Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin Empty
Bài gửiTiêu đề: Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin   Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin I_icon13Wed 16 Nov 2011, 01:11

Tiếng hát từ quê lúa

NSUT Huyền Phin



Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin Huyenp10

Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin Huyenp11

Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin Huyenp12


Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin   Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin I_icon13Wed 16 Nov 2011, 01:16

Duyên phận phải chiều - Huyền Phin và Ảnh Điện






Duyên Phận Phải Chiều


1. Duyên phận ấy mấy phải chiều là đôi chúng ta
duyên phận ấy mấy phải chiều
Cái dây tơ hồng đang xe vấn vít
Cái sợi chỉ điều bà Nguyệt khéo xe là đôi chúng ta
Duyên phận ấy mấy phải chiều

2. Duyên phận ấy mấy phải chiều là đôi chúng ta
duyên phận ấy mấy phải chiều
Cái dây tơ hồng vấn vương vương vấn
Cái duyên tơ mành là mình với ta cùng vai sánh vai
Duyên phận ấy mấy phải chiều

(Vở Quan Âm Thị Kính)

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin   Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin I_icon13Wed 16 Nov 2011, 01:25

Luyện năm cung Lời cổ - Huyền Phin






Luyện Năm Cung


Đường về xóm râm ran tiếng hát
Bến Giang Đình bát ngát nương dâu
Ngư Ông thả lưới buông sào
Con thuyền Chàng ở nơi nào đợi em
Kìa có í i mạn í i thuyền vừa qua bến í Đào í Nguyên
Tiếng trúc giao duyên í i mục đồng hòa nhịp i ái ân
Í một í niềm i í i i ì i i
Chàng này Chàng ơi ! ơi ới í hỡi í i Chàng Em về nhà Chàng ì i
Vui cánh gửi với tầm tang ,tay Em se lên chỉ ì í lắm Chàng
Bình văn lúc canh dài tay nâng chén khuyên mời hì i
Chàng khuya giấc ngủ nhấp hương nhấp hương trà, trà thơm í ì i i
Chàng này Chàng ơi, i i ới hỡi í i Chàng Em xin Chàng đừng,
Ì ì lưu luyến cảnh í ì giàu sang i, Em riêng vui vui một í i mối tình
Tình thương lúc canh bần như bóng trên giàn ì i .
Cành mai trước ngõ mái hiên ,mái hiên nhà ì i nhà tranh í i i ì í i

Chàng này Chàng ơi i i ới hỡi í i Chàng Em về nhà Chàng ì i
Vui cánh gửi với tầm tang ,tay Em se lên chỉ ì í lắm Chàng
Bình văn lúc canh dài tay nâng chén khuyên mời hì i
Chàng khua giấc ngủ nhấp hương nhấp hương trà thơm í ì i i .

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin   Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin I_icon13Wed 16 Nov 2011, 01:32

Tình thư hạ vị - Huyền Phin và Ảnh Điện






Tình thư hạ vị


Bóng quế dải thềm mái tranh êm đềm
Rượu đào tay anh đã rót chén này mời em
Ơi chén Đào Tiên!
Thời đượm thắm mối lương duyên…

Trăng thề đó…
Thiếp với chàng hai ngả vẫn soi chung đôi bóng
Như lúc này đây, giáp mặt vẫn soi chung
Thiếp giám khuyên xin chớ có nên phụ lòng
Điều uyển chuyển hóa ra người sai ngôn bội ước?

Một nhịp cầu Ô Thước
Một dải cái sông Ngân Hà
Gần chả có nên gần, xa chả có nên xa
Cơn cớ gì xâm thương diệu vợi?
Dày anh trông mai anh lại đợi
Dày đợi tháng nhớ năm trông
Đôi lứa ta sao chẳng sớm chắp
Mối dây tơ hồng?
Kẻo cách trở đôi dòng lòng anh thương nhớ…

Thiếp tôi khuyên chàng đừng fong fong mở mở
Thiếp tôi khuyên anh chàng, đừng lần nữa chiêu đăm
Mà thẹn với trăng thề trăm năm còn đó…

(Vở Lưu Bình Dương Lễ)

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin   Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin I_icon13Wed 16 Nov 2011, 01:36

Tình mẹ - Huyền Phin





Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin   Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin I_icon13Wed 16 Nov 2011, 01:38

Xá thượng - Huyền Phin


(chầu văn)


Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin   Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin I_icon13Wed 16 Nov 2011, 01:43

Đào liễu - Huyền Phin




Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin   Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin I_icon13Wed 16 Nov 2011, 01:45

Đò đưa - Huyền Phin





Đò đưa

Chèo mở lái ra
Chiếc phách nhất cô nàng ơi chèo mở lái ra
Phách nhì là chưa có vợ, phách ba chưa chồng
Này chú mũi ơi, thương lấy lái cùng
Nàng rằng các cô nàng ơi
Thương lấy lái cùng, chả có giận

Có mũi rồi ra có lái như rồng có mây
Chiếc thuyền tiên lui xuống sánh bầy
Nàng rằng các cô nàng ơi
Lui xuống sánh bầy, chả có giận

Lênh đênh là con chèo quế
Để sánh bầy thiền lan
Này chiếc túi thơ bầu rượu với cung đàn
Nàng rằng các cô nàng ơi
Bầu rượu với cung đàn
Khoan khoan hỡi dô khoan mà hò khoan.

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin   Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin I_icon13Wed 16 Nov 2011, 01:55

Giăng mùng - Huyền Phin





Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin   Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin I_icon13Wed 16 Nov 2011, 01:57

Quân Tử vu dịch - Huyền Phin và Ảnh Điện





Quân Tử Vu Dịch

Em ơi! Chấp kinh em phải biết tòng quyền
Anh ơi! Em bước chân đi nguyện có Hoàng Thiên
Quyết em chẳng dám thay lòng đổi dạ
Tưởng những lúc mặn nồng hương lửa
Má kề gối tựa nay phút bỗng phải biệt ly
Anh đây thương bạn sẻ chia no đói
Em bước chân đi chớ ngại cát lầm
Đừng than khóc ruột tằm anh thêm rối
Sầu tình ngán nỗi chia đôi lối đành lòng sao
Chẳng đoái đến bạn hiền?
Em chẳng dám quên
Những phiền đôi lứa tưởng những lúc
Chiều đông tựa cửa ngao ngán thay
Cảnh vợ xa chồng hết hạ sang đông
Lẻ loi cô phòng tuổi xanh mòn mỏi
Dày ngóng mai trông
Trăm năm chút nghĩa đèo bòng
Xa xôi ai có thấu lòng chăng ai?
Chia tay đôi ngả xa nhau đôi nơi
Xa tiếng xa người, lệ sầu đầy vơi
Dứt áo ly biệt, anh đây chúc nàng hòa vui
Kể sao xiết nỗi ngậm ngùi
Khuyên nàng ghi nhớ lấy lời chấp kinh
Dặm trường thời thân gái một mình
Mối sầu sẻ nửa gánh tình chia hai
Ngõ trúc quanh hình bóng ai đã khuất
Luống bâng khuâng như mất lạng vàng…

(Tích chèo Lưu Bình Dương Lễ)

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin   Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tiếng hát từ quê lúa - Hát Chèo - Huyền Phin
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Hạt lạc - Bổ huyết, chống viêm
» MỪNG LỄ TỤC DIỆM HUYỀN ĐĂNG
» Nguyễn Du
» Nhật Bản huyền ảo
» Mèo đen huyền bí vì sao bị gán với điềm xui xẻo?
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Video - Karaoke :: Hát chèo-