Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Em Vẫn Đi Tìm (kỷ niệm 37)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
minhlatiennu

minhlatiennu

Tổng số bài gửi : 160
Registration date : 17/12/2010

Em Vẫn Đi Tìm (kỷ niệm 37) Empty
Bài gửiTiêu đề: Em Vẫn Đi Tìm (kỷ niệm 37)   Em Vẫn Đi Tìm (kỷ niệm 37) I_icon13Mon 28 Feb 2011, 21:59

Em Vẫn Đi Tìm
(kỷ niệm 37)
Ngọc Tiên

Em tìm hình bóng thuở dại khờ
Một ánh trăng vàng một giấc mơ
Hai mái đầu xanh niềm hạnh phúc
Cả trời thương nhớ cả mong chờ!

Em tìm ảo ảnh mộng đi hoang
Dẫu biết thương yêu đã muộn màng
Tình chỉ như sương giăng đầu ngõ
Sớm sẽ phai mờ sao vẫn mang...
Về Đầu Trang Go down
Ntd

Ntd

Tổng số bài gửi : 481
Registration date : 17/12/2010

Em Vẫn Đi Tìm (kỷ niệm 37) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em Vẫn Đi Tìm (kỷ niệm 37)   Em Vẫn Đi Tìm (kỷ niệm 37) I_icon13Mon 28 Feb 2011, 22:03

minhlatiennu đã viết:
Em Vẫn Đi Tìm
(kỷ niệm 37)
Ngọc Tiên

Em tìm hình bóng thuở dại khờ
Một ánh trăng vàng một giấc mơ
Hai mái đầu xanh niềm hạnh phúc
Cả trời thương nhớ cả mong chờ!

Em tìm ảo ảnh mộng đi hoang
Dẫu biết thương yêu đã muộn màng
Tình chỉ như sương giăng đầu ngõ
Sớm sẽ phai mờ sao vẫn mang...
Cõi Mơ
(kỷ niệm 38)

Còn tôi khi ấy cũng ngu khờ
Nhắm mắt đi tìm đến cõi mơ
Cứ tưởng trong kia toàn mộng đẹp
Thì ra nước mắt đớn đau chờ

Trần đời trở lại chốn hồng hoang
Tiếng nấc thơ ngây cũng muộn màng
Yêu đương chi để sương đầu gió
U buồn, uất hận mãi còn mang

ntd
Về Đầu Trang Go down
minhlatiennu

minhlatiennu

Tổng số bài gửi : 160
Registration date : 17/12/2010

Em Vẫn Đi Tìm (kỷ niệm 37) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em Vẫn Đi Tìm (kỷ niệm 37)   Em Vẫn Đi Tìm (kỷ niệm 37) I_icon13Mon 28 Feb 2011, 22:11

ntd đã viết:
minhlatiennu đã viết:
Em Vẫn Đi Tìm
(kỷ niệm 37)
Ngọc Tiên

Em tìm hình bóng thuở dại khờ
Một ánh trăng vàng một giấc mơ
Hai mái đầu xanh niềm hạnh phúc
Cả trời thương nhớ cả mong chờ!

Em tìm ảo ảnh mộng đi hoang
Dẫu biết thương yêu đã muộn màng
Tình chỉ như sương giăng đầu ngõ
Sớm sẽ phai mờ sao vẫn mang...
Cõi Mơ
(kỷ niệm 38)

Còn tôi khi ấy cũng ngu khờ
Nhắm mắt đi tìm đến cõi mơ
Cứ tưởng trong kia toàn mộng đẹp
Thì ra nước mắt đớn đau chờ

Trần đời trở lại chốn hồng hoang
Tiếng nấc thơ ngây cũng muộn màng
Yêu đương chi để sương đầu gió
U buồn, uất hận mãi còn mang

ntd


Lệ Bỗng Cay
Ngọc Tiên
U buồn uất hận vẫn còn mang...
Anh hãy quên đi... chẳng đáng màng
Cho trái tim kia không đau nữa
Và tình sống lại với thời gian

Em tìm hơi ấm một vòng tay
Một chiếc môi hôn cõi thế này
Ước ao tuy bé sao chẳng đến?
Mộng ấy xa vời... lệ bỗng cay


Về Đầu Trang Go down
Ntd

Ntd

Tổng số bài gửi : 481
Registration date : 17/12/2010

Em Vẫn Đi Tìm (kỷ niệm 37) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em Vẫn Đi Tìm (kỷ niệm 37)   Em Vẫn Đi Tìm (kỷ niệm 37) I_icon13Wed 02 Mar 2011, 08:57

minhlatiennu đã viết:
ntd đã viết:
minhlatiennu đã viết:
Em Vẫn Đi Tìm
(kỷ niệm 37)
Ngọc Tiên

Em tìm hình bóng thuở dại khờ
Một ánh trăng vàng một giấc mơ
Hai mái đầu xanh niềm hạnh phúc
Cả trời thương nhớ cả mong chờ!

Em tìm ảo ảnh mộng đi hoang
Dẫu biết thương yêu đã muộn màng
Tình chỉ như sương giăng đầu ngõ
Sớm sẽ phai mờ sao vẫn mang...
Cõi Mơ
(kỷ niệm 38)

Còn tôi khi ấy cũng ngu khờ
Nhắm mắt đi tìm đến cõi mơ
Cứ tưởng trong kia toàn mộng đẹp
Thì ra nước mắt đớn đau chờ

Trần đời trở lại chốn hồng hoang
Tiếng nấc thơ ngây cũng muộn màng
Yêu đương chi để sương đầu gió
U buồn, uất hận mãi còn mang

ntd


Lệ Bỗng Cay
Ngọc Tiên
U buồn uất hận vẫn còn mang...
Anh hãy quên đi... chẳng đáng màng
Cho trái tim kia không đau nữa
Và tình sống lại với thời gian

Em tìm hơi ấm một vòng tay
Một chiếc môi hôn cõi thế này
Ước ao tuy bé sao chẳng đến?
Mộng ấy xa vời... lệ bỗng cay


Đốt tim nhau!...

Nỗi sầu nhân thế đã từng mang
Một kiếp tơ vương mộng ngỡ ngàng
Bỗng thấy hôm nay ta mới được
Cõi lòng mở rộng, vượt thời gian!...

Rượu đào mới rót quá nồng cay
Ấm áp tình em những thuở này
Ta đốt tim nhau bằng ngọn lửa
Tro tàn âm ỉ vẫn còn say

ntd
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Em Vẫn Đi Tìm (kỷ niệm 37) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Em Vẫn Đi Tìm (kỷ niệm 37)   Em Vẫn Đi Tìm (kỷ niệm 37) I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Em Vẫn Đi Tìm (kỷ niệm 37)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: minhlatiennu-