Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 12:59

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 51 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 I_icon13Tue 28 Aug 2012, 08:39


Bắt bóng

Cơm nước hoa hòe tức cứng hông
Suốt ngày tơ tưởng quán ven sông
Khi thì mỏi gối ôi buồn chán
Lúc lại đau đầu hỏi giận không
Cứ nói nem chua hình gợi cảm
Rồi khen phở tái ớt cay nồng
Mình ơi chớ rớ đồ hàng mã
Lộng lẫy bên ngoài cốt dụ ông

Vancali 8.26.12


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 2ch1hlu


CHUNG SỐ KIẾP

Từ xa trông giống phải em hông
Cô Chín gần nhà ở bến sông ?
Đi bán ế hàng lòng chán nản
Ngồi buôn đắc khách dạ vui không ?
Đời nàng sớm trải qua cay đắng
Còn tớ bao phen chẳng mặn nồng
Hai dứa gian nan chung số kiếp
Đây buồn khi gọi mãi là ông

.....LEHONG.....


Mơ hồng

Cái thú bây giờ của quí ông
Tìm trong ảo giác dệt mơ hồng
Đêm vờn ánh nguyệt oai phong lắm
Sáng dạo vườn đào ngạo nghễ không
Hạ đến xôn xao chờ cánh phượng
Thu về rạo rực viếng dòng sông
Hay tìm dĩ vãng ru hoài vọng
Chén rượu khề khà sảng khoái hông

Vancali 8.27.12


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 2pzi6bp
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 I_icon13Fri 31 Aug 2012, 07:29


Lòng mẹ

Mộng ước con mình xoải cánh bay
Mặc cho cực khổ suốt năm dài
Tay mềm vất vả đời lam lũ
Sức yếu bôn ba dáng hạo gầy
Không quãng mưa dầm khi giá lạnh
Đâu màng nắng nóng hoặc chua cay
Chân cò lặn lội thân mòn mỏi
Tóc đã phai màu mẹ có hay

Vancali 8.30.12


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 28veoom
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 I_icon13Fri 31 Aug 2012, 08:08


Lòng mẹ

Mộng ước con mình xoải cánh bay
Mặc cho cực khổ suốt năm dài
Tay mềm vất vả đời lam lũ
Sức yếu bôn ba dáng hạo gầy
Không quãng mưa dầm khi giá lạnh
Đâu màng nắng nóng hoặc chua cay
Chân cò lặn lội thân mòn mỏi
Tóc đã phai màu mẹ có hay

Vancali 8.30.12


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 28veoom

THẬT ĐIỀU HAY

Chợt nhìn tóc trắng Mẹ bay bay
Tôi nhớ Năm xưa những tháng ngày
Thức trắng dưỡng nuôi thân héo rũ
Tàn đêm chăm sóc xác hao gầy
Vì con Người chẳng nề gian khổ
Bởi trẻ Má nào ngại đắng cay
Từ Mẫu ơn dày hơn biển rộng
Vu lan báo hiếu thật điều hay

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 I_icon13Fri 31 Aug 2012, 09:39





Lòng mẹ

Mộng ước con mình xoải cánh bay
Mặc cho cực khổ suốt năm dài
Tay mềm vất vả đời lam lũ
Sức yếu bôn ba dáng hạo gầy
Không quãng mưa dầm khi giá lạnh
Đâu màng nắng nóng hoặc chua cay
Chân cò lặn lội thân mòn mỏi
Tóc đã phai màu mẹ có hay

Vancali 8.30.12


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 28veoom

THẬT ĐIỀU HAY

Chợt nhìn tóc trắng Mẹ bay bay
Tôi nhớ Năm xưa những tháng ngày
Thức trắng dưỡng nuôi thân héo rũ
Tàn đêm chăm sóc xác hao gầy
Vì con Người chẳng nề gian khổ
Bởi trẻ Má nào ngại đắng cay
Từ Mẫu ơn dày hơn biển rộng
Vu lan báo hiếu thật điều hay

.....LEHONG.....


Sầu viễn xứ

Nắng chiều bàng bạc cánh diều bay
Viễn xứ phương xa khẽ thở dài
Tháng bảy nhìn trời mây sáng tỏ
Vu lan nhớ mẹ dáng thon gầy
Thương mình đất khách cung đàn lỡ
Hỏi bạn quê nhà ngấn lệ cay
Từ mẫu bao năm tình cách trở
Xuân về đoàn tụ thật là hay

Vancali 8.30.12


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 Ff7pqw
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 I_icon13Fri 31 Aug 2012, 21:52


Lòng mẹ

Mộng ước con mình xoải cánh bay
Mặc cho cực khổ suốt năm dài
Tay mềm vất vả đời lam lũ
Sức yếu bôn ba dáng hạo gầy
Không quãng mưa dầm khi giá lạnh
Đâu màng  nắng nóng hoặc chua cay
Chân cò lặn lội thân mòn mỏi
Tóc đã phai màu mẹ có hay

Vancali 8.30.12


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 28veoom

THẬT ĐIỀU HAY

Chợt nhìn tóc trắng Mẹ bay bay
Tôi nhớ Năm xưa những tháng ngày
Lo lắng dưỡng nuôi thân héo rũ
Ưu tư chăm sóc xác hao gầy
Vì con Người chẳng nề gian khổ
Bởi trẻ Má nào ngại đắng cay
Từ Mẫu ơn dày hơn biển rộng
Vu lan báo hiếu thật điều hay

.....LEHONG.....


Sầu viễn xứ

Nắng chiều bàng bạc cánh diều bay
Viễn xứ phương xa khẽ thở dài
Tháng bảy nhìn trời mây sáng tỏ
Vu lan nhớ mẹ dáng thon gầy
Thương mình đất khách cung đàn lỡ
Hỏi bạn quê nhà ngấn lệ cay
Từ mẫu bao năm tình cách trở
Xuân về đoàn tụ thật là hay

Vancali 8.30.12


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 Ff7pqw

CHẲNG HAY MẸ MẤT

Thấp thoáng trên trời cánh Nhạn bay
Chợt lòng nuối tiếc lại bao ngày
Kề con Người mái đầu phơ bạc
Cận Mẹ một thân xác héo gầy
Nhớ lúc tiễn đưa đầm nước mắt
Thương chiều ly biệt lệ sầu cay
Vượt muôn ngàn dặm tìm nơi trú
Má chết quê nhà chẳng rõ hay

.....LEHONG.....


Được sửa bởi lehong ngày Fri 02 Aug 2013, 04:24; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 I_icon13Sat 01 Sep 2012, 07:40

Lễ vu lan
(Họa Đường về cõi giác của Vĩnh Lưu)

Tháng bảy trăng rằm bạn có hay ?
Dương gian rộn rã mấy ngày này
Chúc mừng từ mẫu tưng bừng lắm
Lạy tạ hoàng thiên nhộn nhịp thay
Khói tỏa muôn nơi bày ý nguyện
Kinh cầu khắp chốn tỏ lòng ngay
Con qùy chánh điện xin trời Phật
Cho mẹ hiền yêu sức khỏe đầy

Vancali 8.31.12


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 N30tbp
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 I_icon13Sat 01 Sep 2012, 08:28

Vương vấn
(Họa sầu thu của Vĩnh Lưu)

Vương vấn chuyện tình cánh lượn bay
Nhớ nhung hoài đẫm lệ lâu dài
Sương mờ phủ tóc làm huyền ảo
Gió lộng cuồng phong khiến úa gầy
Hương sắc tháng ngày bao dịu ngọt
Ái ân giây phút lắm nồng cay
Đường thơ nối kết tình bè bạn
Thương mãi tiếng đàn nốt quá hay

Hay quá nốt đàn tiếng mãi thương
Bạn bè tình kết nối thơ đường
Cay nồng lắm phút giây ân ái
Ngọt dịu bao ngày tháng sắc hương
Gầy úa khiến phong cuồng lộng gió
Ảo huyền làm tóc phủ mờ sương
Dài lâu lệ đẫm hoài nhung nhớ
Bay lượn cánh tình chuyện vấn vương

Vancali 8.31.12

Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 I_icon13Fri 07 Sep 2012, 07:55

Gọi người

Lá buồn trước gió thả mình rơi
Nhuộm cảnh vàng thu sáng rực trời
Nhớ phút chung đường tim thổn thức
Thương ngày chiếc bóng lệ sầu vơi
Còn đâu ánh mắt cùng môi ấm
Đã hết vòng tay với nụ cười
Biển hẹn u hoài trăng chếch bóng
Tương tư sóng nước gọi tên người

Vancali 9.6.12


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 4ftz06
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 I_icon13Fri 07 Sep 2012, 12:15

Gọi người

Lá buồn trước gió thả mình rơi
Nhuộm cảnh vàng thu sáng rực trời
Nhớ phút chung đường tim thổn thức
Thương ngày chiếc bóng lệ sầu vơi
Còn đâu ánh mắt cùng môi ấm
Đã hết vòng tay với nụ cười
Biển hẹn u hoài trăng chếch bóng
Tương tư sóng nước gọi tên người

Vancali 9.6.12


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 4ftz06


Vắng Người

Buồn gì hơn cảnh lá thu rơi
Vắng bặt tin ai giữa đất trời
Môi xé mắt mờ cay quá đỗi
Duyên tan tình héo đắng nào vơi
Đâu ngày gặp mặt trao câu nói
Hết thuở ngâm thơ tạo tiếng cười
Nhắc kỷ niệm xưa lòng bối rối
Trăm thương ngàn nhớ trả cho người

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 I_icon13Sat 08 Sep 2012, 07:59




Gọi người

Lá buồn trước gió thả mình rơi
Nhuộm cảnh vàng thu sáng rực trời
Nhớ phút chung đường tim thổn thức
Thương ngày chiếc bóng lệ sầu vơi
Còn đâu ánh mắt cùng môi ấm
Đã hết vòng tay với nụ cười
Biển hẹn u hoài trăng chếch bóng
Tương tư sóng nước gọi tên người

Vancali 9.6.12


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 4ftz06


Vắng Người

Buồn gì hơn cảnh lá thu rơi
Vắng bặt tin ai giữa đất trời
Môi xé mắt mờ cay quá đỗi
Duyên tan tình héo đắng nào vơi
Đâu ngày gặp mặt trao câu nói
Hết thuở ngâm thơ tạo tiếng cười
Nhắc kỷ niệm xưa lòng bối rối
Trăm thương ngàn nhớ trả cho người

Thanh Huy


Nhớ người

Gió khẽ lay cành khiến lá rơi
Làm cho hai đứa biệt phương trời
Vì mây ủ xám mơ nào đến
Bởi nắng ươm vàng mộng thể vơi
Vắng bạn buồn hiu sầu lệ ướt
Xa anh héo úa biến môi cười
Ai làm cách trở tình đôi lứa
Gác nhỏ đèn khuya lại nhớ người

Vancali 9.7.12



Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 Mwr7mo
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» Các huynh tỷ đệ muội ơi!
» Những tin nhắn rất chất của các phụ huynh
» TIN NHẮN HUYNH ĐÀI ÁI HOA
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Trang 2 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 51 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: vancali96-