Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 BẮT GIÒ 2 ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

BẮT GIÒ 2 ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội ) Empty
Bài gửiTiêu đề: BẮT GIÒ 2 ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội )   BẮT GIÒ 2 ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội ) I_icon13Mon 27 Aug 2018, 10:56

Trống báo hiệu giờ truy bài rồi mà thằng Bảo vẫn còn thập thò ngoài cổng trường, chẳng qua là vì nó đi trễ.
Theo quy định của trường, đi trễ thì gặp đội sao đỏ , ghi lại tên, lớp, dĩ nhiên là sau đó cá nhân và lớp bị trừ điểm thi đua
Trừ điểm cá nhân thì nó hổng sợ, nhưng lớp bị trừ điểm thì nó nhừ thây với mấy đứa con gái, cả với cô chủ nhiệm nữa, cô hăm rồi, đi trễ lần nữa cổ mời phụ huynh, mời thì nó cũng hổng lo vì có bà chín ú bán chè trước cổng trường chịu đóng vai má của nó vô gặp cô, chỉ có điều ' tiền công làm má" bả đòi cao quá.
Nên nó cứ thập thò.. đội sao đỏ trực hôm nay là đội nhỏ Hương "qua đèo' khó tính lắm, thằng Bảo cứ chờ đến khi nhỏ Hương quay đi làm gì đó, nó chạy vụt vô, nghe tiếng đội sao đỏ la oai oái, nó cười đắc chí
Bỗng..
Có bóng người trước mặt, nó nhìn lên, trời, chú Hải bảo vệ, chú gằn giọng
- Giang hồ hả mậy, quay lại cho sao đỏ ghi tên
Vài phút sau đó, người ta thấy thằng Bảo cắm đầu chạy lên lớp, đến nơi rồi, đi trễ hoài nên quen, nó với tay bôi sạch tên Gia Bảo  đang nằm ở khung kiểm diện góc bảng rồi nhanh chân chạy về chỗ ngồi, đó là bàn cuối cùng của lớp, vì nó " quậy " quá, cứ xoay tới lui mghịch phá nên cô chủ nhiệm cho nó ngồi bàn sau cùng, tha hồ mà 'tăng động"
Chưa kịp thở, đã thấy bóng người trươc mặt, thằng Bảo nhìn lên, trời, nhỏ Thù, lại theo ám nữa , nhỏ này tên Thu Huyền, nó gọi là Thù cho gọn  nên Thù ghét nó lắm . Thằng Bảo dài giọng
- Gì nữa đây ?
- Bạn cho tui dò bài .
Thằng Bảo thở dài chán ngán, chẳng là cô chủ nhiệm phân công nhỏ Thù dò bài nó mỗi ngày rồi báo cáo lại cho cô .
- Hỏi gì hỏi đi, rồi đi lẹ cho tui nhờ
Nhỏ Thù khoanh tay
- Bạn cho tui biết, ai ngồi ở lầu Ngưng Bích ?
Xời, giỡn mặt hả, ai lại hổng biết chuyện này, thằng Bảo hùng hồn
- Ai ngồi ở lầu NB hả ( nó chém tay trong gió) thiếu phụ Nam Xương
Qủa bom của IS có lẽ hổng làm rúng động bằng, mấy đứa xung quanh hết hồn quay lại nhìn nó
Mặt nhỏ Thù xanh lè, hổng biết vì sao, hổng lẽ nghĩ nó bị tâm thần
- Cho bạn nói lại đó.
Thằng Bảo nhìn xung quanh cầu viện, thằng Thái " dúi " che miệng nhắc  " Trọng Thủy" - Thôi đi mày, tao đâu có ngu .
Nhỏ Thù lắc đầu, hỏi tiếp
- Đồng hóa trị mấy ?
Thằng Bảo gãi đầu, nói tới Hóa trị là nó thua, nhiều lần má của nó ( má ruột, chứ hổng phải bà chín ú) năn nỉ cô chủ nhiệm cũng là cô dạy Hóa cho nó học thêm mà cô ko nhận, cô nói bài vở trên lớp của nó còn lo chưa xong mà đòi thêm bớt gì
Thằng Bảo lại nhìn quanh cầu viện, nhỏ Châu ngồi dãy đối diện quay xuống, nhỏ nhẹ, thẹn thùng giơ 6 ngón tay, thằng Bảo như bắt được vàng
- Cu hóa trị mấy hả, hóa trị 6, đúng chưa ?
Cả bọn cười rũ ra, nhỏ Châu cũng bá vai đứa ngồi kế bên cười rũ rượi, thằng Bảo mắc cỡ, sinh quạu, bèn quay xuống bàn sau gắt
- Im đi mày, cười cái gì
Rồi nhỏ Thù cũng quay đi dò bài đứa khác sau khi lắc lắc muốn rụng cái đầu , thằng Bả buồn đời nằm dài ra bàn, giá mà giờ này được nằm trên bãi cỏ xanh đầy chim bướm chứ ko phải gò bó trong 4 bức tường này
 Và nó thấy nó nằm trên bãi cỏ xanh thiệt. có chim, có bướm, có cả cánh diều
Bỗng..
Tai nó đau nhói, thằng Bảo bừng tỉnh giấc , vừa đau vừa nghe tiếng mắng oang oang " Ngủ gục hả"
Mọi người đừng hỏi ai bẹo tai nó nha, ko chừng nó trả lời " Lục Vân Tiên " á
...........
Cái giò pự lắm, kính mời thầy và các huynh đệ tỉ muội bắt nhanh nha, T chờ..
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

BẮT GIÒ 2 ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẮT GIÒ 2 ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội )   BẮT GIÒ 2 ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội ) I_icon13Tue 28 Aug 2018, 07:59

Trăng đã viết:
Trống báo hiệu giờ truy bài rồi mà thằng Bảo vẫn còn thập thò ngoài cổng trường, chẳng qua là vì nó đi trễ.
Theo quy định của trường, đi trễ thì gặp đội sao đỏ , ghi lại tên, lớp, dĩ nhiên là sau đó cá nhân và lớp bị trừ điểm thi đua
Trừ điểm cá nhân thì nó hổng sợ, nhưng lớp bị trừ điểm thì nó nhừ thây với mấy đứa con gái, cả với cô chủ nhiệm nữa, cô hăm rồi, đi trễ lần nữa cổ mời phụ huynh, mời thì nó cũng hổng lo vì có bà chín ú bán chè trước cổng trường chịu đóng vai má của nó vô gặp cô, chỉ có điều ' tiền công làm má" bả đòi cao quá.
Nên nó cứ thập thò.. đội sao đỏ trực hôm nay là đội nhỏ Hương "qua đèo' khó tính lắm, thằng Bảo cứ chờ đến khi nhỏ Hương quay đi làm gì đó, nó chạy vụt vô, nghe tiếng đội sao đỏ la oai oái, nó cười đắc chí
Bỗng..
Có bóng người trước mặt, nó nhìn lên, trời, chú Hải bảo vệ, chú gằn giọng
- Giang hồ hả mậy, quay lại cho sao đỏ ghi tên
Vài phút sau đó, người ta thấy thằng Bảo cắm đầu chạy lên lớp, đến nơi rồi, đi trễ hoài nên quen, nó với tay bôi sạch tên Gia Bảo  đang nằm ở khung kiểm diện góc bảng rồi nhanh chân chạy về chỗ ngồi, đó là bàn cuối cùng của lớp, vì nó " quậy " quá, cứ xoay tới lui mghịch phá nên cô chủ nhiệm cho nó ngồi bàn sau cùng, tha hồ mà 'tăng động"
Chưa kịp thở, đã thấy bóng người trươc mặt, thằng Bảo nhìn lên, trời, nhỏ Thù, lại theo ám nữa , nhỏ này tên Thu Huyền, nó gọi là Thù cho gọn  nên Thù ghét nó lắm . Thằng Bảo dài giọng
- Gì nữa đây ?
- Bạn cho tui dò bài .
Thằng Bảo thở dài chán ngán, chẳng là cô chủ nhiệm phân công nhỏ Thù dò bài nó mỗi ngày rồi báo cáo lại cho cô .
- Hỏi gì hỏi đi, rồi đi lẹ cho tui nhờ
Nhỏ Thù khoanh tay
- Bạn cho tui biết, ai ngồi ở lầu Ngưng Bích ?
Xời, giỡn mặt hả, ai lại hổng biết chuyện này, thằng Bảo hùng hồn
- Ai ngồi ở lầu NB hả ( nó chém tay trong gió) thiếu phụ Nam Xương
Qủa bom của IS có lẽ hổng làm rúng động bằng, mấy đứa xung quanh hết hồn quay lại nhìn nó
Mặt nhỏ Thù xanh lè, hổng biết vì sao, hổng lẽ nghĩ nó bị tâm thần
- Cho bạn nói lại đó.
Thằng Bảo nhìn xung quanh cầu viện, thằng Thái " dúi " che miệng nhắc  " Trọng Thủy" - Thôi đi mày, tao đâu có ngu .
Nhỏ Thù lắc đầu, hỏi tiếp
- Đồng hóa trị mấy ?
Thằng Bảo gãi đầu, nói tới Hóa trị là nó thua, nhiều lần má của nó ( má ruột, chứ hổng phải bà chín ú) năn nỉ cô chủ nhiệm cũng là cô dạy Hóa cho nó học thêm mà cô ko nhận, cô nói bài vở trên lớp của nó còn lo chưa xong mà đòi thêm bớt gì
Thằng Bảo lại nhìn quanh cầu viện, nhỏ Châu ngồi dãy đối diện quay xuống, nhỏ nhẹ, thẹn thùng giơ 6 ngón tay, thằng Bảo như bắt được vàng
- Cu hóa trị mấy hả, hóa trị 6, đúng chưa ?
Cả bọn cười rũ ra, nhỏ Châu cũng bá vai đứa ngồi kế bên cười rũ rượi, thằng Bảo mắc cỡ, sinh quạu, bèn quay xuống bàn sau gắt
- Im đi mày, cười cái gì
Rồi nhỏ Thù cũng quay đi dò bài đứa khác sau khi lắc lắc muốn rụng cái đầu , thằng Bả buồn đời nằm dài ra bàn, giá mà giờ này được nằm trên bãi cỏ xanh đầy chim bướm chứ ko phải gò bó trong 4 bức tường này
 Và nó thấy nó nằm trên bãi cỏ xanh thiệt. có chim, có bướm, có cả cánh diều
Bỗng..
Tai nó đau nhói, thằng Bảo bừng tỉnh giấc , vừa đau vừa nghe tiếng mắng oang oang " Ngủ gục hả"
Mọi người đừng hỏi ai bẹo tai nó nha, ko chừng nó trả lời " Lục Vân Tiên " á
...........
Cái giò pự lắm, kính mời thầy và các huynh đệ tỉ muội bắt nhanh nha, T chờ..

Văn ai viết mà kinh thế?  :potay:

(Lớp quá đông nên kê cả bàn sau bức tường, ở ngoài lớp)
:fun1:




_________________________
BẮT GIÒ 2 ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội ) Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
chuoigia



Tổng số bài gửi : 832
Registration date : 18/06/2017

BẮT GIÒ 2 ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẮT GIÒ 2 ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội )   BẮT GIÒ 2 ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội ) I_icon13Tue 28 Aug 2018, 09:09

Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Trống báo hiệu giờ truy bài rồi mà thằng Bảo vẫn còn thập thò ngoài cổng trường, chẳng qua là vì nó đi trễ.
Theo quy định của trường, đi trễ thì gặp đội sao đỏ , ghi lại tên, lớp, dĩ nhiên là sau đó cá nhân và lớp bị trừ điểm thi đua
Trừ điểm cá nhân thì nó hổng sợ, nhưng lớp bị trừ điểm thì nó nhừ thây với mấy đứa con gái, cả với cô chủ nhiệm nữa, cô hăm rồi, đi trễ lần nữa cổ mời phụ huynh, mời thì nó cũng hổng lo vì có bà chín ú bán chè trước cổng trường chịu đóng vai má của nó vô gặp cô, chỉ có điều ' tiền công làm má" bả đòi cao quá.
Nên nó cứ thập thò.. đội sao đỏ trực hôm nay là đội nhỏ Hương "qua đèo' khó tính lắm, thằng Bảo cứ chờ đến khi nhỏ Hương quay đi làm gì đó, nó chạy vụt vô, nghe tiếng đội sao đỏ la oai oái, nó cười đắc chí
Bỗng..
Có bóng người trước mặt, nó nhìn lên, trời, chú Hải bảo vệ, chú gằn giọng
- Giang hồ hả mậy, quay lại cho sao đỏ ghi tên
Vài phút sau đó, người ta thấy thằng Bảo cắm đầu chạy lên lớp, đến nơi rồi, đi trễ hoài nên quen, nó với tay bôi sạch tên Gia Bảo  đang nằm ở khung kiểm diện góc bảng rồi nhanh chân chạy về chỗ ngồi, đó là bàn cuối cùng của lớp, vì nó " quậy " quá, cứ xoay tới lui mghịch phá nên cô chủ nhiệm cho nó ngồi bàn sau cùng, tha hồ mà 'tăng động"
Chưa kịp thở, đã thấy bóng người trươc mặt, thằng Bảo nhìn lên, trời, nhỏ Thù, lại theo ám nữa , nhỏ này tên Thu Huyền, nó gọi là Thù cho gọn  nên Thù ghét nó lắm . Thằng Bảo dài giọng
- Gì nữa đây ?
- Bạn cho tui dò bài .
Thằng Bảo thở dài chán ngán, chẳng là cô chủ nhiệm phân công nhỏ Thù dò bài nó mỗi ngày rồi báo cáo lại cho cô .
- Hỏi gì hỏi đi, rồi đi lẹ cho tui nhờ
Nhỏ Thù khoanh tay
- Bạn cho tui biết, ai ngồi ở lầu Ngưng Bích ?
Xời, giỡn mặt hả, ai lại hổng biết chuyện này, thằng Bảo hùng hồn
- Ai ngồi ở lầu NB hả ( nó chém tay trong gió) thiếu phụ Nam Xương
Qủa bom của IS có lẽ hổng làm rúng động bằng, mấy đứa xung quanh hết hồn quay lại nhìn nó
Mặt nhỏ Thù xanh lè, hổng biết vì sao, hổng lẽ nghĩ nó bị tâm thần
- Cho bạn nói lại đó.
Thằng Bảo nhìn xung quanh cầu viện, thằng Thái " dúi " che miệng nhắc  " Trọng Thủy" - Thôi đi mày, tao đâu có ngu .
Nhỏ Thù lắc đầu, hỏi tiếp
- Đồng hóa trị mấy ?
Thằng Bảo gãi đầu, nói tới Hóa trị là nó thua, nhiều lần má của nó ( má ruột, chứ hổng phải bà chín ú) năn nỉ cô chủ nhiệm cũng là cô dạy Hóa cho nó học thêm mà cô ko nhận, cô nói bài vở trên lớp của nó còn lo chưa xong mà đòi thêm bớt gì
Thằng Bảo lại nhìn quanh cầu viện, nhỏ Châu ngồi dãy đối diện quay xuống, nhỏ nhẹ, thẹn thùng giơ 6 ngón tay, thằng Bảo như bắt được vàng
- Cu hóa trị mấy hả, hóa trị 6, đúng chưa ?
Cả bọn cười rũ ra, nhỏ Châu cũng bá vai đứa ngồi kế bên cười rũ rượi, thằng Bảo mắc cỡ, sinh quạu, bèn quay xuống bàn sau gắt
- Im đi mày, cười cái gì
Rồi nhỏ Thù cũng quay đi dò bài đứa khác sau khi lắc lắc muốn rụng cái đầu , thằng Bả buồn đời nằm dài ra bàn, giá mà giờ này được nằm trên bãi cỏ xanh đầy chim bướm chứ ko phải gò bó trong 4 bức tường này
 Và nó thấy nó nằm trên bãi cỏ xanh thiệt. có chim, có bướm, có cả cánh diều
Bỗng..
Tai nó đau nhói, thằng Bảo bừng tỉnh giấc , vừa đau vừa nghe tiếng mắng oang oang " Ngủ gục hả"
Mọi người đừng hỏi ai bẹo tai nó nha, ko chừng nó trả lời " Lục Vân Tiên " á
...........
Cái giò pự lắm, kính mời thầy và các huynh đệ tỉ muội bắt nhanh nha, T chờ..

Văn ai viết mà kinh thế?  :potay:

(Lớp quá đông nên kê cả bàn sau bức tường, ở ngoài lớp)
:fun1:



 Văn phong này nghe na ná như bên quán đối thì phải? lol!
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

BẮT GIÒ 2 ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẮT GIÒ 2 ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội )   BẮT GIÒ 2 ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội ) I_icon13Tue 28 Aug 2018, 09:30

Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Trống báo hiệu giờ truy bài rồi mà thằng Bảo vẫn còn thập thò ngoài cổng trường, chẳng qua là vì nó đi trễ.
Theo quy định của trường, đi trễ thì gặp đội sao đỏ , ghi lại tên, lớp, dĩ nhiên là sau đó cá nhân và lớp bị trừ điểm thi đua
Trừ điểm cá nhân thì nó hổng sợ, nhưng lớp bị trừ điểm thì nó nhừ thây với mấy đứa con gái, cả với cô chủ nhiệm nữa, cô hăm rồi, đi trễ lần nữa cổ mời phụ huynh, mời thì nó cũng hổng lo vì có bà chín ú bán chè trước cổng trường chịu đóng vai má của nó vô gặp cô, chỉ có điều ' tiền công làm má" bả đòi cao quá.
Nên nó cứ thập thò.. đội sao đỏ trực hôm nay là đội nhỏ Hương "qua đèo' khó tính lắm, thằng Bảo cứ chờ đến khi nhỏ Hương quay đi làm gì đó, nó chạy vụt vô, nghe tiếng đội sao đỏ la oai oái, nó cười đắc chí
Bỗng..
Có bóng người trước mặt, nó nhìn lên, trời, chú Hải bảo vệ, chú gằn giọng
- Giang hồ hả mậy, quay lại cho sao đỏ ghi tên
Vài phút sau đó, người ta thấy thằng Bảo cắm đầu chạy lên lớp, đến nơi rồi, đi trễ hoài nên quen, nó với tay bôi sạch tên Gia Bảo  đang nằm ở khung kiểm diện góc bảng rồi nhanh chân chạy về chỗ ngồi, đó là bàn cuối cùng của lớp, vì nó " quậy " quá, cứ xoay tới lui mghịch phá nên cô chủ nhiệm cho nó ngồi bàn sau cùng, tha hồ mà 'tăng động"
Chưa kịp thở, đã thấy bóng người trươc mặt, thằng Bảo nhìn lên, trời, nhỏ Thù, lại theo ám nữa , nhỏ này tên Thu Huyền, nó gọi là Thù cho gọn  nên Thù ghét nó lắm . Thằng Bảo dài giọng
- Gì nữa đây ?
- Bạn cho tui dò bài .
Thằng Bảo thở dài chán ngán, chẳng là cô chủ nhiệm phân công nhỏ Thù dò bài nó mỗi ngày rồi báo cáo lại cho cô .
- Hỏi gì hỏi đi, rồi đi lẹ cho tui nhờ
Nhỏ Thù khoanh tay
- Bạn cho tui biết, ai ngồi ở lầu Ngưng Bích ?
Xời, giỡn mặt hả, ai lại hổng biết chuyện này, thằng Bảo hùng hồn
- Ai ngồi ở lầu NB hả ( nó chém tay trong gió) thiếu phụ Nam Xương
Qủa bom của IS có lẽ hổng làm rúng động bằng, mấy đứa xung quanh hết hồn quay lại nhìn nó
Mặt nhỏ Thù xanh lè, hổng biết vì sao, hổng lẽ nghĩ nó bị tâm thần
- Cho bạn nói lại đó.
Thằng Bảo nhìn xung quanh cầu viện, thằng Thái " dúi " che miệng nhắc  " Trọng Thủy" - Thôi đi mày, tao đâu có ngu .
Nhỏ Thù lắc đầu, hỏi tiếp
- Đồng hóa trị mấy ?
Thằng Bảo gãi đầu, nói tới Hóa trị là nó thua, nhiều lần má của nó ( má ruột, chứ hổng phải bà chín ú) năn nỉ cô chủ nhiệm cũng là cô dạy Hóa cho nó học thêm mà cô ko nhận, cô nói bài vở trên lớp của nó còn lo chưa xong mà đòi thêm bớt gì
Thằng Bảo lại nhìn quanh cầu viện, nhỏ Châu ngồi dãy đối diện quay xuống, nhỏ nhẹ, thẹn thùng giơ 6 ngón tay, thằng Bảo như bắt được vàng
- Cu hóa trị mấy hả, hóa trị 6, đúng chưa ?
Cả bọn cười rũ ra, nhỏ Châu cũng bá vai đứa ngồi kế bên cười rũ rượi, thằng Bảo mắc cỡ, sinh quạu, bèn quay xuống bàn sau gắt
- Im đi mày, cười cái gì
Rồi nhỏ Thù cũng quay đi dò bài đứa khác sau khi lắc lắc muốn rụng cái đầu , thằng Bả buồn đời nằm dài ra bàn, giá mà giờ này được nằm trên bãi cỏ xanh đầy chim bướm chứ ko phải gò bó trong 4 bức tường này
 Và nó thấy nó nằm trên bãi cỏ xanh thiệt. có chim, có bướm, có cả cánh diều
Bỗng..
Tai nó đau nhói, thằng Bảo bừng tỉnh giấc , vừa đau vừa nghe tiếng mắng oang oang " Ngủ gục hả"
Mọi người đừng hỏi ai bẹo tai nó nha, ko chừng nó trả lời " Lục Vân Tiên " á
...........
Cái giò pự lắm, kính mời thầy và các huynh đệ tỉ muội bắt nhanh nha, T chờ..

Văn ai viết mà kinh thế?  :potay:

(Lớp quá đông nên kê cả bàn sau bức tường, ở ngoài lớp)
:fun1:



Thầy giỏi quá, thầy bắt giò chính xác luôn applause applause Bài này T viết đó ạ, nhưng hổng phải là văn mà chỉ như lời kể chuyện thôi , chuyện của nhân vật chính  là một hoc sinh cá biệt chứ hổng phải hs con VIP thầy à
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

BẮT GIÒ 2 ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẮT GIÒ 2 ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội )   BẮT GIÒ 2 ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội ) I_icon13Tue 28 Aug 2018, 09:32

chuoigia đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Trống báo hiệu giờ truy bài rồi mà thằng Bảo vẫn còn thập thò ngoài cổng trường, chẳng qua là vì nó đi trễ.
Theo quy định của trường, đi trễ thì gặp đội sao đỏ , ghi lại tên, lớp, dĩ nhiên là sau đó cá nhân và lớp bị trừ điểm thi đua
Trừ điểm cá nhân thì nó hổng sợ, nhưng lớp bị trừ điểm thì nó nhừ thây với mấy đứa con gái, cả với cô chủ nhiệm nữa, cô hăm rồi, đi trễ lần nữa cổ mời phụ huynh, mời thì nó cũng hổng lo vì có bà chín ú bán chè trước cổng trường chịu đóng vai má của nó vô gặp cô, chỉ có điều ' tiền công làm má" bả đòi cao quá.
Nên nó cứ thập thò.. đội sao đỏ trực hôm nay là đội nhỏ Hương "qua đèo' khó tính lắm, thằng Bảo cứ chờ đến khi nhỏ Hương quay đi làm gì đó, nó chạy vụt vô, nghe tiếng đội sao đỏ la oai oái, nó cười đắc chí
Bỗng..
Có bóng người trước mặt, nó nhìn lên, trời, chú Hải bảo vệ, chú gằn giọng
- Giang hồ hả mậy, quay lại cho sao đỏ ghi tên
Vài phút sau đó, người ta thấy thằng Bảo cắm đầu chạy lên lớp, đến nơi rồi, đi trễ hoài nên quen, nó với tay bôi sạch tên Gia Bảo  đang nằm ở khung kiểm diện góc bảng rồi nhanh chân chạy về chỗ ngồi, đó là bàn cuối cùng của lớp, vì nó " quậy " quá, cứ xoay tới lui mghịch phá nên cô chủ nhiệm cho nó ngồi bàn sau cùng, tha hồ mà 'tăng động"
Chưa kịp thở, đã thấy bóng người trươc mặt, thằng Bảo nhìn lên, trời, nhỏ Thù, lại theo ám nữa , nhỏ này tên Thu Huyền, nó gọi là Thù cho gọn  nên Thù ghét nó lắm . Thằng Bảo dài giọng
- Gì nữa đây ?
- Bạn cho tui dò bài .
Thằng Bảo thở dài chán ngán, chẳng là cô chủ nhiệm phân công nhỏ Thù dò bài nó mỗi ngày rồi báo cáo lại cho cô .
- Hỏi gì hỏi đi, rồi đi lẹ cho tui nhờ
Nhỏ Thù khoanh tay
- Bạn cho tui biết, ai ngồi ở lầu Ngưng Bích ?
Xời, giỡn mặt hả, ai lại hổng biết chuyện này, thằng Bảo hùng hồn
- Ai ngồi ở lầu NB hả ( nó chém tay trong gió) thiếu phụ Nam Xương
Qủa bom của IS có lẽ hổng làm rúng động bằng, mấy đứa xung quanh hết hồn quay lại nhìn nó
Mặt nhỏ Thù xanh lè, hổng biết vì sao, hổng lẽ nghĩ nó bị tâm thần
- Cho bạn nói lại đó.
Thằng Bảo nhìn xung quanh cầu viện, thằng Thái " dúi " che miệng nhắc  " Trọng Thủy" - Thôi đi mày, tao đâu có ngu .
Nhỏ Thù lắc đầu, hỏi tiếp
- Đồng hóa trị mấy ?
Thằng Bảo gãi đầu, nói tới Hóa trị là nó thua, nhiều lần má của nó ( má ruột, chứ hổng phải bà chín ú) năn nỉ cô chủ nhiệm cũng là cô dạy Hóa cho nó học thêm mà cô ko nhận, cô nói bài vở trên lớp của nó còn lo chưa xong mà đòi thêm bớt gì
Thằng Bảo lại nhìn quanh cầu viện, nhỏ Châu ngồi dãy đối diện quay xuống, nhỏ nhẹ, thẹn thùng giơ 6 ngón tay, thằng Bảo như bắt được vàng
- Cu hóa trị mấy hả, hóa trị 6, đúng chưa ?
Cả bọn cười rũ ra, nhỏ Châu cũng bá vai đứa ngồi kế bên cười rũ rượi, thằng Bảo mắc cỡ, sinh quạu, bèn quay xuống bàn sau gắt
- Im đi mày, cười cái gì
Rồi nhỏ Thù cũng quay đi dò bài đứa khác sau khi lắc lắc muốn rụng cái đầu , thằng Bả buồn đời nằm dài ra bàn, giá mà giờ này được nằm trên bãi cỏ xanh đầy chim bướm chứ ko phải gò bó trong 4 bức tường này
 Và nó thấy nó nằm trên bãi cỏ xanh thiệt. có chim, có bướm, có cả cánh diều
Bỗng..
Tai nó đau nhói, thằng Bảo bừng tỉnh giấc , vừa đau vừa nghe tiếng mắng oang oang " Ngủ gục hả"
Mọi người đừng hỏi ai bẹo tai nó nha, ko chừng nó trả lời " Lục Vân Tiên " á
...........
Cái giò pự lắm, kính mời thầy và các huynh đệ tỉ muội bắt nhanh nha, T chờ..

Văn ai viết mà kinh thế?  :potay:

(Lớp quá đông nên kê cả bàn sau bức tường, ở ngoài lớp)
:fun1:



 Văn phong này nghe na ná như bên quán đối thì phải? lol!
Đệ so sánh vậy là xúc phạm quán đối rồi .. Very Happy Very Happy Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




BẮT GIÒ 2 ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẮT GIÒ 2 ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội )   BẮT GIÒ 2 ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội ) I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
BẮT GIÒ 2 ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội )
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» BẮT GIÒ 4 : MỘT GÁNH CÀN KHÔN , mời Thầy và các huynh đệ tỷ muội ạ
» Xin mến chào BQT và Huynh Đệ Tỷ Muội của ĐVTC :)
» Các huynh tỷ đệ muội ơi!
» Những tin nhắn rất chất của các phụ huynh
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Đố vui-