Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 17:36

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:14

Lục bát by Tinh Hoa Today at 14:33

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Yesterday at 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 xin một đời rong ruổi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14  Next
Tác giảThông điệp
UYENNHI

UYENNHI

Tổng số bài gửi : 140
Registration date : 14/05/2013

xin một đời rong ruổi - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: xin một đời rong ruổi   xin một đời rong ruổi - Page 7 I_icon13Tue 30 Jul 2013, 01:55

 @ Chú ơi ! Thơ chú hay quá ! Hi hi hi
Cháu xin thả thơ vào Topic chú cho vui nha


xin một đời rong ruổi - Page 7 LAC+MO



LẠC MƠ

Mưa Thu về khóc lên đồi tím
Trời thẵm cánh diều buông ngã nghiêng
Bảng lảng lá vàng rơi lác đác
Sương sầu trắng hạt nỗi niềm riêng

Mùa nhớ về thơ nhặt lá vàng
Rưng rưng gót nhỏ đường mơ hoang
Sầu tư mấy độ lên chiều vắng
Gió rít từng cơn bước ngỡ ngàng

Chân lạc về xưa đường mịt mùng
Lặng lẽ tím chiều màu nhớ nhung
Sương rót giọt hờn lên cánh biếc
Mưa rơi tí tách tiếng não nùng

UYỂN NHI
29/7/2013
Về Đầu Trang Go down
thuydu

thuydu

Tổng số bài gửi : 137
Location : saigon
Registration date : 13/02/2013

xin một đời rong ruổi - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: xin một đời rong ruổi   xin một đời rong ruổi - Page 7 I_icon13Tue 30 Jul 2013, 09:51

Cháu yêu quý
Chú rất vui khi cháu thả thơ vào topic của chú; song chú hỗng dám nhận lời khen của cháu là thơ chú hay; bởi chú không phải là nhà thơ mà chỉ là một người yêu thơ thôi Cháu à. Khi Cháu viết cho chú thì chú bỗng nhớ đến một người như cháu thi thoảng có vào trang chú ( Cháu Nguyễn Ngọc Mai ) vì câu “ thơ chú hay quá..hi…hi ”, phải chăng…? Nhưng dù là ai thì chú cũng hoan hô và cảm ơn nhiều nhiều nè.
 
Cháu đã bỏ vào chú lạc mơ, bi chừ chú gửi lại LẠC THƠ của chú cho Cháu nì.
Chúc Cháu của Chú luôn có những vầng thơ sâu lắng và bay bổng.


LẠC THƠ
 
Tím lòng ta lạc vầng thơ.
Cánh diều nghiêng ngã, chơ vơ giữa trời
Chờ Ai một khúc ru hời
Đường xưa mù mịt, rối bời niêm riêng.
 
xin một đời rong ruổi - Page 7 1+(7)

Nhớ ngày thu khúc cô miên.
Vàng rơi lác đác, tịch nhiên đợi mùa
Tím chiều thoảng ngọn gió lùa
Lá vàng người nhặt, chuông chùa ngân vang
 
Nai vàng nhẹ gót thu sang
Thẵm trời, sương trắng; mây ngang lưng đèo
Giọt rơi tí tách… mái chèo.
Thuyền trôi vào giữa, bọt bèo nhân gian.

xin một đời rong ruổi - Page 7 20120619-095233-3-tumblr-m1iispIZxC1rnzhbzo1-500

Lạc thơ phần số đa mang
Vắng chiều mấy độ, lang thang tìm Người.
Thế gian còn có nụ cười
Ta xin đem đến cùng Người trời mơ


Được sửa bởi thuydu ngày Wed 31 Jul 2013, 12:55; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://thuydutran.blogpost.com
thuydu

thuydu

Tổng số bài gửi : 137
Location : saigon
Registration date : 13/02/2013

xin một đời rong ruổi - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: xin một đời rong ruổi   xin một đời rong ruổi - Page 7 I_icon13Wed 31 Jul 2013, 10:33

DẤU CÔ ĐƠN
( Thơ họa gửi...Người )
 
Tôi nào khác Người…
khi cũng có những đêm huyền thoại.
Cũng tìm hoài
nhưng chưa nắm được thời gian.
Chỉ biết mượn đời, những bước lang thang.
Dấu chân ngựa hoang, trong mông mênh đồng rộng.

xin một đời rong ruổi - Page 7 1+(19)

Đêm cuối thu
giữa hồng hoang gió trời lồng lộng.
Tôi cùng trăng, giấc dị mộng liêu trai.
Chốn rừng khuya, loài lạc bước chân nai.
Bởi lỡ vận gieo sai
nên tình thơ chưa kịp…họa
 
Sông trăng đêm nay
Người có cảm điều rất lạ
Dòng thơ tình…
trở giấc, như mạ mầm xanh.
Như tôi chờ đợi ngọn gió hanh.
Đánh thức giấc mơ, trong canh dài …rơi chậm
 
xin một đời rong ruổi - Page 7 1+(37)

Tôi mơ…
lạc giữa thảo nguyên, cùng nhành sương ngậm
Tìm lại ngác ngơ, dấu in đậm ngày xưa.
Với đôi cánh mềm, bay giữa miền mưa.
Chút thơ ngây của thời chưa phiêu bạt.
 
Có kịp không ?
Khi tim còn chưa phai nhạt.
Phút thoáng buồn, vẳng điệu nhạc tha hương.
Dấu vết cô đơn, một thuở vấn vương.
Còn nương theo tôi, câu thơ dang dở.

 
Về Đầu Trang Go down
http://thuydutran.blogpost.com
thuydu

thuydu

Tổng số bài gửi : 137
Location : saigon
Registration date : 13/02/2013

xin một đời rong ruổi - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: xin một đời rong ruổi   xin một đời rong ruổi - Page 7 I_icon13Sun 04 Aug 2013, 14:43

 KHÚC HẠNH THU


4 - Em có còn…?

xin một đời rong ruổi - Page 7 Muathuduoimua1vk




Em có còn…, đếm lá vàng rơi rụng. ?
Như ngày xưa, thuở vụn dại ban đầu.
Mắt còn xanh, thâm thẫm một màu ?
Hay nhòe nhoẹt, xám màu giông tố ?


Tôi vẫn chờ Em, qua từng con phố
Vẫn nhặt lá thu, đánh đố thời gian.
Tôi chờ Em, với tiếng gọi vọng vang
Nơi cuối con đường, lang thang gió lộng.

Nếu ngày xưa, ta xây miền khát vọng
Thì trên những cung đường, ước vọng nào xa.
Nếu ngày xưa, tôi chợt hiểu ra.
Thì đôi ta, đâu giờ xa biền biệt.

xin một đời rong ruổi - Page 7 Hinh-dong-dt-nature-snow.81783
Ánh trăng thu, vào thơ ca bất diệt.
Sao tình ta, nghiệt ngả đôi đường ?
Để đêm về, trong bốn bức tường.
Cảm nhận lẻ loi, vô thường trống vắng.

Ngày xưa…nếu đường ta đi rất ngắn
Thì khoảng cách xa, không mãi là dài
Ngày xưa…Nếu tôi cố ôm vóc dáng hình hài
Thì nét ngài, Em không màu nâu xẩm

xin một đời rong ruổi - Page 7 Thu



Em có biết ?
Tôi từng đợi Em bằng trái tim sâu thẫm.
Bằng những mùa thu, nhặt vội lá vàng.
Tôi từng băng qua chớp bể mưa ngàn
Sao ngỡ ngàng còn trong tôi mãi vậy ?

Nhưng…Em ơi !
Tôi sẽ cố, đứng lên và gượng dậy.
Đi trong thu trở dậy khúc giao mùa.
Chờ từ Em mang ngọn gió lùa.
Thắp lên mùa…hạnh thu vương nhớ.




5 - TÌM NHAU


xin một đời rong ruổi - Page 7 11289

Tím màu sâu thẫm hoàng hôn
Cánh chim tìm bạn cuối thôn ngược về
Chim bay để lại câu thề
Ta quay tìm lại đường về nương xưa

Con đường của những miền mưa
Từng đưa ta đến giậu thưa nhà Người
Trắng trong đọng một tiếng cười
Thơ ngây ngày ấy tuổi mười sáu Ai ?

Vì xưa ta trót lỡ đem
Ánh trăng lấp lánh, đêm thâu vô thường
Song vì ngại một con đường
Nên ta nào được tỏ tường dạ Ai.



Chờ hoài… đợi ánh sao mai.
Nhưng sao thâm thẫm bước nai lạc loài
Đợi Người ở cuối thôn Đoài
Mà Người cứ mãi ở hoài thôn Đông

Để ta loài lạc chờ mong
Bước đường cô lữ mỏi trông hẹn thề.
Đêm sâu lẳng lặng tư bề
Độc đơn, lẻ bóng, não nề hồng tâm



Câu ca chờ khúc phối âm
Riêng ta chờ hạt lâm thâm mưa phùn.
Về lại Em - để ta cùng
Thong dong biển hát, giữa trùng sóng khơi

Về tìm nhau - ở một nơi
Hoạ mi lảnh lót, cho vơi cuộc buồn
Dìu nhau tìm lại cội nguồn
Nương xưa toả khói nhẹ luồng chiều lam
Về Đầu Trang Go down
http://thuydutran.blogpost.com
thuydu

thuydu

Tổng số bài gửi : 137
Location : saigon
Registration date : 13/02/2013

xin một đời rong ruổi - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: xin một đời rong ruổi   xin một đời rong ruổi - Page 7 I_icon13Mon 05 Aug 2013, 19:33

ĐÊM HUYỀN THOẠI

Tôi đợi Người, nửa đêm trăng vỡ
Dốc vắng, triền nghiêng, hơi thở bồn chồn.
Rót ánh trăng, dạ khúc ru hồn
Đêm huyền thoại, nỗi - cồn… say - tỉnh.

xin một đời rong ruổi - Page 7 Tr%C4%83ng
Khúc tiêu giao, thanh âm nhịp chỉnh
Góc hồng tâm, vòi vĩnh mê tình
Nhịp song loan, như thể ảo hình
Tôi nghe chùng chình, từ Người câu đợi

Đêm lạc loài, bể mênh mông vời vợi
Ngày cô đơn, từng sợi nhện giăng.
Người chờ trăng, phiếm đợi nốt thăng
Ta mong gió, lăng tăng biển sóng.

Ạ ơi ! có còn mong, còn ngóng ?
Cánh cò…một bóng đêm soi
Ru giấc ngoan, giữa những lẻ loi
Dạ hiu hắt, mồ côi tình thức

xin một đời rong ruổi - Page 7 164294_565197093520119_2108806588_n
Thơ lắng buồn, lỡ ngang 
bứt rứt
Phím chùng dây, ngỡ đứt 
tơ loan.
Cỏ xót xa… lữ khách 
lang thang
Niềm quyến luyến
mang ngữ ngôn nghèn nghẹn.



À ơi ! giấc tình còn chưa trọn vẹn.
Nên ai còn, lỡ hẹn một bến bờ.

Giữa đêm…
dưới ánh trăng mờ
Hồng tâm tôi vẫn

dại khờ cuồng si


xin một đời rong ruổi - Page 7 395588_569698109736684_243577069_n
Về Đầu Trang Go down
http://thuydutran.blogpost.com
NGUYỄN NGỌC MAI

NGUYỄN NGỌC MAI

Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 02/12/2012

xin một đời rong ruổi - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: xin một đời rong ruổi   xin một đời rong ruổi - Page 7 I_icon13Mon 05 Aug 2013, 20:24

xin một đời rong ruổi - Page 7 1879-22





Trên lưng trâu ta ngủ
Khò khò giấc ngon ơ
Gió vi vu ru nhẹ
Cho tròn mộng vần thơ



Chào chú thuydu, lâu nay cháu bận học, không thời gian vào vui thơ với chú . Hôm nay vào, thấy nhóc UYỂN NHI thả thơ cũng xôm tụ đấy chứ !

@ Nhắn UYỂN NHI:
Tài liệu học phần cậu cho tớ mượn, tớ học xong rồi, không gặp cậu, tớ gửi cho HH nhờ chuyển lại cậu.
Thanks


 
Về Đầu Trang Go down
thuydu

thuydu

Tổng số bài gửi : 137
Location : saigon
Registration date : 13/02/2013

xin một đời rong ruổi - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: xin một đời rong ruổi   xin một đời rong ruổi - Page 7 I_icon13Tue 06 Aug 2013, 05:08

NGUYỄN NGỌC MAI đã viết:
xin một đời rong ruổi - Page 7 1879-22





Trên lưng trâu ta ngủ
Khò khò giấc ngon ơ
Gió vi vu ru nhẹ
Cho tròn mộng vần thơ.

Hì hì ! Chú rất vui khi Cháu lại thăm chú và đặc biệt lại là bạn thân của cháu Uyển Nhi nữa.
Vâng ! Cháu hãy tập trung cho việc học hành, nó là hành trang quan trọng giúp cho mình vững bước vào đời Cháu ạ...thi thoảng rãnh
 thì thả thơ vào trang chú, chú hoan hô chờ đón cả hai tay, hai chân luôn
Chúc Cháu của chú mãi xinh đẹp, yêu đời nhe...nhe.

Chỉ là góc tuổi thơ
Ta trôi về quá khứ
Vì đời bao nhiêu thứ
Luỵ phiền và đớn đau

Lưng Trâu - Người có nhau
Tìm về ngày tư lự
Mặc cho vòng thế sự
Ta chẳng đoái dự phần
......

Cháu nì !...
Chú yêu cháu vạn lần
Vì Ta gần tâm nghĩ
Trẻ - Già đôi tri kỷ
Ta thủ thỉ vần say

Mong Cháu ở tương lai
Bay vào đời cánh rộng
Hồn nuôi bao khát vọng
Một giấc mộng trời xa

Đêm nguyệt tận hoan ca
Chú - Cháu ta hòa vận
Cháu yêu !
Về Đầu Trang Go down
http://thuydutran.blogpost.com
thuydu

thuydu

Tổng số bài gửi : 137
Location : saigon
Registration date : 13/02/2013

xin một đời rong ruổi - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: xin một đời rong ruổi   xin một đời rong ruổi - Page 7 I_icon13Thu 08 Aug 2013, 17:52

HẠ CHIỀU BẤT CHỢT

xin một đời rong ruổi - Page 7 Cautrangtienhuede7-1_zpse7aa8b82




Bất chợt mưa, một chiều hạ nắng
Tiếng ve ran, khúc nhạc nghe buồn.
Lối ngày xưa, ta tìm lại cội nguồn
Sao chỉ thấy, khoảng trời trống vắng ?

Phố quen qua, bụi mờ trầm lắng
Có còn đo, lại những vòng xe
Mùa phượng xưa, Ai đã lắng nghe
Lời yêu thương, dưới hàng me nhẹ bước.

Giọt tình trao, giữa cơn mưa lướt thướt.
Vô tình làm trôi, mộng ước chung đôi.
Giờ chừ Ai, ở một góc xa xôi.
Có còn nhớ, nụ môi ngày e ấp.

Đường đời chông chênh, bước cao, bước thấp ?
Nẻo nào chông gai, vấp ngã bao lần ?
Để đôi khi ta chợt rất cần
Một bờ vai… bần thần mong đợi.

xin một đời rong ruổi - Page 7 Images+(10)

Nếu ngày xưa, Ai không nghĩ ngợi.
Thì nay… nào phải gợi niềm đau.
Nếu ngày xưa, hạ kịp trao nhau.
Thì phượng hồng, đâu một lần rỉ máu.

Ta lỡ đánh mất nhau
tình không còn nơi nương náu.
Để mỗi bận hạ sang, nghe nao náu hồng tâm.
Thương yêu ngày xưa
ở hai đầu nỗi nhớ xa xăm.
Cuộc tình trăm năm, chìm sâu trong ký ức

Bất chợt hạ chiều nay, nghe niềm ray rứt.
Phải chăng  nỗi đau, chưa thể dứt trong nhau.
Nếu lại được một lần, để có thể trao.
Ta lại xin nhau, một cánh màu… phượng đỏ.


xin một đời rong ruổi - Page 7 C%C3%B4+b%C3%A9+che+m%C6%B0a
Về Đầu Trang Go down
http://thuydutran.blogpost.com
thuydu

thuydu

Tổng số bài gửi : 137
Location : saigon
Registration date : 13/02/2013

xin một đời rong ruổi - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: xin một đời rong ruổi   xin một đời rong ruổi - Page 7 I_icon13Sat 10 Aug 2013, 10:12

CÓ PHẢI EM…?


 
xin một đời rong ruổi - Page 7 Dem+thieu+nu




Ta hẵng biết.
Em nào phải người đa nhân cách
Chợt vui, chợt buồn,
chợt im lặng, chợt uyên thuyên
Mắt vừa long lanh, rồi lại nhỏ hạt huyền.
Làm bao trái tim, im lìm chết lặng.
 
Chẳng biết tự thuở nào
trái tim ta nghe nặng ?
Có phải từ khi
Em khóa trái hồng tâm ?
Hay từ những giọt đẫm lâm thâm ?
Nơi khóe mắt, lạnh lùng cơn gió bấc
 
xin một đời rong ruổi - Page 7 Behind_the_mask_iii_by_dinemiz




Có phải Em ?
Người từng làm trái tim ta đau thắt
Vì những vu vơ, gút mắc ngôn từ.
Hay bởi tại sông trăng
vắng lặng tịch trừ ?
Khi ta chưa kịp cùng Em
vỡ òa từ huyền thoại.
 
Nếu thế nhân chỉ là điều nghi ngại
Ta đã không đi tìm
lại những tình chân
Từ trái tim Em
như sóng biển trào dâng.
Gợn lăng tăng, rì rào, xa cách.
 
Bởi lỗi lầm
ta nào dám than, dám trách
Chỉ âm thầm vá mảnh rách tim côi.
Ngày xưa…
do chưa từng, chạm một bờ môi.
Nên tháng ngày trôi theo nụ đợi.
 
xin một đời rong ruổi - Page 7 Q4-by-Kylie-Woon




Cứ thế…
ta mang trong hành trang
nỗi buồn vời vợi.
Để Em lạc loài, chờ đợi mưa ngâu
Kéo lê thê những cảm xúc thật lâu.
Chứ nào phải đâu

Em là người đa nhân cách
Về Đầu Trang Go down
http://thuydutran.blogpost.com
thuydu

thuydu

Tổng số bài gửi : 137
Location : saigon
Registration date : 13/02/2013

xin một đời rong ruổi - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: xin một đời rong ruổi   xin một đời rong ruổi - Page 7 I_icon13Sun 11 Aug 2013, 10:40

SỢI HUYỀN


xin một đời rong ruổi - Page 7 702



Nào phải tôi quên, Huyền Thoại Sông Trăng.
Nơi Người thả
…sợi tóc dài lăn tăn ngọn sóng
Huế ngày xưa, đã mấy mùa tôi trông ngóng
Từ trái tim, một bóng xa mờ.

Có phải tôi là kẻ dại khờ ?
Cảm vầng thơ, nên cứ thẫn thờ vời vợi
Hay tại…trái hồng tâm Người khơi gợi ?
Vực dậy trong tôi một sợi tơ vương

Có những đêm
…tôi đi lạc giữa miền thương.
Sợi tóc Người, nương trong lời gió
Tôi bổng nhận ra
…trong tử đồng có tôi trong đó.
Nên vần thơ, như chứa một ngụ ngôn.

xin một đời rong ruổi - Page 7 Q9




Tôi biết mình chưa từng được hôn
Nụ hôn đầu tiên, trinh nguyên suối tóc
Và vì thế…trong thơ, vẫn hoài dáng vóc
Nữa thức, nữa mê ở một góc bồn chồn.

Giọng thơ Người, thánh thót rơi
…trên những lối mòn
Mà tôi vẫn còn, lẻ loi đêm bước.
Như cánh buồm trôi, đi tìm nguyện ước.
Thiên cổ từ trong, nhẹ bước vào đời.

Thơ tôi cứ lạc loài tận cuối chân trời
Cánh thôi bay, gập tìm miền ký ức.
Ở tận phương xa, tình Người còn thức ?
Đừng nhé…xin thôi, rưng rức sợi mềm.

Ngữ thơ tôi đã cố nén kiềm.
Nhưng những ưu phiền, cứ như miền chồi mọc.
Vì ru…tóc Người là suối mây, ngà ngọc
Cứ quấn thơ tôi, dọc suốt nẻo đời.


xin một đời rong ruổi - Page 7 Rtlove23ea
Về Đầu Trang Go down
http://thuydutran.blogpost.com
Sponsored content




xin một đời rong ruổi - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: xin một đời rong ruổi   xin một đời rong ruổi - Page 7 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
xin một đời rong ruổi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Lời những bài tân vọng cổ
» Tình rong nước
» Súp rong biển hải sản
» Rong biển hầm sườn non
» QUÀ VẶT HÀNG RONG
Trang 7 trong tổng số 14 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-