Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Today at 11:58

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 07:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46

Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Truyện xưa - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 32 ... 50  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 I_icon13Wed 20 Jan 2010, 01:23

Ái Hoa đã viết:
Nữ Tú Tài

Kẻ nói thì vô tình mà người nghe thì hữu ý. Tuấn Khanh về nhà ngày đêm tơ tưởng mãi lời nói của hai bạn. Hai người đều tài mạo song toàn, nàng phân vân chưa biết chọn ai, chợt nghe tiếng chim sẻ kêu ở xa xa vừa tầm tên bắn, Tuấn Khanh bèn rút tên ra đề bài thơ bát tự và chữ tên mình lên đó, miệng lâm râm khấn vái cầu hoàng thiên ứng tạo lương duyên. Bị tên xuyên qua đầu chim rớt xuống bên trường học, Tử Trung bước ra gặp bèn nhổ tên ra xem, không hiểu chuyện gì. Chàng đem vào trao cho Soạn Chi nói:

- Không biết người nào bắn tên giỏi như vậy, tài nghệ có thể sánh với Hậu Nghệ, Dưỡng Do Cơ thời Chiến quốc!

Sau đó Tử Trung trở về quê thăm cha mẹ. Soạn Chi cầm mũi tên băn khoăn nghĩ ngợi, không rõ Phi Nga là gái hay trai và bài thơ có ý nói gì.

Ái Hoa
(còn tiếp)


Lời bàn của Ái Hoa

Người đẹp Phi Nga này ác gớm, con chim sẻ chỉ lỡ kêu một tiếng mà bị nàng bắn cho một mũi tên xuyên đầu để bói tình duyên, làm nó chết tức tửi! Phải là rắn thì chắc hiện hình báo oán rồi! Hèn chi người ta chẳng nói: "Tối độc phụ nhân tâm ...!"
Thiệt tình à :potay:

"Tối độc phụ nhân tâm" nhưng mà "Vô độc bất trượng phu". Ai độc hơn ai chưa biết à nha :danhkiem: :laughing15:

Hồi xưa người ta cầu duyên bằng cách bắn chim sẻ hoài mà anh ? Razz

Làng cung-kiếm rấp-ranh bắn sẻ,
Khách công-hầu gấm-ghé mong sao

(CONK)
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 I_icon13Wed 20 Jan 2010, 18:27

Shiroi đã viết:
Ái Hoa đã viết:
Nữ Tú Tài

Kẻ nói thì vô tình mà người nghe thì hữu ý. Tuấn Khanh về nhà ngày đêm tơ tưởng mãi lời nói của hai bạn. Hai người đều tài mạo song toàn, nàng phân vân chưa biết chọn ai, chợt nghe tiếng chim sẻ kêu ở xa xa vừa tầm tên bắn, Tuấn Khanh bèn rút tên ra đề bài thơ bát tự và chữ tên mình lên đó, miệng lâm râm khấn vái cầu hoàng thiên ứng tạo lương duyên. Bị tên xuyên qua đầu chim rớt xuống bên trường học, Tử Trung bước ra gặp bèn nhổ tên ra xem, không hiểu chuyện gì. Chàng đem vào trao cho Soạn Chi nói:

- Không biết người nào bắn tên giỏi như vậy, tài nghệ có thể sánh với Hậu Nghệ, Dưỡng Do Cơ thời Chiến quốc!

Sau đó Tử Trung trở về quê thăm cha mẹ. Soạn Chi cầm mũi tên băn khoăn nghĩ ngợi, không rõ Phi Nga là gái hay trai và bài thơ có ý nói gì.

Ái Hoa
(còn tiếp)


Lời bàn của Ái Hoa

Người đẹp Phi Nga này ác gớm, con chim sẻ chỉ lỡ kêu một tiếng mà bị nàng bắn cho một mũi tên xuyên đầu để bói tình duyên, làm nó chết tức tửi! Phải là rắn thì chắc hiện hình báo oán rồi! Hèn chi người ta chẳng nói: "Tối độc phụ nhân tâm ...!"
Thiệt tình à :potay:

"Tối độc phụ nhân tâm" nhưng mà "Vô độc bất trượng phu". Ai độc hơn ai chưa biết à nha  :danhkiem:    :laughing15:

Hồi xưa người ta cầu duyên bằng cách bắn chim sẻ hoài mà anh ?  Razz

Làng cung-kiếm rấp-ranh bắn sẻ,
Khách công-hầu gấm-ghé mong sao

(CONK)

biết thì thưa thốt ... không biết thì ...     :bquite:     Điển tích của người ta là Lý Uyên bắn trúng mắt chim vẽ trên bức bình phong nên được vợ, đâu có máu ác như cái cô nữ tú tài này á?
  :read:

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 I_icon13Wed 20 Jan 2010, 18:54

Nữ Tú Tài (tiếp theo)

Tuấn Khanh sau khi bắn tên bói xong bèn cải nam trang trở lại xăm xăm bước vào trường học. Chợt thấy Soạn Chi mặt mày ngơ ngẩn, tay cầm mũi tên ngắm nghía mấy câu thơ đề, nàng mới hỏi:
- Mũi tên có gì lạ mà huynh săm soi mãi thế?

Soạn Chi đáp:
- Vừa rồi có con chim bị bắn rớt tên cắm vào đầu, trên thân tên có đôi câu thơ đề, ký tên là Phi Nga, nữ nhân mà tài nghệ phi thường như vầy trên đời hồ dễ có mấy người?

Tuấn Khanh giả nói rằng:
- Phi Nga đích thực là tên chị của đệ. Hồi sáng chị đi dạo ngoài hiên bắn con chim sẻ làm rớt qua bên này. Chị ấy thật là tay anh hùng nữ kiệt đó.

SC bèn hỏi tới:
- Ồ, sao ngẫu nhiên trùng hợp thế, nàng là chị của huynh ư? Thế lệnh tỷ năm nay bao nhiêu xuân xanh, đã sánh đôi cùng bậc anh hào nào chưa hay vẫn còn lầu cao cổng kín vậy?

Tuấn Khanh đáp:
- Huynh hỏi chi vậy? Đệ thì mười tám, chị thì hai mươi, hình dáng dung mạo chị giống đệ như đúc, hôn nhân mẹ cha chưa định, người còn đang treo giá ngọc đó!

Soạn Chi nghe nói thì mừng rỡ nói liền:
- Thú thật cùng huynh, đệ đây muốn kết nghĩa Châu Trần cùng lệnh tỷ, cũng mong nhờ huynh ra tay giúp một phen!

Tuấn Khanh trả lời:
- Để đệ về hỏi thử xem, may ra chị đồng ý không chừng. Mà huynh phải đưa vật gì làm tin mới được.

Soạn Chi mở tráp lấy ra một chiếc ngọc trang trao cho Tuấn Khanh, lại đề một bài thơ nhờ trao lại cho chị. Nàng nhận lấy tín vật, từ tạ quay về nhà.

Về nhà nàng ngồi thừ nhìn chiếc ngọc trang, hồi lâu than thở:
- Mình đã rắp tâm muốn lấy Tử Trung, mà bói tên lại qua người khác, thật là trời cao khéo trêu ghẹo người ta! Tử Trung là đồng niên, lại phong thái oai dung, văn tài lỗi lạc, tiếc thay ý trời chẳng để cùng ta kết duyên cầm sắt!

Soạn Chi sau khi đưa tín vật, đêm ngày tơ tưởng người ngọc mãi. Tuấn Khanh lại đến trường tập văn, chàng lật đật hỏi thăm sự tình, nàng nói:
- Đệ đã trao thơ cho chị rồi. Chị đã nhận ngọc trang nhưng lại bảo rằng chừng nào huynh đỗ kỳ thi Hội này sẽ hay! Vinh quy rồi mới có ngày vu quy sau.

Soạn Chi đáp:
- Cũng chẳng còn bao lâu đâu, nhất định sẽ làm vui lòng lệnh tỷ. Chỉ xin nàng đừng thay đổi, tham đó bỏ đăng, chơi trăng phụ đèn thì được rồi!

Tuấn Khanh mỉm cười nói:
- Có trời đất chứng giám, người nhân đức ắt gặp điều lành, ân nghĩa có trước có sau, chị của đệ nhất định không phải là kẻ tráo trở hai lời, huynh đừng có e ngại.

Ái Hoa
(còn tiếp)


Lời bàn của Ái hoa

"Dò sông dò biển dễ dò
Nào ai lấy thước mà đo lòng ... đàn bà"

Đã thầm muốn kết hôn cùng Tử Trung còn bày đặt bói tên, làm ra vẻ tôn trọng ý trời! Hễ đúng ý mình thì đổ cho trời, không phải tại mình ham muốn (có lẽ mắc cỡ), còn khác ý thì than trách trời không chìu người, rồi tìm cách tráo trở tránh né không giữ lời, thiệt tình!!!!

Chỉ tội nghiệp con chim sẻ chết oan!

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 I_icon13Wed 20 Jan 2010, 21:57

Ái Hoa đã viết:
Nữ Tú Tài (tiếp theo)

Soạn Chi nghe nói thì mừng rỡ nói liền:
- Thú thật cùng huynh, đệ đây muốn kết nghĩa Châu Trần cùng lệnh tỷ, cũng mong nhờ huynh ra tay giúp một phen!


Ái Hoa
(còn tiếp)



Soạn Chi này xạo pà cố luôn ...mới đọc có mấy câu thơ mà đã lè lẹ đòi kết nghĩa Châu Trần rồi, ít ra được thấy bóng hồng thấp thoáng sau rèm ...rồi quyết định cũng đâu có muộn . Giao cuộc đời cho mấy ông này, chẳng chắc ăn . Lỡ ra một ngày, ổng nghe tiếng đàn ở cuối xóm, chẳng lẽ lại đòi kết bè một lần nữa ...Ôi đàn ông ... Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 Icon_evil có năm bảy lá gan ( lá đem phá lấu ...lá quăng hầm ...gai)
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 I_icon13Mon 25 Jan 2010, 13:53

Ối ...thầy ôi ! Đã chờ mấy ngày rồi, thầy cho biết kết quả đi ông thầy . Cuối cùng Phi Nga chọn Soạn Chi hay Tử Trung vậy thầy ôi  . Kể tiếp đi thầy, đang hồi hay ... pls
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 I_icon13Tue 26 Jan 2010, 05:47

còn đợi nữa bát tỷ ơi, chắc phải đợi thêm vài ngày nữa lận wacko
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 I_icon13Tue 26 Jan 2010, 05:53

Ái Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:

Thiệt tình à  :potay:  

"Tối độc phụ nhân tâm" nhưng mà "Vô độc bất trượng phu". Ai độc hơn ai chưa biết à nha  

Hồi xưa người ta cầu duyên bằng cách bắn chim sẻ hoài mà anh ?

Làng cung-kiếm rấp-ranh bắn sẻ,
Khách công-hầu gấm-ghé mong sao

(CONK)

biết thì thưa thốt ... không biết thì ...  Điển tích của người ta là Lý Uyên bắn trúng mắt chim vẽ trên bức bình phong nên được vợ, đâu có máu ác như cái cô nữ tú tài này á?
 :read:
không biết thì ... lèm seo hở anh ? thì ... dựa ...  anh để được nghe kể chiện tiếp hở ? Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 Icon_twisted   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 Icon_pirat

Sao mà anh động lòng trắc ẩn vì con chim sẻ vậy ? Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 Confused
Chắc tại anh tức mình cái cô Phi Nga này hông chọn ... anh chiện sĩ phải không ? :pp:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 I_icon13Thu 28 Jan 2010, 19:29

Shiroi đã viết:
Ái Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:

Thiệt tình à :potay:

"Tối độc phụ nhân tâm" nhưng mà "Vô độc bất trượng phu". Ai độc hơn ai chưa biết à nha

Hồi xưa người ta cầu duyên bằng cách bắn chim sẻ hoài mà anh ? Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 Icon_razz

Làng cung-kiếm rấp-ranh bắn sẻ,
Khách công-hầu gấm-ghé mong sao

(CONK)

biết thì thưa thốt ... không biết thì ...   :bquite:  Điển tích của người ta là Lý Uyên bắn trúng mắt chim vẽ trên bức bình phong nên được vợ, đâu có máu ác như cái cô nữ tú tài này á?
 no
không biết thì ... lèm seo hở anh ? thì ... dựa ...  anh để được nghe kể chiện tiếp hở ? Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 Icon_twisted   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 Icon_pirat

Sao mà anh động lòng trắc ẩn vì con chim sẻ vậy ? Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 Confused
Chắc tại anh tức mình cái cô Phi Nga này hông chọn ... anh chiện sĩ phải không ?
:pp:

Chọn có mà chết! Ác thế thì rước dìa nhà cũng hít thở lun!   Shocked

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 I_icon13Thu 28 Jan 2010, 19:34

Nữ Tú Tài (tt)

Triều đình khai khoa mở hội, Soạn Chi rủ hai bạn lên Kinh thi. Tuấn Khanh về nhà xin quan Tham Tướng cho phép đi, nhưng ông dạy rằng:
_ Con là phận gái, thi Hương đã đỗ Tú Tài đủ người ta biết tài rồi! Lên Kinh thi Hội lỡ triều đình biết không sao tránh nổi tội, chi bằng cáo bệnh ở lại mới là thượng sách.

Tuấn Khanh vâng lời cáo bệnh không đi thi. Hai chàng Tử Trung và Soạn Chi vào Kinh thi Hội cùng chiếm tam khôi. Soạn Chi mừng rỡ, nhớ lời hẹn ước đính hôn quay về.

Nào ngờ có quan Binh Đạo tư thù với Tham Tướng làm bản vọng tấu vu cáo. Tham Tướng bị bắt vào ngục, nhà cửa gia sản bị tịch thu, thân thích đều bắt giam, ngoại trừ Tuấn Khanh vì là văn nhân đỗ đạt nên được miễn tội.

Tuấn Khanh vào ngục, lấy vàng đút lót để được gặp cha. Nàng bày tỏ ý định sẽ lên Kinh kêu oan với vua. Quan Tham Tướng ngần ngại ngăn cản nhưng nàng một mực xin đi. Về nhà gọi người đầy tớ tên Văn Long than thở:
_ Ta là thân gái, vì cha mà phải liều mình lên Kinh. Vượt đường xa vạn dặm chẳng ta quản chi, hiềm vì thiếu nữ hầu thật là bất tiện. Ngươi có cách nào giúp không?

Văn Long trả lời:
_ Xin tiểu thư cho cả vợ chồng tôi dắt ngựa mang cung theo hầu người.

Rồi về bảo vợ rằng:
_ Nhà Tham Tướng đối với ta tình sâu nghĩa nặng chưa đền đáp. Nay người mắc phải oan khiên, tiểu thư phận gái con nhà khuê các còn liều thân đi huống gì chúng ta là phận tôi đòi. Mình đừng ngại dường xa mà từ chối! Chúng ta ăn ở có nhân có nghĩa trời cũng sẽ giúp.

Vợ Văn Long cũng là người hiền ngoan, nghe lời chồng bước vào trong thay đổi xiêm y, cải trang thành nam tử cùng chồng đi theo hầu Tuấn Khanh.

Ái Hoa
(còn tiếp)


Lời bàn của Ái Hoa:

Ngày xưa chỉ một bản vọng tấu vu cáo vì tư thù vô chứng cớ cũng đủ khiến một quan chức lớn bị tù tội, chỉ còn trông nhờ vào sự sáng suốt của nhà vua. Thế mới có bao nhiêu người chết oan ức dưới tay những tên vua u mê ngu độn. Bởi vậy mà Trang Tử đã chọn cuộc đời dân dã khỏi bon chen lúc nào cũng ngay ngáy lo lắng cho mạng sống của mình! Hay các đại công thần như Trương Lương, Phạm Lãi thà vui thú giang hồ để tránh làm vật tế thần cho những bạo chúa.

Tội nghiệp anh chàng Soạn Chi, chăm chăm đi thi mong đỗ đạt để sánh duyên người đẹp nào ngờ bị hố!


_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 I_icon13Thu 28 Jan 2010, 19:53

quehuong đã viết:
Ái Hoa đã viết:
Nữ Tú Tài (tiếp theo)

Soạn Chi nghe nói thì mừng rỡ nói liền:
- Thú thật cùng huynh, đệ đây muốn kết nghĩa Châu Trần cùng lệnh tỷ, cũng mong nhờ huynh ra tay giúp một phen!


Ái Hoa
(còn tiếp)



Soạn Chi này xạo pà cố luôn ...mới đọc có mấy câu thơ mà đã lè lẹ đòi kết nghĩa Châu Trần rồi, ít ra được thấy bóng hồng thấp thoáng sau rèm ...rồi quyết định cũng đâu có muộn . Giao cuộc đời cho mấy ông này, chẳng chắc ăn . Lỡ ra một ngày, ổng nghe tiếng đàn ở cuối xóm, chẳng lẽ lại đòi kết bè một lần nữa ...Ôi đàn ông ... Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 Icon_evil có năm bảy lá gan ( lá đem phá lấu ...lá quăng hầm ...gai)

Đâu có xạo! Anh chàng nghe nói bà chị hình dáng dung mạo giống Tuấn Khanh như đúc thì biết là đẹp rồi mà, không phải đọc thơ thôi đâu QH!
:potay:

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 14 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Truyện xưa - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Câu Truyện Mơ Trong Giấc Mộng-Truyện ngắn Nhất Linh
» Truyền Thuyết Truyện Cổ
» Đặng Phùng Quân đọc Kim Vân Kiều Truyện
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 2 - Nguyễn Khắc Thuần
» Truyện Thiền Đối Thoại
Trang 14 trong tổng số 50 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 32 ... 50  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-