Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 LẠI TÊU CHO DZUI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

LẠI TÊU CHO DZUI Empty
Bài gửiTiêu đề: LẠI TÊU CHO DZUI   LẠI TÊU CHO DZUI I_icon13Thu 10 Dec 2009, 12:47

LẠI TÊU CHO DZUI Smile_teeth VÌ SAO THẦY QUỶ TRỐN SANG MỸ NĂM 1967 ?

Việt văn thầy Quỷ dạy trong trường
Gập họ nhà Thu phát khẩn trương :
Thu Cúc thúc luôn chưa muốn thích ,
Thu Keo bám mãi vẫn không thương .
Thu Ca tha thiết sư khôn địch ,
Thu Cử thử hoài gã khó đương
Bị lũ trò yêu vây hãm riết
Thầy đành cưỡi gió vượt trùng dương

Ma Nữ Quỷ
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2127
Registration date : 21/08/2009

LẠI TÊU CHO DZUI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LẠI TÊU CHO DZUI   LẠI TÊU CHO DZUI I_icon13Fri 11 Dec 2009, 01:09

LẠI TÊU CHO DZUI Smile_teeth VÌ SAO THẦY QUỶ TRỐN SANG MỸ NĂM 1967 ?

Việt văn thầy Quỷ dạy trong trường
Gặp họ nhà Thu phát khẩn trương :
Thu Cúc thúc luôn chưa muốn thích,
Thu Keo bám mãi vẫn không thương.
Thu Ca tha thiết sư khôn địch,
Thu Cử thử hoài gã khó đương
Bị lũ trò yêu vây hãm riết
Thầy đành cưỡi gió vượt trùng dương


Ma Nữ Quỷ

LẠI TÊU CHO DZUI LDTGCTCG-Vntvnd

Có sức chơi thì ráng chịu nha
Đừng than chú Việt quá tay à
Em dù lái gió không rành rọt
Cũng cố theo "thầy" hoạ phát a !


LẠI TÊU CHO DZUI 578786 Lý Do Thày Giáo Chạy... Tháo Cả Giày

Ngày ông bỏ xứ lánh xa trường
Bụng mấy cô phình tựa ếch trương
Thu Cảm dềnh dàng nom đã mệt
Thu Còng ục ịch ngó càng thương
Thu Cam tiếng chửi trăm bề chịu
Thu Kích câu gằn vạn phía đương
Chẳng tội cho người đau khổ gánh
Lại còn xí xọn hát du dương !


Vượt Điền
(10/12/2009)
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

LẠI TÊU CHO DZUI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LẠI TÊU CHO DZUI   LẠI TÊU CHO DZUI I_icon13Fri 11 Dec 2009, 06:37

LẠI TÊU CHO DZUI Smile_teeth Không chơi dám chịu mới oai nha
Chú Việt cho làm Thị Kính à ?
Đồ Quỷ ngậm oan : thành Phật chắc
Vượt Điềng nói lái cũng tài a !

ĐỒ QUỶ KHẨU SÀ TÂM PHẬT :

Quỷ ta đạo đức nhất nhà trường :
Mới dám đem cờ gương mẫu trương
Thu Đạm nỉ non chàng chẳng đoái ,
Thu Cồn òn ỷ gã nào thương .
Thu Ca tha thiết tài không đủ
Thu Kẻo hăm he sức khó đương
Thầy giáo tháo giầy gìn phẩm hạnh
Trời cho học bổng ; cánh bằng dương

Ma Mữ
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2127
Registration date : 21/08/2009

LẠI TÊU CHO DZUI Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ nói lái   LẠI TÊU CHO DZUI I_icon13Sat 01 May 2010, 01:22

(tiếp theo mục ở https://www.daovien.net/forum-f9/topic-t1724-20.htm#10595 về thơ nói lái) :

Nhân chị MDnguyen50 có đề cập đến thơ nói lái, VĐ lục lại trong đống mails còn lưu giữ trong hộp thơ riêng thì thấy lá thư trao đổi giữa chú Ngô Phủ và VĐ hồi năm 2005, trong đó có 2 bài thơ nói lái của chú Ngô Phủ, xin được lược trích và đăng lên đây để cho vui :


Thư của chú Ngô Phủ :

Thái Dương Thành, MAR-31-05
Việt Đường mến,

- Định có mấy câu cám ơn VD về việc nhắc hộ mấy "điệp ngữ". Thế mà lu bu vì cái máy nấu nước nóng, nó bất mãn thân già, nên thổ thủy tùm lum, tràn ngập cả phòng của máy giặt máy xấy. Thợ phải đem cái thùng mới tới để thay nên hóa ra gia chủ cũng không được rảnh. Giờ cám ơn VD vậy.

- À ! Đọc hai bài thơ "CẢNH NGHÈO ĐỘNG CỔ" và "AI TIN". VD thấy được cái tếu gì hở. Có chú em, với bài xướng, nói được 6/8 và bài hai nói được 7/8. Còn VD thấy được bao nhiêu ? Hỏi đùa cho vui thôi. Có ông thất thập gọi và nói là KHÔNG THỂ HỌA NỔI vì NP ác quá cũng như tếu quá.

Chúc vui cuối tuần.
Ngô Phủ



Thái Dương Thành, MAR-31-05

Bởi chưng !

Quen tật thơ quèn hay xuống vận,
Ít ai họa lại để mua vui.
May ra đãi bố vài chung rượu,
Mới có đôi phen rộn rã cười.

Cho nên, nhân gặp cảnh :

"Trấn thủ lưu đồn" bị kẻ trêu.
Khứ hồi hai vé chẳng bao nhiêu.
Mà lần khân mãi chưa dời gót,
Bộ muốn truy phong vịn cớ nghèo ?

* Nên tự xướng :

CẢNH NGHÈO ĐỘNG CỔ

Động cổ ẩn thân cảnh đói nghèo.
Châm đời biếm thế mặc ai gieo.
Đội ngù tiểu ngoạn e người thấy,
Sụp mũ đại du tránh kẻ theo.
Đâu léo hánh vào nơi phú quý,
Nào lầm lộn tới chốn quan liêu.
Tri nhân tri bỉ sùng tu đạo,
Tránh nộ sân si dẫu đá bèo.


TDT, MAR-31-05
Ngô Phủ

* Rồi tự họa (dựa theo lời một người "cười" NP)

AI TIN

Ngô Phủ mà than đói lại nghèo,
Ai tin địa chủ lúc vần gieo ?
Nếu không nói lái môn lề phạt,
Thì cũng bàn xuôi đạo dụ theo.
Nhiệt hạ vào rừng rình bắt cọp,
Đạm thu bế cổng rút vô liêu.
Nhờ ơn đại vũ mùa màng tốt,
Động chủ an vui kiếp bọt bèo.


TDT, MAR-31-05
Ngô Phủ



Thư hồi đáp của VĐ :

Kính chú Ngô Phủ,

1-
Hôm qua có đọc bài thơ của chú ở Sở làm mà cười muốn bể bụng, mấy thằng đồng nghiệp Tây làm chung chắc tưởng Vntvnd bị điên. Bây giờ xin được phép trả lời thư chú :

Cái gì chớ nói lái thì Vntvnd số một, tuy ít nói nhưng hiểu nhiều vì hồi nhỏ ở VN có tánh thích đọc sách : truyện Duyên Anh, truyện kiếm hiệp, truyện chiến tranh, truyện cười Ba Giai & Tú Xuất, Trạng Quỳnh .... Nếu chú hỏi trực tiếp trên VNTD thì còn e ngại chớ hỏi riêng thì chẳng có gì phải sợ, Vntvnd đâu phải học từ trường Dòng ra đâu mà đầu óc không bị "gợn sóng lăn tăn", hà hà. Trong mỗi câu của bài thơ của chú, dĩ nhiên đều phải có 1 từ nói lái rồi ! Xin chú xem những từ mà Vntvnd gạch dưới xem có đúng không nhé (đương nhiên là trúng 100 % rồi !). Duy trong bài thứ nhất có 2 chữ trong câu 3 mà Vntvnd không hiểu nghĩa, nhờ chú giải thích giùm, đó là : "tiểu ngoạn" ???

Bài này quả khó họa mà có họa được thì ai mà dám post lên, ngoại trừ thi ông LTDQB thôi ?

...


Thư trả lời của chú Ngô Phủ :

Thái Dương Thành, APR-01-05

Việt Đường mến,

1)- VD là "Number One". Coi như 16/16 cho cả hai bài.

2)- NP cũng nghĩ là sẽ không có ai họa lại thơ NP, loại tếu bằng cách nói lái. VD nghĩ đúng là Lạc Thủy huynh có thể nhảy vô chơi. Do đó Ngô mỗ cũng có khều nhẹ trong lời phi lộ "May ra ĐÃI BỐ vài chung rượu"
3)- Tiểu ngoạn : Tiểu là nhỏ. Ngoạn là ngoạn thưởng, ngoạn cảnh. Tiểu ngoạn là chuyến đi chơi, đi dạo ngắn. "Tiểu ngoạn" được đối lại bằng "Đại du".
4)- Thái Dương Thành là "SUN CITY" thuộc tiểu bang ARIZONA.

Chúc VD vui mạnh và vạn như ý cuối tuần.
Ngô Phủ


Được sửa bởi Việt Đường ngày Sun 02 May 2010, 07:48; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
MDnguyen50

MDnguyen50

Tổng số bài gửi : 164
Location : 17/11
Registration date : 09/04/2010

LẠI TÊU CHO DZUI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LẠI TÊU CHO DZUI   LẠI TÊU CHO DZUI I_icon13Sat 01 May 2010, 23:18

Việt Đường đã viết:
(tiếp theo mục ở https://www.daovien.net/forum-f9/topic-t1724-20.htm#10595 về thơ nói lái) :

Nhân chị MDnguyen50 có đề cập đến thơ nói lái, VĐ lục lại trong đống mails còn lưu giữ trong hộp thơ riêng thì thấy lá thư trao đổi giữa chú Ngô Phủ và VĐ hồi năm 2005, trong đó có 2 bài thơ nói lái của chú Ngô Phủ, xin được lược trích và đăng lên đây để cho vui :


Thư của chú Ngô Phủ :

Thái Dương Thành, MAR-31-05
Việt Đường mến,

- Định có mấy câu cám ơn VD về việc nhắc hộ mấy "điệp ngữ". Thế mà lu bu vì cái máy nấu nước nóng, nó bất mãn thân già, nên thổ thủy tùm lum, tràn ngập cả phòng của máy giặt máy xấy. Thợ phải đem cái thùng mới tới để thay nên hóa ra gia chủ cũng không được rảnh. Giờ cám ơn VD vậỵ

- À ! Đọc hai bài thơ "CẢNH NGHÈO ĐỘNG CỔ" và "AI TIN". VD thấy được cái tếu gì hở. Có chú em, với bài xướng, nói được 6/8 và bài hai nói được 7/8. Còn VD thấy được bao nhiêu ? Hỏi đùa cho vui thôi. Có ông thất thập gọi và nói là KHÔNG THỂ HỌA NỔI vì NP ác quá cũng như tếu quá.

Chúc vui cuối tuần.
Ngô Phủ



Thái Dương Thành, MAR-31-05

Bởi chưng !

Quen tật thơ quèn hay xuống vận,
Ít ai họa lại để mua vui.
May ra đãi bố vài chung rượu,
Mới có đôi phen rộn rã cười.

Cho nên, nhân gặp cảnh :

"Trấn thủ lưu đồn" bị kẻ trêu.
Khứ hồi hai vé chẳng bao nhiêu.
Mà lần khân mãi chưa dời gót,
Bộ muốn truy phong vịn cớ nghèo ?.

* Nên tự xướng :

CẢNH NGHÈO ĐỘNG CỔ

Động cổ ẩn thân cảnh đói nghèo.
Châm đời biếm thế mặc ai gieo.
Đội ngù tiểu ngoạn e người thấy,
Sụp mũ đại du tránh kẻ theo.
Đâu léo hánh vào nơi phú quý,
Nào lầm lộn tới chốn quan liêu.
Tri nhân tri bỉ sùng tu đạo,
Tránh nộ sân si dẫu đá bèo.


TDT, MAR-31-05
Ngô Phủ

* Rồi tự họa (dựa theo lời một người "cười" NP)

AI TIN

Ngô Phủ mà than đói lại nghèo,
Ai tin địa chủ lúc vần gieo ?
Nếu không nói lái môn lề phạt,
Thì cũng bàn xuôi đạo dụ theo.
Nhiệt hạ vào rừng rình bắt cọp,
Đạm thu bế cổng rút vô liêu.
Nhờ ơn đại vũ mùa màng tốt,
Động chủ an vui kiếp bọt bèo.


TDT, MAR-31-05
Ngô Phủ



Thư hồi đáp của VĐ :

Kính chú Ngô Phủ,

1-
Hôm qua có đọc bài thơ của chú ở Sở làm mà cười muốn bể bụng, mấy thằng đồng nghiệp Tây làm chung chắc tưởng Vntvnd bị điên. Bây giờ xin được phép trả lời thư chú :

Cái gì chớ nói lái thì Vntvnd số một, tuy ít nói nhưng hiểu nhiều vì hồi nhỏ ở VN có tánh thích đọc sách : truyện Duyên Anh, truyện kiếm hiệp, truyện chiến tranh, truyện cười Ba Giai & Tú Xuất, Trạng Quỳnh .... Nếu chú hỏi trực tiếp trên VNTD thì còn e ngại chớ hỏi riêng thì chẳng có gì phải sợ, Vntvnd đâu phải học từ trường Dòng ra đâu mà đầu óc không bị "gợn sóng lăn tăn", hà hà. Trong mỗi câu của bài thơ của chú, dĩ nhiên đều phải có 1 từ nói lái rồi ! Xin chú xem những từ mà Vntvnd gạch dưới xem có đúng không nhé (đương nhiên là trúng 100 % rồi !). Duy trong bài thứ nhất có 2 chữ trong câu 3 mà Vntvnd không hiểu nghĩa, nhờ chú giải thích giùm, đó là : "tiểu ngoạn" ???

Bài này quả khó họa mà có họa được thì ai mà dám post lên, ngoại trừ thi ông LTDQB thôi ?

...


Thư trả lời của chú Ngô Phủ :

Thái Dương Thành, APR-01-05

Việt Đường mến,

1)- VD là "Number One". Coi như 16/16 cho cả hai bài.


2)- NP cũng nghĩ là sẽ không có ai họa lại thơ NP, loại tếu bằng cách nói láị VD nghĩ đúng là Lạc Thủy huynh có thể nhảy vô chơi. Do đó Ngô mỗ cũng có khều nhẹ trong lời phi lộ "May ra ĐÃI BỐ vài chung rượu"

3)- Tiểu ngoạn : Tiểu là nhỏ. Ngoạn là ngoạn thưởng, ngoạn cảnh.Tiểu ngoạn là chuyến đi chơi, đi dạo ngắn. "Tiểu ngoạn" được đối lại bằng "Đại du".

4)- Thái Dương Thành là "SUN CITY" thuộc tiểu bang ARIZONA.

Chúc VD vui mạnh và vạn như ý cuối tuần.
Ngô Phủ


Nhóm nầy hội tụ nhiều nhân tài quá!, MD chưa tham qua hết, nhưng càng khám phá càng ghiền, Hôm nay MD lại khám phá thêm nào Việt Đườing, Ma Nử, Thiên Hùng.... Kể hoài như sớ táo quân cũng còn chưa kể hết....."nhân tài như lá mùa thu"....

Viết tới đây MD chợt nhớ tới bài thơ “Minh tinh chín chữ” của
Phan Thanh Giản để lại trưóc lúc chết.
MD có làm một bài họa vào năm 1976, khi thấy tên đường Phan Thanh Giản không còn, đừong PTG bị thay vào tên đưòng khác vì CM cho Phan Thanh Giản bán nưóc ( Sau đó lịch sử PTG được xét lại, CM lại cho ghi tên đường trở lại


Bài họa của MD như sau:

Quá bước thương người hệ bởi đâu
Hình lưu ngày ghé cỏi Ngao Châu
Xưa đem danh khắc bia son tạc
Giờ đổi tên đường công cán thâu
Trách chúa hai triều đôi bận sửa
Thương người chín chữ mấy phen sầu
Xót xa lúc chết “minh tinh để”
Giờ cũng đành thôi phận lá thu
MD

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




LẠI TÊU CHO DZUI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LẠI TÊU CHO DZUI   LẠI TÊU CHO DZUI I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
LẠI TÊU CHO DZUI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» CHIỆN DZUI ...DZUI
» Covers dzui dzui
» Bứt tóc cho dzui
» Già Ham Dzui
» Si loạn...cho dzui!
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: LTDQB-