Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 NHỮNG VẦN TẶNG CÁC BÉ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
unghoadaphu



Tổng số bài gửi : 566
Registration date : 25/06/2009

NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG VẦN TẶNG CÁC BÉ   NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ - Page 2 I_icon13Tue 07 Jun 2011, 21:35

Mười quả trứng tròn

Mười quả trứng tròn
Mẹ gà ấp ủ
Hôm nay ra đủ
Mười chú gà con

Lòng trắng lòng đỏ
Thành mỏ thành chân
Cái mỏ tí hon
Cái chân bé xíu

Lông vàng mát dịu
Mắt đen sáng ngời
Ơi chú gà ơi
Ta yêu chú lắm

- Khuyết Danh
Về Đầu Trang Go down
unghoadaphu



Tổng số bài gửi : 566
Registration date : 25/06/2009

NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG VẦN TẶNG CÁC BÉ   NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ - Page 2 I_icon13Tue 07 Jun 2011, 21:36

Trăng

Sân nhà em sáng quá
Nhờ ánh trăng sáng ngời
Trăng tròn như cái đĩa
Lơ lửng mà không rơi

Nhưng hôm nào trăng khuyết
Trông giống con thuyền trôi
Em đi trăng theo bước
Như muốn cùng đi chơi

- Khuyết Danh
Về Đầu Trang Go down
unghoadaphu



Tổng số bài gửi : 566
Registration date : 25/06/2009

NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG VẦN TẶNG CÁC BÉ   NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ - Page 2 I_icon13Tue 07 Jun 2011, 21:37

Bắp cải xanh

Bắp cải xanh
Xanh mát mát
Lá cải sắp
Sắp vòng tròn
Lá cải non
Nằm ngủ giữa

- Khuyết Danh
Về Đầu Trang Go down
unghoadaphu



Tổng số bài gửi : 566
Registration date : 25/06/2009

NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG VẦN TẶNG CÁC BÉ   NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ - Page 2 I_icon13Tue 07 Jun 2011, 22:36

Cốc cốc cốc
Ai gọi đó
Tôi là thỏ
Nếu là thỏ
Cho xem tai

Cốc cốc cốc
Ai gọi đó
Tôi là nai
Nếu là nai
Cho xem gạc

Cốc cốc cốc
Ai gọi đó
Tôi là gió
Nếu là gió
Xin mời vào
Kiễng chân cao
Vào cửa giữa
Cùng soạn sửa
Đón trăng lên
Quạt mát thêm
Hơi biển cả
Reo hoa lá
Đẩy buồm thuyền
Đi khắp miền
Làm việc tốt.

- Khuyết Danh
Về Đầu Trang Go down
unghoadaphu



Tổng số bài gửi : 566
Registration date : 25/06/2009

NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG VẦN TẶNG CÁC BÉ   NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ - Page 2 I_icon13Tue 07 Jun 2011, 22:37

Cái trống trường em.

Cái trống trường em
Mùa hè cũng nghỉ
Suốt ba tháng liền
Trống nằm ngẫm nghĩ

Buồn không hả trống
Trong những ngày hè
Bọn mình đi vắng
Chỉ còn tiếng ve

Cái trống lặng yên
Nghiêng đầu trên giá
Chắc thấy chúng em
Nó mừng vui quá!

Kìa trống đang gọi
Tùng! Tùng! Tùng! Tùng!
Vào năm học mới
Giọng vang tưng bừng.

- Khuyết Danh
Về Đầu Trang Go down
unghoadaphu



Tổng số bài gửi : 566
Registration date : 25/06/2009

NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG VẦN TẶNG CÁC BÉ   NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ - Page 2 I_icon13Tue 07 Jun 2011, 22:38

LÀM ANH

Làm anh khó đấy
Phải đâu chuyện đùa
Với em gái bé
Phải người lớn cơ

Khi em bé khóc
Anh phải dỗ dành
Lúc em bé ngã
Anh nâng dịu dàng

Mẹ cho quà bánh
Chia phần em hơn
Có đồ chơi đẹp
Cũng nhường em luôn

Làm anh thật khó
Nhưng mà thật vui
Ai yêu em bé
Thì làm được thôi

- Khuyết Danh
Về Đầu Trang Go down
unghoadaphu



Tổng số bài gửi : 566
Registration date : 25/06/2009

NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG VẦN TẶNG CÁC BÉ   NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ - Page 2 I_icon13Tue 07 Jun 2011, 22:40

KỂ CHO BÉ NGHE

Hay nói ầm ĩ
Là con vịt bầu
Hay hỏi đâu đâu
Là con chó vện
Hay chăng dây điện
Là con nhện con
Ăn nó quay tròn
Là cối xay lúa
Mồm thở ra gió
Là cái quạt hòm
Không thèm cỏ non
Là con trâu sắt
Rồng phun nước bạc
Là chiếc máy bơm
Dùng miệng nấu cơm
Là cua, là cáy...

- Trần Đăng Khoa
Về Đầu Trang Go down
unghoadaphu



Tổng số bài gửi : 566
Registration date : 25/06/2009

NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG VẦN TẶNG CÁC BÉ   NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ - Page 2 I_icon13Fri 17 Jun 2011, 00:13

Ơn trời !

Sau một thời gian vất vả thì hai cô con gái nhà Ung cũng học thuộc thêm được 2 bài thơ là Bắp cải xanh và Mười quả trứng tròn.

Ung phải in cả cái Topic này thành 2 bản và hai vợ chồng nhà Ung vừa học tập vừa nghiên cứu lẫn hướng dẫn đấy ạ. Các quý Huynh Tỷ có bài nào thì làm ơn Post ở đây để Ung còn in tiếp nhé. Xin chân thành cảm ơn trước.

- Ứng Hòa Dã Phu 16/06/2011
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG VẦN TẶNG CÁC BÉ   NHỮNG VẦN TẶNG    CÁC BÉ - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
NHỮNG VẦN TẶNG CÁC BÉ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC :: Trang tuổi thơ-