Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 09:55

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 00:08

4 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 20:23

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nhịp sóng thời gian

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Nhịp sóng thời gian Empty
Bài gửiTiêu đề: Nhịp sóng thời gian   Nhịp sóng thời gian I_icon13Tue 16 Jul 2013, 10:37


Nhịp sóng thời gian

(Liên Hoàn Thức)

Hạ chuyển thu trờ vội vả nhanh
Đông sang lại nhớ thuở xây thành
Ngày xuân cạnh mẹ hồng môi thắm
Tuổi ngọc bên chồng biếc áo xanh
Hạnh phúc dòng đời kiên chí tạo
Bình yên nẻo đạo vững tâm hành
Xa rời ảo tưởng không bi lụy
Cuộc sống thanh nhàn khỏi giữ canh.

Cuộc sống thanh nhàn khỏi giữ canh
Siêng tu Định – Huệ bước song hành
Kính trông đất Phật ươm màu biếc
Mong dõi đường Thiền ủ nét xanh
Tích đức trau mình tai họa diệt
Bồi duyên giữ giới nghĩa nhân thành
Gương mài ngọc giũa xinh thuần khiết
Giác ngộ vô thường tiến thật nhanh.

Giác ngộ vô thường tiến thật nhanh
Tìm câu Giáo Lý dựng Liên Thành
Tham sân dứt bỏ lòng luôn tĩnh
Ái dục xa rời ý mãi xanh
Phá tánh hôn trầm nên cố học
Trừ sâu trạo cử phải lo hành
Dương trần chẳng thẹn thân bồ liễu
Giờ phút trau dồi ruộng phước canh.

Giờ phút trau dồi ruộng phước canh
Vâng theo đúng Luật đã ban hành
Mầm duyên Bát Nhã lung linh rạng
Giống đạo Ưu Đàm rạng rỡ xanh
Bác ái thương người xây Pháp lũy
Từ bi độ chúng kết Minh thành
Tháng ngày tự tại không lo nghĩ
Cực Lạc Di Đà nguyện đến nhanh.

Cực Lạc Di Đà nguyện đến nhanh
Mà sao phát thệ khó mong thành
Xót cây Trí tuệ hoài chưa tốt
Tiếc  cội Bồ đề mãi chẳng xanh
Phú quý giăng màn nên nản học
Vinh hoa phủ bóng khiến ngơ hành
Bồi hồi giữa thế dường vô vị
Khắc khoải đêm trường lặng đếm canh.

Khắc khoải đêm trường lặng đếm canh
Nghe bao kỷ niệm mãi theo hành
Âm thầm hận tủi da phai thắm
Lặng lẽ ưu sầu tóc hết xanh
Trót lãnh ơn sâu đền chẳng vẹn
Đành mang nghĩa nặng trả chưa thành
Hoàng lương giấc mộng trong giây lát
Sanh tử ai chờ lại quá nhanh.

Sanh tử ai chờ lại quá nhanh
Chia ly cách biệt đắp xây thành
Thân tàn khóc nụ phai nhành biếc
Gốc cỗi hờn đời úa lá xanh
Lẩn khuất thương hờn da diết quyện
Bao vây cảm xúc đớn đau hành
Thăng trầm chìm nổi bao phiền muộn
Để phải bàng hoàng  khoác áo canh.

Để phải bàng hoàng khoác áo canh
Đường mây tỉnh mộng dễ cung hành
Xây nền Chánh Giác ươm hoa thiện
Chủng giống Bồ đề tưới nhánh xanh
Diệt tận vô minh rời vọng các
Trừ tiêu bất giác triệt mê thành
Thanh nhàn tức ngộ không hoang tưởng
Cửa ải luân hồi sẽ thoát nhanh.

Cửa ải luân hồi sẽ thoát nhanh.
Vượt qua khổ ải hướng Tây Thành
Khai dòng Thánh Lạc Tam quy vững
Mở cửa Chơn Thừa  Bát Chánh xanh
Dục ái xa lìa tham Sắc diệt
Tham sân phá bỏ xả Không hành
Không còn chấp trước Uyên Nguyên rạng
Phước lạc thơm nồng tỏa vạn canh.

Phước lạc thơm nồng tỏa vạn canh.
Nguyền xin vĩnh viễn dưỡng căn hành
Nương thuyền Bát Nhã tươi nhuần mát
Tựa bóng Ưu Đàm dịu ngọt xanh
Tĩnh lặng muôn năm niềm ước trọn
An nhiên một kiếp giấc mơ thành
Hương xuân thấm đượm mùi tân mỹ
Quả vị nào cầu đến chậm nhanh.

Ngọc Mai

30-12-2013



Về Đầu Trang Go down
 
Nhịp sóng thời gian
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» VÌ SAO NHO ? ......HÁT
» Đi Ngược Thời Gian
» Cảm tác
» DỨT NỢ TRẦN GIAN
» Tập thơ "Một thoáng Phù vân"
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Bảo Minh Trang-