Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Hội triển lãm quốc tế (Shanghai World Expo 2010)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Hội triển lãm quốc tế (Shanghai World Expo 2010) Empty
Bài gửiTiêu đề: Hội triển lãm quốc tế (Shanghai World Expo 2010)   Hội triển lãm quốc tế (Shanghai World Expo 2010) I_icon13Thu 14 Oct 2010, 16:30

Hội chợ kéo dài 184 ngày, từ 1/5/2010 đến 31/10/2010 dọc hai bên bờ sông Hoàng Phố, trung tâm TP. Thượng Hải trên diện tích trên 5km2.
Từ năm 2006, Việt Nam đã ký kết với Trung Quốc một văn kiện trong đó khẳng định sẽ tham gia vào sự kiện mang tầm lịch sử này.


Cũng như mọi hôm, 2 đứa ngủ nướng tới 10h mới dậy, rửa mặt ăn uống xong, là thay đồ dzọt đến ga tàu điện ngầm. Nhà mình đi bộ tới ga chỉ chừng 10 phút, nhưng hôm nay đi xe cho nhanh, để dành sức vào hội chợ, đi cho xỉu(và cũng thật biết thân phận, chọn đôi giày thể thao cũ nhất = êm chân nhất mang cho nó lành). Đi tàu số 7, mất 30 phút là tới nơi (lúc trên tàu, hệ thống trực tuyến báo, là đã gần 300.000 hành khách trong khu hội chợ "World Expo"). Ra khỏi trạm tàu đi bộ 3 phút tới ngay cổng hội chợ.

Mỗi vé 160RMB(nhân dân tệ) tương đương 25USD, vào bên trong, hệ thống an ninh y như ở sân bay, dân ghiền thuốc lá như ox mình, ai cũng tiếc hùi hụi nhìn mấy cái hột quẹt mà muốn đứt ruột lòi phèo(tại bị tịch thu hết). Bên trong cấm hút thuốc, xa xa..gần khu nhà vệ sinh, có 1 nơi dành riêng cho người hút thuốc thỏa mãn cơn nghiện (tất nhiên trong này thì chắc phải có vài trăm khu nhà vệ sinh). Sau khi làm 1 hơi 3 điếu thuốc, mặt mày ox sáng trưng. Đi bộ vào bên trong mất 20 phút, và nơi đặt chân tham quan đầu tiên là khu triển lãm tỉnh/ thành China. Xếp hàng vào bên trong, ngay sảnh là 2 cô nhân viên trả lời những thắc mắc và phát bản đồ khu triển lãm cho khách (khu này tương đối rộng, nên cần tới bản đồ, không thôi là không biết đường ra luôn í).

Cái ngôi nhà vuông màu đỏ, bên dưới là tỉnh/ thành. Bên trên cái vòm đỏ, là thay mặt nước China (muốn lên cái vòm đỏ này, chắc phải xếp hàng cả ngày). Hết vô chỗ này rồi tới chỗ kia, đi 1 hơi mệt ná thở. Có nhiều chỗ phải xếp hàng vài tiếng đồng hồ mới tới lượt mình. Vậy là 2 vợ chồng thống nhất, chỉ vô những chỗ ít và vừa người, nơi đông thì tránh xa ra. Chả biết làm sao, nằng nặc đòi đi coi cho bằng được, tới khi coi rồi thì mình không có cái cảm giác hoành tráng của khi chưa coi (hay tại chưa bao giờ coi nên không hiểu). Vào bên trong, những hình ảnh tựng trưng phong cách cho từng tỉnh.

Không thấy gì đặc biệt cả, 1 gian phòng rộng chừng vài trăm mét, trên tường là màn ảnh, được máy chiếu fim rọi vào (như cái kiểu hồi nhỏ ở dưới quê đi coi fim, người ta rọi lên tấm vải trắng vậy đó, chỉ có khác là âm thanh hiện đại hơn), ngay giữa có cái bụt to to, nghe nói tí nữa người ta biểu diễn vũ đạo của địa phương. Ngắm nghía xung quanh, rồi 2 đứa bỏ đi ra. Tới tỉnh khác, mỗi tỉnh 1 phong cách, và không khác gì nhau là hình và màn ảnh, tượng giả (phong cảnh của từng nơi).

Đặc biệt 1 điều, tại đây có bán hộ chiếu của hội chợ. Khi ta đi tới 1 tỉnh nào đó, lúc đi ra ai có hộ chiếu sẽ đóng 1 cái mộc. Vậy là trong hộ chiếu sẽ có con dấu của tỉnh đó, nếu tham quan ở khu triển lãm nước ngoài, thì ta sẽ có được con dấu của thế giới (mà không cần phải đi vòng quanh thế giới). Mình kêu ox mua 1 cuốn hộ chiếu, lấy con dấu của các nước để làm kỷ niệm, nhưng ox nói:

-Không biết mày đi được mấy nước, mà đòi cho dữ vô, ở đây rộng lắm, 1 lát là bà đòi về bây giờ.

Hắn không mua thì thôi, bàn ra bàn vô nghe điếc lổ tai ghê. Vậy là đi tham quan chưa được 1 chục tỉnh, nhìn đồng hồ đã 13:20, định đi ra ăn uống nghỉ mệt. Nhưng thôi ráng coi thêm vài chỗ nữa, cho đói meo rồi đi ra luôn, không đi trở vô nữa, tại vô nữa là phải xếp hàng lại từ đầu. Ăn uống cũng là chuyện khổ, vì nhiều nhà hàng quá, biết ăn nơi nào cho vừa khẩu vị mà lại vừa giá. Thôi thì vô ăn đại cho xong, xong xuôi cũng cả tiếng, đi trở ngược lại hướng khi nãy, nhìn lên cái vòm đỏ bên trên:

-Ê ê, mày nhìn bên trên kìa, hình như là trên đó không có gì phải không mậy? chắc chỉ là cái mã cho người ta nhìn thôi ha?
-Mã gì mà mã, bộ mày không thấy cái khu đông người nhất (chừng 3.000 người chớ có bao nhiêu đâu mà nhiều haha), cái chỗ đó là người ta đang xếp hàng chờ lên tham quan cái "vòm đỏ" đó. Nơi đó là của China, còn nãy giờ mình tham quan, chỉ là những tỉnh của China thôi.

Định vô tham quan khu của HongKong và MaCau, nhưng thấy xếp hàng lâu quá(3h) nên thôi. Ngay lúc đó, quay sang thấy 1 trạm đang bu đông người, nhìn vô thì thấy họ đang lấy bản đồ của toàn khu triển lãm (vậy là mình cũng lấy 2 tấm). Công nhận họ tổ chức và sắp xếp thật chu đáo, bản đồ chỉ dẫn rõ ràng cho từng khu, vậy mà họ còn sợ người ta (có lẽ như mình) không hiểu, vài trăm mét là có 1 nhân viên đứng sẵn, để hướng dẫn đường và trả lời những thắc mắc cho hành khách. Xung quanh toàn khu đó, thật là nhiều nhân viên, công an, lính. Lâu lâu lại nghe phát thanh kêu lên:

-Hành khách đến từ nơi...tên...người nhà đang chờ ở khu hay cổng hoặc nhà hàng nào đó, rồi 1 lát lại kêu lên "vì lý do hành khách tham quan đông, nên phải xếp hàng chờ đợi, nếu quý khách có cảm giác không khỏe hoặc có triệu chứng về bệnh nào đó, xin đến trạm y tế gần đó nhất để chuẩn đoán"..v...v...

Đường xá sạch sẽ, cứ vài mét là có 1 cái thùng rác, cho nên "cả triệu" người lưu thông mà không có 1 cọng rác trên đường. Nơi đây tổng cộng 4 khu "a, b, c, d" dọc hai bên bờ sông Hoàng Phố, hành khách sẽ được di chuyển miễn phí bằng xe bus từ khu này sang khu khác. Và cũng xa xa, có 1 hàng cho khách lấy nước lọc và nước sôi miễn phí, tất nhiên ai muốn uống những loại giải khát đóng hộp khác, thì mua ở thùng bán tự động, nói chung là mọi thứ, đủ cung cấp cho hành khách. Sau khi quan sát xung quanh, tự dưng ngậm ngùi tủi cho VN mình. Nếu tổ chức ở VN mình, chắc rác ngập lên tới đầu gối rồi quá. Nước người ta phát triển hơn VN mình về mọi mặt, không những thành phố của người ta văn minh hơn, nông dân người ta cũng được ưu ái(miễn thuế) hơn, không như dân bên mình, bị bóc lột te tua.

(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Hội triển lãm quốc tế (Shanghai World Expo 2010) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hội triển lãm quốc tế (Shanghai World Expo 2010)   Hội triển lãm quốc tế (Shanghai World Expo 2010) I_icon13Fri 15 Oct 2010, 02:03

Náo nhiệt ha Gai ? Vô cửa 25 USD thì cũng đắc thiệt, nhưng chắc đáng đòng tiền bát gạo.
Gai với ox năng động nên đi chơi nhiều vui quá Smile
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Hội triển lãm quốc tế (Shanghai World Expo 2010) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hội triển lãm quốc tế (Shanghai World Expo 2010)   Hội triển lãm quốc tế (Shanghai World Expo 2010) I_icon13Sat 16 Oct 2010, 11:44

Shiroi đã viết:
Náo nhiệt ha Gai ? Vô cửa 25 USD thì cũng đắc thiệt, nhưng chắc đáng đòng tiền bát gạo.
Gai với ox năng động nên đi chơi nhiều vui quá Smile

Lúc mua vé muội cũng thấy mắc, nhưng khi ở trong đó cả ngày, nhìn thấy cách làm việc chuyên nghiệp của nhân viên, thì không còn thấy mắc.
Hôm nay mới 12h mà tivi vừa thông báo, trong "hội chợ" đã có 750.000 người rồi đó tỷ, ở đâu ra mà nhiều người vậy ta scratch
Trời..ox muội nhai cả ngày hôm đó Mad , về tới hôm nay, còn than vãn vụ đi hội chợ, ê ẵm cái đầu mấy hôm nay :thua:
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Hội triển lãm quốc tế (Shanghai World Expo 2010) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hội triển lãm quốc tế (Shanghai World Expo 2010)   Hội triển lãm quốc tế (Shanghai World Expo 2010) I_icon13Sun 24 Oct 2010, 16:09

Coi đỡ hình đi nha bà con, chủ nhà theo chú Tư "gác cu" gòi

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Hội triển lãm quốc tế (Shanghai World Expo 2010) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hội triển lãm quốc tế (Shanghai World Expo 2010)   Hội triển lãm quốc tế (Shanghai World Expo 2010) I_icon13Mon 25 Oct 2010, 03:54

hiiii, coi hình đỡ rồi nè bé Gai :-bd
Trong lúc chờ đợi bé Gai với chú Tư... tiếp tục
lol2
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Hội triển lãm quốc tế (Shanghai World Expo 2010) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hội triển lãm quốc tế (Shanghai World Expo 2010)   Hội triển lãm quốc tế (Shanghai World Expo 2010) I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Hội triển lãm quốc tế (Shanghai World Expo 2010)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Shanghai World Expo 2010 with opening ceremony
» World Cup 2010 - Bút Ký Thơ
» Danh sĩ kim cổ thế giới - Nhất Như, Phạm Cao Hoàn
» Hương Sắc Cuộc Đời
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 1 - Nguyễn Khắc Thuần
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Gai Mắc Cỡ-