Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vóc dáng quê hương

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Vóc dáng quê hương Empty
Bài gửiTiêu đề: Vóc dáng quê hương   Vóc dáng quê hương I_icon13Sat 20 Feb 2010, 03:33

Kính mời quý vị thưởng thức tuyệt tác của tác giả đương thời Đinh Vũ Ngọc, một trong những bài thơ Đường luật hay nhất mà NX đã từng đọc về chiếc áo dài Việt Nam. Chính đây là nguồn cảm hứng và khơi gợi ý tưởng đế NX viết hai bài mới post trên đây.
Nắng Xuân
.



CHIẾC ÁO DÀI VIỆT NAM


Chiếc áo quê hương dáng thướt tha
Non sông gấm vóc mở đôi tà
Tà bên Đông Hải lung linh sóng
Tà phía Trường Sơn rực rỡ hoa
Vạt rộng Nam phần chao cánh gió
Vòng eo Trung bộ thắt lưng ngà
Nhịp tim Hà Nội nhô gò ngực
Hương lúa ba miền thơm thịt da.


Đinh Vũ Ngọc
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Vóc dáng quê hương Empty
Bài gửiTiêu đề: NẾP ÁO QUÊ HƯƠNG   Vóc dáng quê hương I_icon13Sat 20 Feb 2010, 03:34

Bài xướng:


NẾP ÁO QUÊ HƯƠNG


Tà áo dài em chấp chới bay
Quê hương hoa gấm nắng chan đầy
Thân sau biển bạc kho tôm cá
Vạt trước rừng xanh vựa quả cây
Lồng ngực Kỳ Sơn căng sức trẻ
Thắt lưng Bến Hải chít eo gầy
Cửu Long, Bắc bộ thơm mùa gặt
Ngắm cả ba miền, say ngất ngây!

Nắng Xuân
(Cảm tác sau khi đọc "CHIẾC ÁO DÀI VIỆT NAM" của tác giả tiền bối Đinh Vũ Ngọc)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Vóc dáng quê hương Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vóc dáng quê hương   Vóc dáng quê hương I_icon13Sat 20 Feb 2010, 03:34

Bài xướng 2:


VÓC DÁNG QUÊ HƯƠNG

Dải lụa non sông trải gấm hoa
Dệt nên dáng vóc óng thân ngà
Điệp trùng rừng núi cây trò chuyện
Hùng vĩ biển sông đất hát ca
Trung Bộ, Tây Nguyên bưng thạch bích
Cửu Long, Bắc Bộ khảm phù sa
Nhấp nhô sóng lúa ba miền vỗ
Dào dạt tình quê mãi đậm đà.

Nắng Xuân
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Vóc dáng quê hương Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vóc dáng quê hương   Vóc dáng quê hương I_icon13Sat 20 Feb 2010, 03:38

Sư thúc cho phép Shiroi nhe...

Bài xướng 2:


VÓC DÁNG QUÊ HƯƠNG

Dải lụa non sông trải gấm hoa
Dệt nên dáng vóc óng thân ngà
Điệp trùng rừng núi cây trò chuyện
Hùng vĩ biển sông đất hát ca
Trung Bộ, Tây Nguyên bưng thạch bích
Cửu Long, Bắc Bộ khảm phù sa
Nhấp nhô sóng lúa ba miền vỗ
Dào dạt tình quê mãi đậm đà.

Nắng Xuân


Non sông yêu dấu

Ngàn năm văn hiến kết tinh hoa
Sóng biển phương Đông tỏa ánh ngà
Tận đỉnh Đồng Văn dầy khói phủ
Cuối trời Ngọc Hiển rộn câu ca
Hiền Lương vui nối bờ non nước
Bến Hậu vun bồi bãi đất sa
Bao nhịp Trường Tiền thương xứ Huế
Tài nguyên cuồn cuộn nhánh sông Đà...

th - Shiroi
11/04/2007


Huyện Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang là huyện ở cực Bắc của đất nước, huyện Ngọc Hiển thuộc tỉnh Cà Mau, nơi đó người ta đến thăm mũi Cà Mau.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Vóc dáng quê hương Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vóc dáng quê hương   Vóc dáng quê hương I_icon13Sat 20 Feb 2010, 03:42

Sư thúc cho phép Shiroi nhe...

Bài xướng 2:


VÓC DÁNG QUÊ HƯƠNG

Dải lụa non sông trải gấm hoa
Dệt nên dáng vóc óng thân ngà
Điệp trùng rừng núi cây trò chuyện
Hùng vĩ biển sông đất hát ca
Trung Bộ, Tây Nguyên bưng thạch bích
Cửu Long, Bắc Bộ khảm phù sa
Nhấp nhô sóng lúa ba miền vỗ
Dào dạt tình quê mãi đậm đà.

Nắng Xuân


Non sông yêu dấu

Ngàn năm văn hiến kết tinh hoa
Sóng biển phương Đông tỏa ánh ngà
Tận đỉnh Đồng Văn dầy khói phủ
Cuối trời Ngọc Hiển rộn câu ca
Hiền Lương vui nối bờ non nước
Bến Hậu vun bồi bãi đất sa
Bao nhịp Trường Tiền thương xứ Huế
Tài nguyên cuồn cuộn nhánh sông Đà...

th - Shiroi
11/04/2007


Huyện Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang là huyện ở cực Bắc của đất nước, huyện Ngọc Hiển thuộc tỉnh Cà Mau, nơi đó người ta đến thăm mũi Cà Mau.


Mỹ Linh cũng mạo muội

Áo dài quê hương

Gấm lụa mịn màng dệt áo hoa
Non ôm biển ấp lộ tranh ngà
Hồ Tây gợn sóng hoà tâm mạch
Hồng Lĩnh dìu mây đệm khúc ca
Thoai thoải Hoành Sơn đường diệu ảo
Hoang vu Mũi Né bãi kiêu sa
Cửu long uốn khúc khoe hình thể
Đậm nét quê hương một thoáng đà ...

Mỹ Linh
11/04/2007
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Vóc dáng quê hương Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vóc dáng quê hương   Vóc dáng quê hương I_icon13Sat 20 Feb 2010, 03:43

Sư thúc cho phép Shiroi nhe...

Bài xướng 2:


VÓC DÁNG QUÊ HƯƠNG

Dải lụa non sông trải gấm hoa
Dệt nên dáng vóc óng thân ngà
Điệp trùng rừng núi cây trò chuyện
Hùng vĩ biển sông đất hát ca
Trung Bộ, Tây Nguyên bưng thạch bích
Cửu Long, Bắc Bộ khảm phù sa
Nhấp nhô sóng lúa ba miền vỗ
Dào dạt tình quê mãi đậm đà.

Nắng Xuân


Non sông yêu dấu

Ngàn năm văn hiến kết tinh hoa
Sóng biển phương Đông tỏa ánh ngà
Tận đỉnh Đồng Văn dầy khói phủ
Cuối trời Ngọc Hiển rộn câu ca
Hiền Lương vui nối bờ non nước
Bến Hậu vun bồi bãi đất sa
Bao nhịp Trường Tiền thương xứ Huế
Tài nguyên cuồn cuộn nhánh sông Đà...

th - Shiroi
11/04/2007


Huyện Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang là huyện ở cực Bắc của đất nước, huyện Ngọc Hiển thuộc tỉnh Cà Mau, nơi đó người ta đến thăm mũi Cà Mau.


Mỹ Linh cũng mạo muội

Áo dài quê hương

Gấm lụa mịn màng dệt áo hoa
Non ôm biển ấp lộ tranh ngà
Hồ Tây gợn sóng hoà tâm mạch
Hồng Lĩnh dìu mây đệm khúc ca
Thoai thoải Hoành Sơn đường diệu ảo
Hoang vu Mũi Né bãi kiêu sa
Cửu long uốn khúc khoe hình thể
Đậm nét quê hương một thoáng đà ...

Mỹ Linh
11/04/2007


Híc.....mới làm xong gởi đi thì bị mất .Giờ ngồi bức tóc nhớ lại ...hổng biết có xong không đây ..

Quê hương

Quê hương toàn cỏi khảm muôn hoa
Một dải non sông sánh ngọc ngà
Biển bạc xôn xao luồng cá nhảy
Rừng vàng rộn rã lũ chim ca
Miền trung xứ Quảng mưa không ghé
Lục tỉnh Nam phần nắng cứ sa
Móng Caí theo dài về đất Mũi
Đồng xanh luá trổ sóng la đà

QN
13/4/2007

Mong Sư Thúc chỉ điểm thêm .Q hết biết nghĩ gì rồi .Giờ phải "thăng " ...Buồn ngủ quá
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Vóc dáng quê hương Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vóc dáng quê hương   Vóc dáng quê hương I_icon13Sat 20 Feb 2010, 03:45

Cám ơn các bạn hưởng ứng. NX xin gửi bài họa mới hoàn thành sớm nay.



CHIẾC ÁO DÀI VIỆT NAM


Chiếc áo quê hương dáng thướt tha
Non sông gấm vóc mở đôi tà
Tà bên Đông Hải lung linh sóng
Tà phía Trường Sơn rực rỡ hoa
Vạt rộng Nam phần chao cánh gió
Vòng eo Trung bộ thắt lưng ngà
Nhịp tim Hà Nội nhô gò ngực
Hương lúa ba miền thơm thịt da.


Đinh Vũ Ngọc


NẾP ÁO VIỆT NAM
(Cẩn họa thơ Đinh Vũ Ngọc)

Nuôi dưỡng tình yêu mãi thiết tha
Áo dài khéo léo xẻ bên tà
Đồng bằng màu mỡ no mùa lúa
Rừng núi tưng bừng thắm sắc hoa
Ngăn ngắt nước xanh choàng vóc ngọc
Mịn màng cát trắng lót chân ngà
Tài nguyên, khoáng sản đang thao thức
Đằm thắm yêu kiều quyện sắc da.


Đằm thắm yêu kiều quyện sắc da
Cong cong đường nét tấm thân ngà
Núi sông bốn mặt nâng tầm vóc
Đồng ruộng ba miền trải gấm hoa
Biển biếc cồn cào, xao xác sóng
Rừng xanh e ấp, phất phơ tà
Cổ vươn, eo thắt thêm xinh xắn
Nuôi dưỡng tình yêu mãi thiết tha.

11/4/2007
Nắng Xuân

* Kính chào sư thúc , nhân đọc bài thơ hay và đầy cảm xúc , nên QH có viết một bài , xin được gởi vào đây , chắc
có nhiều thiếu sót... xin sư thúc xem lại giùm QH , cảm ơn sư thúc Nắng Xuân...

Quê Hương Đất Việt

Đất Việt vun bồi đậm sắc da
Yêu kiều đẹp đẽ dáng thanh ngà
Rừng sâu điệp điệp choàng thân ngọc
Núi thẳm trùng trùng lộng vóc hoa
Biển rộng nhấp nhô vờn dải lụa
Sông dài lặng lẽ xẻ đôi tà
Ba vòng ấp trọn nàng thôn nữ
Chiếc áo ân tình lắm vị tha

Chiếc áo ân tình lắm vị tha
Ba miền đã nguyện kết chung tà
Đồng quê quyện gió tràn hương lúa
Phố thị lên đèn lạc bước hoa
Bãi cát ôm bờ đo dáng ngọc
Rừng cây dát lụa tạo tranh ngà
Dầm mưa dãi nắng hai mùa gội
Đất Việt vun bồi đậm sắc da

Ái Linh - QH 14/04/2007
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Vóc dáng quê hương Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vóc dáng quê hương   Vóc dáng quê hương I_icon13Sat 20 Feb 2010, 03:46

CHIẾC ÁO DÀI VIỆT NAM


Chiếc áo quê hương dáng thướt tha

Non sông gấm vóc mở đôi tà
Tà bên Đông Hải lung linh sóng
Tà phía Trường Sơn rực rỡ hoa
Vạt rộng Nam phần chao cánh gió
Vòng eo Trung bộ thắt lưng ngà
Nhịp tim Hà Nội nhô gò ngực
Hương lúa ba miền thơm thịt da.


Đinh Vũ Ngọc


NẾP ÁO VIỆT NAM
(Cẩn họa thơ Đinh Vũ Ngọc)

Nuôi dưỡng tình yêu mãi thiết tha
Áo dài khéo léo xẻ bên tà
Đồng bằng màu mỡ no mùa lúa
Rừng núi tưng bừng thắm sắc hoa
Ngăn ngắt nước xanh choàng vóc ngọc
Mịn màng cát trắng lót chân ngà
Tài nguyên, khoáng sản đang thao thức
Đằm thắm yêu kiều quyện sắc da.


Đằm thắm yêu kiều quyện sắc da
Cong cong đường nét tấm thân ngà
Núi sông bốn mặt nâng tầm vóc
Đồng ruộng ba miền trải gấm hoa
Biển biếc cồn cào, xao xác sóng
Rừng xanh e ấp, phất phơ tà
Cổ vươn, eo thắt thêm xinh xắn
Nuôi dưỡng tình yêu mãi thiết tha.
11/4/2007
Nắng Xuân

* Kính chào sư thúc , nhân đọc bài thơ hay và đầy
cảm xúc , nên QH có viết một bài , xin được gởi vào đây , chắc có nhiều
thiếu sót... xin sư thúc xem lại giùm QH , cảm ơn sư thúc Nắng Xuân...

Quê Hương Đất Việt

Đất Việt vun bồi đậm sắc da
Yêu kiều đẹp đẽ dáng thanh ngà
Rừng sâu điệp điệp choàng thân ngọc
Núi thẳm trùng trùng lộng vóc hoa
Biển rộng nhấp nhô vờn dải lụa
Sông dài lặng lẽ xẻ đôi tà
Ba vòng ấp trọn nàng thôn nữ
Chiếc áo ân tình lắm vị tha

Chiếc áo ân tình lắm vị tha
Ba miền đã nguyện kết chung tà
Đồng quê quyện gió tràn hương lúa
Phố thị lên đèn lạc bước hoa
Bãi cát ôm bờ đo dáng ngọc
Rừng cây dát lụa tạo tranh ngà
Dầm mưa dãi nắng hai mùa gội
Đất Việt vun bồi đậm sắc da

Ái Linh - QH 14/04/2007

Cuối tuần rảnh rỗi ..."ngồi đồng "dzí Sư Thúc và Bát Muội nè


Tấm áo quê hương

Phù sa nhuộm thắm cả màu da
Tấm áo quê hương rạng vóc ngà
Núi đá lan dài thêu nhũ sắc
Đồng nương trải rộng kết tinh hoa
Rừng xanh thăm thẳm rung rinh vạt
Biển bạc mênh mông phất phới tà
Dải đất cong cong hình chữ Ét (S)
Ai quên nước Việt chẳng dung tha....

Ai quên nước Việt chẳng dung tha.....
Bởi quá là duyên áo xẻ tà
Phía trước biển xanh hòa sắc nắng
Đằng sau núi thẳm quyện màu hoa
Miền Trung cằn cỗi tôn thân ngọc
Lục tỉnh phì nhiêu tạo dáng ngà
Thảm lúa vàng ươm thêm rực rỡ
Phù sa nhuộm thắm cả màu da

QuynhNguyen
14/4/2007

Sư Thúc coi chỗ nào chưa được đúng và hay chỉ giúp Q .Đa tạ Sư Thúc trước !!!
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Vóc dáng quê hương Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vóc dáng quê hương   Vóc dáng quê hương I_icon13Sat 20 Feb 2010, 03:46

ML đang mê mấy cái áo dài nên mạo muội làm tiếp... Mong sự chỉ dạy. Cám ơn sư thúc .


Bài xướng:


NẾP ÁO QUÊ HƯƠNG

Tà áo dài em chấp chới bay
Quê hương hoa gấm nắng chan đầy
Thân sau biển bạc kho tôm cá
Vạt trước rừng xanh vựa quả cây
Lồng ngực Kỳ Sơn căng sức trẻ
Thắt lưng Bến Hải chít eo gầy
Cửu Long, Bắc bộ thơm mùa gặt
Ngắm cả ba miền, say ngất ngây!

Nắng Xuân
(Cảm tác sau khi đọc "CHIẾC ÁO DÀI VIỆT NAM" của tác giả tiền bối Đinh Vũ Ngọc)


Áo dài - Quốc hồn Việt Nam

Thả theo cánh gió dịu dàng bay
Hai vạt chao thân nguyện ước đầy
Mảnh góp tâm linh gìn biển cả
Tà gom trí tuệ dụng rừng cây
Ngực xinh đất Bắc ngời tim trẻ
Eo nhỏ miền Trung đẹp dáng gầy
Ấp ủ tài nguyên dung, đức, hạnh
Ba miền mỹ lệ thỏa lòng ngây !


Mỹ Linh
14/04/2007
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Vóc dáng quê hương Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vóc dáng quê hương   Vóc dáng quê hương I_icon13Sat 20 Feb 2010, 03:48

ML đang mê mấy cái áo dài nên mạo muội làm tiếp... Mong sự chỉ dạy. Cám ơn sư thúc .

Bài xướng:


NẾP ÁO QUÊ HƯƠNG

Tà áo dài em chấp chới bay
Quê hương hoa gấm nắng chan đầy
Thân sau biển bạc kho tôm cá
Vạt trước rừng xanh vựa quả cây
Lồng ngực Kỳ Sơn căng sức trẻ
Thắt lưng Bến Hải chít eo gầy
Cửu Long, Bắc bộ thơm mùa gặt
Ngắm cả ba miền, say ngất ngây!

Nắng Xuân
(Cảm tác sau khi đọc "CHIẾC ÁO DÀI VIỆT NAM" của tác giả tiền bối Đinh Vũ Ngọc)


Áo dài - Quốc hồn Việt Nam

Thả theo cánh gió dịu dàng bay
Hai vạt chao thân nguyện ước đầy
Mảnh góp tâm linh gìn biển cả
Tà gom trí tuệ dụng rừng cây
Ngực xinh đất Bắc ngời tim trẻ
Eo nhỏ miền Trung đẹp dáng gầy
Ấp ủ tài nguyên dung, đức, hạnh
Ba miền mỹ lệ thỏa lòng ngây !


Mỹ Linh
14/04/2007


Tấm áo quê hương

Tấm áo muôn màu phất phới bay
Mang bao khát vọng mới đong đầy
Bao chùm gót ngọc là bờ cát
Ôm ấp thân ngà bởi rặng cây
Yểu điệu Hà Thành thân nhỏ nhắn
Yêu kiều xứ Huế dáng hao gầy
Lưng ong bụng thắt thêm xinh xắn
Gái Việt dịu dàng lắm kẻ ngây....

QN
14/4/2007

Cổ Mộ Tứ Quái
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vóc dáng quê hương Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vóc dáng quê hương   Vóc dáng quê hương I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vóc dáng quê hương
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà :: Thơ Đường Luật xướng hoạ-