Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 VÔ TÌNH !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 8 ... 15  Next
Tác giảThông điệp
lelong

lelong

Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 21/05/2010

VÔ TÌNH ! Empty
Bài gửiTiêu đề: VÔ TÌNH !   VÔ TÌNH ! I_icon13Fri 21 May 2010, 21:15

Hoa bèo !
VÔ TÌNH ! Lucbinh1

Em như hoa tím lục bình
"Trôi sông lạc chợ....!" Sao mình vẫn mê
Bạn bè.... nó nói "... thấy ghê....!"
Bảo hoa bèo ấy...mân mê mấy đồng
Thật buồn ! Tôi nỗi cơn ngông
Ngẩn ngơ !....người mãi.... bất công hỡi trời....!
Không hồng phô sắc lã lơi
Cũng không kín cổng....rồi đời tiêu sao...?
Học trường bước thấp bước cao
Học đời chưa biết ông nao sánh bằng
Phận bèo, bạc, sóng lăng đăng
Vẫn hôn trời đất ! Ai.... bằng thuỷ chung !

Về Đầu Trang Go down
lelong

lelong

Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 21/05/2010

VÔ TÌNH ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÔ TÌNH !   VÔ TÌNH ! I_icon13Sat 22 May 2010, 16:04

VÔ TÌNH ! Trang2-1

Gió lên miền ngược
Gió về miền xuôi
Khều nhánh thông đồi
Nựng đồng lúa ngát
Có lúc thoáng mát
Khi lại lạnh lùng
Mà ánh trăng nhung
Hẹn cùng rủ rỉ !

Gió nào chung thủy
Chịu một chỗ đâu
Khoát lát cơ cầu
Vui sầu vô lối
Yêu thương gấp vội
Mau chóng phụ phàng
Nuôi chí đi hoang
Ngập tràn khao khát
Mà vầng trăng bạc
Thác cũng không rời
Mây nước quên trôi
Lặng cười ngơ ngác !

Và từ đó nhạc
Rồi từ đó thơ
Cho đến bây giờ
Gió vô tình mãi....!
Về Đầu Trang Go down
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

VÔ TÌNH ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÔ TÌNH !   VÔ TÌNH ! I_icon13Sat 22 May 2010, 22:02

VÔ TÌNH ! 10059d10

Hân hạnh chào đón lelong đến với Đào Viên chia sẻ những vần thơ gởi gấm tâm tư của mình

_________________________
VÔ TÌNH ! Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
lelong

lelong

Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 21/05/2010

VÔ TÌNH ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÔ TÌNH !   VÔ TÌNH ! I_icon13Sun 23 May 2010, 06:54

Ý Nhi đã viết:
VÔ TÌNH ! 10059d10

Hân hạnh chào đón lelong đến với Đào Viên chia sẻ những vần thơ gởi gấm tâm tư của mình

VÔ TÌNH ! 7

Xin cảm ơn !
Về Đầu Trang Go down
lelong

lelong

Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 21/05/2010

VÔ TÌNH ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÔ TÌNH !   VÔ TÌNH ! I_icon13Sun 23 May 2010, 07:37

VÔ TÌNH ! Top1

Vô tình !

Ngày tháng cứ lầm lỳ bơi vội vả
Quên hoa mai...và khói rạ bồng lên
Thấp thoáng cơn mưa rồi rau muống dập dềnh
Hoa phượng chín...để mình ênh quạnh quẻ
Bước nhặt bước.... níu thời gian nhè nhẹ
Cúc vàng tươi cũng lặng lẻ rung rinh
Buốt nhói con tim khi trúc ngã bên đình
Hương sen ngát vẫn tự tình thỏ thẻ
Yêu ăm ắp ...mấy ai lòng đã ghé
Hiểu dùm chăng...cho ta hé nỗi niềm
Vì yêu tìm... ta say ngủ lim dim
Quên để nhớ ...im lìm...không lặng lẻ !
Về Đầu Trang Go down
lelong

lelong

Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 21/05/2010

VÔ TÌNH ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÔ TÌNH !   VÔ TÌNH ! I_icon13Mon 24 May 2010, 14:05

VÔ TÌNH ! Vung_troi_binh_yen

Hẹn nhau....!

Hẹn nhau buổi sớm bình yên
Lá hoa vừa tắm mưa hiền tinh khôi
Ngắm nhau mê đắm hương đời
Có em....! Anh đã cao vời trong xanh !

Hẹn nhau trưa nắng yên lành
Có hoa phượng đỏ chân thành nghiêng che
Cỏ xanh mềm mượt e dè
Có anh....! Em đỏ thơm hè khát khao...!

Hẹn nhau chiều gió lao xao
Ngát hương quê thẹn Sen nào kém Lan....
Lãng lơ.... giây phút nồng nàn !
Có nhau ta đã.... thiên đàng trao tay !
Về Đầu Trang Go down
lelong

lelong

Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 21/05/2010

VÔ TÌNH ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÔ TÌNH !   VÔ TÌNH ! I_icon13Thu 27 May 2010, 21:12

VÔ TÌNH ! 69001236478631

Mèo....!

Con mèo nhỏ ! Ngày xưa ui !.... ghét nó !
Ỏng ẹo à.... còn ưa cọ người ta
Làm nủng thật niu.... ! Nhưng vẫn nổi da gà
Hơi âm ấm....mà thịt thà khó chịu !

Qua năm tháng miêu cũng hoài....yểu điệu
Bước thời gian nhẹ nhẹ liễu êm êm
Giọng trách ngao ngao từng đêm thấy ngọt ngào
Thân nong nóng..... nay rực rào nhựa sống !

Tôi mắc cỡ ngượng ngùng....rồi nói ngọng
Hỏi vì sao mình láy động.....! Ôi mèo !
Xưa ghét vì..... meo meo mãi.... hay theo !
Giờ giận dỗi tức mình......tèo nông nỗi.... !
Về Đầu Trang Go down
lelong

lelong

Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 21/05/2010

VÔ TÌNH ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÔ TÌNH !   VÔ TÌNH ! I_icon13Sun 30 May 2010, 09:09

VÔ TÌNH ! XT120507_01LAR

Về ...nhé !

Hãy về như thế... tự nhiên
Thơi thơi thảnh thảnh hòa hiền giao duyên
Không ngăn,cách, trở muộn phiền
Đớn lòng không cản,gông xiềng xích đau !

Hãy về ta mở lòng nhau
Xem dần sách lạ xuân trao cho hè....
Và thu thăm thẳm...đông se se...
Bốn mùa dung dẻ...tò vè mến thương !

Hãy về nhé...! Về với bình thường !
Trơ lòng trắc ẩn... dễ thương mơ màng
Thôi ! Đừng... khách sáo đa đoan
Có nhau... ta sẽ lên ngàn xuống xuôi !

Hãy về với tự nhiên thôi...!
Để trời đất mĩm... lòng người thăng hoa !



Được sửa bởi lelong ngày Mon 18 Jul 2011, 17:01; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
lelong

lelong

Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 21/05/2010

VÔ TÌNH ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÔ TÌNH !   VÔ TÌNH ! I_icon13Thu 03 Jun 2010, 15:22

VÔ TÌNH ! TinMoi_311178_1

Hạ nầy.....

Hạ nầy em sẽ đi lên
Qua vùng đất đỏ cheo vênh suối đèo
Thữ xem.... thơ núi thế nào
Nhẹ nhàng cháy bỏng hương ngào ngát thanh...!

Còn anh xuôi xuống đồng xanh
Tắm dòng nước ngọt.... xem trăng đồng bằng
Trên đồi....ngây ngất lâng lâng
Dưới nầy anh cũng chung nâng rượu vườn
Ngút ngàn em có tơ vương
Cuối trời anh mãi nhớ đường xưa đi
Xuống lên buồn thật.... cười khì !
Đi về xuôi ngược lại về mình không
Không duyên đừng vướng tơ hồng
Nợ không đừng dỗi....chao lòng hanh hao !


Về Đầu Trang Go down
lelong

lelong

Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 21/05/2010

VÔ TÌNH ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÔ TÌNH !   VÔ TÌNH ! I_icon13Fri 04 Jun 2010, 11:50

VÔ TÌNH ! 34708861_d609358d71

Hạ ơi....!

Hạ níu ta về dưới cơn mưa
Thăm cây bàng cổ....mái trường xưa
Nghe tu hú gọi mùa thi cũ
Chúng bạn đâu rồi....! Chữ vẫn chưa !

Hạ dắt ta về miền nhung nhớ
Trên từng trang giấy.... ướt đơn sơ
Có con sông cái bờ cát mịn
Có suối đèo cao....vịnh trăng mơ.... !

Níu dắt ta về thời bỡ ngỡ
Ngu ngơ lầm lỡ...hạ vẫn chờ
Ân tình một thuở...mờ sao được
Ta đã về đây.....nước thấm thơ !
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




VÔ TÌNH ! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÔ TÌNH !   VÔ TÌNH ! I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
VÔ TÌNH !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thế giới Tình yêu
» LỄ TÌNH NHÂN
» ĐỐT TÌNH
» TÌNH XUÂN (MT-120-121)
» TÌNH ANH ĐÃ CẠN?
Trang 1 trong tổng số 15 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 8 ... 15  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Lê Long-