Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 24 Apr 2024, 22:14

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TÌNH NON NƯỚC

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Q.Anh

Q.Anh

Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 01/04/2012

TÌNH NON NƯỚC Empty
Bài gửiTiêu đề: TÌNH NON NƯỚC   TÌNH NON NƯỚC I_icon13Sun 01 Apr 2012, 01:28

TÌNH NON NƯỚC 33or4tz
ĐẤT TỔ

Từng đêm nhớ lại cảnh quê nhà
Có lũy tre làng với gốc đa
Bến nước bềnh bồng xô tấp nập
Cầu ao lắc lẻo chống hài hòa
Bên vườn đủ loại cây rau quả
Kế dậu muôn màu sắc lá hoa
Cuộc sống êm đềm trong hạnh phúc
Dù cơm chỉ có món canh cà

Q.Anh 3.31.12
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

TÌNH NON NƯỚC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH NON NƯỚC   TÌNH NON NƯỚC I_icon13Sun 01 Apr 2012, 05:30

TÌNH NON NƯỚC 33or4tz
ĐẤT TỔ

Từng đêm nhớ lại cảnh quê nhà
Có lũy tre làng với gốc đa
Bến nước bềnh bồng xô tấp nập
Cầu ao lắc lẻo chống hài hòa
Bên vườn đủ loại cây rau quả
Kế dậu muôn màu sắc lá hoa
Cuộc sống êm đềm trong hạnh phúc
Dù cơm chỉ có món canh cà

Q.Anh 3.31.12


Kỷ niệm xưa

Bao năm viễn xứ biệt xa nhà
Nhớ lắm con đò với cội đa
Đất mẹ hiền lành vui lạc nghiệp
Quê tôi mộc mạc sống an hòa
Vướn rau xanh biếc tươi cây trái
Ruộng lúa vàng òm đẹp luống hoa
Mộng ước mai này xuân hợp mặt
Khao nhau cá nướng mỡ hành cà

Vancali 3.31.12




TÌNH NON NƯỚC 14tnei0
Về Đầu Trang Go down
Q.Anh

Q.Anh

Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 01/04/2012

TÌNH NON NƯỚC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH NON NƯỚC   TÌNH NON NƯỚC I_icon13Sun 01 Apr 2012, 12:08

TÌNH NON NƯỚC 33or4tz
ĐẤT TỔ

Từng đêm nhớ lại cảnh quê nhà
Có lũy tre làng với gốc đa
Bến nước bềnh bồng xô tấp nập
Cầu ao lắc lẻo chống hài hòa
Bên vườn đủ loại cây rau quả
Kế dậu muôn màu sắc lá hoa
Cuộc sống êm đềm trong hạnh phúc
Dù cơm chỉ có món canh cà

Q.Anh 3.31.12


Kỷ niệm xưa

Bao năm viễn xứ biệt xa nhà
Nhớ lắm con đò với cội đa
Đất mẹ hiền lành vui lạc nghiệp
Quê tôi mộc mạc sống an hòa
Vướn rau xanh biếc tươi cây trái
Ruộng lúa vàng òm đẹp luống hoa
Mộng ước mai này xuân hợp mặt
Khao nhau cá nướng mỡ hành cà

Vancali 3.31.12




TÌNH NON NƯỚC 14tnei0
TÌNH NON NƯỚC Langsen08
QUÊ TÔI

Chẳng phút nào quên mảnh đất nhà
Cổng làng bến nước gốc cây đa
Người dân chân chất đời an lạc
nếp sống đơn sơ cảnh thái hòa
bên mái tranh nghèo hương bếp lửa
Cùng đàn em nhỏ bóng hình hoa
Quay quần dưới ánh đèn le lói
Hưởng vị mùng tơi với muối cà

Anh 3.31.12
Về Đầu Trang Go down
Q.Anh

Q.Anh

Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 01/04/2012

TÌNH NON NƯỚC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH NON NƯỚC   TÌNH NON NƯỚC I_icon13Sun 01 Apr 2012, 14:18

TÌNH NON NƯỚC V2xnki
QUÊ HƯƠNG TÔI

Ba miền đất Việt đẹp hơn mơ
Thắng cảnh từng nơi tuyệt khó ngờ
Biển cả cong mình ôm lãnh thổ
Địa hình ngả dáng vẽ hồn thơ
Trời mây xanh ngát soi non nước
Ruộng lúa vàng ươm trải bến bờ
Mưa nắng hai mùa đơm trái ngọt
Con người chân chất sống đơn sơ

Q.Anh .31.12
Về Đầu Trang Go down
Q.Anh

Q.Anh

Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 01/04/2012

TÌNH NON NƯỚC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH NON NƯỚC   TÌNH NON NƯỚC I_icon13Mon 23 Apr 2012, 05:55

TÌNH NON NƯỚC 18908_binh-minh34_7041

BÌNH MINH

Tô tràn nét mộng cuối trời đông
Gió cợt vòm mây nhuộm tím hồng
Nước níu e dè hôn hạt nắng
Sương hờn bẽn lẽn vuốt dòng sông
Lung linh vạn sắc khoe hình dáng
Rực rỡ ngàn hoa trộ cánh đồng
Dậy cảnh nên thơ chào buổi sáng
Trao điều tốt đẹp vẫn chờ mong

Quỳnh Anh 4.22.12
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

TÌNH NON NƯỚC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH NON NƯỚC   TÌNH NON NƯỚC I_icon13Tue 24 Apr 2012, 07:18


TÌNH NON NƯỚC 18908_binh-minh34_7041

BÌNH MINH


Tô tràn nét mộng cuối trời đông
Gió cợt vòm mây nhuộm tím hồng
Nước níu e dè hôn hạt nắng
Sương hờn bẽn lẽn vuốt dòng sông
Lung linh vạn sắc khoe hình dáng
Rực rỡ ngàn hoa trộ cánh đồng
Dậy cảnh nên thơ chào buổi sáng
Trao điều tốt đẹp vẫn chờ mong

Quỳnh Anh 4.22.12

Hoàng hôn

Dạo bước khung trời bỏ hướng đông
Dìu hương khói bếp nhuộm mây hồng
Đàn chim xoải cánh nương chiều gió
Cô lái lơi chèo đậu bến sông
Lảnh lót chuông chùa vang khắp xóm
Vi vu sáo trúc thoảng quanh đồng
Nắng vàng vẫy gọi hoàng hôn tím
Gánh lúa vai oằn thỏa ước mong

Vancali 4.22.12





Được sửa bởi vancali96 ngày Tue 24 Apr 2012, 21:08; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Q.Anh

Q.Anh

Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 01/04/2012

TÌNH NON NƯỚC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH NON NƯỚC   TÌNH NON NƯỚC I_icon13Tue 24 Apr 2012, 18:46

Tiêu đề: Re: TÌNH NON NƯỚC   Yesterday at 17:18
click vào để xem với kích thước thật



BÌNH MINH

Tô tràn nét mộng cuối trời đông
Gió cợt vòm mây nhuộm tím hồng
Nước níu e dè hôn hạt nắng
Sương hờn bẽn lẽn vuốt dòng sông
Lung linh vạn sắc khoe hình dáng
Rực rỡ ngàn hoa trộ cánh đồng
Dậy cảnh nên thơ chào buổi sáng
Trao điều tốt đẹp vẫn chờ mong

Quỳnh Anh 4.22.12

Hoàng hôn

Dạo bước khung trời bỏ hướng đông
Dìu hương khói bếp nhuộm mây hồng
Đàn chim xoải cánh nương chiều gió
Cô lái lơi chèo đậu bến sông
Lảnh lót chuông chùa vang khắp xóm
Vi vu sáo trúc thoảng quanh đồng
Nắng vàng vẫy gọi hoàng hôn tím
Gánh lúa vai oằn thỏa ước mong

Vancali 4.22.12


click vào để xem với kích thước thật


HỪNG ĐÔNG

Mây hoà đủ nét dệt hừng đông
Uốn éo làm duyên sắc tím hồng
Gọi khẽ ông trời đang vỗ giấc
Kêu thầm giọt nắng dậy vờn sông
Làn sương mắc cỡ buông dài dáng
Ngọn gió vô tư dạo khắp đồng
Vạn vật luân hồi khoe thắm mộng
Vươn mình hoạ vẽ cảnh hoài mong

Quỳnh Anh 4.23.12


Được sửa bởi Q.Anh ngày Wed 25 Apr 2012, 07:12; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

TÌNH NON NƯỚC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH NON NƯỚC   TÌNH NON NƯỚC I_icon13Wed 25 Apr 2012, 07:36



Vancali 4.24.12[/color]TÌNH NON NƯỚC 18908_binh-minh34_7041

BÌNH MINH

Tô tràn nét mộng cuối trời đông
Gió cợt vòm mây nhuộm tím hồng
Nước níu e dè hôn hạt nắng
Sương hờn bẽn lẽn vuốt dòng sông
Lung linh vạn sắc khoe hình dáng
Rực rỡ ngàn hoa trộ cánh đồng
Dậy cảnh nên thơ chào buổi sáng
Trao điều tốt đẹp vẫn chờ mong

Quỳnh Anh 4.22.12

Hoàng hôn

Dạo bước khung trời bỏ hướng đông
Dìu hương khói bếp nhuộm mây hồng
Đàn chim xoải cánh nương chiều gió
Cô lái lơi chèo đậu bến sông
Lảnh lót chuông chùa vang khắp xóm
Vi vu sáo trúc thoảng quanh đồng
Nắng vàng vẫy gọi hoàng hôn tím
Gánh lúa vai oằn thỏa ước mong

Vancali 4.22.12


click vào để xem với kích thước thật


HỪNG ĐÔNG

Mây hoà đủ nét dệt hừng đông
Uốn éo làm duyên sắc tím hồng
Gọi khẽ ông trời đang vỗ giấc
Kêu thầm giọt nắng dậy vờn sông
Làn sương mắc cỡ buông dài dáng
Ngọn gió vô tư dạo khắp đồng
Vạn vật luân hồi khoe thắm mộng
Vươn mình hoạ vẽ cảnh hoài mong

Quỳnh Anh 4.23.12

Nếu sẩy ra !

Mặt trời đổi hướng lặn về đông
Sẽ thấy nhà ai có kiệu hồng
Hí hửng trầu xanh chờ đến cổng
Vui mừng áo gấm đợi qua sông
Lời ca vang dậy quanh thôn xóm
Pháo nổ rền bay khắp cánh đồng
Xóa kiếp phòng đơn đầy lạnh lẽo
Hương tình sưởi ấm thỏa ngày mong

Vancali 4.24.12
Về Đầu Trang Go down
Q.Anh

Q.Anh

Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 01/04/2012

TÌNH NON NƯỚC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH NON NƯỚC   TÌNH NON NƯỚC I_icon13Wed 25 Apr 2012, 19:38

Tiêu đề: Re: TÌNH NON NƯỚC   Today at 13:29
Vancali 4.24.12[/color]
click vào để xem với kích thước thật



BÌNH MINH

Tô tràn nét mộng cuối trời đông
Gió cợt vòm mây nhuộm tím hồng
Nước níu e dè hôn hạt nắng
Sương hờn bẽn lẽn vuốt dòng sông
Lung linh vạn sắc khoe hình dáng
Rực rỡ ngàn hoa trộ cánh đồng
Dậy cảnh nên thơ chào buổi sáng
Trao điều tốt đẹp vẫn chờ mong

Quỳnh Anh 4.22.12

Hoàng hôn

Dạo bước khung trời bỏ hướng đông
Dìu hương khói bếp nhuộm mây hồng
Đàn chim xoải cánh nương chiều gió
Cô lái lơi chèo đậu bến sông
Lảnh lót chuông chùa vang khắp xóm
Vi vu sáo trúc thoảng quanh đồng
Nắng vàng vẫy gọi hoàng hôn tím
Gánh lúa vai oằn thỏa ước mong

Vancali 4.22.12


click vào để xem với kích thước thật


HỪNG ĐÔNG

Mây hoà đủ nét dệt hừng đông
Uốn éo làm duyên sắc tím hồng
Gọi khẽ ông trời đang vỗ giấc
Kêu thầm giọt nắng dậy vờn sông
Làn sương mắc cỡ buông dài dáng
Ngọn gió vô tư dạo khắp đồng
Vạn vật luân hồi khoe thắm mộng
Vươn mình hoạ vẽ cảnh hoài mong

Quỳnh Anh 4.23.12

Nếu sẩy ra !

Mặt trời đổi hướng lặn về đông
Sẽ thấy nhà ai có kiệu hồng
Hí hửng trầu xanh chờ đến cổng
Vui mừng áo gấm đợi qua sông
Lời ca vang dậy quanh thôn xóm
Pháo nổ rền bay khắp cánh đồng
Xóa kiếp phòng đơn đầy lạnh lẽo
Hương tình sưởi ấm thỏa ngày mong

Vancali 4.24.12


KHUYÊN BẠN

Luật của Thiên Đình ép mọc đông
Đời Van ráng chịu héo xuân hồng
Thôi đừng khát vọng ngày sang bến
Chỉ được mơ màng buổi tắm sông
Chán nản tìm cây khều đất ruộng
Buồn tênh kiếm gậy đuổi trâu đồng
Tha hồ nhí nhảnh duyên phận lỡ
Chả phải ôm sầu nhớ với mong

Quỳnh Anh 4.25.12
[justify]
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

TÌNH NON NƯỚC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH NON NƯỚC   TÌNH NON NƯỚC I_icon13Thu 26 Apr 2012, 07:09





BÌNH MINH

Tô tràn nét mộng cuối trời đông
Gió cợt vòm mây nhuộm tím hồng
Nước níu e dè hôn hạt nắng
Sương hờn bẽn lẽn vuốt dòng sông
Lung linh vạn sắc khoe hình dáng
Rực rỡ ngàn hoa trộ cánh đồng
Dậy cảnh nên thơ chào buổi sáng
Trao điều tốt đẹp vẫn chờ mong

Quỳnh Anh 4.22.12

Hoàng hôn

Dạo bước khung trời bỏ hướng đông
Dìu hương khói bếp nhuộm mây hồng
Đàn chim xoải cánh nương chiều gió
Cô lái lơi chèo đậu bến sông
Lảnh lót chuông chùa vang khắp xóm
Vi vu sáo trúc thoảng quanh đồng
Nắng vàng vẫy gọi hoàng hôn tím
Gánh lúa vai oằn thỏa ước mong

Vancali 4.22.12


click vào để xem với kích thước thật


HỪNG ĐÔNG

Mây hoà đủ nét dệt hừng đông
Uốn éo làm duyên sắc tím hồng
Gọi khẽ ông trời đang vỗ giấc
Kêu thầm giọt nắng dậy vờn sông
Làn sương mắc cỡ buông dài dáng
Ngọn gió vô tư dạo khắp đồng
Vạn vật luân hồi khoe thắm mộng
Vươn mình hoạ vẽ cảnh hoài mong

Quỳnh Anh 4.23.12

Nếu sẩy ra !

Mặt trời đổi hướng lặn về đông
Sẽ thấy nhà ai có kiệu hồng
Hí hửng trầu xanh chờ đến cổng
Vui mừng áo gấm đợi qua sông
Lời ca vang dậy quanh thôn xóm
Pháo nổ rền bay khắp cánh đồng
Xóa kiếp phòng đơn đầy lạnh lẽo
Hương tình sưởi ấm thỏa ngày mong

Vancali 4.24.12


KHUYÊN BẠN

Luật của Thiên Đình ép mọc đông
Đời Van ráng chịu héo xuân hồng
Thôi đừng khát vọng ngày sang bến
Chỉ được mơ màng buổi tắm sông
Chán nản tìm cây khều đất ruộng
Buồn tênh kiếm gậy đuổi trâu đồng
Tha hồ nhí nhảnh duyên phận lỡ
Chả phải ôm sầu nhớ với mong

Quỳnh Anh 4.25.12

"Móng chuồng"

Xí xọn mang hài đến chợ đông
Thấy Anh ỏng ẹo má tô hồng
Quơ tay bẹo nắng theo chiều gió
Nháy mắt trêu tình dọc mé sông
Bữa trước hoài mơ người viếng ruộng
Hôm nay mãi ước kẻ thăm đồng
Xin xăm quẻ ứng "móng chuồng" đến
Lật đật đi tìm nỗi đợi mong

Vancali 4.25.12
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TÌNH NON NƯỚC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH NON NƯỚC   TÌNH NON NƯỚC I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TÌNH NON NƯỚC
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thế giới Tình yêu
» Thơ Sĩ Đoan
» TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
» TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA
» ẤM TÌNH MÙA ĐÔNG (MT-154-155)
Trang 1 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Chú Quậy-