feb 2014, 10:33

Cám ơn Thầy Ái Hoa và bạn Phương Nguyên đã cùng ăn tết với HK,chúc vui Very Happy 

HOÀI NIỆM

Keo rã hồ tan lỗi tại trời

Duyện tình bỗng chốc rẽ hai nơi
Thềm tây lệ xót muôn dòng đẫm
Biển bắc lòng đau vạn khúc rời
Áo não canh dài chuông mõ vọng
Dầm dề ngõ vắng lá hoa rơi
Chắt chiu kỉ niệm nhoè thương nhớ
Ủ kín trong tim suốt cuộc đời !


13/2/2014-HK


OÁN

Chưa tận nhân tâm chớ đổ trời
Oán sầu trùng điệp phủ nơi nơi
Ngân hà cánh quạ khôn giăng nối
Nhạn ải chân mây lỡ cách rời
Sáo vọng Trương Chi thuyền đã đắm
Mồ vùi Sơn Bá máu còn rơi
Ba sinh thuở trước người quên hẹn
Để chuốc đau thương hận một đời

AH

_________________________
TỰ SỰ - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
HongKhanh



Tổng số bài gửi : 30
Registration date : 17/08/2013

TỰ SỰ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỰ SỰ   TỰ SỰ - Page 2 I_icon13Sat 22 Feb 2014, 13:54

Cám ơn Thầy AH đã chia sẻ tâm sự cùng với lão,HK xin có mấy câu quý tặng Thầy AH cùng toàn thể môn đệ ĐV,chúc cả nhà vui vẻ,HK

ĐÀO VIÊN CẢM THÁN !
 
Thầy giỏi trò đông,tiếng lẫy lừng
Vườn Đào ghé bước ngập ngừng chưn
Trên đồi xanh ngắt mây cười giỡn
Dưới suối trong veo cá vẫy mừng
Mấy khúc tơ sờn vo trước bụng
Dăm bìa sách cũ lận vào lưng
Điếc không sợ súng nên già vẫn…
Chống gậy ra vô mệt quá chừng !
 
22/2/2014-HK



Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

TỰ SỰ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỰ SỰ   TỰ SỰ - Page 2 I_icon13Sat 22 Feb 2014, 17:13

HongKhanh đã viết:
Cám ơn Thầy AH đã chia sẻ tâm sự cùng với lão,HK xin có mấy câu quý tặng Thầy AH cùng toàn thể môn đệ ĐV,chúc cả nhà vui vẻ,HK

ĐÀO VIÊN CẢM THÁN !
 
Thầy giỏi trò đông,tiếng lẫy lừng
Vườn Đào ghé bước ngập ngừng chưn
Trên đồi xanh ngắt mây cười giỡn
Dưới suối trong veo cá vẫy mừng
Mấy khúc tơ sờn vo trước bụng
Dăm bìa sách cũ lận vào lưng
Điếc không sợ súng nên già vẫn…
Chống gậy ra vô mệt quá chừng !
 
22/2/2014-HK




LỚP HỌC ĐÀO VIÊN (Mong thầy hông uýnh)

Kìa hoa rực rỡ tỏa thơm lừng
Đó sỏi đau nhừ cả gót chưn
Được bữa thầy phê tròn ý... sướng
Vào hôm tỷ phán mượt câu... mừng
Phong yêu lỗi nọ quì tan gối
Hạc tất sai này quất sụm lưng
Cứ tưởng ra trường rồi thoải mái
Đâu hay khẩu dụ gửi... coi chừng  dd 

Phương Nguyên - 22/02/2014
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

TỰ SỰ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỰ SỰ   TỰ SỰ - Page 2 I_icon13Sun 23 Feb 2014, 06:36

Cám ơn Thầy AH đã chia sẻ tâm sự cùng với lão,HK xin có mấy câu quý tặng Thầy AH cùng toàn thể môn đệ ĐV,chúc cả nhà vui vẻ,HK

ĐÀO VIÊN CẢM THÁN !
 
Thầy giỏi trò đông,tiếng lẫy lừng
Vườn Đào ghé bước ngập ngừng chưn
Trên đồi xanh ngắt mây cười giỡn
Dưới suối trong veo cá vẫy mừng
Mấy khúc tơ sờn vo trước bụng
Dăm bìa sách cũ lận vào lưng
Điếc không sợ súng nên già vẫn…
Chống gậy ra vô mệt quá chừng !
 
22/2/2014-HK


 
LỚP HỌC ĐÀO VIÊN (Mong thầy hông uýnh)

Kìa hoa rực rỡ tỏa thơm lừng
Đó sỏi đau nhừ cả  gót chưn
Được bữa thầy phê tròn ý... sướng
Vào hôm tỷ phán mượt câu... mừng
Phong yêu lỗi nọ quì tan gối
Hạc tất sai này quất sụm lưng
Cứ  tưởng ra trường rồi thoải mái
Đâu hay khẩu dụ gửi... coi chừng  dd 

Phương Nguyên - 22/02/2014

Đào Viên

Nhờ trông bạn quý góp danh lừng
Hữu ý khu vườn đợi náo chưn
Bọc nụ ân cần tâm thoả thích
Chăm hoa tỉ mỉ dạ vui mừng
Vần thơ sắc toả tô vòng mắt
Nét mực hương tràn áp túi lưng
Chẳng bận lòng chi đùa với chữ
Phiền ưu bỏ lại buổi đương chừng

Shiroi
23.02.2014
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

TỰ SỰ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỰ SỰ   TỰ SỰ - Page 2 I_icon13Mon 24 Feb 2014, 06:20

Cám ơn Thầy Ái Hoa và bạn Phương Nguyên đã cùng ăn tết với HK,chúc vui Very Happy 

HOÀI NIỆM

Keo rã hồ tan lỗi tại trời

Duyện tình bỗng chốc rẽ hai nơi
Thềm tây lệ xót muôn dòng đẫm
Biển bắc lòng đau vạn khúc rời
Áo não canh dài chuông mõ vọng
Dầm dề ngõ vắng lá hoa rơi
Chắt chiu kỉ niệm nhoè thương nhớ
Ủ kín trong tim suốt cuộc đời !


13/2/2014-HK


OÁN

Chưa tận nhân tâm chớ đổ trời
Oán sầu trùng điệp phủ nơi nơi
Ngân hà cánh quạ khôn giăng nối
Nhạn ải chân mây lỡ cách rời
Sáo vọng Trương Chi thuyền đã đắm
Mồ vùi Sơn Bá máu còn rơi
Ba sinh thuở trước người quên hẹn
Để chuốc đau thương hận một đời

AH


Mượn vần vui con chữ cùng HK và anh AH nhen

Oán

Lỡ mối duyên ta cũng mệnh trời
Sao bày nghịch cảnh tách đôi nơi
Sông Tương cách trở xoay dòng nghẽn
Động Bích từ ly giũ áo rời
Hoá đá Tô Nương lòng chẳng đổi
Tìm chồng Mạnh Nữ lệ hoài rơi
Tình ai đã cạn tan cầm sắt
Khép lại hồn thơ vỡ mộng đời

Shiroi
23.02.2014
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TỰ SỰ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỰ SỰ   TỰ SỰ - Page 2 I_icon13Mon 24 Feb 2014, 07:05

HOÀI NIỆM

Keo rã hồ tan lỗi tại trời
Duyện tình bỗng chốc rẽ hai nơi
Thềm tây lệ xót muôn dòng đẫm
Biển bắc lòng đau vạn khúc rời
Áo não canh dài chuông mõ vọng
Dầm dề ngõ vắng lá hoa rơi
Chắt chiu kỉ niệm nhoè thương nhớ
Ủ kín trong tim suốt cuộc đời !

13/2/2014-HK


OÁN

Chưa tận nhân tâm chớ đổ trời
Oán sầu trùng điệp phủ nơi nơi
Ngân hà cánh quạ khôn giăng nối
Nhạn ải chân mây lỡ cách rời
Sáo vọng Trương Chi thuyền đã đắm
Mồ vùi Sơn Bá máu còn rơi
Ba sinh thuở trước người quên hẹn
Để chuốc đau thương hận một đời

AH


Oán

Lỡ mối duyên ta cũng mệnh trời
Sao bày nghịch cảnh tách đôi nơi
Sông Tương cách trở xoay dòng nghẽn
Động Bích từ ly giũ áo rời
Hoá đá Tô Nương lòng chẳng đổi
Tìm chồng Mạnh Nữ lệ hoài rơi
Tình ai đã cạn tan cầm sắt
Khép lại hồn thơ vỡ mộng đời

Shiroi 23/02/14


LY BIỆT MUÔN ĐỜI

Duyên ta dang dở phải đâu trời
Nguyệt Lão trêu người khắp mọi nơi
Đôi trẻ yêu thương đành cách lồi
Hai người mến thích phải xa rời
Nàng vì buồn khổ tuôn dòng lệ
Chàng bởi đau lòng nước mắt rơi
Ngưu Chức hằng năm còn gặp mặt
Còn mình ly biệt sẽ muôn đời

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TỰ SỰ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TỰ SỰ   TỰ SỰ - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TỰ SỰ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà-