Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 07:34

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:34

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:12

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Yesterday at 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

  Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa    Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 2 I_icon13Sat 02 Jun 2012, 18:36

HanSiNguyen đã viết:
Ma Nu đã viết:
Kính gửi anh HSN mến !

Trong câu thứ bẩy của bài thơ ĐỐI & ĐÁP
Nước trong gạo trắng ninh thủy hỏa
tôi thấy chữ nước và thủy tuy hai mà chỉ là một như nha"c lại nếu không nói là điệp ý .La.i nữa trong câu thơ này nó như món ăn hẩu lốn nửa Tàu nửa Việt nên thiển nghĩ có 'nên đổi là :Nước trong gạo trắng đun vừa lửa cho êm tái và toàn tiếng Việt không hả anh

Thân mến

LTĐQB

Anh Manu thân mến,

Cám ơn những góp ý đầy hảo ý của anh ...
Tuy vậy, việc sửa lại tôi nghĩ là không cần thiết. Vì viết như thế nào là phong cách riêng của mỗi người, nó hình thành ra cái góc cạnh riêng, con đường riêng.
Có thể phong cách khác biệt ấy không êm tai hoặc không làm vừa lòng bạn hữu... Nhưng trăm hoa trăm vẻ, không nhất thiết tất cả phải là ... hoa vạn thọ, phải không anh?

Từ rất lâu rồi, tôi yêu mến và chịu ảnh hưởng bởi những câu thơ thấm sâu vào lòng người của Đỗ Phủ dù là chúng rất PHÁ CÁCH :


An đắc tráng sĩ vãn Ngân Hà
Tịnh tẩy giáp binh trường bất dụng


Nghĩa :
Ước gì người tráng sĩ đến được sông Ngân
Rửa sạch áo giáp và binh khí để mãi mãi không phải dùng đến nữa

4 thanh trắc đi liên tiếp trong câu thơ ấy, đâu cần phải theo luật nhị tứ lục phân minh. Nhưng vẫn toát lên ánh lung linh của thanh kiếm khi rút ra khỏi vỏ

Bài thơ tôi viết là Thất Ngôn Bát Cú Biến Cách, nên không cần phải tuân thủ quy luật của Đường Thi anh ạ.

Về từ Hán Việt. Tôi là "Người thời trước còn sót lại", nên tôi vẫn yêu mến "Trực Thăng" hơn là "Máy bay lên thẳng". "Thủu Quân Lục Chiến" nghe vẫn trang trọng và hào hùng hơn "Lính thủy đánh bộ"...

Thôi, không giải thích nữa. Dễ gây ra tranh luận phiền phức lắm... Chúng ta vui chơi là hơn cả

Chúc anh Manu luôn vui

SmileSmileSmile

Anh Nguyên kính mến

Em nghĩ có thể do chữ "sĩ" phát âm theo tiếng quan thoại là "Shì" , tức là thanh bằng.

Shiroi vẫn an bác Manu, anh VD hi





Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa    Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 2 I_icon13Sat 02 Jun 2012, 20:27

Việt Đường đã viết:
Ngẫu hứng xuống bút. Mong anh HSN và bác LTĐQB chỉ giáo hoặc góp ý thêm cho :

BÁCH KIẾN ĐÂU BẰNG XEM BIẾN CÁCH ! [VĐ] Very Happy

1 con kiến...
2 con kiến ...
100 con kiến ...

Anh Việt Đường chơi ác, quăng ra một bọc cả trăm con kiến như vầy lại còn chơi lái "Lưỡng Đầu Xà" Bách Kiến - Biến Cách nữa

Nghĩa:
TRĂM LẦN GẶP, ĐÂU BẰNG XEM BIẾN CÁCH

Tham gia giải đối, gỡ rối đi Shiroi ơi

rose

Tôi dùng tạm con HẢI LY để chữa cháy nhé :

THIÊN LY SAO DÁM TRỖI LIÊN THI ? [HSN]

Nghĩa:
NGÀN LẦN LY BIỆT, SAO DÁM TRỖI KHÚC THƠ LIÊN HOÀN

Chúc anh VĐ luôn vui


:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
phiy



Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 06/10/2011

 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa    Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 2 I_icon13Sun 03 Jun 2012, 03:46

Trích dẫn :
Thơ ngẫu hứng
ÔI-THÔI-RỒI-NỒI-XÔI

ĐỐI & ĐÁP

Đối đáp mà chi, đối đáp ôi
Đẩy đưa đưa đẩy chút mà thôi
Bứt râu mấy độ, râu thưa rỉnh
Giựt tóc thâu canh, tóc bạc rồi
Ngữ nghĩa lục hoài, e rách mép
Sử kinh nung mãi, sợ tiêu nồi
Nước trong gạo trắng ninh thủy hỏa
Một cơn ngẫu hứng : Nếp thành xôi!

Hàn Sĩ Nguyên

Hehe: Câu thứ 7 "Nước trong gạo trắng ninh thủy hỏa" phạm luật nhị tứ lục không đảo thanh... Nhưng từ rất lâu rồi, tôi vẫn chủ trương "Chỉ cần NHỊ, TỨ phân minh mà thôi. Chữ thứ 6 tôi luôn cho phép được tự do, muốn trắc bằng gì cũng được. Đó là một trong các đặc trưng của Thất ngôn bát cú BIẾN CÁCH. Tôi không nghĩ như thế là phạm luật NHỊ TỨ LỤC.
love

Chào bác Hàn Sĩ Nguyên, tôi thấy bài thơ ngẫu hứng của bác hay quá !
Thơ ca tuy có luật nhưng làm gò bó quá đâu có hay, đa phần những bài ngẫu hứng thì thấy lời thơ rất thanh thoát, ý nhị mà hữu tình.

Bài này có 2 câu Mở và 2 câu Kết rất ý nghĩa .

Nước trong gạo trắng ninh thủy hỏa
Một cơn ngẫu hứng : Nếp thành xôi !


Ninh thủy hỏa, mới nghe tưởng là gượng ép nhưng không phải. Chính câu dưới đã trả lời cho điều đó :
"Một cơn ngẫu hứng : Nếp thành xôi !"
Một cơn ngẫu hứng mà nếp đã thành xôi, thế thì cần gì phải ninh to lửa hay nhỏ lửa ?

Đối đáp mà chi, đối đáp ôi
Đẩy đưa đưa đẩy chút mà thôi


Đây là 2 câu thơ rất nghệ thuật, chỉ có 14 chữ mà có tới 8 chữ có chữ cái đầu là Đ.
Phải rất khéo léo có bản lĩnh mới dám dùng chứ đâu phải chuyện chơi. Ấy thế mà cũng có luồng ý kiến cho rằng đọc lên nghe như nói lắp [cà băm], dẫu bậc Tiên Hiền đời xưa mà làm như thế vẫn chê là dốt !
Thôi thì mỗi người một cảm nhận khác nhau, riêng tôi vẫn thích những câu thơ lắt léo như thế.


QUAN THỊ
...
Thôi thế thì thôi, thôi cũng được
Nghìn năm càng khỏi tiếng nương dâu .

HỒ Xuân Hương




Trích dẫn :
Chủ đề: Re: [DiendanDanToc] Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa



Việt , Hán khác nhau Thơ với Thi
Thơ ta sáng sủa chẳng ly kỳ
Không màng gói gọn khuôn và sáo
Chẳng khứng nhốt vào củ với quy
Rỗng tuếch ý thơ thì vứt bỏ
Đầy tràn mối đạo ráng mang đi
Thơ Đường thơ Tống toàn ân ái
Thơ Việt đủ mùi trí , dũng , bi

C.D.M.



Chủ đề: Re: [DiendanDanToc] Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa



LUẬN CHUYỆN ĐƯỜNG THI :-bd rose :bong: :hoa:


Vui thơ đâu luận chuyện Đường thi
Cốt diển tâm tư : thú diệu kỳ
Gò bó thân mình kêu phạm huý
Buộc ràn chân cẳng :nói trường quy
Thời nay câu nệ xin tương đối
Lối củ đã mòn ,đổi khác đi
Chớ sánh "thơ thần" cho đở mệt
Mở lòng buông xả đức từ bi.

SONG QUANG



2012/5/26 BAI DO



Chị Huệ Thu mến ..

Chúng ta xướng họa với nhau ngày 23 thang tám năm 2008
Mà gần bốn năm qua đi giờ mới thấy lại Thôi thì phóng lên trước khi đưa vào Quán Thơ để ai thích thì họa cho vui .
Nhìn lại thi đàn ngày nay nản quá rồi ! Thi nhân tự trong đi đâu hết chỉ thấy thợ thơ nhan nhản thôi .Họ chỉ mượn vần tung hứng để bôi bác người không nghĩ như họ .
Cả vú lấp miệng em là nghề của chúng đến nỗi người ta ghê tởm...
Không ai thèm đối đáp cùng mà mặt cứ trơ ra không biết ngượng là gì .Chán thiệt


Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa

Dùng văn phạm Pháp luận Ðường Thi *
Tréo cẳng ngỗng thay ! thực cũng kỳ !:
Bằng hữu khuyên can đừng phạm húỵ..
Anh em nhắc nhở giữ trường quy ....
Xích vương cấm cản tao nhân bước
Cột đế ngăn ngừa mặc khách đi .(&)
Thuần hóa Ly Tao thành máy móc
Vườn thơ sao thấy quá ai bi ?

*Có người nói họa thơ phải đối tĩnh tự với tĩnh tự , danh tự với danh tự, đông tự với động tự ...v...v ..
họ tự biến mình thành robot tự khi nào nhỉ ?

& Mượn ý Thơ Cao Chu Thần :
Một chiếc cùm lim chân cột đế
Ba vòng vích sắt bước thì vương ...


LTÐQB


Huệ Thu họa
Tưởng Ðâu

Chẳng cứ đường thi hoặc Tống thi
Dở xem chữ nghĩa thấy li kỳ
Tưởng đâu ông vốn thông trường ốc
Mới đó mà thầy phạm nội quy
Thấy bọn lăng xăng lăn tới đón
Lại nhìn kẻ sĩ ngoảnh đầu đi
Nguyễn Du nếu cụ còn đâu đó
Có niệm nam mô Phật Ðại Bi ...

huệ thu

Chào Bác Ma Nữ, mấy lần xướng họa với bác thấy rất vui.
Làm thơ ca nên để đúng chỗ mới thú vị, nếu để sai chỗ thì thật là ...
Thấy bác vừa thích luật lại vừa thích phá luật nên Phiy cũng góp một bài.


THI LUẬT THƠ

Vài hàng điểm vận gọi rằng thi
Cách dấu phân minh có hẹn kỳ
Đúng điệu đàn ca nên phải phép
Sai đề chữ nghĩa mới nhầm quy
Buồn thiu thế thái không đành bỏ
Chán nẫu nhân tình chẳng nhẽ đi
Chữ cái cùng câu nghe lạ lẫm
Làm khuôn thước sẵn rất hài bi.

02/6/2012
Phiyhuong.
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa    Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 2 I_icon13Sun 03 Jun 2012, 09:52

:-bd

Phiy thân mến,

Call me Nguyên huynh được rồi. Khỏi kêu chú bác chi hết, vì tôi còn ..."chẻ khô" à... Cám ơn những mỹ ý và sự chia sẻ đồng cảm của Phiy.

Bài thơ ĐỐI & ĐÁP ấy là một bài thơ ngẫu hứng, viết vội mà thành. Lẽ ra phải sửa lại một chút như thế này thì mới đúng với ý muốn và sở thích của tôi :


ÔI-THÔI-RỒI-NỒI-XÔI

Thơ ngẫu hứng

ĐỐI & ĐÁP

Đối đáp mà chi, đối đáp ôi
Đẩy đưa đưa đẩy chút mà thôi
Bứt râu mấy độ, râu thưa rỉnh
Giựt tóc thâu canh, tóc bạc rồi
Ngữ nghĩa lục hoài, e rách mép
Sử kinh nung mãi, sợ tiêu nồi
Gạo trắng nước trong ninh thủy hỏa
Một cơn ngẫu hứng : Nếp thành xôi!


Hàn Sĩ Nguyên

Nghĩa là câu thứ 7 giữ cho đúng luật nhị tứ lục phân minh. Nhưng 2 câu cuối PHI NIÊM !

Thật ra, với bút lực của tôi, việc giữ cho đúng niêm đúng luật chẳng có gì là khó. Chỉ cần đảo một chút "Ngẫu hứng một cơn nếp hóa xôi" là đúng niêm ngay thôi.
Nhưng hà tất phải như thế. Nói như Phong Thanh Dương khi dạy Lệnh Hồ Xung luyện kiếm :" Mũi kiếm đang chếch lên thì cứ việc đâm lên, hà tất phải bẻ tay cho mũi kiếm chếch xuống rồi mới ra chiêu được?"


THẤT NGÔN BÁT CÚ BIẾN CÁCH có các đặc trưng như sau:
-Bố Cục : 8 câu 7 chữ như Đường Thi
-Vần và Đối : nghiêm túc chặt chẽ như Đường Thi
-Luật : Chỉ tuân thủ NHỊ TỨ PHÂN MINH mà thôi. Chữ thứ 6 được linh động tự do. Muốn trắc bằng gì cũng được
-Niêm : Niêm được thì Niêm. Muốn không niêm thì cứ việc PHI NIỆM. Dẫu không niêm thì cũng ... chẳng sao hết!

Tuy vậy, trước khi BIẾN CÁCH, PHÁ CÁCH, người làm thơ trước hết cần nghiêm cẩn học tập những đường lối của THƠ CHÍNH THỂ trước đã. Khi cứng cáp rồi, muốn bay đâu thì bay

Với tâm hồn phóng khoáng và bút thơ linh động như PHIY, tôi nghĩ LỤC NGÔN THỂ sẽ rất là phù hợp... Phiy thử xem nhé

Chúc bạn mới luôn vui

love


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Sun 03 Jun 2012, 10:53; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa    Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 2 I_icon13Sun 03 Jun 2012, 10:09

love

ĐÔI ĐIỀU NÓI THÊM về 3 chữ NINH THỦY HỎA

Trong dân gian có những câu thành ngữ, tục ngữ vô cùng dân dã như : "Lửa gần rơm ắt là phải bén", "Ván đã đóng thuyền", "Gạo đã thành cơm", "Nếp đã thành xôi", để chỉ việc trai gái gần nhau ắt là ... ắt là ... khà khà .... Khi ấy con gái sẽ hóa ra ... đàn bà....

Và GẠO NINH THỦY HỎA chỉ là cách nói bóng bẩy của NGƯỜI BÌNH DÂN để chỉ việc NẤU CƠM. Hạt gạo trên nước, dưới lửa (Trên là nước, dưới là lửa) tất sẽ thành cơm.

Trong truyện thơ TTUHPT có 2 câu như thế này :


Thói đời lửa đã gần rơm
Gạo ninh thủy hỏa thành cơm mấy hồi !


Trong bài thơ ngẫu hứng trên, sau 6 câu nhức đầu về ĐỐI và GIẢI ĐỐI. Tôi bất chợt cho ..."thay đổi động tác' ... làm "chuyện khác" sẽ thú vị hơn vậy

Chúc tất cả đều vui


SmileSmileSmile
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa    Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 2 I_icon13Sun 03 Jun 2012, 10:26

rose

MỘT CHÚT THƯ GIÃN

love

Thơ LỤC NGÔN THỂ

DỐC ĐỜI 1

Tiếng đàn lơi, bóng chiều rơi
Đường về xa quá cố nhân ơi
Cuối xuân bẽ bàng hoa nở
Đầu hè lất phất mưa rơi
Cô nhạn bâng khuâng sà mặt nước
Lão mai ngơ ngác ngóng chân trời
Gửi nhớ gửi thương về viễn xứ
Nắng chiều mòn mỏi dốc chơi vơi


Hàn Sĩ Nguyên

rose

DỐC ĐỜI 2

Mây về đâu, nước về đâu ?
Nhịp cầu chưa nối bến sông Ngâu
Chớm Thu nhọc nhằn giăng lưới
Tàn Đông mòn mỏi buông câu
Trăng lặn ươm mơ lầu vọng nguyệt
Tuyết rơi ru giấc bến giang đầu
Muốn nhắp men cay đành rủ bóng
Mộng đời chìm đắm đáy sông sâu


Hàn Sĩ Nguyên

rose

PHỔ NHẠC THƠ LỤC NGÔN THỂ

DỐC ĐỜI

Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hòa âm Lâm Đình Thuận

Ca sĩ Đăng Tuấn





Nhạc bản

 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 2 93419

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa    Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 2 I_icon13Sun 03 Jun 2012, 12:16

Xin góp vui cùng quý bạn hi

THI ĐƯỜNG CHẮC CHẮN KÉM ĐƯƠNG THÌ


LTĐQB
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa    Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 2 I_icon13Sun 03 Jun 2012, 16:38

HanSiNguyen đã viết:
Việt Đường đã viết:
Ngẫu hứng xuống bút. Mong anh HSN và bác LTĐQB chỉ giáo hoặc góp ý thêm cho :

BÁCH KIẾN ĐÂU BẰNG XEM BIẾN CÁCH ! [VĐ] Very Happy

1 con kiến...
2 con kiến ...
100 con kiến ...

Anh Việt Đường chơi ác, quăng ra một bọc cả trăm con kiến như vầy lại còn chơi lái "Lưỡng Đầu Xà" Bách Kiến - Biến Cách nữa

Nghĩa:
TRĂM LẦN GẶP, ĐÂU BẰNG XEM BIẾN CÁCH

Tham gia giải đối, gỡ rối đi Shiroi ơi

rose

Tôi dùng tạm con HẢI LY để chữa cháy nhé :

THIÊN LY SAO DÁM TRỖI LIÊN THI ? [HSN]

Nghĩa:
NGÀN LẦN LY BIỆT, SAO DÁM TRỖI KHÚC THƠ LIÊN HOÀN

Chúc anh VĐ luôn vui


:bong: rose :hoa:

Ma Nu đã viết:
Xin góp vui cùng quý bạn hi

THI ĐƯỜNG CHẮC CHẮN KÉM ĐƯƠNG THÌ


LTĐQB

Cám ơn thi huynh HSN và thi ông LTĐQB đã ghé giải đối góp vui. Đây là lần đầu tiên VĐ ngẫu hứng ra câu đối cho nên chắc hẳn không tránh khỏi sơ suất. May là viết :

BÁCH KIẾN ĐÂU BẰNG XEM BIẾN CÁCH !

chớ nếu mà phóng ẩu :

BÁCH NHÂN KIẾN ĐÂU BẰNG BIẾN NHÂN CÁCH !
lol!

thì chắc đã bị Shiroi chộp cổ đuổi ra khỏi ĐVTC rồi !

Nói đùa cho vui chớ nếu viết thì nên viết :

BÁCH NHÂN KIẾN ĐỪNG CHO BIẾN NHÂN CÁCH ! [VĐ]

mới phải, phải không nhị vị ?
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa    Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 2 I_icon13Sun 03 Jun 2012, 17:21

Việt Đường đã viết:


BÁCH NHÂN KIẾN ĐỪNG CHO BIẾN NHÂN CÁCH ! [VĐ]

rose rose rose

Có hứng! Có hứng!
Bravo! Bravo!


applause

Tuy vậy, để cô đọng hơn nữa tôi đề nghị vế đối chỉ nên gồm 6 chữ thôi, như thế sẽ trở thành ... perfect :

BÁCH NHÂN KIẾN, BIẾN NHÂN CÁCH [VĐ]

Nghĩa :

Trăm người đến gặp (Mỗi người đem theo một thùng quà, một phong bì, ắt là phải ...) biến đổi (thoái hóa) tư cách con người!

love

Anh thêm chữ NHÂN, tôi thêm chữ TỬ đỡ đòn nhé :

THIÊN TỬ LY, LIÊN TỬ THI [HSN]

Nghĩa :

Ngàn kẻ ra đi, thây xếp đầy nội !

Vui, PK?

Tuy vậy, câu mới 6 chữ này dễ đáp hơn câu cũ vì đã không còn nghĩa TRĂM CON KIẾN gay go kia nữa


:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa    Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 2 I_icon13Sun 03 Jun 2012, 20:55

love

BÁCH KIẾN ĐÂU BẰNG XEM BIẾN CÁCH [VĐ]
THIÊN LY SAO DÁM TRỖI LIÊN THI [HSN]

love

Thêm 1 chữ NHÂN:

BÁCH NHÂN KIẾN, BIẾN NHÂN CÁCH [VĐ]
THIÊN TỬ LY, LIÊN TỬ THI [HSN]

love

Tôi mượn nửa câu của anh Việt Đường, thêm vào 2 chữ thành câu đối mới nhé :

BÁCH NHÂN KIẾN TỆ XÁ, BÁ NHÂN KIẾN TỆ SÁCH [HSN]

Nghĩa :
Trăm người thấy nhà tôi, trăm người thấy sách lược của tôi

Vậy là 100 người nhân đôi thành ... 200!
Câu đối này e rằng sẽ rất khó giải, vì để tìm được một chữ nói lái trùng nghĩa như BÁCH NHÂN, BÁ NHÂN e rằng ... thiên nan vạn nan vậy...

Chúc quý hữu luôn vui


love applause :-bd
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Sponsored content




 Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa    Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nô Lệ Hóa Luật Thơ Xướng Họa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: LTDQB-