Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7114
Registration date : 01/04/2011

Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT   Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT - Page 4 I_icon13Fri 28 Jan 2022, 09:13

Kính gởi chú NTS

TM khẳng định là BQT không tự ý xoá bài viết thành viên nếu không vi phạm qui định. TM hỏi đề mục bị xoá thì chú chỉ trả lời chung chung là thơ sáng tác nên TM không thể biết được chú muốn nói bài nào. Mặt khác, đã đăng được hàng ngàn bài thì cũng có thể xoá được, không nên đòi hỏi BQT phải giúp đỡ. Việc thành viên đăng bài & sinh hoạt diễn đàn hay không hoàn toàn là tự nguyện, BQT không bắt ép thành viên đi hay ở, cũng không thích giữ lại những kẻ không trân trọng người điều hành diễn đàn, có lời lẽ khiêu khích BQT và các thành viên khác, trong đó có người trọng tuổi đáng bậc cha chú như bác Phượng. TM nghĩ rằng chú nợ những người ở đây một lời xin lỗi.

Trân trọng

Trà Mi
Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT   Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT - Page 4 I_icon13Fri 28 Jan 2022, 10:37

Hồi đáp Trà Mi.
 
Tôi vào đây chưa hề quấy rối ai cả, chỉ đăng thơ xong rồi đi thì lại:
- Bị ganh tỵ kiếm chuyện
- Thơ nhiều mục nên phải đăng nhiều mục cũng bị ganh tỵ tạo ra nhiều
   dòng đăng ép thơ của mình.
Bởi tánh khí không nhu nhược nên mạnh mẽ tự vệ theo lẽ phải và khéo
léo, họ chẳng làm gì được tôi nên sanh lòng căm ghét, họ có rộng thời
gian giao lưu kết bạn lấy lòng mà bênh vực họ, mà thường tâm lý ở đời
thường hay ngả về tình cảm cá nhân mà bênh vực.
Còn tôi ít thời giờ giao lưu kết bạn cho nên một mình phải tự vệ cũng là
lẽ bình thường.
 
Trà Mi nè!
Cái lối giải quyết dựa vào quyền thế của em như vầy tôi không buồn gí
em đâu, vì cũng theo lẽ tự nhiên như đã nói trên thôi, nhưng em sai rồi!
 
1- Nghiêng về tình cảm cá nhân giải quyết theo quyền hạn một cách sai
    lầm, tự tiện xóa mấy dòng thơ của thành viên đã biết bao công khó đăng
    từng bài, ai mà chẳng ức chớ, trong khi hồ đồ chỉ nghe đâm thọc không
    xem xét rõ ràng lại xóa cho rằng spam.
    Tôi đã nói: Thơ lâu năm chỉnh sửa lại bài, sắp xếp đúng lại cho nên lập lại
    dòng mới là phải chớ không là spam.
 
2- Nhân cách, đạo đức mới là chánh để người tôn trọng còn tuổi tác là để
    người khác biết theo lễ mà ứng xử thôi.
    Lớn tuổi mà hồ đồ, cái tâm dễ sân si, hớn thua với người khác, thấy người
    ta thơ nhiều đăng nhiều trong khi người ta vô tư đăng vì thơ nhiều thì mình
    lại hơn thua tự tạo ra nhiều mục linh tinh để hơn thua ép thơ của người ta,
    người ta dị ứng thì sanh ra căm ghét, lợi dụng như chuyện này nhảy vô đâm
    thọc, quấy rối, mỉa mai...
    Cái thứ lớn tuổi này muốn người khác tôn trọng chắc cũng khó.
 
3- Chú chẳng hề sai lâu nay mà ngược lại họ kể cả Trà Mi nên có lời xin lỗi
    trước khi chú ra đi vì thấy rõ "đây không phải nơi phù hợp chú dừng chân"
    Trà Mi nên xin lỗi chú vì chức vụ quyền hạn Admin  mà lối giải quyết thiên
    vị hồ đồ, lại chệch thượng muốn người đúng xin lỗi kẻ sai.
    Em rất là non dạ và kém cõi, Admin kiểu như em lần hồi thành viên tốt sẽ
    bỏ đi hết.
   
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11179
Registration date : 08/08/2009

Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT   Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT - Page 4 I_icon13Fri 28 Jan 2022, 11:30

Nguyễn Thành Sáng đã viết:
Hồi đáp Trà Mi.
 
Tôi vào đây chưa hề quấy rối ai cả, chỉ đăng thơ xong rồi đi thì lại:
- Bị ganh tỵ kiếm chuyện
- Thơ nhiều mục nên phải đăng nhiều mục cũng bị ganh tỵ tạo ra nhiều
   dòng đăng ép thơ của mình.
Bởi tánh khí không nhu nhược nên mạnh mẽ tự vệ theo lẽ phải và khéo
léo, họ chẳng làm gì được tôi nên sanh lòng căm ghét, họ có rộng thời
gian giao lưu kết bạn lấy lòng mà bênh vực họ, mà thường tâm lý ở đời
thường hay ngả về tình cảm cá nhân mà bênh vực.
Còn tôi ít thời giờ giao lưu kết bạn cho nên một mình phải tự vệ cũng là
lẽ bình thường.
 
Trà Mi nè!
Cái lối giải quyết dựa vào quyền thế của em như vầy tôi không buồn gí
em đâu, vì cũng theo lẽ tự nhiên như đã nói trên thôi, nhưng em sai rồi!
 
1- Nghiêng về tình cảm cá nhân giải quyết theo quyền hạn một cách sai
    lầm, tự tiện xóa mấy dòng thơ của thành viên đã biết bao công khó đăng
    từng bài, ai mà chẳng ức chớ, trong khi hồ đồ chỉ nghe đâm thọc không
    xem xét rõ ràng lại xóa cho rằng spam.
    Tôi đã nói: Thơ lâu năm chỉnh sửa lại bài, sắp xếp đúng lại cho nên lập lại
    dòng mới là phải chớ không là spam.
 
2- Nhân cách, đạo đức mới là chánh để người tôn trọng còn tuổi tác là để
    người khác biết theo lễ mà ứng xử thôi.
    Lớn tuổi mà hồ đồ, cái tâm dễ sân si, hớn thua với người khác, thấy người
    ta thơ nhiều đăng nhiều trong khi người ta vô tư đăng vì thơ nhiều thì mình
    lại hơn thua tự tạo ra nhiều mục linh tinh để hơn thua ép thơ của người ta,
    người ta dị ứng thì sanh ra căm ghét, lợi dụng như chuyện này nhảy vô đâm
    thọc, quấy rối, mỉa mai...
    Cái thứ lớn tuổi này muốn người khác tôn trọng chắc cũng khó.
 
3- Chú chẳng hề sai lâu nay mà ngược lại họ kể cả Trà Mi nên có lời xin lỗi
    trước khi chú ra đi vì thấy rõ "đây không phải nơi phù hợp chú dừng chân"
    Trà Mi nên xin lỗi chú vì chức vụ quyền hạn Admin  mà lối giải quyết thiên
    vị hồ đồ, lại chệch thượng muốn người đúng xin lỗi kẻ sai.
    Em rất là non dạ và kém cõi, Admin kiểu như em lần hồi thành viên tốt sẽ
    bỏ đi hết.
   




Chào chú Nguyễn Thành Sáng, tôi xem bài viết của chú
Tôi nhận thấy từ tỷ Trà My, đã phân tích rõ ràng rồi
Mà chú cứ buộc lỗi thật tôi cũng không vui vì lời lẽ của chú
Phần nữa chú nói mọi người ganh tị với chú.?
Tôi nghĩ .. Không ai ở đây ganh tị đâu chú Sáng, chú muốn rời khỏi đây, thì cứ vui vẻ mà đi, đừng gây chuyện với mọi người rồi đi chú ạ
Chú có nhiều nơi ưu ái, có tài sáng tác thì dù chú ở bất cứ đâu vẫn được mọi người yêu mến, không phải ở đây chú há
Nhưng ra đi đừng để buồn bất cứ ai thì đó mới đúng nghĩa một thi nhân để mọi người còn nhớ mãi về sau
Điều chú nói ở trên.. Chú đã nặng lời với người đã dày công góp sức về tinh thần của thành viên ở đây.!?
Bảo sao mọi thành viên không động lòng được,..?
Chú quên Trang Đào Viên Thi Các này được mở ra để dạy Thơ Đường Luật..
Nhưng Thầy Tỷ ở đây vẫn tôn trọng chư vị khách tham gia
Và có những vị đã xem nhau như cùng Thầy cùng mái ấm
Tôi xin khẳng định là không ai làm khó hay xem thường chú Sáng
Mà chính chú đã khiến chính tôi thất vọng về tính cách của chú..
Điều này thật không vui chút nào.. Mong Thầy Tỷ Quyết Định Sớm..



Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT   Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT - Page 4 I_icon13Fri 28 Jan 2022, 11:34

thường tâm lý ở đời thường hay ngả về tình cảm cá nhân mà bênh vực.

Mà chính chú đã khiến chính tôi thất vọng về tính cách của chú..
Điều này thật không vui chút nào.. Mong Thầy Tỷ Quyết Định Sớm..

Lại khó coi! Cần gì ai quyết định nữa! Tôi quá thất vọng ở đây rồi!
uổng công bấy lâu!
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT   Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT - Page 4 I_icon13Fri 28 Jan 2022, 11:46

TÔI TUYÊN BỐ KHÔNG LÀ THÀNH VIÊN ĐÀO VIÊN THI CÁC TỪ HÔM NAY.
Hãy giữ lòng quân tử ở sau lưng.
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT   Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT - Page 4 I_icon13Fri 28 Jan 2022, 12:58

Nguyễn Thành Sáng đã viết:
TÔI TUYÊN BỐ KHÔNG LÀ THÀNH VIÊN ĐÀO VIÊN THI CÁC TỪ HÔM NAY.
Hãy giữ lòng quân tử ở sau lưng.

Đi rồi, may quá applause
Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT   Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT - Page 4 I_icon13Fri 28 Jan 2022, 13:10

MỚI TUYÊN BỐ VÀ ĐANG CHUẨN BỊ 


ĐỂ CƯỜI SẢNG KHOÁI ĐƯỢC THOÁT NẠN KHỎI BỊ VÀI CON MA QUẤY RẦY RỒI HÃY ĐI


CÓ LẼ NHẤT LÀ MA NỮ PHƯƠNG NGUYÊN


KHA! KHA! KHA!...KHA! KHA! KHA!...KHA! KHA! KHA!
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 104
Registration date : 15/04/2016

Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT   Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT - Page 4 I_icon13Fri 28 Jan 2022, 13:19

TÔI ĐI ĐÂY!


TIẾP TỤC Ở ĐÓ LÀM MA NỮ PHƯƠNG NGUYÊN NHÉ!

KHA! KHA! KHA!...KHA!KHA! KHA!...KHA! KHA! KHA!
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT   Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT - Page 4 I_icon13Fri 28 Jan 2022, 13:23

Nguyễn Thành Sáng đã viết:
TÔI ĐI ĐÂY!


TIẾP TỤC Ở ĐÓ LÀM MA NỮ PHƯƠNG NGUYÊN NHÉ!

KHA! KHA! KHA!...KHA!KHA! KHA!...KHA! KHA! KHA!

An tâm điều trị bệnh nha. Tiện cho hỏi đã chọn được bệnh viện nào chưa. Chợ Quán hay Trâu Quì? Hay là ra Đông Khê đi lol2
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT   Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT - Page 4 I_icon13Fri 28 Jan 2022, 16:38

Nguyễn Thành Sáng đã viết:
MỚI TUYÊN BỐ VÀ ĐANG CHUẨN BỊ 


ĐỂ CƯỜI SẢNG KHOÁI ĐƯỢC THOÁT NẠN KHỎI BỊ VÀI CON MA QUẤY RẦY RỒI HÃY ĐI


CÓ LẼ NHẤT LÀ MA NỮ PHƯƠNG NGUYÊN


KHA! KHA! KHA!...KHA! KHA! KHA!...KHA! KHA! KHA!

Tên khốn kiếp ngông cuồng. Chỉ có mi là người còn mọi người ở đây là MA cả à??? Bước nhanh đi cho khuất mắt mọi người.

Trà Mi ơi! Còn đợi gì nữa mà không khóa mõm nó lại.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT   Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» thơ tếu :YÊU NHIỀU PHẢI ỐM , ÔM NHIỀU PHẢI YẾU
» Bao nhiêu trái tim ?
» 5 lý do để ăn quả bơ nhiều hơn
» PHÂN BIỆT BỘT NỞ VÀ MUỐI NỞ KHI LÀM BÁNH
» Bao nhiêu người lính ?
Trang 4 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: NGHINH TÂN CÁC :: Thông báo, Thắc mắc, Ý Kiến-