Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018   Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 3 I_icon13Mon 05 Dec 2016, 00:52

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 3 1OLDg-1vs-1

LỜI KHUYÊN CỦA CẨN VŨ ĐẾN CÁC LÃO TỈ VÀ LÃO HUYNH
 
Trà gừng ấm bụng lúc sang đông
Mật trữ vài chai chịu khó dùng
Phổi lạnh sinh hen vào giấc tối

Xương buồn trở chứng gặp trời dông
Ra đường cổ phải khăn len quấn
Xuống phố tay nên áo dạ bồng
Sức khỏe về già leo lét nến
Phòng ngừa chả thiệt đúng hay không?
Cẩn Vũ. 01/12/2016



Cảnh đông!!!
----
Khổ cảnh đau người mỗi tiết đông
Dù cho rượu tỏi vẫn mang dùng
Xương ê thấu não khi về sáng
Khớp nhức kinh hồn bữa nổi dông
Áo mặc nhiều lần thêm mũ đội
Khăn đeo lắm chiếc ở vai bồng
Mà sao giá lạnh nào đâu giảm
Thử hỏi thân này có tội không.
-
CSQ.

---------


Từng Trải Nghiệm
----
Đôi lần trở lạnh giống mùa đông
Uống mật pha chanh mỗi sáng dùng
Mỏi gối ê mình nhanh chóng khỏi
Rêm đầu xót phổi tự nhiên dông
Xông hơi lá lốt cây thanh xã
Sưởi ấm làn da hạt muối bồng
Hấp bánh mì ăn cùng thúi địch (lá mơ)
Yên lòng mạnh khỏe có vui không?
-
tkn Đào Liên 01/12/1016
xxxxxxxxx


Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018   Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 3 I_icon13Fri 16 Dec 2016, 14:55

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 3 1OLDg-1vH-1

TỰ TRÀO
----
Mấy chục năm qua ngó lại mình

Càng nhìn, càng ngắm lại càng kinh
Chân tay gầy đuột lồi trôn ốc
Mắt mũi sâu hoằm sút lỗ đinh
Lông lá so ngang bầy chuột chũi
Mặt mày dám vượt lũ tinh tinh
Còn thêm một hũ thơ con cóc
Giờ cũng lôi ra vứt xuống sình
-
Tú lòng thòng
(Hàn Phong)
---------


Bài họa:
-
Tôi chụp ảnh photoshop
----
Phop tô sốp ảnh ngắm rùng mình
Chả giống nên mồm hét thất kinh
Chiếc áo phông nhàu thành áo vét
Đôi giày vải rách hóa giầy đinh
Ngỡ ngàng tóc bạc giờ đen nhánh
Choáng váng răng vàng bỗng trắng tinh
Cải lão hoàn đồng ghê gớm thật
Thơm tho dẫu bẩn giống bôi sình
-
Anh Xuân Lê
---------

Bài họa



MẶC XẤU TỐT
----
Xấu tốt đừng chê bởi nghiệp mình
Cha bồng mẹ bế chẳng hề kinh
Hôn mà chẳng ngại da hằn mụn
Ẵm lại không hờn mặt trám đinh
Vẫn ước tâm hiền tài rạng tỏ
Luôn cầu dạ thảo ý ngời tinh
Đau khi biết được Con hằng tủi
Sánh bạn dòm gương ngỡ dính sình
-
Sánh bạn dòm gương ngỡ dính sình
Ôm sầu lại nghĩ giống yêu tinh
Quên công lớn rộng hơn trời biển
Bỏ sức sâu dầy vượt hố đinh
Nắng dạt thân còi lo trẻ quý
Mưa lòn sức cạn sợ bằng* kinh
Dâng trào suối lệ khi đà hiểu
Xấu tốt đừng chê bởi nghiệp mình
-
Đào Liên tkn 11.12.2016
Tutru Nguyen

* Bằng = Bạn





Được sửa bởi mytutru ngày Sat 17 Dec 2016, 22:44; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018   Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 3 I_icon13Fri 16 Dec 2016, 15:34

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 3 1OLDg-1vI-1

TRĂNG THƯỢNG TUẦN

Nửa vầng e thẹn nép vào mây
Một dải tương tư lấp chẳng đầy
Đất khách đêm trường khơi nỗi quạnh
Quê người gió buốt gợi niềm tây
Vì yêu chửa vẹn làm thân khuyết?
Hay nhớ còn vương để dáng gầy?
Lặng ngắm khuôn ngà soi ánh bạc
Ngỡ hình bóng cũ thoáng đâu đây…
08/12/16
Hàn Phong



Mơ Trăng

Lấp ló trăng vàng ấp ủ mây
Mộng mơ trăn trở mộng thêm đầy
Xa xôi bóng Nguyệt nhìn trời Bắc
Trắc trở nàng Hằng ngó cánh Tây
Hạ nhớ nhung em mình ốm yếu
Xuân tơ tưởng bạn tớ hao gầy
Trăng trôi lơ lửng qua đời tháng
Thơ thẩn đêm rằm lại đến đây

---Tiêu Tường---



Chờ!!!

Nỗi nhớ giăng hoài nhuộm tím mây
Tâm hồn trống trải lấp sao đầy
Đêm về ngấn lệ dài trên má
Mắt dõi trăng rằm chếch phía tây
Phố vắng đèn khuya soi liếp mỏng
Đường quen bóng lẻ lặng thân gầy
Bao lần tự nhủ đừng mong nữa
Vẫn ngóng chờ người lạc tới đây.
CSQ.

Chiều Sông Quê


Tìm Cách Cứu Mình
(hồi đầu thuận nghịch vận)
----
Ôm buồn ngoại cảnh khác nào mây
Giữa chốn người đông thiếu chẳng đầy
Bước rộn trên đường tâm vạn nẻo
Nghe cười trước ngõ dạ ngàn tây
Xuân về đậm nghĩa cân vàng yếu
Tết lại sâu ân hũ bạc gầy
Bởi nghiệp luôn tràn không kịp đỡ
Tham thiền định lắng gạn bùn đây ..!
-
Tham thiền định lắng gạn bùn đây
Cõi tạm vì sao phải yếu gầy
Quáng nợ tra lòng soi tận gốc
Dò tình vợt ý thấu cùng tây
Đôi giờ chợt tỏ mơ cuồng bám
Một giấc bừng ra mộng trói đầy
Đã ngộ vô Thường ràng sợ hãi
Ôm buồn ngoại cảnh khác nào mây
-
Đào Liên Liên 10.12.2016
Tutru Nguyen


SỢI NẮNG ĐẦU ĐÔNG

Gió mải ai buồn đợi bóng mây
Nắng chưa rớt xuống những tia đầy
Làm sao gói kịp trao ngoài bắc
Để khỏi phải chờ mượn phía tây
Biết thế hạ về gom thúng bự
Chờ khi thu đến nhặt bao gầy
Tương tư ôm cả hai miền hết
Sợi nắng hay là sợi nhớ đây.


(Võ Thạch)





Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018   Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 3 I_icon13Sat 17 Dec 2016, 22:37

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 3 1OLDg-1ve-1


LL Quậy.
----
Lí lắc trêu người dẫu rất xa
Bao nhiêu kiểu ghẹo cứ như là..
Ai xem té ngữa va vào vách
Kẻ thấy bò lăn đụng cổng nhà
Nhạy cảm hồn bay mà tái mặt
Ưu tình phách lạc phải se da
Hồi sau tỉnh lại cười hô hố
Đoạn kết vì vui mọi khổ nhòa
-
Tutru Nguyen 17.12.2016
---------
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018   Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 3 I_icon13Wed 04 Jan 2017, 20:48

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 3 1OLDg-1w6-1

Cafe'
----
Trái nhỏ màu xinh mọng sắc cà?
Mang về xấy tẩm ngát mùi nha
Hương bay khắp nẻo thì nôn nả
Khói cuộn ngàn phương phải ái chà
Một cốc thơm lòng say ý tưởng
Đôi thìa ngọt miệng tỉnh hồn ra
Cú từ đậm nét tình chia sẻ
Phú lượn vần yêu đẹp trẻ già
-
Đào Liên 04.01.2017
---------


Được sửa bởi mytutru ngày Wed 04 Jan 2017, 23:26; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018   Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 3 I_icon13Wed 04 Jan 2017, 21:31

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 3 1OLDg-1w3-1

TRÁI SƠ RI
----
Bụi lớn sum suê có những gì
Đỏ vàng quả ấy chính sơ ri
Đưa tay béo ngậy màu xinh vóc
Bỏ miệng giòn tan sắc thắm bì
Vị ngọt chua mồm xông tận óc
Hương đầm mát dạ hái đầy ky
Đàn em bởi thích hay ngồi cạnh
Ngón nhỏ mân mê tựa nắn ghì
-
Đào Liên 02.01.2017
---------
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018   Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 3 I_icon13Wed 04 Jan 2017, 21:56

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 3 1OLDg-1w5-1

THIỀN QUÁN
(Xa luân ngũ bộ)
1.
Nào ai thoát được những ưu phiền
Bức não không dằn lại hóa điên
Khó bởi lời trôi tìm khắp ngõ
Thương vì ý lụn dõi ngoài hiên
Trăng tròn ẩn khuất mây làm loạn
Gió cạnh mà phun khói chả hiền
Thử thách bao mùa qua lắm ải
Từ dầy mực trải thắm hồn tiên
2.
Bức não không dằn lại hóa điên
Nhìn bầy chó giỡn tận đầu hiên
Vô tình chợt hiểu đời khôn dại
Cố ý rồi mê cảnh khó hiền
Định mãi như ngồi vui dạ thánh
Yên hoài tựa ngủ ấm lòng tiên
Chân đùa gót mỏi buông ngàn sự
Khép chặt niềm lo dứt khỏi phiền
3.
Thương vì ý lụn dõi ngoài hiên
Nghiệp ác nhồi đeo vẹn chí hiền
Chớ ngại trên đường đen mặt tướng
Đừng chùn dưới bãi xạm hồ tiên
Trí du mục chuẩn san bằng rối
Bút ngoạn đề ngay thoát hẳn phiền
Hiểu cạn ngây ngô sa miệng quỷ
Nên dò cẩn trọng tránh khờ... điên
4.
Gió cạnh mà phun khói chả hiền
Lâu ngày giác ngộ khác gì tiên
Nghìn thu tiếng lặng ai hờn trách
Vạn kiếp âm xa họ nở phiền.?
Pháp dụng chân thường rơi việc ẩu
Chiêu trì lẽ thật dứt hành điên
Góc nhỏ suôi thuyền xây chánh niệm
Bao thời vẫn sáng đẹp tầng hiên
5.
Từ dầy mực trải thắm hồn tiên
Giũ sạch sầu bi giũ sạch phiền
Sáng rỡ niềm tin rời đoạn ngố
Tươi ngời nguyện ước phủi dòng điên
Hàng văn bậc nối viền thanh chữ
Khúc nhạc âm dìu khảm sắc hiên
Dễ chịu người nghe bừng sự tưởng
Dâng lên cảm nhận phú vui hiền
-
Đào Liên 04.01.2017
---------

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018   Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 3 I_icon13Mon 09 Jan 2017, 21:06

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 3 16%2B-%2B1


CHẾT MỘT HỒN THƠ
----
Nắng thả cụm vàng mơ
Nhà ai cửa khép hờ
Đầu hiên ong kết tổ
Áp mái nhện cài tơ
Giận kẻ lười chân lại
Thương em mỏi mắt chờ
Sầu cao hơn đỉnh núi
Giết chết một hồn thơ
-
Phương Nguyên
06/01/2017
---------


Họa
-


Hồn Nhiên
-
Thẳng một giấc nào mơ
Vô tư mọi hửng hờ
Phơi mình hong nắng sợi
Dệt ý nhuộm đường tơ
Gió dạt đưa người đến
Trăng nghiên đón kẻ chờ
Xuân về hoa rạng rỡ
Mực thắm chảy niềm thơ
-

Tutru Nguyen
Đào Liên 07.01.2017
---------




Được sửa bởi mytutru ngày Mon 09 Jan 2017, 22:08; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018   Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 3 I_icon13Mon 09 Jan 2017, 21:58

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 3 1OLDg-1ts-1


Giải Thoát
----
Hờn chi đỏ mặt giống như là ..
Bỏ giận thương mình hãy thứ tha

Gói hận dăm ngày đầu bạc úa
Ôm đau ít buổi mặt đen già
Oan gia hiểu được liền buông hết
Trái chủ thông rồi lẹ thoát qua
Giác ngộ muôn điều tâm nhẹ nhõm
Hồn nhiên thế sự dẫu chung nhà
-
Đào Liên 07.01.2017
---------
-

Họa vui với cô hen, HP hổng biết đạo nên chịu Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 3 1f642Smile)

TẾT KHÔNG TIỀN
----
Tiền không lắm lúc bỗng nghe là
Đủ thứ xuân về vẫn thiết tha
Cục kẹo mong mua hòng gặp trẻ
Thùng bia muốn tậu để mừng già
Nơi cô bữa trước còn quay lại
Chỗ cậu hôm rồi cũng ghé qua
Hỏi chẳng ai thừa cho mượn đỡ
Buồn thiu dắt xế trở về nhà
-
07/01/2017
Hàn Thi - Phong Hàn


Xuân Bình An
----
Hồn nhiên kệ tết hãy như là...
Xuân đến bao ngày chả thiết tha
Mượn phú thay tiền mừng phận trẻ
Dùng thơ đổi bạc kính thân già
Môi cười chúc mợ khi vừa đến
Mắt chớp trêu nàng lúc chợt qua
Nhặt cỏ chêm thành câu đối đẹp
Ai khen hãy biếu lộc vun nhà
-
Đào Liên 07.01.2017
---------


Tiêu Trừ
----
Sân hận xua đi giữ để là...
Mê lầm giũ sạch sẽ buông tha
Nuôi mầm Bát Nhã vui lòng thiện
Giữ tính Chân Như đẹp tuổi già
Uất hận không ràng tâm sáng mở
Ưu phiền chẳng đọng tánh khờ qua
Vô minh đoạn triệt trừ tham ái
Sống cảnh bình an khắp mọi nhà.
-
Linh Quang
Góp vui cùng cô Tutru Nguyen
---


Viễn xứ!!!
----
Có phải đời tôi giống hệt là...
Cây gầy trước bão chẳng ngừng tha
Mưa tuôn xối xả làm thân quắt
Gió quật liên miên nhọc sức già
Lắm bữa cầu mong yên ả đến
Nhiều hôm ước được dịu dàng qua
Bình minh nắng mới tươi màu lạ
Sưởi ấm tim côi lúc nhớ nhà.
CSQ.
---------



Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018   Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 3 I_icon13Mon 09 Jan 2017, 22:22


Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 3 1OLDg-1tr-1


TRÁI CÀ PHÊ
----
Thân gỗ, cao, to cũng giống cà
Tợp vào ít ngụm thấy phê nha
Dày công hái, nhặt rồi phơi sấy
Nhọc sức thu, gom lại bóc chà
Bởi "lậm" cô đào khuya muốn ghé?
Hay ròn* chị chủ sáng mong ra?
Bùa mê chắc bởi người đem trộn
Lỡ thử vài phen nghiện tới già
-
28/12/2016

* Lậm: sự yêu thích thái quá, ham mê
* Ròn: dụ dỗ, theo đuổi, cưa...cẩm


Cà Phê
----
Nước uống phê phê ấy gọi cà
Lâm Đồng nức tiếng mấy nàng nha
Đêm về nhấm nháp rên a ả (mất ngủ)
Sáng đến lai rai hét úi chà
Mê mẫn vỉa hè hay đến lại
Lần là góc phố mãi vô ra
Trung Nguyên đệ nhất bao phen nốc
Say tỉ say ti tởn đến già




Cafe'
----
Trái nhỏ màu xinh mọng sắc cà?
Mang về xấy tẩm ngát mùi nha
Hương bay khắp nẻo thì nôn nả
Khói cuộn ngàn phương phải ái chà
Một cốc thơm lòng say ý tưởng
Đôi thìa ngọt miệng tỉnh hồn ra
Cú từ đậm nét tình chia sẻ
Phú lượn vần yêu đẹp trẻ già
-
Đào Liên 04.01.2017
Tutru Nguyen


GIỮ MỰC
----
Thấy nơi "xanh đỏ" chớ la cà
Bệnh hiểm dây vào mệt lắm nha
Lưng gặp khi đau nhờ vợ đấm
Đồ trông đã bẩn mượn con chà
Tiền dư két sắt tha hồ trữ
Bạc hết ngân hàng thoải mái ra
Ăn uống đừng tham lo giữ mực
Lai rai sống khỏe đến khi già
-
Hàn Phong
---------
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018   Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018 - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Họa Thơ 2016 - 2017 - 2018
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Trường Hạ Ngọc Điểm 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020
» 04. Góc Vườn Đào 2016 - 2018
» Mùa An Cư 2018
» TRI ÂN (20/11/2018)
» THƠ MỪNG GIÁNG SINH
Trang 3 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: MyTuTru-