Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THAM KHẢO DAY BÉ HỌC CHỮ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
td-yêu68



Tổng số bài gửi : 12
Registration date : 05/01/2011

THAM KHẢO DAY BÉ HỌC CHỮ Empty
Bài gửiTiêu đề: THAM KHẢO DAY BÉ HỌC CHỮ   THAM KHẢO DAY BÉ HỌC CHỮ I_icon13Fri 25 Feb 2011, 14:50


THƠ CA VỠ LÒNG





O o - Ô ô
- Ơ ơ

Chữ O quá giống quả nho
Nếu mà đội mũ chữ Ô sẽ thành
Thêm râu biến đổi thật nhanh
Chữ O thoắt cái hoá thành chữ Ơ





Chưa lớn nên bé phải bò
Chổng mông tròn mắt bé cho nhất mình

****************************

A a

Chữ O thêm móc thành a
Thật dễ bé viết chữ A nhiều lần
Chữ in có cả gạch chân
Chữ hoa bay bướm đôi lần chưa quen





Oa oa theo mẹ chẳng ngoan
Ai cũng như thế chắc toàn bé hư


********************************

B b

Chữ BỜ còn gọi chữ BÊ
Xinh xinh cái bụng bé mê chữ BỜ
Viết hoa thật khó không ngờ
Bé quyết tâm luyện chữ BỜ viết hoa



Bên bờ biển đẹp quê ta
Biển xanh vờn cát lời ca dạt dào

*******************************

C c

Chữ CỜ nếu đứng một mình
Gọi XÊ cũng được rối tinh vô cùng
Khó mấy bé cũng ung dung
Cô dạy cả lớp học chung chữ CỜ



Con cò con vạc con nông
Bỏ nhà đứng đó chờ mong cái gì

******************************


D d

Chữ DỜ tên quá buồn cười
Chữ DÊ cũng vậy chẳng tươi tí nào
DỜ-DÊ đều đúng không sao
Cả lớp của bé bạn nào cũng thông





DÊ con tha thẩn dạo chơi
Xanh đồng nõn cỏ đón mời dê con


****************************

Đ đ

Tên ĐỜ nhưng cũng là ĐÊ
Gọi ĐỜ nghe nặng chẳng mê chút nào
Còn ĐÊ mềm mại biết bao
Sông nào cũng có ĐÊ bao đôi bờ



Ra đi - bé hét vang nhà
Giúp đỡ bố mẹ đuổi gà bé vui

*********************************


E e

Mũm mĩm nhỏ bé xinh xinh
Như em của bé đúng hình chữ E
Con cò đậu ở cành tre
Mải mê nhìn bé mùa hè chăm em



E e Ê ê


Chữ E đội mũ là Ê
Thấy ve ca há t - hè về không sai


*******************************


G g

Chữ GỜ đọc khó biết bao
Dê dưới cũng vậy khó sao chậm vào
Các bạn của bé thì thào
Học mãi mới thuộc khó sao chữ này




Gà trống luyện tập công phu
Đã cất tiếng gáy cả khu nhức đầu
Nếu không tỉnh dậy mau mau
Nghe Gáy lần nữa lần sau muộn rồi


*******************************


H h

Chữ HỜ chữ HÁT một tên
Đứng đâu cũng vậy đều hiền như nhau
Chữ in như thể chữ tầu
Chữ hoa bay bướm luyện lâu mới thành




Đồng hoa khoe sắc hơn trời
Chắc vì có bé dạo chơi trên đồng

***********************************


I i

Chữ gì bé tí tì ti
Trên đầu có chấm chữ gì bé ơi
Cô dạy nên bé biết rồi
Chữ I nhỏ nhất chấm chơi trên đầu



Con gì bé tí tì ti
Hút máu truyền bệnh con gì biếtkhông
Con muỗi một giống côn trùng
Thấy muỗi phải diệt tới cùng mới thôi

***********************************


K k

Chữ CA tên gọi từ xưa
Như ông ru bé những trưa mùa hè
Chữ hoa đến phượng cũng mê
Chữ thường viết khó phải về luyện thêm



Kêu to gào gọi chán chê
Ai thấy cũng sẽ cười chê khóc nhè


***********************************


L l


Chữ LỜ lả lướt viết hoa
Thấy đẹp viết lại đến ba bốn lần
Lờ này cao lớn đôi phần
Có khi bị lẫn bé cần chú tâm




Lướt trên mặt tuyết sướng thay
Như là cưỡi gió lướt mây lạnh lùng


*********************************


M m

Chữ MỜ sao lắm nét ghê
Chẳng phải mình bé thích mê chữ mờ
Má mẹ mềm mại lời thơ
Dễ nhớ dễ thuộc bé chờ cô khen



Một mình với mẹ thích sao
Rúc vào ti mẹ đã bao lần rồi
Thôi thôi mau hãy đi chơi
Mấy bạn đang đợi bé rời ti ra


********************************8


N n

Chữ NỜ này ngắn dễ thương
Viết hoa cũng đẹp viết thường cũng yêu
Bé ơi hãy nhớ một điều
Nói viết đừng ngọng tập nhiều chớ quên




Cún con say sữa ngủ lăn
Hay ăn chóng lớn cún nằm cún mơ


*********************************


S s

Chữ SỜ này nặng khó ghê
Khó nhớ khó đọc chẳng mê chút nào
Lại hay đọc lẫn biết bao
Bé phải tập mãi khó sao chữ SỜ




Hoa súng mọc ở dưới ao
Sớm nở khoe sắc đẹp sao tuyệt vời


**************************************


X x

Xờ này xờ nhẹ bé ơi
Nếu nhầm chắc chắn bị cười bị chê
Bé biết nên bé say mê
Luyện nghe và đọc khi về chẳng quên




Xa xa thấp thoáng tháp rùa
Màn sương phủ nhẹ chắc đùa lộc non


*****************************************



T t

Tên TỜ có lúc là TÊ
Tiếng việt thật khó bé về hỏi cha
TỜ TÊ một chữ thôi mà
Bé chịu khó đọc dăm ba lần vào



Trời thu sương lạnh mặt hồ
Mặc rét bền trí cơ đồ tạo nên



************************************

U u

Chữ U học chẳng khó gì
Chữ Nờ lộn ngược bé ghi nhớ rồi
Chữ hoa cũng thế mà thôi
Cũng nờ lộn ngược dễ thôi bé cười


U u Ư ư

Chữ U thêm ngoắc là Ư
Bé luôn nhớ kỹ kể từ hôm nay


***********************************

V v

Chữ VỜ tên của chữ VÊ
Viết đọc đều dễ bé về khoe ông
Việt Nam đất nước tiên rồng
Vẻ vang thế giới nhờ công học hành



Cùng em vui vẻ đi chơi
Xem nhà chim ở chơi vơi cành tùng


***************************************


R r

Chữ RỜ uốn lưỡi còn rung
Viết dễ đọc khó vô cùng bé ơi
Đọc mãi lưỡi đã mỏi rồi
Bé vẫn cố gắng chưa thôi đánh vần




Vàng anh hót rộn khắp nơi
Cô Tấm rạng rỡ muôn đời chuyện xưa


****************************************

Y y

I- CỜ - RÉT tên giống tây
I dài tên của ngày nay thường dùng
Chữ I này lạ vô cùng
Dài - tay ; tai - ngắn không chung một từ




Bé yêu tổ quốc bao la
Bé yêu muôn sắc của hoa trên đời


****************************************



P p


Chữ PỜ cùng nghĩa với PÊ
Phố phường cả phở đều PÊ đều PỜ
Thuộc rồi bé thoả mái mơ
Ra phố ăn phở bên bờ hồ gươm





Pốp pai lực sĩ bé yêu
Phải luôn phấn đấu thật nhiều mới nên


***********************************



Q q

Chữ QUỜ còn gọi chữ QUY
Viết dễ khó đọc chỉ vì hợp âm
Chẳng bao giờ rõ bản thân
Cùng U khăng khít reo vần khó mê





Đỏ tươi táo quý thơm ngon
Bé đành quyết nhịn vì còn phần em



Mầu đỏ rực rỡ sao vàng
Lá cờ tổ Quốc Việt Nam anh hùng


A a B b C c
D d Đ đ E e
G g H h I i
K k L l M m
N n O o P p
Q q R r S s
X x T t U u
V v Y y F f Z z @ @

YÊU 6-8
Về Đầu Trang Go down
 
THAM KHẢO DAY BÉ HỌC CHỮ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» NHÀ TÂY SƠN - Quách Tấn, Quách Giao
» Rất vui khi tham gia
» Danh tướng Việt Nam 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Cho hoi tham !
» Thành ngữ dân gian
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC :: Trang tuổi thơ-