Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Tâm Giao

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Tác giảThông điệp
Tâm Giao

Tâm Giao

Tổng số bài gửi : 62
Registration date : 27/02/2012

Thơ Tâm Giao Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ Tâm Giao   Thơ Tâm Giao I_icon13Mon 27 Feb 2012, 17:51



KHÔNG ĐỀ

Mấy ngày qua, ghé thi đàn
Càng ngâm thơ bạn, lòng càng ngân nga
Giật mình xem lại thơ ta
Ôi ! sao rối rắm rễ cà, rễ dưa
Mình nhìn, mình chẳng thấy ưa
Trách chi bạn hữu không vừa lòng thơ.
Ta ơi! biết đến bao giờ
Nâng tầm cho chính vần thơ của mình?
Về Đầu Trang Go down
Tâm Giao

Tâm Giao

Tổng số bài gửi : 62
Registration date : 27/02/2012

Thơ Tâm Giao Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao   Thơ Tâm Giao I_icon13Mon 27 Feb 2012, 18:27

NGHE TIẾNG ĐÀN XƯA


Suối huyền hay tóc em buông.
Má hồng mận chín, mắt buồn xa xăm.
Tình yêu hay những cung trầm
Mà ai gảy bậc ngũ âm trên đàn.
Nghe lòng sao bỗng xốn xang
Làm sao quay ngược thời gian bây giờ.
Khi xưa chỉ tội anh khờ
Yêu em không nói để giờ mất em.
Vẫn cà phê vắng đêm đêm
Còn ai sánh bước cùng em đi về.
Bao năm trở lại Ban Mê
Kỷ niệm xưa chợt ùa về trong anh.
Đêm nay nghe tiếng đàn Tranh
Nhìn qua khe cửa giật mình. Là em!
Bóng em gầy trải trên thềm
Hỏi người xưa cũ, giọng em khẽ buồn.
Ông Trời sao thật bất công
Nỡ sao vùi dập cánh hồng mong manh.
Biết rằng gương vỡ khó lành
Em ôm hận - tiếng đàn Tranh hóa sầu.
Lòng em nguội lạnh từ lâu
Dù không ít kẻ muốn cầu hôn em.
Vẫn cà phê vắng đêm đêm
Đường xưa lẻ bóng mình em đi về...
Về Đầu Trang Go down
Tâm Giao

Tâm Giao

Tổng số bài gửi : 62
Registration date : 27/02/2012

Thơ Tâm Giao Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao   Thơ Tâm Giao I_icon13Mon 27 Feb 2012, 18:28

LỜI CUỐI CHO EM


Ban Mê ơi biết bao giờ trở lại
Anh như chim tung cánh khắp phương trời
Đi đâu ư? Một vùng đất mới
Anh đi tìm một góc Thiên Thai.

Vắng anh, em có thấy đêm dài?
Con phố xưa có mong người trở lại?
Em có tiếc rằng đã yêu anh khờ dại
Khi tình em trao đã nhạt phai?

Anh yêu em bằng con tim tội lỗi
Bằng lọc lừa chót lưỡi đầu môi
Tình vỡ tan, xin em đừng tiếc nuối
Không anh, hoa cà phê vẫn nở đấy thôi!

Lời cuối cho em, chúc em vui
Tình ta chỉ có...có thế thôi
Em hãy hiểu, và mong em hiểu
Ngọn lửa tình yêu tắt lụi rồi.
Về Đầu Trang Go down
Tâm Giao

Tâm Giao

Tổng số bài gửi : 62
Registration date : 27/02/2012

Thơ Tâm Giao Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao   Thơ Tâm Giao I_icon13Mon 27 Feb 2012, 18:30

NHỚ ĐĂK LĂK



Vắng em chiều nay mưa buồn rơi
Mây đen giăng kín cả bầu trời
Lòng anh hiu quạnh thêm hiu quạnh
Xa em rồi nhớ lắm Đăk lăk ơi.

Nhớ Đăk lăk cuối tháng Mười
Mùa Cà phê chín rộ
Hoa Dã quỳ đã nở
Như nắng trải khắp đồi.

Anh nhớ nét em cười
Ngọt trong như dòng suối
Má em hồng như Mặt trời xuống núi
Khiến lòng anh thao thức mãi không thôi.

Và nhớ có lúc ta cưỡi Voi
Dạo chơi hồ Lăk
Me Krông bông cắn vào chua loét
Chôm chôm rừng Đăk lăk có ngon không?

Sao em không phải là dòng sông?
Luôn chảy về phía biển
Nơi ấy có gì để em lưu luyến?
Đế cho em rời bỏ cuộc tình.

Anh nhớ em!
Và nhớ cả hương rừng Đăk lăk
Quyện lẫn vào mùi cà phê đắng
Anh nhấp vào môi.

Đăklăk ơi! xa em rồi
Màu đất đỏ Bazan vẫn còn tươi rói
Mà em như bóng chim lạc lối
Bay đi, bay mãi không về...
Về Đầu Trang Go down
Tâm Giao

Tâm Giao

Tổng số bài gửi : 62
Registration date : 27/02/2012

Thơ Tâm Giao Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao   Thơ Tâm Giao I_icon13Mon 27 Feb 2012, 18:33

TÌM MẢNH LINH HỒN
( Tặng HẠ THÙY LINH)

Ta tìm mảnh linh hồn
Rừng hoang ta dấn bước
Cô gái miền sơn cước
Buông ngón đàn T'rưng.

Hạ về trên đồi vắng
Thùy dương mấy hàng cây
Linh hồn là mật đắng
Nhấp vào, ta thấy say.

Rồi mong nhớ bao ngày
Bóng hình người sơn nữ
Khiến bước chân lãng tử
Rong ruổi khắp bản làng.

Ta theo bước Đam San
Tìm Nữ thần Mặt Trời
Để sử thi ngàn xưa
Tái hiện giữa cuộc đời.

Tiếng đàn em réo rắt
Tiếng lòng ta chơi vơi...
Về Đầu Trang Go down
Tâm Giao

Tâm Giao

Tổng số bài gửi : 62
Registration date : 27/02/2012

Thơ Tâm Giao Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao   Thơ Tâm Giao I_icon13Mon 27 Feb 2012, 18:34

TÌNH VỠ

Ai gọi hè về
Cho lòng xao xuyến
Cho tình lưu luyến
Nhớ bóng hình ai.

Cô bé mắt nai
Tóc vàng nắng hạ
Dáng em thon thả
Bờ vai trắng ngần.

Lần đầu gặp em
Một chiều mùa hạ
Em ngồi trên ghế đá
Thả hồn về nơi đâu.

Bốn mắt nhìn nhau
Lòng bỗng xuyến xao
Tôi khẽ gật đầu
Sao em đỏ mặt?

Yêu nhau từ thưở ấy
Ôm nhau trong vòng tay
Môi kề môi rực cháy
Men tình yêu ngất ngây.

Em về lại nơi ấy
Lòng tôi giăng kín mây
Sao em đành lòng vậy?
Bỏ mình tôi nơi đây.

Đã qua ba mùa hạ
Chăng thấy bóng hình em
Bây giờ tôi mới thấy
Vụt em khỏi vòng tay.

Hận duyên trời sao nỡ
Đẩy em rời xa tôi
Tình yêu chợt tan vỡ
Chờ em đến bao giờ?

Nhặt cánh hoa rơi
Ép vào trang vở
Mối tình dang dở
Viết mãi thành thơ...
Về Đầu Trang Go down
Tâm Giao

Tâm Giao

Tổng số bài gửi : 62
Registration date : 27/02/2012

Thơ Tâm Giao Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao   Thơ Tâm Giao I_icon13Mon 27 Feb 2012, 18:37

MƠ TIÊN



Từ khi em ghé qua đây
Đã nghe trời đất tràn đầy khí Xuân
Gần em...anh ngỡ Thiên Thần
Chạm môi...anh thấy lâng lâng quá rồi.
Tim anh tan chảy mất thôi
Lặng nhìn đôi mắt...một trời sao đêm
Mình bên nhau mãi nhé em
Để anh dệt mộng êm đềm với thơ.
Giật mình...ơ! chỉ giấc mơ
Ta nằm ngủ gật trên thơ của mình.
Về Đầu Trang Go down
Tâm Giao

Tâm Giao

Tổng số bài gửi : 62
Registration date : 27/02/2012

Thơ Tâm Giao Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao   Thơ Tâm Giao I_icon13Mon 27 Feb 2012, 18:42

TÌNH XUÂN


Ta đã tìm Xuân từ rất lâu
Nhưng mà vẫn chưa thấy Xuân đâu
Gặp lão Đông ngồi phơi râu tuyết
Ta hỏi tin Xuân, lão lắc đầu.

Lão Đông dạo này khó tính ghê
Lúc mưa, lúc bão, lúc lạnh tê
Mang Mặt trời giấu trong núi tuyết
Lũ chim đi trú rét chẳng quay về.

Xuân về lướt qua thảm cỏ mềm
Xuân trong ánh mắt thật dịu êm
Xuân mang nắng nhuộm vàng cánh bướm
Xuân đem hương ướp những nụ mai.

Con nhện nào đã giăng tơ đâu đây
Mà Xuân đến làm ta thổn thức?
Sợi tơ tình bẫy tim ta trong ngực
Chiếc hôn đầu, men rượu ngất ngây.

Xuân đến mơn man khắp cỏ cây
Bướm đuổi, hoa lay, trời xuân lộng
Xuân Mười Bảy làm tim ta rung động
Phải chăng là quà tặng của mùa xuân.

Về Đầu Trang Go down
Tâm Giao

Tâm Giao

Tổng số bài gửi : 62
Registration date : 27/02/2012

Thơ Tâm Giao Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao   Thơ Tâm Giao I_icon13Mon 27 Feb 2012, 18:42

NẮNG THÁNG GIÊNG


Trời đêm rực rỡ sắc pháo hoa
Giao thừa - trời đất kết giao thoa
Em đi lễ chùa đầu năm mới
Em về, mái tóc gắt nhành hoa.


Em về mang theo nắng tháng Giêng
Đọng lên gò má lúm đồng tiền
Xuân này làm cho ai nhớ mãi
Tình yêu em đã trao đầu tiên.

Em vẫy mùa xuân tới thật gần
Nắng cười trên tóc, mắt buâng khuâng
Gió mang khí xuân vào thân thể
Mở lòng mình, em thấy lâng lâng.

Xuân đến cho em một tuổi đời
Dấu yêu còn đọng ở bờ môi
Ước sao xuân mãi còn ở lại
Để tình thắm mãi, Chúa xuân ơi!

Về Đầu Trang Go down
Tâm Giao

Tâm Giao

Tổng số bài gửi : 62
Registration date : 27/02/2012

Thơ Tâm Giao Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao   Thơ Tâm Giao I_icon13Mon 27 Feb 2012, 18:46

GỌI


Heo may gọi lá vàng rơi
Hồ thu trong vắt gọi mời mắt ai.
Chim kêu ríu rít gọi bầy
Hoa rừng gọi bướm về say mật tình.
Tiếng gà gọi ánh bình minh
Đôi chân gọi một hành trình xa xôi.
Nụ hôn tìm gọi bờ môi
Đôi tim loạn nhịp bồi hồi gọi nhau.
Mưa ngâu quạ gọi bắc cầu
Ngưu Lang_Chức Nữ gọi nhau sum vầy...

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Tâm Giao Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao   Thơ Tâm Giao I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Tâm Giao
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Đoản Khúc ... Giao Mùa
» XIN ĐƯỢC PHÉP GIAO BÔI
» ÐÔI MẮT NGỌC
» LỀU THƠ NHẠC
» Những biển giao thông hài hước
Trang 1 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-