Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:05

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Yesterday at 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 xin một đời rong ruổi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Next
Tác giảThông điệp
thuydu

thuydu

Tổng số bài gửi : 137
Location : saigon
Registration date : 13/02/2013

xin một đời rong ruổi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: xin một đời rong ruổi   xin một đời rong ruổi - Page 2 I_icon13Fri 15 Feb 2013, 06:05

RU NẮNG - 1

xin một đời rong ruổi - Page 2 Water_zps5614ef8c

Ạ ơi ! tôi ngủ trong Người
Vần thơ còn mãi mĩm cười cùng Ai
Đêm này Người nhé tựa vai
Ngân lời ru nắng…giấc say mộng vàng

Đông ơi ! xin chớ ngỡ ngàng
Nàng thơ vẫn ở trên đàng cùng tôi
Chỉ chờ một nụ hôn môi
Ôm choàng vai nhé, tình tôi thật thà

Lời ru từ nắng mặn mà
Lặng thinh đông ngủ giấc ngà ươm mơ
Đợi Người dâng tặng vần thơ
Độc hành con nắng ngẫn ngơ ôm tình

Đông còn thả nắng cho mình
Tôi choàng thức dậy men tình ngất ngây
Má Người hồng đỏ hây hây
Uốn cong mày mắt cùng say ạ ời !
Về Đầu Trang Go down
http://thuydutran.blogpost.com
thuydu

thuydu

Tổng số bài gửi : 137
Location : saigon
Registration date : 13/02/2013

xin một đời rong ruổi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: xin một đời rong ruổi   xin một đời rong ruổi - Page 2 I_icon13Fri 15 Feb 2013, 09:41

Lữ khách

xin một đời rong ruổi - Page 2 Hinh-dong-dt-nature-snow81783_zps987bcd2c

Tôi đã đi trong cõi phù du
Đi lang thang trong dòng đời xuôi ngược.
Từ nhân gian bao điều Tôi thấy được.
Là những dối lừa, bạo ngược, điêu ngoa.

Trên những nẻo đường tít tắp Tôi qua.
Có bình yên và can qua sóng dậy.
Bao xấu xa lọc lừa che đậy.
Bằng những mĩ từ ngầy ngậy dối gian.

Có những ngày tình thật chứa chan.
Nhưng sau đó là những lời than trách.
Khi không còn yêu người ta dùng mọi cách.
Phỉ báng nhau xa mặt cách lòng.

Tôi từng đi qua những mớ rối bòng.
Tìm thương yêu với lòng chân thật.
Nhưng đối diện những điều không thật.
Nên mãi làm lữ khách đi hoang.

Nếu cuộc đời không tìm được chứa chan
Tôi xin làm người lữ hành cô độc.
Để cái ngày đi vào quan gỗ mộc.
Tôi vẫn mình Tôi người lữ khách độc hành


Được sửa bởi thuydu ngày Sat 16 Feb 2013, 04:22; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://thuydutran.blogpost.com
NGUYỄN NGỌC MAI

NGUYỄN NGỌC MAI

Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 02/12/2012

xin một đời rong ruổi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: xin một đời rong ruổi   xin một đời rong ruổi - Page 2 I_icon13Fri 15 Feb 2013, 18:31



CÔ GÁI VIỆT NAM
Tặng cháu NGUYỄN NGỌC MAI


xin một đời rong ruổi - Page 2 76847892_o_zps30f074cc

Chú biết rồi…
Cháu là cô bé dể thương
Mắt nai còn chưa vương bụi đời trần thế.
Trên đầu cháu cài nhành nguyệt quế.
Tuổi hồng vẫn thế vô tư

Chú biết rồi
Mắt cháu chứa bể trời ưu
Mong thế gian là bầu trời xanh mộng
Chiều quê hương chờ cháu về dang rộng
Một vòng tay…lồng lộng cánh diều

Mắt long lanh, Cháu dáng nhỏ mĩ miều
Trong hồng tâm, chứa bao điều mơ ước
Suối tóc mây, trang đài tha thướt
Chỉ vì
Cháu là....
cô gái
Việt Nam.

Thuydu


TÌNH THƠ - TÌNH NGƯỜI SÁNG SOI

Vâng cháu nghe ...
Vần thơ chú gửi lời thương
Giọng thơ nhỏ nhẹ ... vấn vương tất lòng
Tình thơ chú trải mênh mông
Lên đời vạn kiếp máu hồng vàng da

Chúng ta Châu Á đấy mà
Lòng nhân thân ái thật thà quý nhau
Vần thơ nhã nhặn mến trao
Câu thơ ngời ý dạt dào reo vui

Tình thơ chú gửi thật tươi
Cháu trân trọng lắm những lời chú ban
Trời cao bảy sắc cầu sang
Cho thơ sáng mãi trăng vàng sáng soi

Ô kìa ... đẹp quá chú ơi !

NGUYỄN NGỌC MAI
15/2/2013



Được sửa bởi NGUYỄN NGỌC MAI ngày Fri 15 Feb 2013, 21:57; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
NGUYỄN NGỌC MAI

NGUYỄN NGỌC MAI

Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 02/12/2012

xin một đời rong ruổi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: xin một đời rong ruổi   xin một đời rong ruổi - Page 2 I_icon13Fri 15 Feb 2013, 18:43


Cháu cảm ơn chú ghé Topic cháu và lưu lại bài thơ rất hay ạ !
Về Đầu Trang Go down
thuydu

thuydu

Tổng số bài gửi : 137
Location : saigon
Registration date : 13/02/2013

xin một đời rong ruổi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: THIÊN THẦN CỦA CHÚ   xin một đời rong ruổi - Page 2 I_icon13Fri 15 Feb 2013, 21:31

Chú cũng cảm ơn cháu đã cho chú đọc và cảm nhận những dòng thơ trong sáng từ cháu...
mà chú đã đánh mất nó từ lâu...lâu lắm rồi Cháu ạ.
Chú gửi đến Cháu mọi điều tốt đẹp nhất trên đời này
Chú Thuydu


xin một đời rong ruổi - Page 2 Muathuduoimua1vk_zps92b3a61d
Về Đầu Trang Go down
http://thuydutran.blogpost.com
thuydu

thuydu

Tổng số bài gửi : 137
Location : saigon
Registration date : 13/02/2013

xin một đời rong ruổi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: xin một đời rong ruổi   xin một đời rong ruổi - Page 2 I_icon13Sat 16 Feb 2013, 05:05

- Cỏ dại...Cỏ dại....Cỏ dại...

Tôi là Tôi là loài cỏ dại
Mọc ven đường người giẫm, người đi.
Trái tim từng, có lúc cuồng si
Từng yêu thương, từng trong hạnh phúc.

Trong đời người, cũng từng có lúc.
Xem tình yêu, là khúc miên ca.
Nhưng một ngày, khi đã hiểu ra
Tình bay xa, vì bao toan tính

Tôi từng nghĩ, tình yêu là phần chính
Của trái tim, nên nào tính thiệt hơn
Nhưng ai ngờ, từ những nguồn cơn
Ít kỹ, nhỏ nhen, chứa đầy phản trắc

Tình yêu Tôi, gặp đầy bất trắc
Nên giờ đây, đã tắt niềm tin.
Tôi không dám nhìn, ánh sáng lung linh.
Vì sau đó, sẽ là bóng tối

Và từ đó, Tôi mượn thơ để nói
Với riêng mình, xa giã dối nhân gian.
Tôi vẫn mọc ven đường, nhìn cõi trần gian
Giẫm lên mình, một thân cỏ dại

xin một đời rong ruổi - Page 2 Rain_zps65302920
Nhưng Tôi tin....đâu đó
trong nhân gian, vẫn còn xót lại
Một trái tim, cỏ dại cùng Tôi.
Cảm ơn Người đã lại cho Tôi
Một tâm hồn, một sẻ chia từ đó.

Và...nếu lại bắt đầu, từ ngọn gió
Xin thổi vào nhau luồng gió trong lành
Một tiếng chim, lừng hót trên cành
Tình thân hữu, tôi xin dành cho Cỏ.
Về Đầu Trang Go down
http://thuydutran.blogpost.com
thuydu

thuydu

Tổng số bài gửi : 137
Location : saigon
Registration date : 13/02/2013

xin một đời rong ruổi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: XIN MỘT ĐỜI RONG RUỔI   xin một đời rong ruổi - Page 2 I_icon13Sun 17 Feb 2013, 06:43

KHOẢNG TRỐNG…CHỜ NHAU

xin một đời rong ruổi - Page 2 394806_130098523825044_1259945214_n

Muộn chăng Em, một cuộc đời người
Có gì đâu, khi bể dâu cười cợt
Sóng trùng khơi vỗ bờ từng đợt
Cánh chim âu, bất chợt lừng không

Dòng thơ càn, trở chứng mênh mông
Bãi âm vang, có không tưởng tượng
Đêm bờ hoang, hình hài vay mượn
Ngồi buồn… như bức tượng trăm năm

Nước mắt mưa, phải tại xa xăm ?
Ngậm ngùi biển, ngâm hồn cát rã
Tim Em… anh biết nào vội vã
Nên muộn màng chi… ở một ngã đời

Bể dâu… là một cuộc xoay vời
Nên vạt nhớ, khi rời là tạm bợ
Mượn – vay vốn vỉ đời là nợ
Xa xôi người ! chỉ sợ dư hương.

Cánh hoa đời, trời lạ tựa nương
Phương xa tàn sương, đêm nhành lá
Tia nắng đẹp, có khi là dối trá
Về vườn anh, đọng một đoá trăng ngà.

Thời gian tự xưa, không có tuổi già.
Can qua nhiều, nhạt nhoà nhung nhớ
Và vì thế, anh xin Em chớ
Nghĩ muộn màng…
Khi hai khoảng trống chờ nhau
Về Đầu Trang Go down
http://thuydutran.blogpost.com
thuydu

thuydu

Tổng số bài gửi : 137
Location : saigon
Registration date : 13/02/2013

xin một đời rong ruổi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Phone Tình...   xin một đời rong ruổi - Page 2 I_icon13Mon 18 Feb 2013, 08:57

Phone tình…

xin một đời rong ruổi - Page 2 Websilvita06821c107n_zps436c118d

Hi nhỏ !
Nhỏ có nghe rõ lời anh không ?
Đang làm gì ? Nhỏ vui hay buồn
Có ngoan hông và nghe lời anh dặn ?
Khoẻ không đừng để anh lo.

Phone tình mỗi bữa anh gọi cho.
Nhỏ nhớ đừng lo, anh luôn kề cận.
Mỗi lần gặp, chia tay nhỏ đừng buồn giận
Làm trái tim anh mấy bận nhói đau.

Nhỏ ơi ! mình phải tin nhau
Dù đời luôn trao lời lừa lọc.
Một mình buồn…Nhỏ nhớ tìm và đọc
Lời thơ anh chắt lọc từ tim


xin một đời rong ruổi - Page 2 Skin054_zps93fb4954

Đêm về giữa khoảng trống lặng im.
Nhỏ hãy nhớ lim dim đôi mắt
Nhớ nụ hôn từ anh ngây ngất
Đặt lên môi, nhỏ cất nụ cười.

Nhỏ ơi ! anh và Nhỏ cũng chỉ là người.
Nên lúc xa, mình cười gượng gạo
Tình ta sắp bày như con tạo.
Nên lần đầu gặp nhau, đã rạo rực lòng

Nhỏ trong anh, khi đồng tử quay vòng.
Anh trong nhỏ, cả tấm lòng bể lớn.
Tình yêu khi nào là đủ lớn ?
Ẩn dụ anh trao, Nhỏ chẳng đớn đau.

Thời gian qua mau
Cuối tuần anh gặp nhỏ.
Nụ hôn anh, như lòng anh ngỏ.
Nổi nhớ thương, Nhỏ có hiểu không ?


Phone tình Nhỏ có đợi mong ?
Anh thong dong thì thầm tai Nhỏ.


Về Đầu Trang Go down
http://thuydutran.blogpost.com
thuydu

thuydu

Tổng số bài gửi : 137
Location : saigon
Registration date : 13/02/2013

xin một đời rong ruổi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: xin một đời rong ruổi   xin một đời rong ruổi - Page 2 I_icon13Tue 19 Feb 2013, 08:28

CUỐI CÙNG….ƠI LÁ !

xin một đời rong ruổi - Page 2 Vibrations-d-Automne_zps00da56df

Tôi về …
từ cõi nắng xưa
Thả rong cuối phố
chiều mưa chập chùng
Rơi !...rơi…!
chiếc lá cuối cùng
Lang thang xin nhặt
bão bùng lá ơi

Một mình…
lá vẫn chơi vơi
Trùng khơi riêng chốn
miền rơi úa vàng
Hong khô…
giấc ngủ muộn màng
Thẩn thờ tìm những
ngỡ ngàng trong thơ

xin một đời rong ruổi - Page 2 Kaarsjesviolet8mg_zps98f7d374

Đêm này…
tìm lại trời mơ
Mà xưa Người cất
ảo mờ vào đâu ?
Lá rơi…
tình cuối canh thâu
Bể dâu xót lại
mưa ngâu đợi chờ

Chân tình…
nào dám ơ hờ
Gửi riêng một lá
giữa bờ thu phong
Bám cành…
bịn rịn chờ mong
Nụ môi tôi nhé
thong dong trao Người

Lá ơi !...
xin một nụ cười
Dù còn xót lại
Tôi - Người nhân gian
Cuối cùng…
vỡ vụn tôi mang
Chiếc hôn cùng lá
lang thang giữa đời

Thuydu
Về Đầu Trang Go down
http://thuydutran.blogpost.com
truclam_999

truclam_999

Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 20/02/2013

xin một đời rong ruổi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: xin một đời rong ruổi   xin một đời rong ruổi - Page 2 I_icon13Wed 20 Feb 2013, 01:01


RU BUỒN

Ru buồn ...
một khúc Thụy Du
Đàn thương mơ mãi sương mù trắng buông

Tóc dài ...
em thả sợi thương
Như làn suối mát vương vương bóng chiều

Mây đùa ...
ngả gió liu xiu
Hồn thơ tím cả hắt hiu rừng sầu

TRÚC LÂM
19/2/2013

@ Hi hi hi ... Cháu chào chú Thuydu ạ !

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




xin một đời rong ruổi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: xin một đời rong ruổi   xin một đời rong ruổi - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
xin một đời rong ruổi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Lời những bài tân vọng cổ
» Tình rong nước
» Súp rong biển hải sản
» Rong biển hầm sườn non
» QUÀ VẶT HÀNG RONG
Trang 2 trong tổng số 14 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-