Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 07:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46

Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 NGHÈO

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4782
Registration date : 23/03/2013

NGHÈO Empty
Bài gửiTiêu đề: NGHÈO   NGHÈO I_icon13Mon 18 Dec 2017, 23:53

Nghèo!

Xin mãi mà chưa được hộ nghèo
Rõ ràng tiền bạc chẳng bao nhiêu
Trăm sào ruộng mật thuê người cấy
Chục cái nhà to để khách trèo
Ao lớn ngàn cây* toàn vịt ngỗng
Chuồng dài triệu mét những gà, heo
Đầu năm mới tậu vài sông nhỏ
Chỉ mỗi nuôi rong với thả bèo Very Happy

*một cây = 1 km

Phương Nguyên
17/12/2017
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

NGHÈO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHÈO   NGHÈO I_icon13Tue 19 Dec 2017, 22:34

Phương Nguyên đã viết:
Nghèo!

Xin mãi mà chưa được hộ nghèo
Rõ ràng tiền bạc chẳng bao nhiêu
Trăm sào ruộng mật thuê người cấy
Chục cái nhà to để khách trèo
Ao lớn ngàn cây* toàn vịt ngỗng
Chuồng dài triệu mét những gà, heo
Đầu năm mới tậu vài sông nhỏ
Chỉ mỗi nuôi rong với thả bèo Very Happy

*một cây = 1 km

Phương Nguyên
17/12/2017



GỐC BÀ RỊA..
thật sự thì tôi cũng rất nghèo.
nhà băng gởi đó có bao nhiêu..
vườn nho bát ngát ba năm chạy
khách sạn lêu nghêu sáu tháng trèo.
cưới vợ con trai mua triệu ngỗng.
cho chồng cháu gái bán ngàn heo
đô-la chợ búa đưa trăm triệu
bạc lẻ Ơ- rô* trải tựa bèo.

NGUYÊNHOANG(ĐV)
*tiền Euro châu âu

:bong: :hoa:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4782
Registration date : 23/03/2013

NGHÈO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHÈO   NGHÈO I_icon13Sat 29 Aug 2020, 22:36

Nghèo!

Xin mãi mà chưa được hộ nghèo
Rõ ràng tiền bạc chẳng bao nhiêu
Trăm sào ruộng mật thuê người cấy
Chục cái nhà to để khách trèo
Ao lớn ngàn cây* toàn vịt ngỗng
Chuồng dài triệu mét những gà, heo
Đầu năm mới tậu vài sông nhỏ
Chỉ mỗi nuôi rong với thả bèo Very Happy

*một cây = 1 km

Phương Nguyên
17/12/2017


**********

Bài hoạ

LÃO VÔ NGHÈO
..........._._...........
Hình như lão ấy được vô nghèo
Xã hội sang giàu cả bấy nhiêu
Xế khủng đường ra luồn ngõ vọt
Nhà cao khách lại bở hơi trèo
Vườn to vẫn để khoe sừng, ngọc
Bãi nhỏ luôn dành giết ngựa, heo
Chỗ cực dài kia đào thả cá
Rồi câu mỗi buổi tại ao bèo!
.....................
Laogiacodon Đặng Hồng Giang
**********
Rõ nghèo!!!

Nhiều khi ngó lại thấy mình nghèo
Của nả trong nhà chả được nhiêu
Chục cái xe hơi căng bạt phủ
Mươi toà biệt thự mỏi chân trèo
Cơm ăn rất ngại toàn vi cá
Bếp nấu đâu cần sẵn thịt heo
Lắm bữa lên Phây ngồi chém tí
Hình như có vẻ vẫn hơi bèo.

Chiều Sông Quê
**********
ĐỜI NGHÈO

Tiếng tớ xưa nay đệ nhất nghèo
Giờ ngồi tính thử chỉ còn nhiêu:
Hai nương bò sữa từng hôm vắt
Chục héc cà phê mỗi buổi trèo
Ngăn đập ba tầng mai thả cá
Dựng nhà bảy tấm mốt nuôi heo
Tiền dăm tỉ lẻ nằm kho bạc
Chán lại buông câu, rảnh vớt bèo

17.12.17
Hàn Phong
**********
GIA CẢNH NGHÈO
..............................
Vẫn biết Hàn Phong cảnh thật nghèo
Mang tiền đếm kỹ chỉ bằng nhiêu
Năm tầng nửa phố người thuê trọ
Bảy chỗ mười xe bạn mướn trèo
Món gửi ngân hàng bên Mỹ, Nhật
Khi chờ cổ phiếu trại Gà, Heo
Tính vội hơn chừng trăm tỷ chẵn
Còn đâu cũng tạm đủ nuôi bèo!
......................
Laogiacodon Đặng Hồng Giang
**********
CẢNH QUÊ
..................
Tội lỗi nhiều khi bởi quá nghèo
Nhưng tiền kiếm được chẳng vài nhiêu
Đành đưa thuốc phiện, co mình ẩn
Chán trẩy dừa xiêm, đội mũ trèo
Ở phố phường kia buồn vẫn rượu
Xa làng mạc ấy khổ vì heo
Quê toàn những loại ra làm mướn
Hoặc giả cày thuê giá cũng bèo!
.....................
Laogiacodon Đặng Hồng Giang
**********
KIẾP LÀM NGƯỜI
(Giàu nghèo)
----
Thử thách cho ai chạm sướng: "nghèo"
Xem rằng trí lực cở bằng.. nhiêu..
Không vì cạn túi xiêu lòng ngã..
Chớ bởi khô lương bắt cẳng trèo..
Phúc hiển tình sâu dù bát phụng
Tài bồi nghĩa nhạt dẫu chuồng heo..
Hồn nhiên chuẩn mực mà thanh thản
Một kiếp liền trôi huệ chẳng bèo
-
TKN Đào Liên - Tutru Nguyen
---------
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




NGHÈO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NGHÈO   NGHÈO I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
NGHÈO
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Khánh Minh: Mắc nghẹn vì “Trăng Nghẹn”
» Phận nghèo
» *_Đất Nghịch
» NGHỊCH CẢNH...
» Vì sao bạn sợ nghèo?
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-