Hồi xuân
Huynh Khòm bốn chục cộng thêm ba
Đúng tuổi hồi xuân chằng phải già
Hạ đến trăng nhìn mơ Nguyệt phá
Thu về lá đếm mộng chằn tha
Ra đồng vẫn khoái tìm câu cá
Xuống phố còn ham kết độ gà
Lũ trẻ khen thầm ông thích đá
Có ngày xuất hiện bé by* ra
Vancali 2.28.11
* Baby
Tối chủ nhật em xin dán lên cho huynh tỷ xem vui nè hì hì... hi
Lỡ ghẹo anh Hai Khòm rồi thì ... ghẹo tiếp Razz
Muốn bồng bế
Tin vừa kể Lão muốn làm ba
Vì tuổi còn non chửa có già
Tới bữa lên chùa nhang vái xá
Trông ngày trẩy hội ả mong tha
Ra đường diện kẻng tươi màu lá
Dạo gót thoa kem ửng sắc gà
Tủm tỉm môi cười nom trẻ lạ
Ăn hàng cứ đợi bóng hồng ra
Chín Xi
28/02/2011
hihiiiii kì ni thì lão Khòm vô mánh gùi ... chờ gì không nhào dzô Razz
Khòm chảnh ...
Tóc chảy song hàng rẽ bảy ba
Khòm tui thoải mái sợ chi già
Kệ ai lắm lúc đưa vai cạ
Mặc kẻ bao lần áp má tha
Bởi lẽ ngoài trong toàn nhện quạ
Song le sau trước chỉ chằn gà
Nghiêng bầu trăng gió vần buông thả
Chớ dại vô đường chẳng lối ra
hiihihiiii
Hai Khòm hun
Hôm qua Van cà ri đến nhà bà Tám nghe bả kể chuyên về .....
Đời Khòm
Trưa hè Khòm mặc áo bà ba
Tõm tẽm trầu nhai giống cụ già
Lúc hứng ra chòi tìm lưới vá
Khi buồn xuống ruộng kiếm bèo tha
Ăn cơm khoái khẩu cùng dưa giá
Uống rượu đưa cay với cẳng gà
Cuộc sống yên bình bên tía má
Khi nào cưới vợ ổng dời ra
Van cà ri 2.28.11
Chúc huynh tỷ thứ hai đầu tuần vui mạnh hì hì ... hi
Hàng Khòm ...
Chạm trán Hai Khòm bữa thứ ba
Ngạc nhiên thấy lão trẻ không già
Quần Jin bó sát hai đùi bá
Nhẩn hột đeo đầy chục ngón tha
Sực nức mùi hương tràn vị quả
Đong đưa mái tóc cột đuôi gà
Nhìn sơ cứ tưởng là đồ giả
Sản xuất từ trong Chợ Lớn ra
tám xí xọn
hiihhiiii lão Khòm làm bộ chảnh, chứ TH biết tỏng lão như vầy nè mấy sis ơiiiiii Razz
Khòm thán ...
Bao lần xữ dụng bộ lăng ba
Cảm thán rờ râu nghĩ phận già
Cho dẫu trăm lần nghiêng với ngã
Sao không một lúc thứ cùng tha
Nên chi ruộng cổi cằn thân rạ
Để phải chuồng trơ trống mỏ gà
Chép miệng, khi xưa đừng kén quá
Giờ đâu ngồi vổ bụng lo ra
hihiiiii
Thiên Hùng hun
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
vancali96
Tổng số bài gửi: 937
Registration date: 19/07/2009
Bài gửiTiêu đề: Re: Ké của huynh Hai Khòm Tue 01 Mar 2011, 19:08 Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này
Hồi xuân
Huynh Khòm bốn chục cộng thêm ba
Đúng tuổi hồi xuân chằng phải già
Hạ đến trăng nhìn mơ Nguyệt phá
Thu về lá đếm mộng chằn tha
Ra đồng vẫn khoái tìm câu cá
Xuống phố còn ham kết độ gà
Lũ trẻ khen thầm ông thích đá
Có ngày xuất hiện bé by* ra
Vancali 2.28.11
* Baby
Tối chủ nhật em xin dán lên cho huynh tỷ xem vui nè hì hì... hi
Lỡ ghẹo anh Hai Khòm rồi thì ... ghẹo tiếp Razz
Muốn bồng bế
Tin vừa kể Lão muốn làm ba
Vì tuổi còn non chửa có già
Tới bữa lên chùa nhang vái xá
Trông ngày trẩy hội ả mong tha
Ra đường diện kẻng tươi màu lá
Dạo gót thoa kem ửng sắc gà
Tủm tỉm môi cười nom trẻ lạ
Ăn hàng cứ đợi bóng hồng ra
Chín Xi
28/02/2011
hihiiiii kì ni thì lão Khòm vô mánh gùi ... chờ gì không nhào dzô Razz
Khòm chảnh ...
Tóc chảy song hàng rẽ bảy ba
Khòm tui thoải mái sợ chi già
Kệ ai lắm lúc đưa vai cạ
Mặc kẻ bao lần áp má tha
Bởi lẽ ngoài trong toàn nhện quạ
Song le sau trước chỉ chằn gà
Nghiêng bầu trăng gió vần buông thả
Chớ dại vô đường chẳng lối ra
hiihihiiii
Hai Khòm hun
Hôm qua Van cà ri đến nhà bà Tám nghe bả kể chuyên về .....
Đời Khòm
Trưa hè Khòm mặc áo bà ba
Tõm tẽm trầu nhai giống cụ già
Lúc hứng ra chòi tìm lưới vá
Khi buồn xuống ruộng kiếm bèo tha
Ăn cơm khoái khẩu cùng dưa giá
Uống rượu đưa cay với cẳng gà
Cuộc sống yên bình bên tía má
Khi nào cưới vợ ổng dời ra
Van cà ri 2.28.11
Chúc huynh tỷ thứ hai đầu tuần vui mạnh hì hì ... hi
Hàng Khòm ...
Chạm trán Hai Khòm bữa thứ ba
Ngạc nhiên thấy lão trẻ không già
Quần Jin bó sát hai đùi bá
Nhẩn hột đeo đầy chục ngón tha
Sực nức mùi hương tràn vị quả
Đong đưa mái tóc cột đuôi gà
Nhìn sơ cứ tưởng là đồ giả
Sản xuất từ trong Chợ Lớn ra
tám xí xọn
hiihhiiii lão Khòm làm bộ chảnh, chứ TH biết tỏng lão như vầy nè mấy sis ơiiiiii Razz
Khòm thán ...
Bao lần xữ dụng bộ lăng ba
Cảm thán rờ râu nghĩ phận già
Cho dẫu trăm lần nghiêng với ngã
Sao không một lúc thứ cùng tha
Nên chi ruộng cổi cằn thân rạ
Để phải chuồng trơ trống mỏ gà
Chép miệng, khi xưa đừng kén quá
Giờ đâu ngồi vổ bụng lo ra
hihiiiii
Thiên Hùng hun
Lo xa
Có người mối lái hỏi cô Ba
Ngúng nguẩy Khòm cho tuổi chửa già
Lấy vợ văn hay nghèo mấy khá
Làm chồng chữ dở khó xin tha
Thà rằng ở vậy không ưng ả
Để phải đi đong hết chọi gà
Chòm xóm bà con cười bảo gã
Ngoan hiền gái đẹp kiếm đâu ra
Vancali 3.1.11
Chúc quí huynh tỷ thứ ba vui mạnh hì hì ....
Tài Ba
Tuổi vừa lớn có bé kêu ba
Con cháu đông đông lúc đến già
Mặc sức bế bồng không sợ phá
Đương nhiên nhậu nhẹt chẳng hề tha
Thấy cô mặc đẹp ưng ghim dạ
Nhìn tiệc ăn ngon thích chọn gà
Cờ tướng ai hay bằng lão hă?
Hồi gần bí mới xuất chiêu ra
Thanh Huy