Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 15:58

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Today at 11:03

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Tâm Giao

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Tác giảThông điệp
Tâm Giao

Tâm Giao

Tổng số bài gửi : 62
Registration date : 27/02/2012

Thơ Tâm Giao - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao   Thơ Tâm Giao - Page 4 I_icon13Sat 10 Mar 2012, 15:25

:potay:


KHi khi , kha kha ...


KÌA AI - MỘT ĐÓA HẢI ĐƯỜNG


Tội nghiệp cây si đứng cuối vườn ,
Kìa ai dáng ngọc để tơ vương ?!!
Mày cong , mắt biếc , môi hồng thắm ,
Chết kẻ hằng mơ một khóe hường ...

THOẠI_DU

Oh, lala ,
Tâm Giao là ai mà ... " chết " nửa con người vậy ha ?!!

kha kha ...


:potay:



KẺ LÀM VƯỜN


Ta chỉ là ta - kẻ làm vườn
Nhặt chữ, gieo vần, ý vấn vương
Vun cảm xúc cho vườn thơ thắm
Nỡ đóa hoa thơ - một đóa hường.


Được sửa bởi Tâm Giao ngày Thu 15 Mar 2012, 08:41; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Tâm Giao

Tâm Giao

Tổng số bài gửi : 62
Registration date : 27/02/2012

Thơ Tâm Giao - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao   Thơ Tâm Giao - Page 4 I_icon13Sun 11 Mar 2012, 10:18

SẦU

Hạnh phúc đã vụt bay
Tôi buồn, uống cho say
Người xa xôi muôn dặm
Tôi đơn côi chốn này

Trả lại em nụ hôn
Chôn vùi bao lời thương
Giờ đây, ta chỉ một
Rượu soi ánh trăng tròn.
Tâm Giao
Về Đầu Trang Go down
Tâm Giao

Tâm Giao

Tổng số bài gửi : 62
Registration date : 27/02/2012

Thơ Tâm Giao - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao   Thơ Tâm Giao - Page 4 I_icon13Sun 11 Mar 2012, 10:20

DẰN VẶT



Buồn lắm em ơi! Chán quá đời
Hết đi, anh hết đứng lại ngồi
Tự dưng thấy bồn chồn trong dạ
Mà thời gian như cứ ngừng trôi.

Anh hận mình ngày xưa nông nỗi
Yêu em, nhưng không nói nên lời
Mà ngu sao nhường em cho người khác
Nghĩ lại mình ngốc quá đi thôi.

Anh vô tình làm như không yêu em
Anh cố tình vun đắp cho em và người ấy
Nhưng trong lòng lại yêu em biết mấy
Trách tình đời sao quá chua cay.

Giờ anh biết làm gì đây?
Ước sao cho thời gian quay lại
Anh sẽ không như ngày xưa ngây dại
Để phải dằn vặt lòng như hôm nay
Về Đầu Trang Go down
Tâm Giao

Tâm Giao

Tổng số bài gửi : 62
Registration date : 27/02/2012

Thơ Tâm Giao - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao   Thơ Tâm Giao - Page 4 I_icon13Sun 11 Mar 2012, 10:20

CHỜ EM

Mùa đông sao lạnh quá
Ước gì xuân ghé qua
Mang sương về cho lá
Sương hay lệ ướt nhòa?

Xuân đã sang rồi đó
Mà em ở nơi nào?
Biển ngàn năm vẫn mặn
Vắng em, lòng nhói đau
Về Đầu Trang Go down
THOAI_DU

THOAI_DU

Tổng số bài gửi : 635
Registration date : 08/12/2010

Thơ Tâm Giao - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao   Thơ Tâm Giao - Page 4 I_icon13Mon 12 Mar 2012, 11:43

Tâm Giao đã viết:
DẰN VẶT



Buồn lắm em ơi! Chán quá đời
Hết đi, anh hết đứng lại ngồi
Tự dưng thấy bồn chồn trong dạ
Mà thời gian như cứ ngừng trôi.

Anh hận mình ngày xưa nông nỗi
Yêu em, nhưng không nói nên lời
Mà ngu sao nhường em cho người khác
Nghĩ lại mình ngốc quá đi thôi.

Anh vô tình làm như không yêu em
Anh cố tình vun đắp cho em và người ấy
Nhưng trong lòng lại yêu em biết mấy
Trách tình đời sao quá chua cay.

Giờ anh biết làm gì đây?
Ước sao cho thời gian quay lại
Anh sẽ không như ngày xưa ngây dại
Để phải dằn vặt lòng như hôm nay


:potay:


Hjhj , hehe ...


DỐI ,


Chỉ tại ngây khờ quá trái tim ,
Mà anh mất bé thuở trăng chìm
Lung linh đáy nước mờ xa lắm ,
Một khối u tình cố lặng im ...


hehe ,
lần sau thì ... yêu ai ráng nói cho chính xác nha ,
kha kha ...


:potay:
Về Đầu Trang Go down
Tâm Giao

Tâm Giao

Tổng số bài gửi : 62
Registration date : 27/02/2012

Thơ Tâm Giao - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao   Thơ Tâm Giao - Page 4 I_icon13Tue 13 Mar 2012, 09:04

KHÓ NÓI
(tặng em kết nghĩa)

Tôi quen em vào một thu lá rụng
Tính đến nay đã được bốn thu rồi
Trước em,tôi đã có người trong mộng
Nên xem em là em gái mà thôi.

Em tôi tuổi còn rất yêu đời
Suốt ngày chỉ nghĩ đến vui chơi
Tôi mắng yêu rằng:''Bao giờ em lớn
Lo chuyện chồng con'' Em nguýt tôi.

Tôi quan tâm em hơn chính bản thân mình
Em an ủi những lúc tôi thất tình
Luôn có mặt khi tôi cần chia sẻ
Không nói gì,em chỉ lặng thinh.

Còn tôi chỉ thích chọc em cười
Làm đủ trò để khiến em vui
Anh em tôi cũng thường tranh luận
Chuyện xưa,chuyện nay,mọi chuyện trên đời.

Thế rồi em đã bước sang ngang
Chồng em-người ấy cũng chung làng
Tôi mừng cho em nên duyên chồng vợ
Em cũng giục tôi sớm lập gia đình.

Kể từ đó,tôi không gặp em
Vì chồng em tính rất hay ghen
Tôi cố tình không gặp em nữa
Không hề gọi điện,chẳng nhắn tin.

Chồng em bắt tôi hứa một điều:
''Không gặp em nữa'' Tôi buồn thiu
Trời ơi! lời hứa người quân tử
Là phải giữ lời,cấm nói điêu!

Em trách tôi vì lý do gì
Em tìm gặp,tôi tránh mặt đi?
Em bảo tôi rằng:''Anh em mình vẫn vậy
Em lấy chồng chứ đâu phải quy y.

Trời ơi! có ai hiểu giùm tôi
Đắng cay,tôi chẳng thốt nên lời
Tôi phiêu bạt khắp phương trời để em hạnh phúc
Để đời em không có bóng hình tôi...

2010
Về Đầu Trang Go down
Tâm Giao

Tâm Giao

Tổng số bài gửi : 62
Registration date : 27/02/2012

Thơ Tâm Giao - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao   Thơ Tâm Giao - Page 4 I_icon13Tue 13 Mar 2012, 09:04

MƯA BỤI


Một lần đến nơi đây
Anh gặp người con gái
Khiến tim anh ngây dại
Mãi mơ một bóng hình.

Chân em cứ vô tình
Dẫm vào tim anh đó
Trái tim anh bé nhỏ
Em đánh cắp mất rồi.

Anh nhìn ra ngoài trời
Mưa bụi bay nhè nhẹ
Anh vu vơ hát khẽ
Rồi tủm tỉm một mình.

Sao em cứ vô tình
Giả vờ như không biết
Bài thơ này anh viết
Nói thay lời yêu em.

Thơ anh viết không hay
Ngôn từ không sắp đặt
Nhưng lời thơ chân thật
Đi ra từ trái tim.

Chắc là em không tin
Có tình yêu sét đánh
Em ơi! đừng né tránh
Anh yêu em chân tình.

Mà sao em lặng thinh
Hay là em suy nghĩ
Yêu anh chàng thi sĩ
Khổ cả đời đúng không?

Hà Tĩnh buổi chiều đông
Anh chào em lần cuối
Em nhòe trong mưa bụi
Anh xa em mất rồi...

Về Đầu Trang Go down
Tâm Giao

Tâm Giao

Tổng số bài gửi : 62
Registration date : 27/02/2012

Thơ Tâm Giao - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao   Thơ Tâm Giao - Page 4 I_icon13Tue 13 Mar 2012, 09:05

CHẠY TRỐN TÌNH YÊU











Níu kéo làm gì rồi người cũng ra đi
Bỏ lại sau tôi khoảng trời trống vắng
Nơi cỏ hoa và nắng
Nơi những ngày ta đã bên nhau.


Em chạy trốn tình yêu
Chạy trốn tôi về bên người ấy
Lệ tuôn nhòe trang giấy
Anh viết dòng suy nghĩ trắng đêm
Đành vậy sao em?
Em yêu tôi chỉ để quên người khác
Bên tôi, em chỉ còn thể xác
Tôi vô tình thành kẻ thế thân.
Tôi yêu em chân thành
Em đáp lại bằng trái tim băng giá
Linh hồn em toàn là sỏi đá
Bờ môi em lạnh vô hồn.

Tôi không ghen.
Vì với em tôi không là gì cả
Tôi chẳng qua chỉ là một gã
Em dựa vào trong lục cô đơn.
Thôi, em hãy đi đi
Về nơi mà em muốn đến
Nơi có người mà em yêu mến
Cầu cho em tìm được hạnh phúc riêng mình.
Còn tôi chỉ muốn sống một mình
Làm bạn với chim muông, cỏ dại
Em đã đi xin đừng quay lại
Để đừng làm thương tổn trái tim tôi...

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ Tâm Giao - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao   Thơ Tâm Giao - Page 4 I_icon13Wed 14 Mar 2012, 21:50

Tâm Giao đã viết:
Thơ Tâm Giao - Page 4 578786


KHi khi , kha kha ...


KÌA AI - MỘT ĐÓA HẢI ĐƯỜNG


Tội nghiệp cây si đứng cuối vườn ,
Kìa ai dáng ngọc để tơ vương ?!!
Mày cong , mắt biếc , môi hồng thắm ,
Chết kẻ hằng mơ một khóe hường ...


Oh, lala ,
Tâm Giao là ai mà ... " chết " nửa con người vậy ha ?!!

kha kha ...


Thơ Tâm Giao - Page 4 578786



KẺ LÀM VƯỜN


Ta chỉ là ta - kẻ làm vườn
Nhặt chữ, gieo vần, ý vấn vương
Vun cảm xúc cho vườn thơ thắm
Nỡ đóa hoa thơ - một đóa hường.




I


NGẮM ĐOÁ HẢI ĐƯỜNG

Cây si đứng chết lặng trong vườn
Ngắm đoá Hải đường ... lòng lặng vương
Chết đuối hồn ta trong sóng mắt
Nụ hoa chúm chím cặp môi hường

II
THĂM VƯỜN

Ta đến nơi đây ngắm mảnh vườn
Ra về lòng cứ thấy vương vương
Một lần trở lại...nhiều lần nữa
Mơ bóng hình ai cặp má hường.

BXP

Đến thăm Tâm Giao chẳng biết nam
hay nữ cứ hoạ vui đôi câu có gì mạo phạm xin được lượng thứ.

Về Đầu Trang Go down
THOAI_DU

THOAI_DU

Tổng số bài gửi : 635
Registration date : 08/12/2010

Thơ Tâm Giao - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao   Thơ Tâm Giao - Page 4 I_icon13Wed 14 Mar 2012, 22:21

buixuanphuong09 đã viết:
Tâm Giao đã viết:
Thơ Tâm Giao - Page 4 578786


KHi khi , kha kha ...


KÌA AI - MỘT ĐÓA HẢI ĐƯỜNG


Tội nghiệp cây si đứng cuối vườn ,
Kìa ai dáng ngọc để tơ vương ?!!
Mày cong , mắt biếc , môi hồng thắm ,
Chết kẻ hằng mơ một khóe hường ...


Oh, lala ,
Tâm Giao là ai mà ... " chết " nửa con người vậy ha ?!!

kha kha ...


Thơ Tâm Giao - Page 4 578786



KẺ LÀM VƯỜN


Ta chỉ là ta - kẻ làm vườn
Nhặt chữ, gieo vần, ý vấn vương
Vun cảm xúc cho vườn thơ thắm
Nỡ đóa hoa thơ - một đóa hường.




I


NGẮM ĐOÁ HẢI ĐƯỜNG

Cây si đứng chết lặng trong vườn
Ngắm đoá Hải đường ... lòng lặng vương
Chết đuối hồn ta trong sóng mắt
Nụ hoa chúm chím cặp môi hường

II
THĂM VƯỜN

Ta đến nơi đây ngắm mảnh vườn
Ra về lòng cứ thấy vương vương
Một lần trở lại...nhiều lần nữa
Mơ bóng hình ai cặp má hường.

BXP

Đến thăm Tâm Giao chẳng biết nam
hay nữ cứ hoạ vui đôi câu có gì mạo phạm xin được lượng thứ.



hjhj ,
bác ui , " lộn tiệm " òi ,
" KÌA AI , MỘT ĐÓA HẢI ĐƯỜNG " là thơ của THOẠI_DU cơ ,
bài " KẺ LÀM VƯỜN " mới là của Tâm Giao ,
hic , hic ...
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Tâm Giao - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao   Thơ Tâm Giao - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Tâm Giao
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» XIN ĐƯỢC PHÉP GIAO BÔI
» ÐÔI MẮT NGỌC
» LỀU THƠ NHẠC
» Những biển giao thông hài hước
» Phân tích bài đồng giao rất hay
Trang 4 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-