Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV Empty
Bài gửiTiêu đề: SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV   SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV I_icon13Sun 31 Aug 2014, 21:26

Nói về sưu tầm các thứ lạ thì Shroi có nhiều bài viết hay, lạ hấp dẫn hơn. Dù sao tôi cũng cứ xin một góc nhỏ để có thể qua lại nhiều với Đào Viên Thi Các.
Ở Thi Hữu có chuyên mục Huê viên các nên tôi lập thành hai trang, cây riêng và con riêng. Ở đây, Admin Ý Nhi đã dồn tất cả các topic của tôi vào một chuyên mục, mà lúc đầu tôi rất phật ý về cái từ "dọn", hóa ra lại rất tuyệt vời, chỉ có ở Đào Viên. Tôi lập topic này để đăng tất cả những cái lạ mà tôi sưu tầm, bao gồm cả cây, con, vât ... Ở ĐVTC tôi có điều rất vui thích là cỡ ảnh khống chế dưới 500, tôi có thể thoải mái mang vào mọi cỡ ảnh... Thật tuyệt!
BXP
 

Top hình động về sinh vật biển gây choáng nhất

SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV Hinh_dong1_kienthuc_frec

Hình ảnh cá mập yêu tinh nuốt chửng con mồi. Cá mập yêu tinh phát triển bộ hàm đáng sợ vươn ra đớp con mồi nhanh gọn. Khi loài này mở to miệng, chuyển động cơ miệng hoạt động giống như cơ bắp cuồn cuộn
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV   SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV I_icon13Sun 31 Aug 2014, 21:27

Top hình động về sinh vật biển gây choáng nhất

 
SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV Hinh_dong2_kienthuc_torh.gif

Cua nhện lột xác được miêu tả chân thực trong hình ảnh. Thoạt nhìn vào, nhiều người lầm tưởng như con vật đang tách ra thành hai
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV   SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV I_icon13Sun 31 Aug 2014, 21:30

Top hình động về sinh vật biển gây choáng nhất

 
SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV Hinh_dong3_kienthuc_zolh

Hình ảnh chi tiết về khả năng ngụy trang siêu đẳng của bạch tuộc. Con bạch tuộc chỉ vừa bị vứt lên boong thuyền trong khoảng 2 giây, nhưng nó đã nhanh chóng biến đổi màu sắc toàn thân cho trắng giống như khoang thuyền.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV   SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV I_icon13Sun 31 Aug 2014, 21:31

Top hình động về sinh vật biển gây choáng nhất

 
SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV Hinh_dong5_kienthuc_ebfe

Pha chạy trốn kinh điển của mực nang. Bên cạnh khả năng ngụy trang tài tình, loài này còn nhả mực và chạy trốn rất nhanh.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV   SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV I_icon13Sun 31 Aug 2014, 21:33

Top hình động về sinh vật biển gây choáng nhất

 
SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV Hinh_dong6_kienthuc_ybkg

Loài cá Mudskipper và đôi mắt kỳ diệu của nó. Mudskipper là sinh vật biển có khả năng di chuyển nhanh thoăn thoắt trên cạn. Ngoài ra, khả năng làm biến mất mắt trong bùn là thành tích vô cùng nổi bật của loài này.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV   SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV I_icon13Sun 31 Aug 2014, 21:34

Top hình động về sinh vật biển gây choáng nhất

 
SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV Hinh_dong7_kienthuc_dobq

Cận cảnh đôi chân dài, đáng kinh ngạc của nhện biển.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV   SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV I_icon13Sun 31 Aug 2014, 21:35

Top hình động về sinh vật biển gây choáng nhất

 
SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV Hinh_dong8_kienthuc_cytb

Lợn biển giống như tàu đổ bộ ngoài hành tinh. Con vật phát sáng và có xúc tu, theo các chuyên gia, loài này và các loài họ hàng của nó chiếm 95% tổng số loài ở những phần sâu nhất đáy đại dương.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV   SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV I_icon13Sun 31 Aug 2014, 21:36

Top hình động về sinh vật biển gây choáng nhất

 
SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV Hinh_dong10_kienthuc_pxfa

Vũ điệu bơi đầy màu sắc của giun dẹp.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV   SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV I_icon13Sun 31 Aug 2014, 21:47

 Giới thiệu cây Nareepol
Tên Thái Lan: "Nareepol Tree"
Tên Sri Lanka: "Liyathambara hoa"
Tên Himalaya, Ấn Độ: "Narilatha hoa"

Có một giống cây kỳ lạ có tên Nareepol được trồng ở một khu rừng Thái Lan cách Bangkok 500km. Điều đặc biệt ở đây là quả của nó lại có hình dáng giống hệt một cô gái. Trong tiếng Thái Lan Naree có nghĩa là con gái hoặc phụ nữ và pol có nghĩa là cây.

Nhiều nhà khoa học Mỹ đã đến đây nghiên cứu và tìm thấy phấn hoa bên trong “cô gái” nhưng họ vẫn chưa xác định được tại sao vỏ của trái cây lại có hình thù kỳ lạ đến thế.
Những nhà khoa học khác lại cho rằng loại cây này không thể là thật vì nó không có cấu trúc khung bên trong trái cây. Nhưng tất cả đều đồng ý rằng nếu đây là một trò chơi khăm thì nó cũng thật tinh vi.
SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV 30bk95i

SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV 333

SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV NARILATHA

SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV 78ff9cda71ec0eecdad1f106a84ed94f

SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV 001SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV 5557592931_83ca7ffb46_z

Ý kiến cá nhân:
Theo ý hiểu của tôi thì cây này không chắc có thật, chiều qua tôi đã mò mẫm suốt hai giờ, vận dụng hết cỡ kinh nghiệm sưu tập vẫn không xác định được tên khoa học chính xác và vị trí của nó trong HTPHTV. Nhưng tôi chưa chịu, sau khi đăng bài tôi sẽ tiếp tục tìm. Cái máu mê Hoa nó khổ thế đấy!

BXP 16.7.2014
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV   SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV I_icon13Sun 31 Aug 2014, 21:48

Trích dẫn :
TRÒ LỪA BỊP

Tôi đã mò mẫm truy cập các trang web có ảnh, đưa vào google dịch, tìm được một bài viết mang tên "Trò lừa bịp", đây là bài viết tôi ưng ý nhất, bản dịch cũng dễ hiểu, nhưng tôi không đủ sức tóm tắt, sợ sai ý tác giả, nên đăng nguyên văn để bạn đọc tham khảo.
SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV 1
Phân tích:
- Họ không có nhiều hoa, nhưng hoa quả!
- Chúng khác nhau về hình dạng! ?
1. Trưởng thành một với hai chân thẳng và tay ngoài của cơ thể!
2. Một trẻ bao gồm phần thân mật với cả hai tay!
3. Khác đã có những thân thuộc phía dưới!
trong khi những người khác có họ trên đầu của họ!
- Nếu bạn làm một gần nhìn bức ảnh thứ hai, lá có vẻ là nhựa?
(xem hộp bình luận để biết thêm hình ảnh)
- Nếu như một phi thường sự kiện xảy ra mỗi 20 năm, không có nhiếp ảnh gia sẽ bao giờ bỏ lỡ để có thêm hình ảnh!
- Không có hình ảnh khác có sẵn của sự kiện?
- Phiên bản Thái Lan cho biết mùi của nó đạt rất xa!
- Nhưng không ai có thể làm cho hình ảnh khác! ?
- Tất cả các phiên bản khác nhau sử dụng các bức ảnh cùng! ? Nếu một hiện tượng tuyệt vời như vậy là có thật, cây sẽ chắc chắn được khá nổi tiếng và sẽ có nhiều phương tiện truyền thông công bố về nó trên toàn thế giới. Các nhóm cộng đồng và tôn giáo khoa học cũng đã xem xét các cây và công bố phát hiện của họ. Người kể chuyện nói : "Họ thuộc về gia đình Orchidaceae và đi kèm theo Genara của Habenaria" ?? Nếu là hoa lan, Làm thế nào để chúng mọc trên cây này Nariphon là một cây trong thần thoại Phật giáo mà sinh hoa trái trong hình dạng của phụ nữ trẻ sinh vật: http://en.wikipedia.org/

Tôi cũng lần theo địa chỉ trên, cũng bằng tiếng nước ngoài, đưa vào google dịch, lại bê cả bản dịch vào đây để bạn đọc tham khảo:
wiki / Nariphon
Nareepol hoặc Nareephon -. nghĩa là "phụ nữ quả" là những sinh vật thần thoại được mô tả trong Triphum Phra Ruang Thái Lan (Ba thế giới Vũ trụ học) Kinh Thánh và các văn bản tôn giáo địa phương khác
Vị trí cụ thể của cây là không bao giờ đề cập đến!
Có một loại củ hoặc hạt giống-pod tìm thấy tại Lào được sấy khô, chạm khắc thành những hình dạng con người và bán cho khách du lịch, thường theo cặp nam-nữ. Một số trong số này được sử dụng như là lá bùa ở Thái Lan. Cả hai phiên bản của bùa hộ mệnh có thể được gọi là Makkaliphon ("hoa trái của cây Makkali"), đôi khi viết Makareepol hoặc Makareephon. (A) Hầu hết các mô tả trên những bông hoa tường thuật như là một câu chuyện có thật! Đó là một trong nhiều trò lừa đảo trên toàn thế giới!!! Ai đó muốn nhận ra nhân vật thần thoại thành hiện thực!
SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV 220px-Nareepol
Các Nariphon (นารีผล), còn được gọi là Makaliphon hoặc Makaliporn (từ Pali makkaliphala, Thái: มักกะลีผล, RTGS: Makkaliphon) là một cây trong Phật giáo mythologywhich sinh hoa trái trong hình dạng của sinh vật nữ trẻ. Các thiếu nữ phát triển kèm theo đầu của họ từ các cành cây. cây này mọc ở Himaphan, một khu rừng huyền bí nơi các loại trái cây nữ được hưởng các Gandharvas người cắt trái cây và đưa họ đi.
Các Nariphon cũng được đề cập trong Vessantara Jataka trong đó Indra đặt những cây xung quanh khu rừng nơi Bồ Tát Vessantara thiền định.
Huyền thoại và văn hóa dân gian
Theo thần thoại Phật giáo Thiên Chúa Indra tạo ra một gian hàng (Sala) như một nơi ở cho Vessantara và vợ và hai trẻ em được sống. Vợ ông đi vào rừng để thu thập trái cây và có nguy cơ bị tấn công bởi Hermits hoặc Yogi những người sống trong rừng đã không chinh phục được ham muốn, mặc dù họ đã có được quyền hạn đặc biệt từ thiền định của họ. Do đó Indra tạo ra mười hai của các đặc biệt Nariphon cây s mà sẽ mang lại kết quả bất cứ khi nào cô đi ra ngoài để thu thập thực phẩm và để đánh lạc hướng những người đàn ông. Là tất cả trong hình ảnh của người vợ xinh đẹp của Indra, như trần truồng cô gái mười sáu tuổi có mùi thơm, những người đàn ông đã lấy trái cây để vị trí của mình cư trú và sau khi làm tình với họ sẽ ngủ trong bốn tháng và mất quyền hạn của mình .
Theo dân gian Thái Lan, kể từ khi Vessantara và gia đình ông đã chết, cây cối đơm hoa kết trái hàng ngày. Rừng đặc biệt, cây sala và sẽ biến mất khi những lời dạy của Đức Phật đã trở thành bị mất, dự đoán là năm ngàn năm sau khi ông chết. Khi những trái cây xuất hiện trên cây họ giống như những cô gái xinh đẹp 16 tuổi và họ sẽ kéo dài trong bảy ngày, sau đó họ sẽ héo và chết nếu không được chọn. Trong cõi trời nam và nữ là mãi mãi trẻ trung và, vì không có đau khổ, không có lão hóa. Họ có cơ quan nội tạng giống như con người, nhưng không có xương. Các thiếu nữ cũng có sức mạnh ma thuật và có tinh thần có thể hát và nhảy múa.
Có được cho là hai vỏ Makaliporn trong một ngôi chùa gần Bangkok. Người ta nói rằng họ đến từ Himaphan, rừng huyền thoại. Tại ngôi đền Wat Pheut Udom gần Pathum Thani có một đại diện của các cây cùng với bóng ma và quái hậu trường. Đại diện của cây Nariphon đang rất phổ biến trong truyện tranh Thái Lan, cả hai tươi và khô, thường theo phong cách manga. Amulets và quyến rũ trong các hình thức Nariphon cô gái được bán trên khắp Thái Lan. những câu chuyện dân gian cho rằng cây phát triển ở đâu đó trong dãy núi Phetchabun và trò lừa đảo phổ biến; bao gồm những hình ảnh của cô gái Nariphon phát triển từ cây cũng như thiếu nữ Nariphon khô.
Các Nariphon huyền thoại lấy cảm hứng từ bộ phim năm 2006 Thái Nariphon (นารีผล, "Devil Ivy"), với Chayanan Arjpru, Tassachol Pongpakawat và Paymanee Sangkakorn, và 2010 phim Nariphon Khon Phriksa (นารีผลคนพฤกษา, "Nariphon, dân từ cây "), với Phasakon Phomrabut và Thanmon Theklamlong.

Ý kiến cá nhân:

Giống như cây "Mướp vú nàng" ở một quán cà phê Hà Nội, chỉ có quả không có hoa. Nếu nó có thật, lẽ nào trong mấy năm rồi mà các nhà khoa học không xác định được tên của nó, nếu đã xác định thì trên mạng nhất định phải có hình ảnh, khi tôi post Narilatha mala, hoặc Narilatha flower thì nhất định nó phải hiện. Với kinh nghiệm và kiến thức thu được sau hơn ba năm sưu tập, kết hợp với những tư liệu trên, tôi cho rằng đây là sản phẩm tài hoa của con người, tinh vi đến mức tuyệt diệu,
BXP
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV   SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
SƯU TẦM CÂY, CON LẠ ĐV
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-