Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI   MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI - Page 4 I_icon13Fri 07 Feb 2014, 09:26


MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI - Page 4 TIM+XUAN


TÌM XUÂN

Ta đi tìm mộng giữa ngày Xuân
Cánh nhớ về đâu xa mấy gần
Sao bước vô hình qua lối nhỏ
Bao giờ gặp lại đón ngày Xuân

Người đã tìm ai mòn gót chân
Ta tìm dĩ vãng còn xa dần
Có ai đã thấy đường xưa hẹn
Chỉ giúp hộ ta chỉ một lần

Mấy độ mùa Xuân sắc có hồng
Đường xưa lối cũ in dấu chân
Bến Tương ta chẳng về mơ ước
Để lạc đời nhau thơ lỗi vần

UYỂN NHI

4/2/2014
Về Đầu Trang Go down
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI   MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI - Page 4 I_icon13Tue 05 Aug 2014, 23:32


MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI - Page 4 Nhatlathuroi_zps543e5000

NHẶT THU

Chạnh nỗi niềm thu lá đổ vàng
Ai về giúp nhặt để mùa sang
Trời thương mấy độ còn dang dở
Biển nhớ nhiều đêm vỗ muộn màng
Dõi cánh hoa tàn trăn trở đợi
Trông nhành liễu rủ ngậm ngùi mang
Nằm nghe gió quyện lời than thở
Khóc mảnh tình xưa mộng bẽ bàng.

Gió Bụi





GỌI THU

Trở
gic mùa Thu lá nhum vàng
Sươ
ng chiu ph li no đường sang
Đ
àn thương lc phím hn mơ d
Đ
iu nh chùng dây di chng màng
Lác đác mư
a ngâu buông tiếng th
thơ cánh nhn vng hoang mang
Vi vu gió thét vang rừng nhớ
Gửi mãi tình Thu dưới gốc bàng

NGOCMAI
26.6.2014




MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI - Page 4 Thu_phong_2222_copy


Thu phong

Vào thu cảnh vật bổng ươm vàng
Mắt biếc bên rào gởi mộng sang
Rộn rã tim lòng mong rảo bước
Bâng khuâng cánh én vội buông màng
Cung đàn phím lạc vu vơ dệt
Dáng liễu canh dài ấp ủ mang
Nhuốm bệnh tương tư sầu lá úa
Tim yêu khắc đậm ở thân bàng

Vancali 7.3.14




MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI - Page 4 THUNHO


THU NHỚ

Cám cảnh rừng thương rớt cánh vàng
Bao mùa đợi mấy bước người sang
Tiêu mong thổn thức buồn cung dở
Tiếng đợi chơ vơ lặng góc màng
Mỏi áng mây bay về chốn mộng
Trông bờ biển gợn sóng lòng mang
Chờ ai bến vắng trầm tư mặt
Muối tuyết đồi mơ vắc nhánh bàng

KHUCNIEMTU
3.7.2014



  VỌNG THU

Chiều buông chiết* lá rụng mơ vàng
Sướt mướt mưa tràn tiếng vọng sang
Nguyện ước ngày nao còn mộng dở
Chờ mong hiện tại mãi mơ màng
Bình minh dõi mắt niềm thương đợi
Xế bóng trông bờ nỗi nhớ mang
Gió hú từng hồi vang tiếng thở
Mưa tuôn rớt hạt đọng cành bàng

UYỂN NHI
25/6/2014

(* chiết là bứt bỏ, tuốt bỏ, lặt bỏ bớt)
Về Đầu Trang Go down
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI   MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI - Page 4 I_icon13Tue 02 Jun 2015, 10:38

TÌM VỀ DẤU THƠ

Vượt dặm ngàn non tìm DẤU THƠ
Trời xanh nước biếc mộng đôi bờ
Trăng ngà tỏa sáng vườn thơ lộng
Bóng dáng người xưa vò võ chờ

Tiếng nhạn gọi bầy thương vọng mãi
Nghìn trùng hải lí vạn đường bay
Trở về theo lối mơ con tạo
Gặp lại tình thơ dưới chân ngày

Người cũ còn đây tình vẫn đầy
Cho hồn kí ức thắm màu mây
Tô thêm sắc biếc vần thơ nhớ
Đậm nét viền mi tươi mộng chờ

UN

26.2.2014
Về Đầu Trang Go down
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI   MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI - Page 4 I_icon13Tue 02 Jun 2015, 10:40

MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI - Page 4 Images?q=tbn:ANd9GcT1rGRvV4nXA2AGNh5iHePB_SvzfWpOwb0a_eU2X8RP1fqbo2Sw


CHIỀU THỨ 7 BUỒN

Chiều thứ Bảy chơ vơ buồn lẻ bóng
Dấu chân di cỏ tím lịm u buồn
Chiều thứ Bảy mưa bụi giăng hạt buông
Nên con chữ xếp hàng suông lẳng lặng

Chiều thứ Bảy trông về xưa khoảng vắng
Bến bờ quê xa trắng cánh buồm vôi
Nên vần thơ lẻ bạn đứng đơn côi
Mỏi mắt đợi phía chân trời xa thẳm

Chiều thứ Bảy tuyết rơi tuồn lạnh ngấm
Bờ vai gầy trĩu giọt nhớ về thương
Nên màu thơ phai nhạt - sắc lam buồn
Khói mây quyện miên trường mơ lạc biến

Chiều thứ Bảy một mình ta hiện diện
Bóng cô đơn ngã vạt cỏ úa vàng
Mây lơ thơ trôi mãi bờ miên man
Cứ lan tỏa về miền vô định hướng

Khúc tiêu sầu vang vang buồn âm hưởng
Để vần thơ da diết về quê hương
Để tiếng thơ vọng mãi nỗi
nhớ thương
Cho kí ức tìm đường về dĩ vãng

UN
16.3.2014
Về Đầu Trang Go down
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI   MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI - Page 4 I_icon13Tue 02 Jun 2015, 10:41



MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI - Page 4 Tumblr_m71nautJNB1r5441eo1_500
CHƠ VƠ THỨ BẢY

Chiều thứ bảy thơ ai đâu chẳng thấy
Phím lặng buồn khắc khoải lạnh hồn thơ
Chữ im lìm nào kết nối câu mơ
Nên âm tố chơ vơ trên nút trắng

Chiều thứ bảy Topic thơ người vắng
Đi đâu rồi mà chẳng có hòa thơ
Để mắt ai vương đỏ mỏi đợi chờ
Rồi hờn giận vu vơ "hổng biết nữa"

Chiều thứ bảy mưa buồn chi ràn rụa
Bờ mi nâu sâu thẵm ngõ đi về
Giọt mưa dài tí tách mãi lê thê
Vần thơ mặn não nề gieo giọt nước

Chiều thứ bảy mắt thơ nhòa sướt mướt
Ai chẳng về nên mộng ướt cả hồn thơ
...

UN
29.7.2014
Về Đầu Trang Go down
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI   MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI - Page 4 I_icon13Tue 02 Jun 2015, 11:13

VƯỜN HOA THƠ

Chở thuyền thơ mộng về nhà
Mùa nay kịp chuyến hồng hoa nở chào
Nên vần thơ cứ dạt dào
Hòa tương thi tứ ngọt ngào thân thương

Vườn hoa tươi thắm miên trường
Rập rờn bướm mộng tơ vương nắng vàng
Ong ve vẫy cánh hoa vang
Gió hây hây thổi bên hàng giậu ươm

Vườn thơ thỏa ngát sắc hương
Lung linh nhị thắm hạt sương ngọc ngà
Nhành thơ chuyền giọng sơn ca
Hoa tươi tỏa ngát lan xa hương nồng

Vườn thơ thanh khiết tinh lòng
Như dòng suối chảy mát trong về nguồn
Thi nhân hội tụ thơ tuôn

HUYEN TAM NHI
19/3/2014





HUYỀN TÂM NHI

Thơ hay xin chở về nhà
Làm lò lửa ấm kết hoa đón chào
Tứ thơ ai
Đã dội trào
Một thời nông nổi ngạt ngào yêu thương…

Người xưa
Áo trắng tựu trường
Người nay thơ phủ vấn vương mộng vàng
Đời ta tim đã gọi vang
Vần thơ lục bát
nồng nàn vừa ươm…

Biết là hữu tự nhiên hương
Mới là hoa của gió sương trăng ngà
Nâng đàn xin họa lời ca
Gửi lòng
Một ít tình xa thắm nồng…

Tình xanh
Xanh mãi trong lòng
Hồn thơ như suối chảy trong tâm nguồn
Huyền Tâm Nhi
Mộng Thơ Tuôn
Sao em lại động nỗi buồn thơ ca !?

August 31, 2014

Đoàn Dự





THUYỀN THƠ VỀ BẾN MƠ

Hãy chở thuyền hoa về cõi mơ
Cho hồn thi tứ trải đường tơ
Hồng lên sắc thắm vầng dương nhớ
Vung vút cánh diều khắp trời thơ

Hãy lắng tâm tư theo tiếng đàn
Nhịp hòa điệu vũ mộng thiên san
Gót ngà nhẹ bước đèn Trăng sáng
Thắp dải Sao Ngân lộng thác ngàn

Cùng bước lên thuyền thơ ước mơ
Chung tay chèo chống cặp vào bờ
Huyền Tâm Nhi vọng hò khoan nhặt
Tiêu thổi bổng trầm lướt mặt hồ

Hãy chở thuyền hoa về cõi mơ
Cho hồn thi tứ trải đường tơ
Hồng lên sắc thắm vầng dương nhớ
Vung vút cánh diều khắp trời thơ

UN
1.9.2014
Về Đầu Trang Go down
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI   MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI - Page 4 I_icon13Sun 13 Dec 2015, 16:35



MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI - Page 4 Lanrunghongvinh

GÓC TÍM CHƠ VƠ

Góc tím chiều mù sương
Tơ vương vài sợi nắng
Gió hời ru trầm lắng
Đưa nỗi nhớ về xa

Nhánh Lan Rừng nở tím
Nắng nghiêng nhạt bên thềm
Đường xưa mờ lối cũ
Ngõ hồn mơ lặng im

Có ai về đồi nhớ
Nhặt giùm ít lá thơ
Kết thành vòng chữ đợi
Chất thành câu chơ vơ

UYỂN NHI
10.12.2015
Về Đầu Trang Go down
Jenifer



Tổng số bài gửi : 82
Registration date : 30/03/2010

MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI   MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI - Page 4 I_icon13Tue 15 Dec 2015, 16:13



MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI - Page 4 D271d22b6aaae673b14f85c634a8b2377b232c47

TÍM VẦN THƠ MONG


Góc tím rừng xưa mãi đợi chờ
Màu thương ngày tháng dệt tình thơ
Bao năm ước hẹn nồng duyên thắm
Tím thủy chung tím mãi đợi chờ

Tím vẫn còn đây tím trổ bông
Sắc mơ còn thắm vần thơ hồng
Bao mùa lá rụng thu vàng nhớ
Tím vẫn đợi chờ mãi ngóng trông

Mây tím trỗi hờn ngập tuyết Đông
Hồn mơ trầm tích vọng hư không
Não nùng gió thét vang rừng thẳm
Gọi bạn tình chung tím trời mong

JENIFER
15.12.2015
Về Đầu Trang Go down
KHÚC NIỆM TỪ

KHÚC NIỆM TỪ

Tổng số bài gửi : 61
Registration date : 14/02/2011

MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI   MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI - Page 4 I_icon13Tue 15 Dec 2015, 19:02


MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI - Page 4 Lanrunghongvinh

GÓC TÍM CHƠ VƠ

Góc tím chiều mù sương
Tơ vương vài sợi nắng
Gió hời ru trầm lắng
Đưa nỗi nhớ về xa

Nhánh Lan Rừng nở tím
Nắng nghiêng nhạt bên thềm
Đường xưa mờ lối cũ
Ngõ hồn mơ lặng im

Có ai về đồi nhớ
Nhặt giùm ít lá thơ
Kết thành vòng chữ đợi
Chất thành câu chơ vơ

UYỂN NHI
10.12.2015


MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI - Page 4 D271d22b6aaae673b14f85c634a8b2377b232c47

TÍM VẦN THƠ MONG


Góc tím rừng xưa mãi đợi chờ
Màu thương ngày tháng dệt tình thơ
Bao năm ước hẹn nồng duyên thắm
Tím thủy chung tím mãi đợi chờ

Tím vẫn còn đây tím trổ bông
Sắc mơ còn thắm vần thơ hồng
Bao mùa lá rụng thu vàng nhớ
Tím vẫn đợi chờ mãi ngóng trông

Mây tím trỗi hờn ngập tuyết Đông
Hồn mơ trầm tích vọng hư không
Não nùng gió thét vang rừng thẳm
Gọi bạn tình chung tím trời mong

JENIFER
15.12.2015




THU MÃI CHỜ

Mùa Thu buồn
nên thơ lặng lẽ
Bước âm thầm về dốc mơ xưa
Đôi mắt buồn ngơ ngẩn ngõ rừng thưa
Gió rít mãi âm thừa vang vọng

Người xưa ơi
có về nơi rừng thẳm
Nơi góc xưa Lan Tím vẫn trổ bông
Và mỗi chiều cứ mỏi mắt ngóng trông
Lối hẹn cũ trăm năm còn mãi đợi

Ngày một
ngày hai
tháng dài
tháng vắn
biển vẫn xanh
trời vẫn xanh
cánh hải âu còn trên vòm trời lượn loanh quanh
qua bao nhiêu thác
qua bao nhiêu ghềnh
tìm mãi bóng người xưa nào thấy

Trời nổi bão giông
tai nạn giao thông
một chiều Xuân ấy
Tin nhạn về gọi mãi tên thương
đến hơi thở cuối cùng
Tiếng xé không gian nấc nghẹn buổi tương phùng
Chờ vĩnh viễn ... vĩnh biệt bạn tình chung ... hoài đợi

KHUCNIEMTU
15.12.2015
Về Đầu Trang Go down
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI   MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI - Page 4 I_icon13Sat 07 May 2016, 15:12



BÀI THƠ VĂN…TẾ.

Chắc đời duyên nợ với bầy ma
Nó ám trong tâm lởn vởn nhà
Mỗi chữ chiêu hồn trêu tính thỏ
Từng câu gọi vía nổi da gà
Ngòi kia tạo bởi hòm chôn chứ?
Giấy ấy làm bằng vải liệm ha?
Kẻ đọc lơ mơ dường chẳng rõ
Giống như lạc cảnh chốn âm tà

Út Phương
5.5.2016

 


BÀI THƠ VĂN  … TẾ  (bài thơ họa)

Bởi vì phẩm chất giống loài ma 
Lôi chữ vào thơ quẳng khắp nhà
Quyện xác bầy yêu lòe mắt thỏ
Cuốn thây lũ quỷ hợm chân gà

Bút cong chế tận mồ hôi chứ ?
Giấy mục tìm cùng hố thải ha ?
Chằng chịt nào ai thèm liếc ngó
Âm ti địa phủ đúng quân tà

UYỂN NHI
6.5.2016

(Thơ cô ÚT PHƯƠNG hay quá ! Mấy hôm nay em bận học nhiều, nay tranh thủ tí thời gian, em xin phép họa cùng cô ÚT PHƯƠNG vài vần cho vui ạ !)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI   MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
MỘT KHOẢNG TRỜI MƠ _ UYỂN NHI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Nhà khoa học 'choáng' trước dự án khoa học kỹ thuật của học sinh
» Tranh Thơ Đường Luật Mytutru
» Khoảng trời riêng em
» DẤU CHÂN TRẦN THẾ
» Tranh thơ Tú_Yên
Trang 4 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: UYENNHI-