Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 NHỮNG VẦN TẶNG CÁC BÉ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
thanhtam

thanhtam

Tổng số bài gửi : 195
Registration date : 04/06/2010

NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ Empty
Bài gửiTiêu đề: NHỮNG VẦN TẶNG CÁC BÉ   NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ I_icon13Mon 21 Feb 2011, 15:37


BÉ NGOAN

Bé ngoan ở với ông bà
Chăm ăn không phá không la không hờn
Bữa ăn bà bón ngon hơn
Hết veo lại muốn bà đơm thêm vào
Vần thơ ông đọc êm sao
Trên trời dưới biển thơ nào cũng hay
Bé mơ bé mộng ngất ngây
Lời thơ ru bé ngủ say đọng cười
Đi chơi bé thích nhất đời
Nhớ hôm chiều mát dạo chơi phố phường
Gió reo cây hát nắng vương
Mấy con chim nhỏ còn đương kiếm mồi
Tối rồi về sớm chim ơi
Con mày đang đợi hết hơi ở nhà
Bà cười ngắm bé ba hoa
Ranh con thơ thẩn giống nhà chẳng sai
Ông cười bà nói tới ai
Thiên nhiên hoà cảnh kết bài hoá thơ
Tối về bé kể líu lô
Bố mẹ nghe bé làm thơ đều cười

BÉ VẼ TÔ MẦU

Hộp mầu nhiều sắc mẹ mua
Tặng bé học vẽ chẳng thua bạn nào
Mầu xanh bé vẽ tròi cao
Cả dưới mặt đất nơi nào cũng xanh
Đỏ mầu cờ bé tô nhanh
Cả mầu hoa phượng mọc quanh bờ hồ
Mầu vàng quả chuối bé tô
Cả ông sao sáng lá cờ việt nam
Mầu nâu mầu của xóm làng
Mầu áo mầu đất nước Nam lâu rồi
Bé học cứ ngỡ bé chơi
Đời bé muôn sắc đất trời tương lai


BÉ TẬP NẶN


Thỏi sáp óng nuột cô đưa
Để bé tập nặn vẫn chưa biến hình
Ghi lời cô dạy đinh ninh
Muốn nặn phải biết cái hình ra sao
Thấy thiếu thì phải thêmvào
Thấy thừa lại bớt làm sao đủ vừa
Bé ngồi bé nặn say xưa
Trống tan mẹ đón vẫn chưa muốn về

VỀ QUÊ

Về quê phong cảnh thiên nhiên
Bao nhiêu cái lạ khác miền phố đông
Ngát xanh xa tít cánh đồng
Vi vu diều sáo trên không lượn lờ
Bò đen - sừng quá là to
Thích bơi dưới nước khác bò ti vi
Con gà kia mới lạ kỳ
Gà trắng mỏ dẹt chân đi có màng
Còn chim tiếng hót vang vang
Giải quạt chẫu choẹt hét toang cả đầu
Cò trắng còn cả sáo nâu
Sáo đen sáo sậu cãi nhau suốt ngày
Hoạ mi lảnh lót đó đây
Chích choè hót hoạ tiếng đầy không gian
Bao nhiêu mới lạ vô vàn
Thiên nhiên tươi đẹp ngập tràn đất quê
Về nhà bé vẫn say mê
Hứa thầm năm tới sẽ về thật lâu


BÉ … SUY NGHĨ

Bạn bé tý giả trên mồm
Bỏ ra là khóc hỏi buồn cái chi
Như bé tý giả thích gì
Ty thật đầy sữa bé ty sướng đời
Căng bụng bé ngủ thảnh thơi
Ty giả bạn rít khí trời no sao
Nhìn mẹ bạn , đẹp tự hào
Hơn cả cô giáo hơn bao nhiêu người
Eo thon hông nở xinh tươi
Thế nên bạn bé khí trời hít no
Nếu đói đã sẵn sữa bò
Bố bạn pha sẵn chất cho đủ rồi
Mẹ bạn còn bận nghỉ ngơi
Hay luyện hình thể cho vơi mỡ thừa
Bé nằm suy nghĩ suốt trưa
Mong cô giáo tới bé thưa nỗi lòng


BÉ … NGẮM HOA
Hoa đẹp muôn sắc khoe tươi
Đua nhau chào đón gọi mời bé yêu
Lay ơn quý phái mỹ miều
Sắc tươi thược dược ra chiều ganh đua
Đồng tiền đơn kép chẳng vừa
Còn trăm loại cúc a dua chen vào
Phong lan vọng ở trên cao
Mùi thơm theo tiếng - hoa nào cũng tươi
Nhưng hương lại để đâu rồi
Có hương có sắc cho đời hãy đua
Dạ hương thiên lý khẽ thưa
Chúng em không sắc nên thua kém rồi
Hồng lan các chị ấy tươi
Cả hương cả sắc trên đời đều mê
Khó quá bé hứa trở về
Nhờ cô - chứ bé chẳng chê hoa nào


BÉ DẠY … BÚP BÊ

Cứ như cô giáo ở trường
Bé dạy bạn bé trên gường say mê
Gấu bông béo rụt vụng về
Chăm nghe lời bé ngoan ghê không nào
Còn nai sừng mới nhú cao
Giỏng tai nghe bé thảo nào giỏi ghê
Dịu dàng bé dạy búp bê
Học các bài hát để về mẹ khen
Vút cao giọng bé cất lên
Búp bê - nai - gấu lặng yên ngóng nhìn


BÉ … ĐI BIỂN

Mặt trời dưới biển nhú cao
Nhắc thầm sóng gọi bé ào tắm đi
Nước xanh sóng trắng thầm thì
Bé ơi mời bé tắm đi xem nào
Hải âu cánh trắng trên cao
Cũng theo ngọn sóng bay vào dủ dê
Bình minh trên biển tràn chề
Thiên nhiên sống động đam mê ngập tràn
Hòa cùng trời nước mênh mang
Ôm phao cưỡi sóng ròn tan tiếng cười
Mùa sau chắc chắn bé ơi
Biển sóng chẳng mời bé vẫn xuống thăm


VÈ con THỎ

Mời các bé nghe
Cái vè con thỏ
Vốn người bé nhỏ
Mắt sáng hay cười
Ham học ham chơi
Kiếm tìm sở thích

Tuy rất là nghịch
Nhưng biết nghe lời
Học hết bài rồi
Chạy chơi thật sướng


V È con VE

Ve vẻ vè ve
Suốt hè chỉ hàt
Trời nắng hay mát
Chỉ hát chỉ ca
Chẳng giúp mẹ cha
Việc nhà quên hết
Chết mê chết mệt
Hết hát lại chơi
Cô dạy quên lời
Mải chơi chẳng học
Chữ kia quên đọc
Bút kia quên cầm
Chắc chắn đầu năm
Khai giảng quên hết
Đúng là mất nết
Cái kiểu con ve
Thật là đáng chê
Thật là đáng trách

THĂM VƯỜN THÚ

Đi chơi vườn thú thích ghê
Cây xanh rợp mát như về rừng sâu
Vườn chim bao sắc bao mầu
Trĩ công cò quạ ở đâu họp bầy
Vàng anh sáo sậu hót hay
Đạt bàng hùng dũng chốn này nghỉ ngơi
Dạo vườn chim đã đủ rồi
Bé thăm vườn thú từng nơi từng chuồng

Hươu nai trông thật dễ thương
Tinh quái lũ khỉ khiêm nhường bầy trăn
Ủ ê cá sấu chỉ nằm
Tung tăng lũ vượn chỉ năng xin quà
Hôi rình chồn - sói cho qua
Chuồng chú gấu chó xem ba bốn lần
Còn lũ đà điểu dài chân
Bé thèm được cưỡi một lần quá ta
Nằm ngủ kỹ chú báo hoa
Còn chuồng sư tử còn nhà của voi
Mải xem chân quá mỏi rồi
Các bạn đang gọi về thôi cô chờ


BÉ THAM

Giúc vào ty mẹ sướng sao
Mát tươi dòng sữa tình nào dám so
Vì tham nên bé vẫn lo
Bà mụ bảo bé giữ cho chặt vào
Tay ôm tay giữ kỹ sao
Mênh mông tình mẹ thấm vào bé thơ
No căng Cún nhỏ ỡm ờ
Bên kia phần bố Cún mơ Cún cười


CỦA BÉ … CỦA BẠN

Trời cho Cún nhỏ thương yêu
Đôi bầu sữa ngọt sớm chiều no nê
Mênh mông tình mẹ muôn bề
Thẫm trong máu bé chẳng hề nhạt phai

Chẳng như bạn bé lai nhai
Tý cao su nhỏ mút hoài chẳng no
Bạn ăn chỉ độc sữa bò
Tình mẹ như thế thước đo dễ dàng


BÉ NGỨA RĂNG

Miệng cười dãi chảy ngô nghê
Bé thích gặm cắn chẳng chê thứ gì
Đồ chơi mềm cứng sá chi
Bé gặm mải miết khác gì đồ ngon
Cười nhe đôi lợi như son
Bé khoe rằng bé răng non mọc rồi
Sắp như người lớn mà thôi
Bú mãi tý mẹ suốt đời được sao


BÉ QUYẾT TÂM

Chỉ tay cười vẫy chán chê
Cũng không ai hiểu bé mê cái gì
Với quyết tâm bé tập đi
Muốn lấy thứ gì chẳng phải gọi ai
Tập nói nói sõi từng lời
Nói ai cũng hiểu thảnh thơi vô cùng
Tập hát tập múa nhiều công
Ông bà cha mẹ dõi trông từng giờ
Đi nhanh múa hát đọc thơ
Ước mơ của bé bấy giờ lớn hơn


BÉ YÊU BÀ

Mẹ của mẹ bé bé yêu
Chăm lo cho bé sớm chiều luôn tay
Bón ăn chăm bẵm đêm ngày
Uốn nắn dạy bảo điều hay cũng bà
Đi đâu đều nhớ mua quà
Bánh ngon áo đẹp như là phép tiên
Cháu đi học bà hỏi liền
Thực đơn bữa tối ưu tiên nhất nhà
Bà ơi bé rất yêu bà
Bà xoa đầu bé - cháu bà chứ ai


BÉ YÊU ÔNG

Ông bé tóc bạc nhất nhà
Ông cưng quý bé như là báu châu
Ông cười rung cả mái đầu
Khi cháu bập bẹ nói câu ông bà
Cháu ông là chúa trong nhà
Bắt ông ru ngủ lời ca mơ màng
Cánh cò đồng lúa mênh mang
Non sông đất nước xóm làng tích xưa
Giống bà ông chẳng chịu thua
Luôn lo cho bé vẫn chưa thoả lòng
Ông ơi cháu rất quý ông
Xoa đầu - ông nói cháu ông rất cừ


EM BÉ


Em của bé rất là xinh
Được cưng chiều lắm quên mình là em
Cái gì cũng cứ đòi xem
Cả ăn cũng vậy không thèm cũng tranh
Lúc nào cũng muốn hơn anh
Là anh nên bé giả đành chịu thua
Bé em được thể chanh chua
Líu lo ngọng nghịu nhưng chưa sõi lời
Hơn anh phải cố bé ơi
Hay ăn chóng lớn lớn rồi sẽ ngoan



BÉ QUÝ CÔ GIÁO

Cô giáo của bé thật xinh
Cô chăm cho bé như tình mẹ con
Hát hay múa giỏi lại còn
Kể chuyện hay tuyệt bé tròn mắt nghe
Bé yêu bé quý bé mê
Giả làm cô giáo lúc về dạy em
Khi chủ nhật vẫn cứ thèm
Đến lớp vui học thói quen trong lòng


BÉ YÊU LỚP HỌC

Lớp bé các bạn rất đông
Vui cùng các bạn bé không khóc nhè
Đồ chơi chơi tới chán chê
Lại cùng cả lớp mải mê nghe đàn
Theo nhịp toàn lớp ca vang
Một đàn chim nhỏ sẵn sàng cùng cô
Học vần học hát học thơ
Học nghiêm học nghỉ học giơ tay chào
Bé yêu quý lớp bé sao
Chỉ mong tới lớp lúc nào cũng vui


BÉ YÊU HOÀ BÌNH

Ông bà dạy bảo bé ngoan
Bố mẹ hướng bé biết làm điều hay
Cô giáo dạy bé đủ đầy
Biết yêu cái đẹp cái hay ở đời
Yêu bè bạn khắp muôn nơi
Yêu hành tinh sạch yêu trời tươi xanh
Ước mong thế giới yên lành
Chim hoà bình bé vẽ tranh tô mầu
iống cô bé ước một câu
Hoà bình thế giới đứng đầu bé yêu


BÉ MUỐN

Siêu nhân bé thích bé mê
Bé ước bé muốn bé thề noi theo
Giúp người những lúc hiểm nghèo
Bênh vực kẻ yếu rắc gieo kinh hoàng
Cho bọn xấu ác gian tham
Không nơi trốn lủi bé làm SIÊU NHÂN



Về Đầu Trang Go down
unghoadaphu



Tổng số bài gửi : 566
Registration date : 25/06/2009

NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG VẦN TẶNG CÁC BÉ   NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ I_icon13Tue 07 Jun 2011, 21:12

GỬI LỜI CHÀO LỚP 1 -

(Bài này kết thúc sách Học vần lớp 1, mãi sau này em mới biết là thơ dịch từ tiếng Nga. Bản gốc có 6 khổ, dịch sang tiếng Việt cắt mất 1 khổ. Tuy vậy hồi em học hình như chỉ có 4 khổ)

Lớp Một ơi lớp Một
Đón em vào năm trước
Nay giờ phút chia tay
Gửi lời chào tiến bước

Chào bảng đen cửa sổ
Chào chỗ ngồi thân quen
Tất cả chào ở lại
Đón các bạn nhỏ lên

Như đàn chim vỗ cánh
Tung bay trên đường dài
Những bạn thân yêu nhất
Tất cả lên lớp hai

Chào cô giáo thân mến
Cô sẽ xa chúng em
Làm theo lời cô dạy
Cô sẽ luôn ở bên

Lớp Một ơi lớp Một
Đón em vào năm trước
Nay giờ phút chia tay
Gửi lời chào tiến bước.

- Khuyết Danh
Về Đầu Trang Go down
unghoadaphu



Tổng số bài gửi : 566
Registration date : 25/06/2009

NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG VẦN TẶNG CÁC BÉ   NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ I_icon13Tue 07 Jun 2011, 21:14

NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI

(Bài này được phổ nhạc 2 lần, bài thứ nhất em không rõ ai viết nhạc nhưng sau giải phóng rất hay được phát trên TV do Nhật Tài và diễn viên nhí Thanh Phương biểu diễn. Bài thứ 2 của NS Phạm Trọng Cầu sáng tác ít người biết hơn nhưng lại có vẻ hay hơn- theo em)

Em cầm tờ lịch cũ
Ngày hôm qua đâu rồi
Ra ngoài sân hỏi bố
Xoa đầu em bố cười

Ngày hôm qua ở lại
Trong hạt lúa mẹ trồng
Cánh đồng chờ gặt hái
Chín vàng màu ước mong

Ngày hôm qua ở lại
Trên cành hoa trong vườn
Nụ hồng lớn thêm mãi
Đợi đến ngày tỏa hương

Ngày hôm qua ở lại
Trong vở hồng của con
Con học hành chăm chỉ
Là ngày qua vẫn còn.

- Bế Kiến Quốc
Về Đầu Trang Go down
unghoadaphu



Tổng số bài gửi : 566
Registration date : 25/06/2009

NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG VẦN TẶNG CÁC BÉ   NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ I_icon13Tue 07 Jun 2011, 21:24

Yêu Mẹ

Mẹ đi làm
Từ sáng sớm
Dậy thổi cơm
Kho thịt cá
Em kề má
Được mẹ thơm
Ôi mẹ ơi!
Yêu mẹ lắm.

- Nguyễn Bảo

- Bạch Thầy. Kính thưa các Sư huynh, Sư tỷ nhân việc hai cô con gái nhà Ung đi Nhà trẻ hơn một năm trời mà các cháu chỉ được học mỗi một bài thơ này và các cháu ngâm nga cũng rất khá ( Hôm 05/05 hai cháu cùng đọc cho các bác Nguyễn Trọng Tạo & Ngô Văn Giáo nghe ) làm các bác suýt té. Chính vì vậy Ung muốn sưu tầm một tập vài chục bài để in tặng mấy cô giáo của Doanh Doanh để các cô có thêm nguồn tư liệu.

- UHDP 07/06/2011
Về Đầu Trang Go down
unghoadaphu



Tổng số bài gửi : 566
Registration date : 25/06/2009

NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG VẦN TẶNG CÁC BÉ   NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ I_icon13Tue 07 Jun 2011, 21:26

Trăng

Trăng ơi từ đâu đến
Hay từ một sân chơi
Trăng bay như quả bóng
Bạn nào đá lên trời.

- Trần Đăng Khoa

Cá vàng

Con cá vàng
Quàng khăn lụa
Giữ nước trong
Cùng bạn múa.

- Nguyễn Bảo
Về Đầu Trang Go down
unghoadaphu



Tổng số bài gửi : 566
Registration date : 25/06/2009

NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG VẦN TẶNG CÁC BÉ   NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ I_icon13Tue 07 Jun 2011, 21:27

Đàn bò

Đẹp nhất đàn bò
Đuôi dài bụng to
Lông vàng óng mượt
Vươn cổ "Ùm bò"

Đi dép

Chân được đi dép
Thấy êm êm là
Dép cũng vui lắm
Được tìm khắp nhà.

- Phạm Hổ
Về Đầu Trang Go down
unghoadaphu



Tổng số bài gửi : 566
Registration date : 25/06/2009

NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG VẦN TẶNG CÁC BÉ   NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ I_icon13Tue 07 Jun 2011, 21:28

Tìm ổ

Một chị gà mái
Áo trắng như bông
Yếm đỏ hoa vàng
Cánh phồng bắp chuối
Xăm xăm xúi xúi
Tìm ổ quanh nhà
Chạy vào chạy ra
Tót ! tót ! tót ! tót !

- Khuyết Danh
Về Đầu Trang Go down
unghoadaphu



Tổng số bài gửi : 566
Registration date : 25/06/2009

NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG VẦN TẶNG CÁC BÉ   NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ I_icon13Tue 07 Jun 2011, 21:29

Quả thị

Vàng như mặt trăng
Treo trên vòm lá
Da nhẵn mịn màng
Thị ơi ! thơm quá

- Thanh Thảo

Con cua

Con cua tám cẳng
Nghênh ngang hai càng
Đeo chiếc yếm trắng
Dạo chơi đồng làng

- Trần Mạnh Hảo
Về Đầu Trang Go down
unghoadaphu



Tổng số bài gửi : 566
Registration date : 25/06/2009

NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG VẦN TẶNG CÁC BÉ   NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ I_icon13Tue 07 Jun 2011, 21:31

Chuyện cháu chào ông ạ.

Gà con nhỏ xíu
Lông vàng dễ thương
Gặp ông trên đường
Cháu chào ông ạ
Gà con ngoan quá

Chú chim bạc má
Đậu trên cành cao
Gặp ông chim chào
Cháu chào ông ạ
Bạn chim ngoan quá

Ngồi trên hòn đá
Một anh cóc vàng
Cất giọng oang oang
Cháu chào ông ạ
Cóc vàng ngoan quá

(Đoạn cuối có sách in là "một anh cáo vàng" nhưng có sách lại in "một anh cóc vàng" nhưng em thấy "cóc vàng" hợp lý hơn, phải không ?)

- Khuyết Danh
Về Đầu Trang Go down
unghoadaphu



Tổng số bài gửi : 566
Registration date : 25/06/2009

NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG VẦN TẶNG CÁC BÉ   NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ I_icon13Tue 07 Jun 2011, 21:33

Dấu hỏi

Ơ cái dấu hỏi
Trông ngộ nghĩnh ghê
Như vành tai nhỏ
Hỏi rồi lắng nghe

Ngủ rồi

Gà mẹ hỏi gà con
Đã ngủ chưa đấy hả?
Cả đàn gà nhao nhao:
Ngủ cả rồi đấy ạ.

- Khuyết Danh
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG VẦN TẶNG CÁC BÉ   NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
NHỮNG VẦN TẶNG CÁC BÉ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC :: Trang tuổi thơ-