Bài viết mới | 50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Today at 10:58
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 10:46
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Today at 10:37
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17
SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49
Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT Thu 27 Jan 2022, 13:33 | |
| |
| | | Nguyễn Thành Sáng
Tổng số bài gửi : 8729 Age : 104 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT Thu 27 Jan 2022, 13:45 | |
| Nguyễn Thành Sáng đã viết:[size=14]Quyền lợi này giống kiểu quyền rơm vạ đá, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng thôi anh. PN thiết nghĩ: để có diễn đàn cho những người yêu thơ được trải lòng mình, được khoe thơ với thiên hạ thì Admin cũng vất vả lắm. Còn cái quyền lợi tinh thần kia thiên hạ không nhiều người hám đâu anh ạ. Trên mạng đầy diễn đàn chả có Admin, ai thích vào đăng gì thì đăng, ném gì thì ném. Cho nên tốt nhất là không nên suy bụng ta ra bụng người.
Nảy giờ chuyện trò với em Phương Nguyên anh cảm vơi nhiều nỗi ẩn ức mấy tháng qua và cảm thấy không nỡ xa Diễn Đàn Đào Viên Thi Các này![/size]
Thật tiếc quá!
Ý của em PN anh chưa hiểu!
Nhưng về anh cảm thấy tiếc là :Diễn Đàn Đào Viên Thi Các là diễn đàn đạo hạnh
lại có thành phần không tốt, ganh tỵ, quấy rối người khác bằng những tính cách tiểu nhân, lố bịch như vậy. Vì vậy cảm động trước ngọt ngào lời lẽ của em PN anh không nỡ xa diễn đàn, tiếp tục lại bị họ quấy rối khiến anh lo ngại ở lại tiếp sinh hoạt sẽ bị quấy rối, gây phiền nữa nên chợt thấy lừng chừng.
Xuyên qua sự thể hiện của họ ở các phần trên anh tin là độc giả bốn phương và các Thi Hữu cũng có tầm nhìn hiểu được tính cách & bản chất của con người cùng sự việc thế nào rồi!
|
| | | The author of this message was banned from the forum - See the message | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4782 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT Thu 27 Jan 2022, 14:16 | |
| - Nguyễn Thành Sáng đã viết:
- Nguyễn Thành Sáng đã viết:[size=14]Quyền lợi này giống kiểu quyền rơm vạ đá, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng thôi anh. PN thiết nghĩ: để có diễn đàn cho những người yêu thơ được trải lòng mình, được khoe thơ với thiên hạ thì Admin cũng vất vả lắm. Còn cái quyền lợi tinh thần kia thiên hạ không nhiều người hám đâu anh ạ. Trên mạng đầy diễn đàn chả có Admin, ai thích vào đăng gì thì đăng, ném gì thì ném. Cho nên tốt nhất là không nên suy bụng ta ra bụng người.
Nảy giờ chuyện trò với em Phương Nguyên anh cảm vơi nhiều nỗi ẩn ức mấy tháng qua và cảm thấy không nỡ xa Diễn Đàn Đào Viên Thi Các này![/size]
Thật tiếc quá!
Ý của em PN anh chưa hiểu!
Nhưng về anh cảm thấy tiếc là :Diễn Đàn Đào Viên Thi Các là diễn đàn đạo hạnh
lại có thành phần không tốt, ganh tỵ, quấy rối người khác bằng những tính cách tiểu nhân, lố bịch như vậy. Vì vậy cảm động trước ngọt ngào lời lẽ của em PN anh không nỡ xa diễn đàn, tiếp tục lại bị họ quấy rối khiến anh lo ngại ở lại tiếp sinh hoạt sẽ bị quấy rối, gây phiền nữa nên chợt thấy lừng chừng.
Xuyên qua sự thể hiện của họ ở các phần trên anh tin là độc giả bốn phương và các Thi Hữu cũng có tầm nhìn hiểu được tính cách & bản chất của con người cùng sự việc thế nào rồi!
Tiếc là anh không chịu đi cho |
| | | Nguyễn Thành Sáng
Tổng số bài gửi : 8729 Age : 104 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT Thu 27 Jan 2022, 14:22 | |
| KHA! KHA! KHA! ...KHA! KHA! KHA!
|
| | | The author of this message was banned from the forum - See the message | Út Phương
Tổng số bài gửi : 74 Registration date : 05/05/2016
| Tiêu đề: Re: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT Thu 27 Jan 2022, 17:25 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Nguyễn Thành Sáng đã viết:
- Nguyễn Thành Sáng đã viết:[size=14]Quyền lợi này giống kiểu quyền rơm vạ đá, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng thôi anh. PN thiết nghĩ: để có diễn đàn cho những người yêu thơ được trải lòng mình, được khoe thơ với thiên hạ thì Admin cũng vất vả lắm. Còn cái quyền lợi tinh thần kia thiên hạ không nhiều người hám đâu anh ạ. Trên mạng đầy diễn đàn chả có Admin, ai thích vào đăng gì thì đăng, ném gì thì ném. Cho nên tốt nhất là không nên suy bụng ta ra bụng người.
Nảy giờ chuyện trò với em Phương Nguyên anh cảm vơi nhiều nỗi ẩn ức mấy tháng qua và cảm thấy không nỡ xa Diễn Đàn Đào Viên Thi Các này![/size]
Thật tiếc quá!
Ý của em PN anh chưa hiểu!
Nhưng về anh cảm thấy tiếc là :Diễn Đàn Đào Viên Thi Các là diễn đàn đạo hạnh
lại có thành phần không tốt, ganh tỵ, quấy rối người khác bằng những tính cách tiểu nhân, lố bịch như vậy. Vì vậy cảm động trước ngọt ngào lời lẽ của em PN anh không nỡ xa diễn đàn, tiếp tục lại bị họ quấy rối khiến anh lo ngại ở lại tiếp sinh hoạt sẽ bị quấy rối, gây phiền nữa nên chợt thấy lừng chừng.
Xuyên qua sự thể hiện của họ ở các phần trên anh tin là độc giả bốn phương và các Thi Hữu cũng có tầm nhìn hiểu được tính cách & bản chất của con người cùng sự việc thế nào rồi!
Tiếc là anh không chịu đi cho -----------------------------------
"Người đi một nửa hồn em mất Một nửa hồn em bỗng dại khờ....."
|
| | | Nguyễn Thành Sáng
Tổng số bài gửi : 8729 Age : 104 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT Thu 27 Jan 2022, 21:29 | |
| "Người đi một nửa hồn em mất Một nửa hồn em bỗng dại khờ....."
"Như vậy làm sao lại nỡ đành Chim buồn vỗ cánh nhẹ bay xa..."
“Hoa Tho Ut Phuong”
BUT CHIEN DA HA MAN…
(Bai xuong)
But chien song phuong cung nghi roi Nguoi thi nen gian ke hoa thoi Tho ong chac chu lien hoan dap Le chi danh ngon toi tap boi Bien giai doi dieu qua tran nong Phan tran may luot ket tuong hoi Di hoa vi qui ngon o chuyen Ket ban lam than, nghi chang toi
Ut Phuong. 2017
Dong Cua Ren Tam
Su tinh bat chot da qua roi Co gian, co buon cung vay thoi Can cua nguoi quen vung gay dap Ben hong ke biet tiep tay boi Tam thanh, tri sang dan con nong Hon tham, nghia tu tranh viec hoi Lang le trau gioi khong lam chuyen Bang khong thien ha nghi ta toi
30/3/2017 Nguyen Thanh Sang
Được sửa bởi Nguyễn Thành Sáng ngày Thu 27 Jan 2022, 23:32; sửa lần 5. |
| | | The author of this message was banned from the forum - See the message | Nguyễn Thành Sáng
Tổng số bài gửi : 8729 Age : 104 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT Thu 27 Jan 2022, 21:42 | |
| Thôi thì chừng nào Chủ Nhiệm Diễn Đàn lên tiếng không muốn anh ở đây nữa anh sẽ đi.
Giờ thì nghĩ đến 3436 thành viên hơn là vài ba cá biệt quấy rối mà nản lòng bỏ đi tình
nghĩa với Diễn Đàn năm sáu năm qua.
|
| | | The author of this message was banned from the forum - See the message | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4782 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT Thu 27 Jan 2022, 22:42 | |
| - Nguyễn Thành Sáng đã viết:
Thôi thì chừng nào Chủ Nhiệm Diễn Đàn lên tiếng không muốn anh ở đây nữa anh sẽ đi.
Giờ thì nghĩ đến 3436 thành viên hơn là vài ba cá biệt quấy rối mà nản lòng bỏ đi tình
nghĩa với Diễn Đàn năm sáu năm qua.
Thật là một trò hề nhạt nhẽo kkk |
| | | Nguyễn Thành Sáng
Tổng số bài gửi : 8729 Age : 104 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT Thu 27 Jan 2022, 22:54 | |
| Anh đâu có lầm lỗi gì với em đâu Phương Nguyên mà phá anh! Chuyện của anh bất ngờ bị xóa thơ, anh gửi ý kiến với Chủ Nhiệm & BQT chớ anh nào có chuyện gì với em đâu, sao tự nhiên em sân si với anh như vậy? sân si không tốt đâu em ha! Cũng nhờ nói chuyện với em mà anh thông cảm nỗi khó của Admin mà hết buồn vì bị mất 1.000 bài thơ, có ý bỏ đi. Anh cám ơn em nhiều! Anh rất mến ai cười 3 chữ kkk, em có điệu cười nầy anh thấy mến em nhiều hơn nữa. . |
| | | The author of this message was banned from the forum - See the message | Nguyễn Thành Sáng
Tổng số bài gửi : 8729 Age : 104 Registration date : 15/04/2016
| Tiêu đề: Re: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT Fri 28 Jan 2022, 06:36 | |
| Kính gửi Chủ Nhiệm - BQT.
Rốt cuộc tôi cũng được tốt phần nhờ diễn đàn giữ thơ của tôi lại, tạo cho tôi tiếp tục có điều kiện cỗng hiến tinh hoa vào lòng Dân Tộc & Nhân loại để hưởng công đức cũng như tên tuổi của một nhà thơ mặc dầu vì danh dự bị xúc phạm trong khi tôi chẳng có làm điều gì lầm lỗi cả và từ nay tôi không còn sinh hoạt đóng góp thêm gì cho diễn đàn nữa. Điều này ngoài ý muốn cho nên tôi không phải cám ơn diễn đàn phần này nha. Và tôi cũng bỏ lời yêu cầu xóa thơ tại đây.
Ở đời 99 người thương thì cũng có 1 người ghét vì nhiều lý do, nhưng phần lớn là sự ganh tỵ, vì vậy cá nhân tôi cũng không tránh khỏi bị tình trạng này! Điển hình như tên "Thiên Hùng" vừa rồi!, tôi chạnh nhớ nếu không lầm thì cách nay khoảng bốn năm năm trước, cũng vì sự ganh tỵ, vô cớ tôi bị tên Tica và tên Gió Bụi kiếm chuyện bằng cách bắt lỗi thơ của tôi sao lại dùng từ là "man miên" mà không là "miên man", đó là quyền cá nhân của tôi lúc làm thơ "linh động vần" một chút cho êm tai lúc đọc, chẳng là gì cả, việc này trong làm thơ khác với viết văn theo phép tu từ có thể chấp nhận được. nhiều người cũng như vậy. Vì ganh tỵ nên Tica vịn cớ đó kiếm chuyện lại miệt thị tôi là "SÁN LẢI" một cách lố bịch và nham nhở, thế mà tên "Thiên Hùng" lại a tòng tiếp tay quấy rối tôi thêm. Vì danh dự tôi đã kịch liệt "tự vệ", có lẽ "ôm mối đau xưa" đến hôm nay lợi dụng chỗ tôi với diễn đàn lủn củn, xía vô phát ngôn xằng bậy phong cách nói chữ bỏ lửng ba chấm...thể hiện một tính cách hết sức là khó coi, gian giảo. "Tôi thành tâm xin lỗi diễn đàn là đem chuyện riêng cũ ra nói ở đây" bất đắc dĩ ngoài ý muốn! Bởi chỉ chứng minh tại sao vô cớ tên "Thiên Hùng" hôm nay vào tiếp tục quấy rối tôi nữa trong khi việc yêu cầu xóa thơ của tôi không có gì dính dấp tới y ta.
Trước khi từ biệt tôi có lời này: Diễn đàn muốn giữ thơ của tôi lại thì nên có trách nhiệm gìn giữ, lưu ý coi chừng thành phần dạng như "Thiên Hùng" vào những dòng thơ của tôi mà gây rối hoặc bình luận lăn nhăn nhằm để "trả miếng", trong khi tôi đã vắng mặt ở đây. Nay tôi chỉ có bấy nhiêu lời cùng diễn đàn.
Trân trọng. ---------------------------------------------------------------- Đó là bức thư tôi gửi Chủ Nhiệm & BQT trong lúc mang tâm trạng không vui và đang chờ sự trả lời của Chủ Nhiệm hay BQT.Trong lúc chờ thì Phương Nguyên (tôi cứ ngỡ là một người nữ tốt và khách quan) trò chuyện với tôi trong tình cảm thành viên với nhau.Nhờ cuộc trò chuyện nầy tôi chạnh cảm thương cho vai trò một Admin phụ trách trông coi một diễn đàn phải thường xuyên đối mặt với bao việc, cho nên dẫu như Admin có sơ ý xóa oan uổng những dòng thơ của tôi, tôi cũng không còn thấy buồn nữa, đồng thời có ý không còn muốn rời khỏi diễn đàn bởi đã năm năm sinh hoạt đăng thơ ở đây nên có phần quyến luyến.Mặc dầu có rất nhiều diễn đàn và trang thơ mời tôi vào đăng thơ kèm lời mời tôi giữ chức vụ QTV hay NKD, phần lớn tôi đều từ chối, bởi lẽ tôi không ham cái hư danh mà chỉ nặng tình cảm với nơi nào mình sinh hoạt lâu năm mà thôi.Trong khi chờ đợi trả lời "CHỚ CHƯA PHẢI LÀ ĐÃ KẾT THÚC MỘT QUY ƯỚC" thì do niềm cảm khái có ý không muốn bỏ đi nữa, ĐÓ CÓ PHẢI LÀ KẺ TRÁO TRỞ LỜI NÓI KHÔNG?Vậy thì quý vị nghĩ sao về cái này:buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 19002 Age : 83 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT Yesterday at 13:33 | |
| Thiên Hùng đã viết:Nguyễn Thành Sáng đã viết:Kính gửi Chủ Nhiệm - BQT.
.... ....
Trước khi từ biệt tôi có lời này: Diễn đàn muốn giữ thơ của tôi lại thì nên có trách nhiệm gìn giữ, lưu ý coi chừng thành phần dạng như "Thiên Hùng" vào những dòng thơ của tôi mà gây rối hoặc bình luận lăn nhăn nhằm để "trả miếng", trong khi tôi đã vắng mặt ở đây. Nay tôi chỉ có bấy nhiêu lời cùng diễn đàn.
Trân trọng. Nguyễn Thành Sáng đã viết: ....
Nảy giờ chuyện trò với em Phương Nguyên anh cảm vơi nhiều nỗi ẩn ức mấy tháng qua và cảm thấy không nỡ xa Diễn Đàn Đào Viên Thi Các này! Nhìn bản mặt đó thì hành động NHỔ ra rồi LIẾM lại ngon ơ ... đúng là dầy hết thuốc chữa ... Hì Hì Hì!!! |
|
|
| | | The author of this message was banned from the forum - See the message | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Kính Gửi Chủ Nhiệm, BQT | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 3 trong tổng số 5 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |