Tổng số bài gửi : 394 Registration date : 13/01/2011
Tiêu đề: Ăn Chay Tue 18 Jan 2011, 00:05
Ăn Chay Cũng Sát Sinh
Đừng tưởng ăn chay hổng sát sinh Bởi vì vạn vật cũng như mình Cỏ cây cũng biết mùi đau khổ Hoa quả thì hay có tánh linh Đừng thấy giống cây,hô:"chẳng khổ" Chớ nghe loài cỏ,bảo:"không tình" Khi ăn nên nhớ nhiều loài chết Thực vật thành chay cũng sát sinh PD
Phiêu Dao
Tổng số bài gửi : 394 Registration date : 13/01/2011
Tiêu đề: Re: Ăn Chay Tue 18 Jan 2011, 00:07
Chia dòng
Mới hay Phật Giáo cũng chia dòng Trường phái Nam tông với Bắc tông Một phía chỉ yêu Bát Chánh Đạo Một đằng Lục Độ để trong lòng Hai bên căng thẳng từ vô thuỷ Đôi nẻo tranh giành tận bỗng không Ngẫm nghĩ rồi suy cho các đạo Con người luôn thích phái và dòng PD
Phiêu Dao
Tổng số bài gửi : 394 Registration date : 13/01/2011
Tiêu đề: Re: Ăn Chay Tue 18 Jan 2011, 00:08
Khóc Nhè
Vừa thoắt sinh ra đã khóc nhè Da thời đỏ hỏn, miệng thời oe Hai tay nắm chặt gồng đau đớn Đôi mắt mở to tức sự nhè Bộ nhị phơi bày treo lủng lẳng Khoang bầu khép kín thẳng thừng khoe Luân hồi lưu lạc hằng hà kiếp Một tấm thân trần mắt đỏ hoe
Phiêu Dao
Tổng số bài gửi : 394 Registration date : 13/01/2011
Tiêu đề: Re: Ăn Chay Tue 18 Jan 2011, 00:26
Vô Vi
Bây giờ, đã hiểu đạo vô vi Trắng trắng đen đen chẳng rõ gì Xấu tốt còn chờ đời xét lại Đúng sai khỏi đợi thế sân si Người khôn, gắng chạy theo thời thế Kẻ trí, cố xoay với cuộc kì Từ thủa Big-Bang sinh vũ trụ Trần gian nguyên thủy đã vô vi PD