Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHIỆN DZUI ...DZUI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
hanh lien



Tổng số bài gửi : 26
Registration date : 27/03/2011

CHIỆN DZUI ...DZUI Empty
Bài gửiTiêu đề: CHIỆN DZUI ...DZUI   CHIỆN DZUI ...DZUI I_icon13Fri 06 Apr 2012, 14:44

Lang thang tìm một chút vui
Vui thì đã gặp sao cười hổng ra CHIỆN DZUI ...DZUI 647629


BỘC BẠCH

Nếu ai hỏi vì sao ưa thích net
Em trả lời vì ham chút hư danh
Ở dưới đất tìm hoài nhưng chẳng được
Phải lên đây cho ược nguyện mau thành

Nơi nào cũng một mình dăm cái níck
Ta bơm ta ,ta tự bốc thơm mình
Ta hê hả với vô cùng sung sướng
Vì nghĩ mình sao quá đội thông minh

Bỡi ta giận cái lũ người dốt nát
Thơ ta hay,hay đến tuyệt cú mèo
Ta đả thả biết bao nhiêu trang web
Chẳng ma nao nào chịu ghé đọc là sao ?

Cũng là thơ chỗ thì đông như hội
Chỉ nơi ta vắng lặng từa Bà Đanh
Nên ta phải chạy vào thăm ta mãi
Rồi đưa mình bay bộng tận mây xanh

Đã lắm bận rêm đầu nghê chúng chửi
Mât ta dày nên cứ bỏ ngoài tai
Ai hơi đâu ma nói hoài hói mãi
Ta nhiều tên ,ta một kẻ đa tài,

Mắc cỡ gì khi mình khen mình nhỉ?
Chẳng ai khen thì tự khen ta
Để ai đó khi dòm vào lại thấy
Rằng thơ ta cũng có kẻ khen mà CHIỆN DZUI ...DZUI Clip_image001

HL CHIỆN DZUI ...DZUI Clip_image002.







CHUYỆN LỚP HỌC NGOẠI NGỮ

Trong một tiết kiểm tra bài giữa khoá
Đề thi là dịch một đoản văn hay
Cô giáo bảo một ngày thôi đấy nhé
Phải tự mình,không thuê,mượn làm thay

Lúc nộp bài cô sững sờ trố mắt
Bài văn kia không sai phạm câu nào
Dù ngờ vức cô vẫn cho điểm khá
Hắn ưỡn người nhìn lũ bạn xôn xao

Cả bọn bảo .không thể nào -,không thể
Bỡi thằng này mắc bệnh dốt kinh niên
Sao dịch được bài văn tài đến vậy
Lại trơn tru,giống hệt phở ăn liền

Rồi mọi chuyện cũng dần dần lắng xuống
Buổi ra trường,lũ lượt nắm tay dông
Còn lại hắn cô thở dài ngán ngẩm
Biết khi mô tốt nghiệp….lớp vỡ lòng !!!
HL CHIỆN DZUI ...DZUI 832515


Được sửa bởi hanh lien ngày Tue 10 Apr 2012, 20:07; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
hanh lien



Tổng số bài gửi : 26
Registration date : 27/03/2011

CHIỆN DZUI ...DZUI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHIỆN DZUI ...DZUI   CHIỆN DZUI ...DZUI I_icon13Tue 10 Apr 2012, 20:02














CHIỆN DZUI ...DZUI Peacock1
CHIỆN DZUI ...DZUI Anh_dep_dang_di_kieu_can_bo_cua_chim_cu_01
Về Đầu Trang Go down
hanh lien



Tổng số bài gửi : 26
Registration date : 27/03/2011

CHIỆN DZUI ...DZUI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHIỆN DZUI ...DZUI   CHIỆN DZUI ...DZUI I_icon13Sun 22 Apr 2012, 12:26

Chiện CÚ & CÔNG

Có con cú một hôm tha thẩn dạo
Thấy bầy công đang múa hát bên đồi
Cú dừng xem và trong lòng chợt nghĩ
Mình được vầy thoả sức chảnh muôn nơi

Bèn chạy đến khẩn cầu công chỉ bảo
Công băn khoăn vì khó nghĩ trong lòng
Bỡi chỉ dễ với cùng loài,cùng giống
Còn khác loài học mấy cũng bằng không

Cú năn nỉ van xin rồi khóc lóc
Rằng mình đây kiên nhẫn thật hơn người
Dù khó nhọc vẫn tin là chịu được
Quyết tâm mài sắt cũng hoá kim thôi

Nghe cú nói công vui lòng chấp thuận
Ngày qua ngày rán sức dạy chàng ta
Bước cơ bản rồi cách xoay,uốn lượn
Từ sáng tinh mơ đến tận chiều tà

Xuân mấy bận đi qua rồi trở lại
Thu bao lần vàng lá đến xanh um
Diều cơ bản cú dường như đã thuộc
Nhưng múa thì như thể nhảy cà tưng

Dù lông cú cũng nhiều màu sặc sỡ
Thuốc nhuộm kia giúp cú đẹp mê hồn
Nhưng khổ nỗi cái đuôi thì ngắn cũn
Để bằng công khó gấp vạn dời non

Và khao khát vẫn mãi là khao khát
Bỡi một hôm công mệt mỏi bảo rằng
Ta già quá không còn hơi để dạy
Thôi bây giờ goodbye quách cho xong !

HL CHIỆN DZUI ...DZUI 578786
Về Đầu Trang Go down
hanh lien



Tổng số bài gửi : 26
Registration date : 27/03/2011

CHIỆN DZUI ...DZUI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHIỆN DZUI ...DZUI   CHIỆN DZUI ...DZUI I_icon13Sat 02 Jun 2012, 23:07

CHIỆN ÔNG HANG XÓM

Tình ái lăng nhăng đã một thời
Ì xèo trang web lắm người coi
Mất ai bỏ chạy nồi chia lẻ
Được kẻ nhào vào chén đủ đôi
Cứ ngỡ tơ này là kết mãi
Nào hay tật cũ quá quen rồi
Sóng tình chao lượn không ngừng nghỉ
Bái phục ông hàng xóm của tôi !

HL CHIỆN DZUI ...DZUI 4186804625
Về Đầu Trang Go down
hanh lien



Tổng số bài gửi : 26
Registration date : 27/03/2011

CHIỆN DZUI ...DZUI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHIỆN DZUI ...DZUI   CHIỆN DZUI ...DZUI I_icon13Sun 03 Jun 2012, 17:51

TÌNH ĐỈA HẠC

Hạc đã cao bay tận cuối trời
Đỉa ngồi ủ rũ lệ tuôn rơi
Mới vừa ôm cẳng đang mừng húm
Chửa được cầm tay đã hết rồi
Những tưởng đeo chân vù khắp chốn
Đâu dè tuột nhớt rẽ đôi nơi
Góc đầm đĩa khóc như gà đẻ
Tức ánh hào quang chẳng chịu ngời

HL
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHIỆN DZUI ...DZUI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHIỆN DZUI ...DZUI   CHIỆN DZUI ...DZUI I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHIỆN DZUI ...DZUI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Covers dzui dzui
» Si loạn...cho dzui!
» Họa chơi cho dzui
» Già Ham Dzui
» PhỐ ĐạI GiA !
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC :: Thơ Vui-