Họa Bên Trang (Sao Chưa Thức Dậy)
LTĐQB "Ma Nữ"
Cám ơn Thầy Ái ,Bông Hồng Nhỏ
Truyền hịch mau mau cho lũ thỏ
Chui rúc cả đời trong lỗ hang
Hãy banh mắt ra mà thử ngó :
Tùng Xẻo <==> Lăng Trì
(Ý LTĐQB) Lời thi Bá VHC)
Ta nhân cách hóa núi sông ta
Mẹ bị hành hình chẳng xót ha ?
Trống gióng tung tung đao xẻo thịt
Chuông khua kẻng kẻng trấu nhồi da (*)
Ông bà ngó đó xin truyền hịch
Con cháu coi kìa cố phóng loa
Kêu gọi toàn dân vùng đứng dậy
Nội thù ngoại địch chớ buông tha
LTĐQB
DÙNG MẸO
Sức mạnh kiên cường tuy vóc nhỏ
Non bồng nước nhược yêu đàn thỏ
Yên lòng để chúng chạy vào hang
Trí diệu vung thần xoay khỏi ngó
CHUYỂN HÓA
Vững chí thương người vẹn ý ta
Duyên trời hẳn định khó bàn ha
Xem đời giữ hạnh hong mềm quả
Ngắm cảnh kiên lòng sưởi ấm da
Bọn ác quân tràn qua mép vải
Dân hiền tướng phủ chận bờ loa
Năng gìn huệ tỏ ngời trăng sáng
Xấu chuyển hay rồi mặc sức tha
Mytutru 22.02.2916