Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
thietduongvan



Tổng số bài gửi : 124
Registration date : 13/11/2013

HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC Empty
Bài gửiTiêu đề: HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC   HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC I_icon13Tue 03 Dec 2013, 21:55

THI NHÂN HÀN MẶC TỬ ĐÃ ĐỂ LẠI CHO HẬU THẾ 2 TÁC PHẨM THẤT NGÔN BÁT CÚ THUẬN NGHỊCH. 
KÍNH MỜI THI HỮU GẦN XA ĐAM MÊ THỂ LOẠI NÀY, CÙNG HỌA CHO VUI. 


BÀI 1:
CỬA SỔ ĐÊM KHUYA
(Thuận nghịch độc)
THUẬN
Hoa cười nguyệt rọi cửa lồng gương 
Lạ cảnh buồn thêm nỗi vấn vương 
Tha thướt liễu in hồ gợn sóng 
Hững hờ mai thoảng gió đưa hương 
Xa người nhớ cảnh tình lai láng 
Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng 
Qua lại yến ngàn dâu ủ lá 
Hòa đàn sẵn có dế bên đường. 

NGHỊCH
Đường bên dế có sẵn đàn hòa
Lá ủ dâu ngàn yến lại qua
Bàng bẽ rượu thơ ngâm bạn vắng
Láng lai tình cảnh nhớ người xa
Hương đưa gió thoảng mai hờ hững
Sóng gợn hồ in liễu thướt tha
Vương vấn nỗi thêm buồn cảnh lạ
Gương lồng cửa rọi nguyệt cười hoa
Hàn Mặc Tử

BÀI 2
MẾN CẢNH XUÂN 
THUẬN
Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời,
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi,
Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc,
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi.
Qua lại khách chờ sông lặng sóng,
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người.
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng,
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.

NGHỊCH
Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc dậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta. 
Hàn Mặc Tử


Được sửa bởi thietduongvan ngày Tue 03 Dec 2013, 22:00; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
thietduongvan



Tổng số bài gửi : 124
Registration date : 13/11/2013

HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC   HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC I_icon13Tue 03 Dec 2013, 21:57

HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC 1426155_240878629404056_513975609_n

NHỊP LỠ 
(Họa bài CỬA SỔ ĐÊM KHUYA) 


THUẬN 
Hoa mờ nước đục ảnh nhòe gương 
Vắng bạn đau tình lụy khổ vương 
Tha thiết giọng đàn êm vỗ biển 
Dạt dào câu luyến khẽ say hương 
Xa thơ trách nguyệt trông thuyền đáo (1)
Loãng rượu hờn mây khóc lệ bàng (2)
Qua bến nhớ đò thương bóng ngược 
Hòa ngân khúc lỡ nhịp sai đường 

NGHỊCH 
Đường sai nhịp lỡ khúc ngân hòa 
Ngược bóng thương đò nhớ bến qua 
Bàng lệ khóc mây hờn rượu loãng 
Đáo thuyền trông nguyệt trách thơ xa 
Hương say khẽ luyến câu dào dạt 
Biển vỗ êm đàn giọng thiết tha 
Vương khổ lụy tình đau bạn vắng 
Gương nhòe ảnh đục nước mờ hoa 

30/11/2013 
Thiet Duongvan



Ghi chú: 
(1) [到] đáo: (Động) về đến 
(2) [滂] bàng: (Động) Chảy giàn giụa


Được sửa bởi thietduongvan ngày Tue 03 Dec 2013, 22:03; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
thietduongvan



Tổng số bài gửi : 124
Registration date : 13/11/2013

HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC   HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC I_icon13Tue 03 Dec 2013, 21:58

HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC 1465193_241677462657506_783498984_n

MỘNG CẢM
(Họa bài MẾN CẢNH XUÂN)

THUẬN
Ta nâng giấc mộng trổ tình ngời
Gửi ý theo dòng mấy cạn vơi
Hoa điểm tóc bồng mây xuống thấp
Cảnh lồng sương trắng nắng thêm tươi
Qua xuân luyến nhớ thơ về bạn
Đón tết mê say rượu quyện người
Xa cách buổi nào đông giá lạnh
Tha xong trách giận khóc rồi cười

NGHỊCH
Cười rồi khóc giận trách xong tha
Lạnh giá đông nào buổi cách xa
Người quyện rượu say mê tết đón
Bạn về thơ nhớ luyến xuân qua
Tươi thêm nắng trắng sương lồng cảnh
Thấp xuống mây bồng tóc điểm hoa
Vơi cạn mấy dòng theo ý gửi 
Ngời tình trổ mộng giấc nâng ta.


03/12/2013
Thiet Duongvan
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2550
Registration date : 19/08/2009

HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC   HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC I_icon13Tue 03 Dec 2013, 23:38

THI NHÂN HÀN MẶC TỬ ĐÃ ĐỂ LẠI CHO HẬU THẾ 2 TÁC PHẨM THẤT NGÔN BÁT CÚ THUẬN NGHỊCH. 
KÍNH MỜI THI HỮU GẦN XA ĐAM MÊ THỂ LOẠI NÀY, CÙNG HỌA CHO VUI. 


BÀI 1:
CỬA SỔ ĐÊM KHUYA
(Thuận nghịch độc)
THUẬN
Hoa cười nguyệt rọi cửa lồng gương 
Lạ cảnh buồn thêm nỗi vấn vương 
Tha thướt liễu in hồ gợn sóng 
Hững hờ mai thoảng gió đưa hương 
Xa người nhớ cảnh tình lai láng 
Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng 
Qua lại yến ngàn dâu ủ lá 
Hòa đàn sẵn có dế bên đường. 

NGHỊCH
Đường bên dế có sẵn đàn hòa
Lá ủ dâu ngàn yến lại qua
Bàng bẽ rượu thơ ngâm bạn vắng
Láng lai tình cảnh nhớ người xa
Hương đưa gió thoảng mai hờ hững
Sóng gợn hồ in liễu thướt tha
Vương vấn nỗi thêm buồn cảnh lạ
Gương lồng cửa rọi nguyệt cười hoa
Hàn Mặc Tử






NHỊP LỠ 
(Họa bài CỬA SỔ ĐÊM KHUYA) 


THUẬN 
Hoa mờ nước đục ảnh nhòe gương 
Vắng bạn đau tình lụy khổ vương 
Tha thiết giọng đàn êm vỗ biển 
Dạt dào câu luyến khẽ say hương 
Xa thơ trách nguyệt trông thuyền đáo (1)
Loãng rượu hờn mây khóc lệ bàng (2)
Qua bến nhớ đò thương bóng ngược 
Hòa ngân khúc lỡ nhịp sai đường 

NGHỊCH 
Đường sai nhịp lỡ khúc ngân hòa 
Ngược bóng thương đò nhớ bến qua 
Bàng lệ khóc mây hờn rượu loãng 
Đáo thuyền trông nguyệt trách thơ xa 
Hương say khẽ luyến câu dào dạt 
Biển vỗ êm đàn giọng thiết tha 
Vương khổ lụy tình đau bạn vắng 
Gương nhòe ảnh đục nước mờ hoa 

30/11/2013 
Thiet Duongvan



... thơ của tiền nhân lão Khòm không dám lạm bàn, nhưng thiệt tình trong tiếng Việt làm sao có chữ "bàng bẽ" ... và HMT dùng chữ bẽ bàng nơi đây, nói gì thì nói đã làm bài thơ lạc vận ... thấy trong nhà ông Gồ cũng có nhiều người hoạ, và hôm nay TDV đem về đây ... vì hoạ trước hoạ sau không cùng 1 nơi 1 thời gian nên bài hoạ bị trùng từ là lẽ đương nhiên ...
... Lão Khòm dùng chữ "tộc Bàng" để có thể thay thế bằng tộc Khương hay Phương tuỳ thích để giữ vận cho bài thơ ...


Ca s đêm Xuân …

(Xuôi)

Hoa Xuân s
c tím thm đài gương
Th
quc an lành mng đế vương
Tha thi
ết ging su quyên luyến nhc
Xuy
ến xao tâm gii cnh nng hương
Xa xa v
ng tiếng trm cung Nguyt
o o huyn đăng tch tc Bàng
Qua cu
c chiến chinh hi trng gic
Hoà chan l
c ái ho gia đường

(Ng
ược)

Đ
ường gia ho ái lc chan hoà
Gi
c trng hi chinh chiến cuc qua
Bàng t
c tch đăng huyn o o
Nguy
t cung trm tiếng vng xa xa
H
ương nng cnh gii tâm xao xuyến
Nh
c luyến quyên su ging thiết tha
V
ương đế mng lành an quc th
G
ương đài thm tím sc Xuân hoa


Hai Khòm
HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC C:\DOCUME~1\QUANGT~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001:mim: 


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Thu 05 Dec 2013, 21:23; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2550
Registration date : 19/08/2009

HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC   HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC I_icon13Wed 04 Dec 2013, 00:04

BÀI 2
MẾN CẢNH XUÂN 
THUẬN
Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời,
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi,
Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc,
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi.
Qua lại khách chờ sông lặng sóng,
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người.
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng,
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.

NGHỊCH
Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc dậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta. 
Hàn Mặc Tử



MỘNG CẢM
(Họa bài MẾN CẢNH XUÂN)

THUẬN
Ta nâng giấc mộng trổ tình ngời
Gửi ý theo dòng mấy cạn vơi
Hoa điểm tóc bồng mây xuống thấp
Cảnh lồng sương trắng nắng thêm tươi
Qua xuân luyến nhớ thơ về bạn
Đón tết mê say rượu quyện người
Xa cách buổi nào đông giá lạnh
Tha xong trách giận khóc rồi cười

NGHỊCH
Cười rồi khóc giận trách xong tha
Lạnh giá đông nào buổi cách xa
Người quyện rượu say mê tết đón
Bạn về thơ nhớ luyến xuân qua
Tươi thêm nắng trắng sương lồng cảnh
Thấp xuống mây bồng tóc điểm hoa
Vơi cạn mấy dòng theo ý gửi 
Ngời tình trổ mộng giấc nâng ta.


03/12/2013
Thiet Duongvan



Bóng Hạ ...

(Xuôi)

Ta nhìn Hạ lộng bóng ngời ngời
Cánh xoã sen đầm nước cạn vơi
Hoa cúc lạc trần hương thắm đượm
Bướm tiên mơ giới sắc xinh tươi
Qua đi lạnh vắng Xuân đùa nắng
Đến hẹn mừng vui Hạ cợt người (Én) *
Xa thoảng gió lồng thơ ý nhạc
Tha nhân kỷ vọng tiếng reo cười

(Ngược)

Cười reo tiếng vọng kỷ nhân tha
Nhạc ý thơ lồng gió thoảng xa
Người cợt Hạ vui mừng hẹn đến (Én)
Nắng đùa Xuân vắng lạnh đi qua
Tươi xinh sắc giới mơ tiên bướm
Đượm thắm hương trần lạc cúc hoa
Vơi cạn nước đầm sen xoã cánh
Ngời ngời bóng lộng Hạ nhìn ta



* dùng chữ Én nơi đây sẽ không bị "điệp tự"

Hai Khòm :mim: 
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC   HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC I_icon13Thu 05 Dec 2013, 04:37

Thiên Hùng đã viết:
HI NHÂN HÀN MẶC TỬ ĐÃ ĐỂ LẠI CHO HẬU THẾ 2 TÁC PHẨM THẤT NGÔN BÁT CÚ THUẬN NGHỊCH. 
KÍNH MỜI THI HỮU GẦN XA ĐAM MÊ THỂ LOẠI NÀY, CÙNG HỌA CHO VUI. 


BÀI 1:
CỬA SỔ ĐÊM KHUYA
(Thuận nghịch độc)
THUẬN
Hoa cười nguyệt rọi cửa lồng gương 
Lạ cảnh buồn thêm nỗi vấn vương 
Tha thướt liễu in hồ gợn sóng 
Hững hờ mai thoảng gió đưa hương 
Xa người nhớ cảnh tình lai láng 
Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng 
Qua lại yến ngàn dâu ủ lá 
Hòa đàn sẵn có dế bên đường. 

NGHỊCH
Đường bên dế có sẵn đàn hòa
Lá ủ dâu ngàn yến lại qua
Bàng bẽ rượu thơ ngâm bạn vắng
Láng lai tình cảnh nhớ người xa
Hương đưa gió thoảng mai hờ hững
Sóng gợn hồ in liễu thướt tha
Vương vấn nỗi thêm buồn cảnh lạ
Gương lồng cửa rọi nguyệt cười hoa
Hàn Mặc Tử






NHỊP LỠ 
(Họa bài CỬA SỔ ĐÊM KHUYA) 


THUẬN 
Hoa mờ nước đục ảnh nhòe gương 
Vắng bạn đau tình lụy khổ vương 
Tha thiết giọng đàn êm vỗ biển 
Dạt dào câu luyến khẽ say hương 
Xa thơ trách nguyệt trông thuyền đáo (1)
Loãng rượu hờn mây khóc lệ bàng (2)
Qua bến nhớ đò thương bóng ngược 
Hòa ngân khúc lỡ nhịp sai đường 

NGHỊCH 
Đường sai nhịp lỡ khúc ngân hòa 
Ngược bóng thương đò nhớ bến qua 
Bàng lệ khóc mây hờn rượu loãng 
Đáo thuyền trông nguyệt trách thơ xa 
Hương say khẽ luyến câu dào dạt 
Biển vỗ êm đàn giọng thiết tha 
Vương khổ lụy tình đau bạn vắng 
Gương nhòe ảnh đục nước mờ hoa 

30/11/2013 
Thiet Duongvan



... thơ của tiền nhân lão Khòm không dám lạm bàn, nhưng thiệt tình trong tiếng Việt làm sao có chữ "bàng bẽ" ... và HMT dùng chữ bẽ bàng nơi đây, nói gì thì nói đã làm bài thơ lạc vận ... thấy trong nhà ông Gồ cũng có nhiều người hoạ, và hôm nay TDV đem về đây ... vì hoạ trước hoạ sau không cùng 1 nơi 1 thời gian nên bài hoạ bị trùng từ là lẽ đương nhiên ...
... Lão Khòm dùng chữ "tộc Bàng" để có thể thay thế bằng tộc Khương hay Phương tuỳ thích để giữ vận cho bài thơ ...


Cửa sổ đêm Xuân …

(Xuôi)

Hoa Xuân sắc tím thẩm đài gương
Thổ quốc an lành mộng đế vương
Tha thiết giọng sầu quyên luyến nhạc
Xuyến xao tâm giới cảnh nồng hương
Xa xa vọng tiếng trầm cung Nguyệt
Ảo ảo huyền đăng tịch tộc Bàng
Qua cuộc chiến chinh hồi trống giục
Hoà chan lạc ái hảo gia đường

(Ngược)

Đường gia hảo ái lạc chan hoà
Giục trống hồi chinh chiến cuộc qua
Bàng tộc tịch đăng huyền ảo ảo
Nguyệt cung trầm tiếng vọng xa xa
Hương nồng cảnh giới tâm xao xuyến
Nhạc luyến quyên sầu giọng thiết tha
Vương đế mộng lành an quốc thổ
Gương đài thẩm tím sắc Xuân hoa


Hai Khòm
HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC C:\DOCUME~1\QUANGT~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001:mim:
hihihi anh Hai Khòm :-bd 
Cái bài này có chơi chung nà, lâu quá em cũng quên tuốt rồi. Laughing 
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2550
Registration date : 19/08/2009

HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC   HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC I_icon13Thu 05 Dec 2013, 21:17

Shiroi đã viết:

hihihi anh Hai Khòm :-bd 
Cái bài này có chơi chung nà, lâu quá em cũng quên tuốt rồi. Laughing 
... bài của muội nè Twisted Evil

Chiu xuân

Hoa màu th
m đ ng h gương
Gió l
ng mây chiu nng mãi vương
Tha s
vn lòng tơ ri ch
T
nh hn trau ý n gìn hương
Xa v
i bóng hp tan bình thu
Đu
i l nhàn rơi rng vũ bàng
Qua v
i ước th câu nh gi
Hoà duyên khúc nh
c tri xuân đường

Đ
ường xuân tri nhc khúc duyên hoà
G
i nh câu th ước vi qua
Bàng vũ r
ng rơi nhàn l đui
Thu
bình tan hp bóng vi xa
H
ương gìn n ý trau hn tnh
Ch
ri tơ lòng vn s tha
V
ương mãi nng chiu mây lng gió
G
ương h ng đ thm màu hoa

Chín Xi




love 
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC   HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC I_icon13Fri 06 Dec 2013, 06:20

dạ, cám ơn anh TH nhiều :bong:

Anh TH và Tdv ngày thứ sáu vui vẻ 
Về Đầu Trang Go down
thietduongvan



Tổng số bài gửi : 124
Registration date : 13/11/2013

HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC   HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC I_icon13Fri 06 Dec 2013, 22:44

Huynh Thiên Hùng và tỷ Shiroi họa hay wá. Hìhihii
Thx
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2550
Registration date : 19/08/2009

HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC   HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC I_icon13Sat 07 Dec 2013, 10:31

thietduongvan đã viết:
Huynh Thiên Hùng và tỷ Shiroi họa hay wá. Hìhihii
Thx
... cám ơn TDV ... TH thấy TDV mở topic nầy, nên cũng tài lanh vì mấy lúc gần đây cũng rảnh để nhổ tóc ... và sẳn mấy ngày trở lạnh nầy chỉ trùm mền ở nhà, nếu TDV có nhã hứng mình rủ mấy nàng Nhên ở đây hoạ 1 bài liên hoàn chơi ... love


THUẬN NGHỊCH


Đông cảm …
(Đường luật thuận nghịch)


(thuận)


Vương vương mắt lệ loáng sầu đông
Sương tuyết phủ giăng thoắt chạnh lòng 
Ảo mộng cơn say cuồng ảnh nguyệt
Thường du giấc điệp lạc trần phong
Ruổi dung đời gán bi sân hận
Lương thiện chữ trao ái hiệp đồng
Tín nghĩa duy tường tri sự thế
Thương yêu mục diện kiến thành công


(nghịch)
 
Đông sầu loáng lệ mắt vương vương
Lòng chạnh thoắt giăng phủ tuyết sương
Nguyệt ảnh cuồng say cơn mộng ảo
Phong trần lạc điệp giấc du thường
Hận sân bi gán đời dung ruổi
Đồng hiệp ái trao chữ thiện lương
Thế sự tri tường duy nghĩa tín
Công thành kiến diện mục yêu thương

 
 
HỒI VĂN


Chớm Đông Hoài Niệm …
(chuyển Đường luật hồi văn)


(xuôi)

Thương người bóng lẻ bước xiêu xiêu
Tiếng vọng quê hương quyện nắng chiều
Tường liễu khán môn trung tử hán
Chúc hoa đăng hợp chuẩn phòng tiêu
Chương đài mộng huyễn hồn duy ngã
Tú nữ duyên mơ nguyệt dạ kiều
Thường lạc tỉnh tâm chân ý hợp
Sương mờ đỉnh núi đá xanh rêu

 
(ngược)

Rêu xanh đá núi đỉnh mờ sương
Hợp ý chân tâm tỉnh lạc thường
Kiều dạ nguyệt mơ duyên tú nữ
Ngã duy hồn huyễn mộng đài chương
Tiêu phòng chuẩn hợp đăng hoa chúc
Hán tử trung môn khán liễu tường
Chiều nắng quyện hương quê vọng tiếng
Xiêu xiêu bước lẻ bóng người thương

 
Hai Khòm :cheers: 
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC   HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Nét đẹp của nghệ thuật hát chèo
» Nghệ thuật Việt Nam thời xưa
» Nắp cống nghệ thuật trên đường phố Nhật Bản
» Cắt giấy nghệ thuật
» Thế giới qua ống kính nghệ thuật
Trang 1 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà-