Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018   Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 I_icon13Mon 04 Dec 2017, 16:46

THANH LƯƠNG 
(Tặng người ăn chay) 
----
Miếng đậu chiên vàng cảm nhận ngon
Nhìn bên cải muối miệng nhai giòn 
Màu tương mặn ấm mà chơn thiện 
Sắc ớt cay nồng lại sắc son 
Cọng bún đơn sơ lành đã trải 
Dây rau đạm bạc phúc đang bòn 
Ân tình tứ đại mong ngày trả 
Đạo cả in lòng rạng nước non 
-
SC Đào Liên 02.12.2017
---------
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018   Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 I_icon13Sat 09 Dec 2017, 16:03

Bài Họa 
----
BÔNG NGUYỆT QUẾ HƯƠNG 
----
Gió thở thơm lừng Nguyệt Quế Hương
Bên đời gợi cảm lắm người vương..
Màu xinh rực rỡ tình chưa thấu.. 
Sắc đẹp lung linh ý đã tường..
Bình thản nhìn ong đùa giậu mướp 
Hồn nhiên ngắm trẻ giỡn sân trường..
Mưa lồng nắng dạt tâm hằng tĩnh 
Nguyện ở dương trần thắm vạn phương 
-
sc Đào Liên 
Tutru Nguyen 08.12.2017
---------
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018   Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 I_icon13Wed 27 Dec 2017, 19:08

mytutru đã viết:buixuanphuong09 đã viết:GIÁNG SINH

Nơi nơi Chúa đã tạo an lành
Cho những cây đời cứ ngát xanh
Hút đất cần chuyên mà ngọt quả
Thu quang nhẫn nại để tươi cành
Châu thân chịu khổ ngời duyên đức
Thánh giá mang sầu sáng nghiệp danh
Trong cõi nhân gian ai biết nhỉ
Máu vương thập ác vẫn kiên giành …

BXP 25.12.2017

Bài Họa 
---
Ý NGHĨA GIÁNG SINH 
----
Huệ nhãn nhìn ra mọi đức lành 
Thông là biểu tượng trí hằng xanh 
Lòng trần phải luyện đừng gieo quả 
Ý tục hằng chăm tựa bón cành 
Ác đoạn tham lìa rồi hóa thánh 
Hiền bòn thiện kết sẽ thành danh 
Trường đời học mãi rèn Chân Lý 
Liễu ngộ sâu xa chả muốn giành 
-
TKN Đào Liên 
Mytutru 27.12.2017
---------
Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 1f64f.png?v=2.2Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 1f64f.png?v=2.2Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 1f64f.png?v=2.2Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 2764.png?v=2.2Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 1f64f.png?v=2.2Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 1f64f.png?v=2.2Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 1f64f.png?v=2.2

CÂY THÔNG NÔ EN

Ngày lễ Nô en vạn tốt lành
Hào quang như tụ bóng thông xanh
Hoa đèn trải mạng tưng bừng gốc
Kim tuyến chăng dây rực rỡ cành
Hỉ hả già vui nhà ấm cội
Bồi hồi trẻ sướng lớp tươi danh
Nơi nơi rộn rã chờ Xuân-Tết
Đất nước sang trang hạnh phúc giành.

BXP 27.12.2017
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018   Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 I_icon13Sun 13 May 2018, 17:27

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 JC_n1VhpsCAvlig1AapV7vkgEYVcRVDbp-IHfXQJzOq1SpcZf94S1Y2FNdm9I_Errw_1v7v0AFvZMbAoZSNtoutuFOeE7Mm28dS-217XCPohS8rzrOCcZCM3VzFyNq2MXLELsr58

CÁC LOẠI HOA
---
-/01.TUTRU
Gốc Phượng vươn cao đón Hạ về
Sân trường cánh đỏ rụng sầu tê
Bay bay vạt áo lùa e thẹn
Gót nhẹ hồn nhiên đẹp tóc thề
-
-/02 Quang Linh
Thề trọn trong tim với một điều
Em là biểu tượng của tình yêu
Hồng tươi trải sắc vời hương thoảng
Gói chặt hồn ai vẻ mỹ miều
-
-/03 TUTRU
Mỹ miều tỏa dáng bụi Hoàng Lan
Điểm nhụy mùi thơm phất bạt ngàn
Cánh dịu dàng lay là trước gió
Mang lòng chung thuỷ dệt bình an
-
-/04 QUANG Linh
Bình an vượt khỏi bệnh ho gà
Vị thuốc cho đời bữa lạnh qua
Gợi nhắc chân phương làng xóm Việt
Ngay tên Hồng Bạch dịu êm mà
-
-/05 TUTRU
Mà này buổi sáng rạng vầng dương
Cỏ Nội màu xanh thắm vệ đường
Kẻ bước chân đè đầu vẫn ngước
Tuôn dòng lệ thắm ửng màu sương
-
-/06 QUANG Linh
Sương trải lên mình buổi sớm mai
Tinh khôi sắc trắng của hoa Nhài
Bung hương mát dịu chan màu nắng
Mượn gió đem lòng gửi tới ai
-
-/07 TUTRU
Ai kẻ đầu tiên đỡ gót hồng .?
Vươn bùn mở cánh giữa tầng không
Đài gương thắm hạt trầm hương tỏa
Tủa nhụy Sen vàng đẹp tổ tông
-
-/08 QUANG Linh
Tông màu nhã nhặn Súng xoè hoa
Nắng chiếu in soi bóng nhạt nhoà
Tím rịm khung trời chao nửa cõi
Mê hồn quyến rũ dịu dàng thoa
-
-09/ TUTRU
Rũ dịu dàng thoa lọn Pháo dầy
Đón mừng lễ cưới tuyệt vời đây
Môi hoa rực rỡ xinh đời thắm
Chú rễ cô dâu hạnh phúc nầy
-
-10/ QUANG Linh
Nầy sao thắm nở đã bao mùa
Đón tết tưng bừng  kẻ chuộng mua
Điểm sắc ban thờ mong muốn gửi
Sống lâu Vạn Thọ mãi vui đùa.
-
-11/TUTRU
Vui đùa tánh trẻ dưới triều dương
Ửng nhụy vàng ao nét thảo nhường
Mướt mượt tươi ngời hong nắng gió
Thơm bừng đức tỏa Bạch Thiên Hương
-
-12/ QUANG Linh
Thiên hương quyện toả đến nao lòng
Bé xíu từng chùm nụ ửng trong
MỘC mạc nhung vàng e thẹn nở
Từ thu mãn hạ ngát thơm ròng
-
-13/TUTRU
Thơm ròng đại hiếu Tử Đinh Hương
Tím nhạt màu hoa phủ nắng hường
Sự tích bao mùa nao dạ chúng
Êm đềm lại ngẵm xoáy lòng thương
-
14/. Quang Linh
Thương mình phận liễu rủ bờ ao
Mỏng mảnh thân em gió quật nhào
Ấy vậy mà hoa ngời sắc đỏ
Buông từng câu đối..trả làm sao
-
-15/Tutru
Sao đêm phủ sáng Ngọc Lan ngà
Ánh thiện tươi ngời rạng sắc da
Trải rộng làn hương thơm bát ngát
Chung trà vị ấm ủ tài hoa
-
-16/.Quang Linh
Hoa vàng rạng rỡ sắc màu khơi
Gói gọn không gian Cúc Mặt Trời
Vạn vật sinh sôi nhờ ánh sáng
Từng tia nắng ấm sưởi cho đời
-
-17/Tutru
Sống Đời trí lực phải rèn hay
Lễ Nghĩa cùng ta Tín luyện dày
Thế sự khôn lường như chiếc lá
Kho tình giữ đẹp chẳng hề thay
-
-18/.Quang Linh
Thay màu áo mới độ hè sang
Đủ sắc hồng tươi lẫn đỏ vàng
Mọng nước thân mình vươn sức lực
Mười Giờ nở rộ miệng cười vang
-
-19/. Tutru
Vang cười vọng gió rủ người chăm
Ngữ cú đường thi lại kiếm tằm
Nghĩa kết đôi vần cung hiến bạn
Vun tình Cẩm Chướng rạng ngàn năm
-
-20/. Quang Linh
Năm qua tháng cũ vẫy tay chào
Đón tết tưng bừng hạnh phúc trao
Báo hiệu xuân về môi hé nở
Làn hương phảng phất thắm bông Đào
-
phần 2
-
-21/.Tutru
Bông Đào lặng ngắm nụ hoa Mai
Nói khẽ làm sao cứu vạn loài
Phải dụng ngôn từ treo luận phú
Khuyên người vạn chốn sửa điều sai
-
-22/.Quang Linh
Sai hoa Ngũ Sắc rạng môi cười
Hồng thắm cam vàng lẫn đỏ tươi
Cắt nửa hình cầu phô tuyệt diễm
Hồn nhiên thanh thản gửi bao người
-
-23/.Tutru
Bao người yêu mến các loài hoa
Tựa gởi niềm riêng lý giải là
Phận dẫu như Bèo trôi sóng dạt
Nhưng tình cao cả tựa Hoàng Sa
-
-24/.Quang Linh
Sa mạc khô cằn lửa nóng xông
Khen thay ý chí của xương rồng
Phơi mình giữa nắng gai thêm nhọn
Lại nở hoa ngời mặc bão giông.
-
-25/. Tutru
Giông bão mưa chan ủ đất lầy
Thăng trầm chẳng ngại quyết lòng xây
Hoa vàng Cải Ngọt hằng ra nụ
Mướp đắng đơm bông ửng dậu gầy
-
-26/.Quang Linh
Gầy thân uốn lượn bám lên giàn
Dạ Lý hoe vàng óng ả chan
Chói lọi màu hoa lòng rực cháy
Đọ cùng ánh nắng hỏi nhân gian
-
-27/.Tutru
Nhân gian rạng rỡ thắm muôn màu
Hoa Giấy yêu kiều đẹp trước sau
Cạnh cổng hong rào muôn sắc trổ
Chân tình chẳng khuyết đẹp như nhau
-
-28/. Quang Linh
Như nhau bởi gọi tiếng sen này
Chỉ khác nơi bùn  chỗ ở nay
Kẻ sống đầm lầy ta đất cạn
Vẫn phô hoa thắm lá xanh dày
-
-29/.Tutru
Xanh dày bụi nhỏ dưới trời thanh
Rực rỡ vầng trăng Nguyệt Quế lành
Phảng phất hương lòng yên giấc Điệp
Êm đềm ý tưởng đẹp long lanh
-
-30/.Quang Linh
Long lanh buổi sớm giọt sương cài
Ngơ ngác nhìn đời ánh Mắt Nai
Khả ái môi cười e ấp thẹn
Lộ ra nhuỵ biếc óng nhung đài
-
-31/.Tutru
Đài vun thẳng cạnh nối con đường
Tím mực phơi bày lộng Oải Hương
Sức khoẻ hao mòn trong cõi mộng
Bao người cảm kích đọc mà thương
-
32/. Quang Linh
Mà thương tóc xoã rủ bên thềm
Yến Thảo yêu kiều nét dịu êm
Gọi bướm ong bay vờn hút nhuỵ
Trao đời cảnh sắc đẹp nhiều thêm
-
-33/.Tutru
Thêm nhiều ý đẹp gởi mười phương
Cỏ Mực vô tư mọc mé đường
Giải nhiệt thông lành ung miệng lỡ
Ai mà biết được giải bày thương
-
-34/.Quang Linh
Bày thương mến trải quyện thêm tình
Đài rộng nhung vàng cánh mỏng xinh
Phơi sắc Hướng Dương  bừng nghị lực
Căng tràn sức sống gọi bình minh
-
-35/. Tutru
Bình minh thức dậy chuỗi kinh trì
Dạ thản tâm thiền nguyện mỗi khi
Ác nghiệp lìa xa sanh niệm chánh
Yên bình mọi thuở giống Lưu Ly
-
-36/. Quang Linh
Ly vàng đĩa bạc vẻ hồn nhiên
Tắm nước trong veo dáng dịu hiền
Bày biện Thủy Tiên ngày tết đến
Xuân hồng cũng bị sắc thôi miên
-
-37/.
Thôi miên biết vậy phải luôn gìn
Bỏ vốn mua về chớ để khinh
Sớm nở đêm tàn ai hiểu được
Hoa Quỳnh phận ngắn trĩu niềm tin
-
-38/.Quang Linh
Tin ở ngày mai đỗ bảng vàng
Tên rằng : Ngọc Bút nét cao sang
Xanh mơn nõn lá chan màu dịu
Nụ xoã bông mềm dạ xốn xang
-
-39/.Tutru
Xốn xang lại ngẵm nếu sau nầy
Ngọc Nữ dâng tràn nghĩa thắm xây
Nhất định sang giàu như ý mãi
Hỏa thiên đại hữu phúc đong đầy
-
-40/.Quang Linh
Đong đầy nỗi nhớ buổi chia ly
Tím rịm Bằng Lăng nói được gì
Vẫn khắc sâu tình bao kĩ niệm
Hè về chúc bạn phúc liền khi..
---------
Tutru Nguyen
-
Linh Quang
---------
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018   Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 I_icon13Sun 09 Dec 2018, 11:59

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 OudXmLVyC9Z_BdoU-vg6ZnhYYhBAjPfN8mN6N_29ol8o_cWPo0gFw1DjKoreUpKJf0WoUeXGC_Z4KPZntL6qixm_TSxuOYqvmP_g6C0-l8QE-jungYA0N80tUK8nLiAbp8A-XU0K

Bài Họa
---
PHÁP KHỔ QUA
----
Nhất niệm duy trì ắt Khổ Qua
Đừng suy vớ vẩn mệt thôi hà
Vì đau kết hận lu màu mắt
Dẫu xót buông hờn đẹp sắc da
Nghiệp đến mê mờ teo thánh não
Duyên về rực rỡ đặng thần hoa
Gieo lành ý ngọt đời hương tỏa
Quả đắng thơm ngon rạng đất nhà
-
sc Đào Liên 09.12.2017
---------

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 FrDq0T2UxnFYMq2XoQcWef_zyVp0snz_SpSVYPSVPiLhsZRdM8omP5VJkC1su4WsmfAz1fhAcYtkjOzY7CtBCSwB_PEq7910fE_EB8Vp4du7PmpuXftQiHnYbvS4DdPPo_ZteeRc

Bài trong ghi chú copy ra Smile)
VỊNH TRÁI KHỔ QUA
---
Gọi khổ qua mà khổ chẳng qua
Quanh năm đau đáu nỗi sơn hà
Bọ rầy khoét đục teo luôn cuống
Sương gió phơi dầm rộp cả da
Đất dẫu cằn khô còn kết trái
Trời dù bão táp vẫn đơm hoa
Tuy rằng lận đận nhưng lòng mãi
Xẻ đắng, chia cay với nước nhà
----
08/10/2010
Hàn Phong
---------☀---------

TRÁI KHỔ QUA
---
Đã đặt tên mình trái Khổ Qua
Mà sao lại nặng gánh giang hà
Vì sâu vẫn gặm sờn quanh cuống
Bởi bọ luôn đào lở khắp da
Nắng dãi vào thân còn trĩu quả
Mưa dầm xuống mặt vẫn sai hoa
Long đong cái phận lòng săn mãi
Ngọt đắng cùng chia bởi một nhà
----
Hoàn Thiện 08-12-2017
Đặng Hoàn Thiện
---------☀---------

PHÁP KHỔ QUA
----
Nhất niệm duy trì ắt Khổ Qua
Đừng suy vớ vẩn mệt thôi hà
Vì đau kết hận lu màu mắt
Dẫu xót buông hờn đẹp sắc da
Nghiệp đến mê mờ teo thánh não
Duyên về rực rỡ đặng thần hoa
Gieo lành ý ngọt đời hương tỏa
Quả đắng thơm ngon rạng đất nhà
----
sc Đào Liên
Tutru Nguyen
---------☀---------


KHỔ NẠN QUA
---
Thăng trầm kiếp nạn cũng dần qua.
Mây tạnh trời quang hết khổ hà.
Thử thách gian truân càng chắc ruột
Xướt lành nhọt lặn sẽ liền da.
Gieo duyên ắt có ngày đơm nụ.
Tạo phúc hẳn rồi lúc trổ hoa.
Ý thiện tâm bình không tạo nghiệp.
Mùa xuân trở lại rộn vui nhà
----
Văn Văn Vũ
---------☀---------

KHỔ QUA TỰ TÌNH
---
Ngọt bùi để bậu, đắng phần qua,
Gian khó cam tâm chẳng nại hà!
Cuộc lữ đắng lòng sâu huyết quản,
Giấc đời khổ vị ngấm màu da…
Đội sương đón nắng đan tình lá,
Trườn giậu bò phên mở sắc hoa.
Kết khối tình con ươm lấy trái,
Sẻ chia cay đắng với muôn nhà…
----
Dã Hạc Cư 09.12.2017
Sơn Dã bái họa
Lê Ngọc Đình
---------☀---------

QUẢ KHỔ QUA
---
Mướp đắng trồng nhiều khổ vụt qua
Tiền thu chất núi ngoạn thiên hà
Ăn tươi bồi bổ rừng mao mạch
Tắm nước vỗ về những khóm da
Bướm đậu quẩn quanh hòng đục trái
Ong vờn khắp chốn để chơi hoa
Bao giờ quả chín đem ra sắc
Đổ đống phơi khô giú góc nhà
----
---Tiêu Tường---
---------☀---------

KHỔ CHƯA QUA
---
Xuất ngoại mong rằng vất vả qua
Chia tay uống cạn chén quan hà
Mưa tuôn ràn rạt thâm sì áo
Gió quật tơi bời tái nhợt da
Hẹn lúc quay về cây có quả
Mong ngày trở lại đá ra hoa
Nhiều năm cực khổ phương trời khác
Chửa đủ tiền xây cái móng nhà.
----
Phương Nguyên
12/12/2017
---------☀---------


Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 7_jBWooKA4fOO7u2zIfNS27oP9EpS-I1HtfCzG1eqm_E37Cn9I5VZeC7VMbOAHljB9KYRtIudaJpkfaJVd8HACw2zlUMEYypbNYKYdJ08IRHpiaqFDhAjEMnmcVczfEfWGvuuw9L
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Mytutru    Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 I_icon13Thu 20 Dec 2018, 13:21

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 Zg-WGizYldf6tj1Ohtx_g06rEa-nKaiupQmQzML1upHfpMq6T628CWP2GUWCf4Sm5XYpi1NP6NbOFyuA_4H3ragyNwNqL59HqC4JJeMW1KwowZMyJye7NdHaqgmYokQ7o3UHCBqb

Bài Họa

ĐẶC SẢN BỒN BỒN
---
Đạm bạc mà ngon món nộm bồn
Hèn sang chẳng ngại lúc ăn dồn
Giòn chua hợp khẩu người xa xứ..
Béo ngọt siêu lòng kẻ khác thôn
Tiếng nổi anh liền mua xế độp..
Danh rền bác lại sắm iPhone..
Điềm nhiên thắm trội về rau cỏ..
Đất Việt trời Nam rạng Quốc hồn
----
TKN Đào Liên 19.12.2017
Tutru Nguyen
---------☀---------


Bài Xướng

HOA BỒN BỒN

Tên em dân dã gọi bồn bồn
Chỉ mọc lưa thưa chẳng mọc dồn
Khép nép vài lùm nơi cuối bãi
Nhẹ nhàng mấy bụi ở đầu thôn
Anh e đụng phải làm dơ áo
Chị ngại dây vào khiển...bẩn phôn
Mỗi bác chụp hình nom rõ khổ
Nháy xong "pót" mạng...đẹp kinh hồn
19.12.2017
Hàn Phong


HOA BỒN BỒN
(y đề)

Nhỏ xíu mà tên có chữ bồn
Toàn hoa tím nhạt nét yêu dồn
Anh mê mẩn ngắm đi nhầm chỗ
Chị ngẩn ngơ nhìn bước lộn thôn
Chắc tại màu xinh so với nhẫn
Hay vì sắc đẹp sánh cùng phôn
Nghe đồn mủ lá hình như độc
Dính phải mù nha thiệt hết hồn
Lê Thu Trang


CÂY BỒN BỒN

Ưa nước nhưng em chẳng ở bồn
Mênh mông ruộng dưới mọc dồn dồn
Làm dưa chị thích mang đầy ngõ
Nấu lẩu anh thèm chở chật thôn
Chịu khó chăm trồng mua chục xế
Ân cần bón xới tậu mười phôn
Xanh rờn bát ngát đồng quê Việt
Vẻ đẹp đơn sơ đến hút hồn
Đặng Hoàn Thiện



CÂY BỒN BỒN

Ruộng trũng dành ra để cấy bồn
Làm chơi tiền bạc lại về dồn
Đầm Dơi trắng muốt tràn muôn nẻo
Cái Nước xanh rì mọc kín thôn
Bán cọng cho nàng mua lắm áo
Thu chồi giúp chị sắm nhiều phôn
Cây này đặc sản Cà Mau đấy
Dân nhậu vừa nghe đã lạc hồn
Hihi
Phương Nguyên




LẨU BỒN BỒN

Thân ngà em mọc khỏi làm bồn
Đụng nước mênh mông lại mọc dồn
Một ruộng anh trồng cho cả xóm
Đôi đầm cậu hái tặng vài thôn
Vô nhiều của cải nên thay láp
Trúng đậm tiền tài lại đổi phôn
Ai ghé Cà Mau gom giống đỉnh *
Thì ăn cái món lẩu mê hồn
Tiêu Tường


* Giống đỉnh: giống tốt


ĐẶC SẢN BỒN BỒN
----
Đạm bạc mà ngon món nộm bồn
Hèn sang chẳng ngại lúc ăn dồn
Giòn chua hợp khẩu người xa xứ..
Béo ngọt siêu lòng kẻ khác thôn
Tiếng nổi anh liền mua xế độp..
Danh rền bác lại sắm iPhone..
Điềm nhiên thắm trội về rau cỏ..
Đất Việt trời Nam rạng Quốc hồn
-
TKN Đào Liên 19.12.2017
Tutru Nguyen


Xuân sang!!!

Lúc thích vườn thưa lúc chuộng bồn
Chờ xuân tới để lấy khoe dồn
Nhà kia quất chín chưng đầu cổng
Xóm nọ mai vàng đặt khắp thôn
Có chị đi qua cười tạo dáng
Còn em đứng lại mải giơ phôn
Mùa vui cảnh sắc thêm bừng nở
Gợi những thương yêu toả ngập hồn.
CSQ. Chiều Sông Quê


Góp vui cùng đệ nhé.
Họa y đề.

Thích sống thiên nhiên chẳng ngự bồn.
Miền tây nước lợ mọc chen dồn.
Xa mùa lặng lẽ êm đềm xóm
Vào vụ rộn ràng tất bật thôn.
Anh được mớ tiền thay chiếc xế.
Chị dành ít bạc sắm em phôn.
Dừng chân lữ khách say mê ngắm.
Một cánh đồng xanh đẹp hút hồn.
Văn Văn Vũ
---------☀---------


Được sửa bởi mytutru ngày Sat 04 Sep 2021, 05:53; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Mytutru    Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 I_icon13Fri 28 Dec 2018, 12:11

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 Btiu245jzcx3rdbhFtuP8g6jOcYKnKU0ktp2GtPLoWWr2yTdXs3BF2px4LVpR2jibcCShBSCPiVv-EfNEKV-SG1iC-MHG15gnSKS4yCidNj-WEQo2h6ks-dri7gFzld5ffD7bbZJ

Bài Họa với Phong Hàn Thi
---
TÌNH RAU MUỐNG
----
Em ưa đất ẩm tên là Muống
Cứu dạ bàn dân đừng sợ cuống
Dưỡng chất bồi công thắm cả vườn
Gìn cơ đẩy sức xanh dày ruộng
Ăn mà luận dẽo khó liền trôi
Nếm lại nhai giòn đau để xuống
Tính cách vì thương chả ngại ngùng
Cao lương mỹ vị gần không uổng
-
SC Đào Liên
Mytutru 28.12.2017
---------
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Mytutru    Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 I_icon13Fri 28 Dec 2018, 12:13

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 R_K7rQjCjYOufWacuckBEcR8PdLHzJtZIm9-EDPuH-QI6T09wFGLckPRhZeSuQVtDkTQrtTVonT3D4sBxAc9yaby8r1q566ven5xmI-F5AoZPlCjPplt-foZIhCgNHu7jG3p8IGi


HOA THIÊN ĐIỂU
---
Trên đời rất lạ có loài chim
Chẳng nhảy, bay gì chỉ...đứng im
Bởi chuộng bao chàng ra sức hỏi
Vì ưa lắm cậu bỏ công tìm
Đâu là thân gỗ như loài mít
Nào phải dây leo giống họ bìm
Lặng lẽ ngoài vườn khoe sắc đẹp
Để người chụp ảnh với quay phim
----
22.12.17
Hàn Phong
---------☀---------

CHẲNG LÀ CHIM
---
Gọi điểu nhưng mà ứ phải chim
Chân dò tới sát vẫn nằm im
Chưng sân bạn thích âm thầm lục
Để cửa người ưng mải miết tìm
Bụi mới đem trồng trên chậu cảnh
Nhành lâu vứt bỏ cạnh dây bìm
Hôm rồi thấy đẹp mua về cắm
Tạo dáng quay thành một cuốn phim
----
Phương Nguyên
28/12/2017
---------☀---------

HOA THIÊN ĐIỂU
---
Hoa lạ dáng hình tựa bóng chim
Sắc màu rực rỡ đứng hoài im
Kêu sa bỏ sức anh quần kiếm
Mạnh mẽ ra công chị muốn tìm
Thích thú khi nằm đồi muống biển
Vô tư lúc lấn đám bìm bìm
Ngày xuân buổi tết đem vô cắm
Sẽ đắm bên nàng bỏ thước phim
----
Tiêu Tường
---------☀---------

HOA THIÊN ĐIỂU
---
Em nào có phải họ hàng chim
Ốm yếu nên đành cố lặng im
Thân nhỏ đông về nơm nớp sợ
Hoa xinh xuân lại khát khao tìm
Rất thèm trông rộng như anh mít
Cũng ước vươn xa giống chị bìm
Nhưng muốn và thành đâu có dễ
Vì đời chẳng đẹp giống như phim
----
Quang Duy

--------☀---------

CHIM SỔ LỒNG
---
Bởi nhốt bao ngày...rũ cánh chim
Cửa lồng vừa mở vẫn nằm im
Hồi lâu nhảy tới như dò dẫm
Phút chốc nhìn quanh để kiếm tìm
Thử lượn đôi lần lên nhánh bưởi
Rồi chao mấy bận xuống dây bìm
Bản năng trổi dậy như thời trước
Bay liệng tung trời...tựa cảnh phim. 
----
28/12/2016
Lý Quê- ( Phu Quy Dang)
---------Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 2600.png?v=2.2---------

Bài Họa
---

CÂY HOA THANH ĐIỂU
-----
Cây này hóa thể khác gì chim
Gió dạt lay nhành pháp luyện im
Kẻ thấy màu xinh đưa mắt dọ
Người ưa sắc đẹp vẫy tay tìm
Hoàng y tĩnh lặng so đồng cải
Sắc phục hồn nhiên né giậu bìm
Chánh Điện tin cầu nên nguyện ước
Tên là Thanh Điểu tượng hình phim
-
TKN Đào Liên
Mytutru 28.12.2017 
Tutru Nguyen
---------☀---------



Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018   Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 I_icon13Wed 22 May 2019, 17:40

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 Xa509IjBKkL89g45KHtVVfyb4O5MwProSGfBBf8RQQm9ldYRuk7zJdoYT2550ifS7r_8ZJl2dZKdOFU9XiWGjcAXVzgkLM66RT9baUGPrg3rucShZXG8NnQT0Dm2YLLZ5hWzGIoE

Bài xướng
-
HÃY ĐỪNG ỦY MỊ NỮA…
---
Tớ viết lên đây chỉ mấy dòng:
Trăm điều khó nhịn rối bòng bong
Dân cam chịu khổ vì nghề chết
Đứa xạo khen vui bởi lợi hòng
Chớ dại mang tình nuôi giấc ảo
Đừng khờ phớt cảnh ước đời trong
Dùng ngòi bút sắc đưa câu thật
Ủy mị là ưng giả dối lòng.
-
Lí Lắc. March, 2017
---------


Bài họa


Mọi Sự Do Ta
---
Nước mất nhà tan bởi lệch dòng
Dân lành dốt mãi tuệ thì bong
Vì tiền chịu khổ khờ sao tính
Bởi bạc ôm đau tỉnh chớ hòng
Tốt xấu nơi mình gìn chẳng xạm
Giàu nghèo ở phận giữ hằng trong
Lời thơ gởi ý đời duyên - nghiệp
Quả phúc trường thi gặt thỏa lòng
-
Đào Liên 09.03.2017
---------
Ý là một đất nước không giàu bởi chiến tranh, dân vì dốt.. Từ đó mới sanh nhiều tính xấu..
Từ tánh xấu xã hội hổn loạn, mà tạo nghiệp xấu cho mình mà không hay
- Một đất nước yên bình dân có học họ ít tạo tội họ thông minh..
Đất nước họ giàu bản thân họ không cần lo nhiều vì vốn cơ bản đã sẵn.
Hình như ở các nơi gieo nghiệp rồi mới được đầu thai vào VN để tu
Còn các bạn ở các nước làm người thân với Người VN là cũng có nghiệp dây vướng, nên luôn nặng lòng về VN đấy mp  Hihiii
---------
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Gia Đình Ngũ Thử    Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 I_icon13Fri 13 Nov 2020, 20:56

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 Fb_img46


5.141a.đl
Xướng
THĂM NHÀ NGŨ THỬ - (1)
( Thơ vui )

Lão quái vào thăm Ngũ Thử nhà (*)
Thấy nàng Lí Lắc rộng mồm la
Tay cầm kiếm sắc vênh đuôi chuột
Cẳng đá bàn nghiêng dọa chú gà
Lục Điệp săn quần giương ngọn cước
Hoàng Bào vén áo uýnh phèng la
Thu Phong nghiến lợi giơ cao búa
Khách vội lui " binh " tởn tới già !!!

HVM - 04/04/17
5.141a.đl-BP - 4b
-------------------------------------
(1)-nhóm bạn tên Ngũ Thử
(*)-biệt danh thành viên trong nhóm
1 = Tutru Nguyễn : Hoàng Bào Y Nương
2 = VMH : Hồng Hạc Lão quái
3 = Phương Nguyên : Lục Điệp
4 = Thơ Thơ : Thu Phong
5 = Cẩn Vũ : Bạch Thố Cô Cô - Lí Lắc
-----------------------------------------
Họa :
CHỚ GIẬN GIÀ – (2)

Chẳng biết chiều nay khách lại nhà
Bộn bề thây kệ hổng thèm la
Nom chừng cửa trước nhờ cô lợn
Giữ gác hè sau cậy thím gà
Huynh tới giật chuông thưa đến nhặt
Chó gầm vang tiếng bổng rồi la
Co giò bỏ chạy toang đầu gối
Thuốc đỏ em bôi chớ giận già

5/4/2017
Thanh xà Thu Phong
---------------------------
(Gia Đình Ngũ Thử) - (3)

Khách dặm đàng xa ghé lại nhà
Ôn tồn Lục Điệp nhé đừng la
Thanh Xà dụng kiếm mà ngăn cẩu
Lão Quái mời cơm chớ đải gà
Chén rượu khi say rồi lại hét
Chung trà chẳng xỉn cớ gì la
Hắc Ngưu đủng đỉnh mang kem ngọt
Buổi tiệc Hoàng Nương giảng phận già
-
Tutru Nguyen Hoàng y Nương
---------------------------
QUẬY TƯNG – (4)
---
Năm tay đủ cả “tám” om nhà
Hồng Hạc nhức đầu bịt nhĩ la
Phía đặt bầu cua Xà giữ cái* (Nhà cái)
Bên chia tứ sắc Điệp làm gà* ( Cò mồi)
Rụt rè Bạch Thố xoa mông ngựa
Mạnh dạn Hoàng Bào cỡi thử la
Đủ kiểu trò vui ai cũng khoái
Trẻ nghe hí hửng nói chi già.

Bạch Thố Lí Lắc.
06/04/2017
---------------------
(1)-nhóm bạn tên Ngũ Thử
(*)-biệt danh thành viên trong nhóm
** 1 = Tutru Nguyễn : Hoàng Bào Y Nương
2 = VMH : Hồng Hạc Lão quái
3 = Phương Nguyên : Lục Điệp
4 = Thơ Thơ : Thu Phong
5 = Cẩn Vũ : Bạch Thố Cô Cô - Lí Lắc
----------------------
**ảnh Google
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018   Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Trường Hạ Ngọc Điểm 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020
» 04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018
» Mùa An Cư 2018
» TRI ÂN (20/11/2018)
» THƠ MỪNG GIÁNG SINH
Trang 6 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: MyTuTru-