Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TRÚC LÂM VIÊN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
truclam_999

truclam_999

Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 20/02/2013

TRÚC LÂM VIÊN - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÚC LÂM VIÊN   TRÚC LÂM VIÊN - Page 4 I_icon13Tue 12 May 2015, 16:53


KHÔNG ĐỀ

Cầu nối liền bờ bến mộng tương
Để dòng sông nhớ đầu giang thương
Trăng ngà lấp lánh làn mơ biếc
Nhạn dõi cánh tìm bạn bốn phương

truclam_999
18/7/2013
Về Đầu Trang Go down
truclam_999

truclam_999

Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 20/02/2013

TRÚC LÂM VIÊN - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÚC LÂM VIÊN   TRÚC LÂM VIÊN - Page 4 I_icon13Tue 12 May 2015, 16:55


VỊ THƠ

Lời vui xướng họa như hoa
Vị ngon thơm thảo bay xa vòm trời
Về đây thơ thẩn đôi lời
Cho câu tròn ý gọi mời hòa âm

truclam_999
16/10/2013
Về Đầu Trang Go down
truclam_999

truclam_999

Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 20/02/2013

TRÚC LÂM VIÊN - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÚC LÂM VIÊN   TRÚC LÂM VIÊN - Page 4 I_icon13Tue 12 May 2015, 16:58

TRÚC LÂM VIÊN - Page 4 WWw.VietFlower.Info-hoa_mai_trang_%25286%2529

VUI THƠ
---*---

Vui thơ quên tuổi sang già
Quên đi sóng gió đã qua bao lần
Trong ta như giữa mùa xuân
Xanh màu sắc lá trắng ngần hoa tươi.

16/10/2013
Tuyen45



TRÚC LÂM VIÊN - Page 4 Images?q=tbn:ANd9GcQHV6umdrcEmhxT_VoZIoqwH0AM_baYUowjejQzkY45A8sLJICNuA


TƯƠI VUI


Cần chi phân biệt trẻ già
Tri âm hòa vận thơ ca ... vài lần
Bút vung thi tứ rộn xuân
Chuốt trau vần ý hồng dần xinh tươi

truclam_999
16/10/2013

@ Cháu họa vài vần với bác Tuyen cho vui nha !


Lo Già

Gần sáu chục tuổi lo già
Vợ chê ốm yếu bỏ xa mấy lần.
Ngỡ rằng phai hết sắc xuân
Ngờ đâu thơ đã góp phần thêm tươi.

Trung Dũng
17-10-2013


ĐỜI TA
---*---

Đời ta như lá thu già
Đã từng tôi luyện phong ba bấy lần
Bây giờ tuổi chẳng còn xuân
Sân thơ tìm đến góp phần vui tươi.

17/10/2013
Tuyen45



THƠ TƯƠI

Non xanh bao tuổi mới già
Thuyền trăng chở nặng biển xa nhiêu lần
Dáng thơ vẫn mãi thanh xuân
Bút vung chấm phá nhịp vần hòa tươI

UN
17/10/2013

@ Hi hi hi , có bác Trung Dũng Trần và nhóc UN vào hùn vốn thơ nữa kìa ! Vui nha !
Về Đầu Trang Go down
truclam_999

truclam_999

Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 20/02/2013

TRÚC LÂM VIÊN - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÚC LÂM VIÊN   TRÚC LÂM VIÊN - Page 4 I_icon13Tue 12 May 2015, 17:05

TRÚC LÂM VIÊN - Page 4 20758995_images1464192_2


KÍ ỨC VÔ THƯỜNG

Ta trở về tiềm thức
Mơ ... kí ức vô thường
Thổn thức xa bàng bạc

Nửa vầng trăng tơ vương

Ta trở về tiềm thức
Bước lạc về cô thôn
Lơ ngơ rừng Thu vắng
Mưa lã chã vào hồn

Ta trở về tiềm thức
Vì sao nhỏ cô đơn
Lẻ loi bên thềm vắng
Sương đọng giọt buồn tênh

truclam_999
21/10/2013
Về Đầu Trang Go down
truclam_999

truclam_999

Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 20/02/2013

TRÚC LÂM VIÊN - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÚC LÂM VIÊN   TRÚC LÂM VIÊN - Page 4 I_icon13Tue 12 May 2015, 17:06


BUỒN MIÊN MAN


Nhân ảnh ... mơ hồ ... mờ ... dĩ vãng
Xưa nào ... kí ức ... buồn miên man
Bao giờ tìm lại thời thơ ... nhớ
Lặng lẽ cung sầu đệm khúc loang

truclam_999
22/10/2013
Về Đầu Trang Go down
truclam_999

truclam_999

Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 20/02/2013

TRÚC LÂM VIÊN - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÚC LÂM VIÊN   TRÚC LÂM VIÊN - Page 4 I_icon13Tue 12 May 2015, 17:07



TRÔNG MÃI TRỜI XA


Nhìn theo cánh nhạn buồn trông
Bên trời thơ ấy Hạ mong nhớ nhiều
Bay cao chờ mãi cánh diều
Thu sầu lá đổ muôn chiều rơi rơi

truclam_999
25/10/2013
Về Đầu Trang Go down
truclam_999

truclam_999

Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 20/02/2013

TRÚC LÂM VIÊN - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÚC LÂM VIÊN   TRÚC LÂM VIÊN - Page 4 I_icon13Tue 12 May 2015, 17:08

TRÚC LÂM VIÊN - Page 4 Danhtreemsohapl-e1387-1369988553286



CÓ BỐ VUI LẮM ƠI

Khi vui bố nựng con
Dọa đét mông chớ còn
Nghịch đùa nhổ râu bố
Cả nhà vui cười ồ

Mấy tuần qua công tác
Vắng bố buồn ghê nơi
Đét mông con dọa nghịch

Hổng có ai đùa chơi

Chiều nay bố về rồi
Có bố vui lắm ơi
Con mừng vui quá đổi
Tiếng cười không hề vơi

truclam_999
25/10/201



TRÚC LÂM VIÊN - Page 4 Eda_t1333553837_LrAl
Về Đầu Trang Go down
truclam_999

truclam_999

Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 20/02/2013

TRÚC LÂM VIÊN - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÚC LÂM VIÊN   TRÚC LÂM VIÊN - Page 4 I_icon13Tue 12 May 2015, 17:10


Nhạt

Có những đêm gió mười phương trống rỗng
Thuốc tàn xưa như chấm nhỏ miền xa
Ám ảnh phồng căng trong giấc mộng thoáng qua
Tràn nỗi nhớ chan hòa choáng lòng ta hoang vắng,

Trải niềm xưa giữa hiên nhà cho mưa ngắm
Dẫu biết là chốn ấy chẳng còn mưa
Vẫn cố khoát u hoài lên đắng đót ta xưa,
Để hồi tưởng cơn nắng vừa từng đưa ta bước chậm

Giờ nơi xa ta dạo bước đi như gã khờ lẩn thẩn
Thôi cái nhếch môi, thôi số phận - trò đùa,
Cứ tiễn chân các niềm tin như thể ta rất bận,
Với đôi lần nhạt nhẽo đắng - cay - chua!

wind.stt



PHAI

Có những ngày buồn lê thê hoang vắng
Cổng trường xưa khi Hạ trắng rơi đầy
Có những buổi chiều lơ đãng chở áng mây
Trôi trôi mãi về phương trời vô định

Có những tiễn đưa có còn chăng bịn rịn?
Những đợi chờ ... mong mỏi về xa xăm
Có những phiên buồn đơn lẻ ... lặng căm
Bánh thời gian âm thầm theo dòng chảy

Xưa ơi xưa ... có bao giờ giờ trở lại
Chờ Thu về đón ánh nắng hồng mơ
Để áo dài trắng mãi những trang thơ
Cho vần nhớ chút tình vương lưu niệm

Bao mùa thương ... gửi cho nhau lưu luyến
Những đợi chờ, thương mến và yêu thương
Trong thơ gã khờ thôi mộng tư tương
Ngờ tình nhạt, phai, mờ, chua, chát

Quán bên đừng giọng trầm ai đang hát
Khúc biệt li chan chứa lệ rưng sầu
Lá cuối đường buồn rụng ... úa bạc màu
Tiếng ra rả ấn sâu vào tiềm thức

...
truclam_999
28/10/2013
Về Đầu Trang Go down
truclam_999

truclam_999

Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 20/02/2013

TRÚC LÂM VIÊN - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÚC LÂM VIÊN   TRÚC LÂM VIÊN - Page 4 I_icon13Tue 12 May 2015, 17:11

TRÚC LÂM VIÊN - Page 4 5_43_1330878894_44_xuan-lan-13


DU XUÂN

Xuân chúc an khang đến mọi nhà
Vui cùng phố thị cùng trang gia
Nắm tay dạo phố nhìn hoa nở
Rộn rã lòng Xuân hồng khúc ca
Về Đầu Trang Go down
truclam_999

truclam_999

Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 20/02/2013

TRÚC LÂM VIÊN - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÚC LÂM VIÊN   TRÚC LÂM VIÊN - Page 4 I_icon13Tue 12 May 2015, 17:14


TRÚC LÂM VIÊN - Page 4 Quyan


QUY ẨN

Quy về ẩn dật điền viên
Sáng ra ngắm cảnh thiên nhiên bạt ngàn
Trưa nghe chim hót ca vang
Chiều ngâm nga khúc hòa chan bạn bè

truclam_999

@ Đang ngồi ở bàn học làm bài tập để mai nộp cho thầy cô, bỗng dưng nhìn tranh thiên nhiên nên cảm tác.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TRÚC LÂM VIÊN - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÚC LÂM VIÊN   TRÚC LÂM VIÊN - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TRÚC LÂM VIÊN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» góc thơ TRÚC LÂM VIÊN
» Danh sĩ kim cổ thế giới - Nhất Như, Phạm Cao Hoàn
» xin lỗi TRÚC LAN
» LẠC BƯỚC ĐÀO VIÊN
» SÁO TRÚC TAY NÂNG TRỖI KHÚC SẦU
Trang 4 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-