Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 18:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Sun 12 Jan 2014, 05:44 | |
| Một chút rỉ rả tâm sựShiroi, Thiên Hùng và các bạn hữu thân mến, Câu đối này lúc mới khai sinh, có bao hàm một chút NÓI LÁI và chỉ có 2 con vật : NGỰA & CÔNG như sau : MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG, TƯỚNG CÔNG ĐÀNH THÁO !Nói lái "Đáo thành - Đành tháo". Trong đó chữ THÁO cũng có nghĩa là tháo lui, bỏ cuộc, cáo quan giống như chữ CÁO. Sau đó, mới lược bỏ cách nói lái nêu trên và thêm con vật thứ 3 là CÁO vào cho câu đối ... dễ hơn! Tuy là dễ hơn, nhưng đúng như Shiroi đã nói, câu đối này cũng gai góc lắm, chứ không đơn giản chút nào. Đệ Thiên Hùng một lúc tìm được 2 câu, cho thấy bút lực và trí tuệ đệ đã tăng tiến vượt bậc chỉ sau mười năm. Thật là vô cùng ngưỡng mộ vậy. Câu trước theo thiển ý, nếu sửa một chút thành LONG DU ĐIỆN CÁC, KHUÊ CÁC PHẢI HẦU! thì sẽ ác liệt hơn về ý, nghĩa, và cả thanh lẫn từ loại. Nhưng tôi cũng thắc mắc một chút : Không hiểu CÁC là con gì? Câu sau, ÂU có thể hiểu là chim hải âu, LỘC là con nai, THÙ là con nhện. Đạt cả 3 con vật. Tuy vậy, LỘC là tên người (danh từ riêng). TỔNG LỘC chữ chính là chữ trước, ý nói ông TỔNG ĐỐC tên LỘC. Còn vế xướng TƯỚNG CÔNG, chữ chính là chữ sau (CÔNG), ý nói ông lớn, quan lớn, đức ông chồng... Do đó đem TỔNG LỘC đối với TƯỚNG CÔNG, là chưa chỉnh về từ loại. Tuy còn một chút vết sước như thế. Nhưng tìm được câu đáp như đệ Thiên Hùng đã tìm ra thật KHÔNG DỄ CHÚT NÀO vậy Xin cám ơn.... |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Sun 12 Jan 2014, 06:03 | |
| THƠ VỊNH ... NGỰACỤ LỚN có một con ngựa trắng tuyệt đẹp. Cụ cao hứng ra giải thưởng, thưởng cho ai làm được những bài thơ vịnh ngựa xuất sắc. Một anh học trò nghèo bèn vung tay múa bút như vầy: BẠCH MÃ MAO NHƯ TUYẾT TỨ TÚC CƯƠNG NHƯ THIẾT TƯỚNG CÔNG KỴ BẠCH MÃ BẠCH MÃ TẨU NHƯ PHI!Nghĩa : Ngựa trắng lông trắng như tuyết. Bốn chân ngựa cứng như sắt. Cụ lớn cưỡi ngựa trắng. Ngựa trắng chạy như bay Thật là một bài thơ ca ngợi "cả trên lẫn dưới", cả người lẫn ngựa rất khéo léo. Tuy chẳng phải là tuyệt tác gì nhưng độ "nâng bi" xứng tầm cao thủ lắm... Cụ lớn khoái chí thưởng cho 10 lượng bạc. Hôm sau, một anh học trò khác vốn "thích chơi hơn thích học-thích vọc hơn thích ngâm (cứu)", cũng muốn lãnh thưởng như bạn mình, nên cũng xin vào vịnh thơ. Chẳng may hôm ấy cụ lớn không muốn nghe vịnh Ngựa nữa, bèn chuyển đề tài khác, bảo anh kia làm 4 câu thơ tả "Bà lão đang cầm chổi quét sân" ngay trước mắt Anh nọ vững tâm phang ra y chang : BÀ LÃO MAO NHƯ TUYẾT TỨ TÚC CƯƠNG NHƯ THIẾT-Được! Bà lão tóc tóc trắng như tuyết. Nhưng sao bà lão mà lại có 4 chân? Quan hỏi -Vì bà lão cắm cúi 2 tay cầm chổi gò lưng quét tuyết, nên 2 tay 2 chân cũng như thể 4 chân. Anh nọ giải trình. Quan thấy cũng hợp lý, bèn cho qua. Bảo : -"Cứ đọc tiếp". Anh nọ vững tâm phang nốt ra 2 câu còn lại : TƯỚNG CÔNG KỴ BÀ LÃOBÀ LÃO TẨU NHƯ PHI!Đến đây thì .... bể mánh ! Hết đường chạy! Hết thuốc cứu luôn |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Sun 12 Jan 2014, 06:07 | |
| |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Sun 12 Jan 2014, 10:46 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
-
Một chút rỉ rả tâm sự
Shiroi, Thiên Hùng và các bạn hữu thân mến,
Câu đối này lúc mới khai sinh, có bao hàm một chút NÓI LÁI và chỉ có 2 con vật : NGỰA & CÔNG như sau :
MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG, TƯỚNG CÔNG ĐÀNH THÁO !
Nói lái "Đáo thành - Đành tháo". Trong đó chữ THÁO cũng có nghĩa là tháo lui, bỏ cuộc, cáo quan giống như chữ CÁO. Sau đó, mới lược bỏ cách nói lái nêu trên và thêm con vật thứ 3 là CÁO vào cho câu đối ... dễ hơn!
Tuy là dễ hơn, nhưng đúng như Shiroi đã nói, câu đối này cũng gai góc lắm, chứ không đơn giản chút nào. Đệ Thiên Hùng một lúc tìm được 2 câu, cho thấy bút lực và trí tuệ đệ đã tăng tiến vượt bậc chỉ sau mười năm. Thật là vô cùng ngưỡng mộ vậy.
Câu trước theo thiển ý, nếu sửa một chút thành LONG DU ĐIỆN CÁC, KHUÊ CÁC PHẢI HẦU! thì sẽ ác liệt hơn về ý, nghĩa, và cả thanh lẫn từ loại. Nhưng tôi cũng thắc mắc một chút : Không hiểu CÁC là con gì?
Câu sau, ÂU có thể hiểu là chim hải âu, LỘC là con nai, THÙ là con nhện. Đạt cả 3 con vật. Tuy vậy, LỘC là tên người (danh từ riêng). TỔNG LỘC chữ chính là chữ trước, ý nói ông TỔNG ĐỐC tên LỘC. Còn vế xướng TƯỚNG CÔNG, chữ chính là chữ sau (CÔNG), ý nói ông lớn, quan lớn, đức ông chồng... Do đó đem TỔNG LỘC đối với TƯỚNG CÔNG, là chưa chỉnh về từ loại.
Tuy còn một chút vết sước như thế. Nhưng tìm được câu đáp như đệ Thiên Hùng đã tìm ra thật KHÔNG DỄ CHÚT NÀO vậy
Xin cám ơn....
... đệ cám ơn Nguyên huynh đã quá khen, tại đệ nghĩ chữ "Đáo" và "Cáo" phải vần với nhau, nên đệ phải cho Long Chầu để vần với chữ "Hầu" phía sau ... còn "Các" là "Cao Các" tên một loài chim thường đi chung với Hồng Hoàng á Nguyên huynh ...
... cám ơn Nguyên huynh đã giải nghĩa . |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Mon 13 Jan 2014, 01:42 | |
| |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2134 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Mon 13 Jan 2014, 03:11 | |
| |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Mon 13 Jan 2014, 05:54 | |
| ya! anh VĐ về nè Tous mes meilleurs voeux pour la nouvelle année. |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Tue 14 Jan 2014, 01:48 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
-
CÂU ĐỐI BÒ
BÒ ĐÁ BÀ ĐÓ, BÀ ĐÓ ĐÓ [HSN]
Con BÒ này tuy không phải cùng giống với NGỰA, nhưng cũng thuộc về loài "TỨ TÚC CƯƠNG NHƯ THIẾT" cả, nên xin mạn phép quý vị hiền hữu, cho nó được chen vào đây
Kính Nguyên huynh, ... đệ biết câu đối ở trên của đệ gượng ép quá, nhưng như Nguyên huynh nói cốt vui mấy ngày cận Tết ... nên hôm qua ra ngoài vườn đệ thấy có mấy câu thoại nầy, viết lên vui với Nguyên huynh nha
Trên một cậy táo to ở góc vườn, cành lá sum sê ... trên cành có 2 con chim Cú đang hò hẹn , con Cú trống chìa ra cái gì không biết ...
CÚ CHÌA ... làm con con Cú mái hết hồn la : CHÚ KÌA, CHÚ KÌA KÌA
... dưới gốc cây thì có 1 con Cóc đang nhe răng nhát 1 tên nhóc định tè vào hang của nó :
CÓC NHE NHÓC KE, NHÓC KE KE
Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Tue 14 Jan 2014, 06:16; sửa lần 1. |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| | | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Wed 15 Jan 2014, 05:20 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA | |
| |
| | | |
Trang 2 trong tổng số 100 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 51 ... 100 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |