Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV   THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV - Page 3 I_icon13Fri 30 Nov 2012, 05:14

Xin chia sẻ nổi đau thân xác của bác BXP và nổi đau mất cha của HLH.

Thân phụ của Shiroi vẫn còn tại thế, hiện giờ Shiroi vẫn sống bên cạnh song thân, Shiroi còn được hưởng hạnh phúc lớn lao này.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV   THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV - Page 3 I_icon13Fri 30 Nov 2012, 07:41

HẠ LY HƯƠNG THÂN MẾN!

Sắp đến ngày lễ Giáng sinh, đọc những dòng viết của cháu, hiểu lòng cháu, chú viết tặng cháu đôi vần:

Nhân ngày Thiên Chúa giáng sinh
Hướng về Cha với muôn tình nhớ thương
Cha đi theo gió ngàn phương
Mà hình Cha mãi ở trong tim này
Tình Cha trải rộng tháng ngày
Nghĩa ân Cha mãi ắp đầy tim con.
Lòng con như nổi bão cồn
Cha ơi! Nỗi nhớ mỏi mòn diết da!
Khát khao mong được gặp Cha
Dù trong giấc mộng... vẫn là đợi mong!

BXP


Cảm ơn Shroi đã đọc Topic này và chia sẻ với tôi và HLH
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV   THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV - Page 3 I_icon13Fri 30 Nov 2012, 07:44

Nằm liệt giường gần một tháng, sau giảm dần có phần phấn khởi, đón Tết xa nhà nhưng rất vui.

XUÂN VỀ TRÊN GIƯỜNG BỆNH

Tiếng pháo Giao thừa đã nổ vang
Hải Phòng rộn rã đón Xuân sang
Phòng tòng tôi rôm rả bình Xuân-Tết
Từng chuỗi pháo cười cũng nổ ran!

Xuân sang, Tết đến đã bao lần
Nhưng có bao giờ tôi đón Xuân
Xa quê, xa Mẹ, xa làng xóm
Giữa những người xa lạ: Bệnh nhân!

Tuy chẳng cùng quê, chẳng ở gần
Vào đây chữa bệnh hoá nên thân
Cơm ăn chung bữa, phòng chung ở
Chia sẻ buồn vui biết mấy lần.

Lương y - Từ mẫu nặng tình thương
Những Kính, Ưu, Trọng, Tín, Thịnh, Thường
Ngày đêm chăm sóc bên giường bệnh
Cho dịu bớt lòng những vấn vương!

Mùa Xuân thập kỷ tưng bừng quá
Hạnh phúc đơn sơ đến mọi nhà
Rạo rực lòng người thơ muốn viết
Chúc mừng đất nước nở muôn hoa!

Xuân Tân Sửu 1961
Những ngày điều trị ở khoa Thần kinh bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV   THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV - Page 3 I_icon13Fri 30 Nov 2012, 19:44

NHỮNG VẦN THƠ BUỒN

Nhờ có bản Báo cáo điển hình, tháng Giêng năm Tân Sửu (61) tôi nhận được Thông tri của Huyện triệu tập tham gia Đoàn cán bộ đi tăng cường cho các HTXNN trong huyện, nhưng lúc này tôi đang nằm viện. Sau hai tháng, được xuất viện, tưởng rằng sẽ khoẻ dần lên, nhưng.... Sáu tháng trời vẫn đầu nặng, tai u, gáy như đốt lửa suốt ngày đêm, vẫn những cơn mất ngủ triền miên, nhiều đêm tôi bỏ nhà đi thang thang.... Tôi sống trong tâm trạng buồn nản chán đời, cạo trọc đầu, dẫn đến tuyệt vọng, muốn tìm cái chết... Chép lại mấy bài thơ buồn mong các bạn cảm thông.

KHÔNG ĐƯỢC HỌC SƯ PHẠM

Nghe tin Thày bảo: "Huyện mình
Mở lớp Sư phạm ở đình Kim Quan
Học xong hai tháng, về làm
Giáo viên lớp Một, dạy trường địa phương"
Vội vàng tôi mới nộp đơn
Đến khi khám tuyển: "Thần kinh!"...Loại rồi!!!
Tôi buồn, buồn quá đi thôi!
Ước mơ tuổi trẻ tan rồi còn đâu!
Thì nay...cạo trọc mái đầu!
Để lòng bớt nặng nỗi đau nhân tình.
Tai ù, mắt cận, thần kinh!
Biết làm chi nữa? Thôi đành nằm co!
Chiếc thân bệnh tật dày vò
Quạnh hiu cuộc sống, vật vờ tuổi xuân...
Đời ta bất hạnh bao lần!!!

Hè 1961

THẤT VỌNG

Đã sáu tháng trôi qua
Vẫn đầu nặng tai u
Gáy như người đốt lửa
Lòng trĩu nặng sầu tư

Ngày tháng nặng nề trôi
Trái tim hồng rỉ máu
Chuyện công tác xa vời
Còn đâu đường phấn đấu???

Ôi cuộc sống quạnh hiu
Tuổi xuân dần tàn úa
Bệnh tật luôn dày vò
Vươn lên làm sao nữa?

Muốn học, học được đâu!
Muốn cày, cày sao nổi
Ôi trọc lốc cái đầu
Giữa tuổi xuân phơi phới!

Bao ước mơ tuổi trẻ
Tất cả đã xa vời
Tương lai là chi nhỉ?
Cuộc đời? ÔI thôi! Thôi!!!

Hè 1961

Những bài thơ buồn thì nhiều lắm, nó cứ tuôn ra ầm ầm, có cả một bài trong cơn tuyệt vọng tìm đến cái chết, nhưng không dám đăng.
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV   THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV - Page 3 I_icon13Fri 30 Nov 2012, 20:30

Cảm ơn chú đã nói hộ cháu tình cảm không nói thành lời mỗi khi nhớ về cha kính yêu!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV   THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV - Page 3 I_icon13Sat 01 Dec 2012, 08:21

HÃY XỐC TỚI VƯƠN LÊN

Trong một cơn bão lòng
Tưởng cuộc đời đi tong
Hoá ra không thể được
Đâu dễ rũ nợ trần!

Ồ, đã không thể chết
Thì phải sống đàng hoàng
Buồn làm chi cho mệt
Dù cuộc đời trái ngang.

Chuyển cái đầu trọc lốc
Thành mái tóc tươi xuân
Lấy niềm vui công tác
Ta lại dạy Bình dân (BTVH)

Muốn trời cao vùng vẫy
Chẳng vướng bận "dây bìm"! (1)
Vì Song đường cao hạc
Ta đành phải chịu duyên.



Học mọi nơi, mọi lúc
Quyết "mài sắt nên kim"
Mục tiêu: "Thi chuyên nghiệp"
Hãy xốc tới, vươn lên!

Thu-Đông 1961

(1) Vì tôi là con trưởng nên năm 1955 gia đình ép tôi lấy vợ nhưng tôi quyết không chịu, chỉ có một khát vọng được học tiếp, yêu đương chỉ là cái dây bìm trói buộc.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV   THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV - Page 3 I_icon13Sat 01 Dec 2012, 19:32

DÂY BÌM THẦM LẶNG

Thật ra, tôi không chịu lấy vợ còn có một nguyên nhân sâu xa:
Năm 1953, thiên duyên hội ngộ, tôi đã quen biết một bạn gái học trường nữ Trung học Trưng Vương, nhà ở cùng phố tôi trọ học. 1001 chuyện tình không chuyện nào giống chuyện nào nhưng đều chung một điểm: Kỳ ngộ!. Chuyện của tôi cũng bắt đầu bằng: "Tình cờ vào trú cơn mưa...". Suốt năm học 53-54, chúng tôi đối với nhau vô cùng thân thiết, vắng nhau thì nhớ, nhưng chưa phải tình yêu. Trường tôi học gần trường Trưng Vương, chúng tôi cùng chung một đường đi nên thường đợi nhau: "Ngày ngày hai buổi đi về có nhau...". Tuổi hoa bướm chưa biết gì đến khát vọng. Quan hệ của chúng tôi là một thứ tình cảm rất lạ lùng, nó xen giữa tình bạn và tình yêu, thuỷ chung trong sáng đẹp biết
bao! Không chủ nhật nào là chúng tôi không đi chơi với nhau: du thuyền trên Hồ Tây, sánh vai nhau dạo gót trên đường Cổ Ngư, Bách Thảo, những ngày lễ không thiếu mặt ở chùa Trấn Quốc, đền Quan Thánh...
Ngày nay trong thơ tôi thường nhắc đến "Lời nguyện đền
Quan"... nhưng chỉ là thêm dấm hành cho thơ chứ thực không có lời hẹn ước nào cả. Còn những chi tiết như: "bánh tôm Trúc Bạch, bún chả Sinh Từ, bò khô, mực nướng v.v." là những món ăn khoái khẩu có thực của lớp học sinh chúng tôi thời ấy, nó gắn liền với nhiều kỷ niệm sâu sắc của đời tôi. Những ngày êm đẹp ấy kéo dài suốt năm học 53-54. Nhưng rồi thời thế đổi thay. Một ngày thu mát, tôi đi Hà Nội để lấy tư trang, sách vở về, vì hoàn cảnh gia đình tôi không còn được tiếp tục học. Tôi đến thăm người bạn gái thì được biết gia đình bạn đã chuyển đi Hải Phòng, một mình bạn ở nhà trông nhà chờ người về đón, sau đó sẽ theo đòan di cư vào Nam. (Hà Nội đã giải phóng, nhưng HP vẫn còn
trong kỳ hạn 300 ngày tập kết của Pháp, cha bạn gái là viên chức chính quyền cũ). Lúc này tôi mới biết chúng tôi đã yêu nhau tha thiết tự bao giờ. Trái tim tôi như vỡ ra từng mảnh. Trong căn nhà vắng vẻ quạnh hiu, bạn gái đã ngã vào vòng tay tôi, lần đầu tiên chúng tôi đã hôn nhau, một nụ hôn nồng cháy xót xa..., nhưng chúng tôi đã kịp dừng lại không bước dần đến bước cuối của tình cảm, để còn giữ được mãi mãi những hình ảnh đẹp trong lòng nhau. Đó là nguyên nhân thầm lặng, sâu sắc khiến tôi đã không chịu vâng lời cha mẹ mà lấy vợ. Bệnh của
tôi trầm trọng, ngoài nguyên nhân trực tiếp là làm việc quá độ, còn có nguyên nhân sâu xa là nỗi sầu tương tư đeo đẳng suốt 6 năm dài. Dù sau này đã lấy vợ, 50 năm chung sống, chúng tôi rất yêu thương nhau, sống với nhau vô cùng hạnh phúc, đã có với nhau 8 mặt con, nhưng cũng phải thú nhận rằng: từ đáy lòng sâu thẳm tôi không sao quên được nụ hôn đầu tiên duy nhất ấy.
Về Đầu Trang Go down
Hạ Ly Hương

Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864
Registration date : 04/03/2012

THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV   THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV - Page 3 I_icon13Sun 02 Dec 2012, 08:03

Tình đầu của chú đẹp quá, cháu nghĩ chỉ có con gái tụi cháu mới nhớ mãi về mối tình đầu, chứ đàn ông thì...chú khiến cháu có lý do để mãi nghĩ về những tình cảm đầu đời mà không cảm thấy có lỗi với "người đương thời" phải ko chú???Cũng như chú cháu ko sao quên được nơi chốn đã ghi lại tình cảm đầu đời đó, dẫu thời gian đã trôi qua hơn 30 năm rồi! Đúng như có nhà thơ đã nói:
"Cái thưở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên..." chú nhỉ???
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV   THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV - Page 3 I_icon13Sun 02 Dec 2012, 08:39

Hạ Ly Hương đã viết:
Tình đầu của chú đẹp quá, cháu nghĩ chỉ có con gái tụi cháu mới nhớ mãi về mối tình đầu, chứ đàn ông thì...chú khiến cháu có lý do để mãi nghĩ về những tình cảm đầu đời mà không cảm thấy có lỗi với "người đương thời" phải ko chú???Cũng như chú cháu ko sao quên được nơi chốn đã ghi lại tình cảm đầu đời đó, dẫu thời gian đã trôi qua hơn 30 năm rồi! Đúng như có nhà thơ đã nói:
"Cái thưở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên..." chú nhỉ???

Cảm ơn HLH đã chia sẻ. Tình đầu tuổi học trò mấy ai được trọn vẹn, nhưng "tình dang dở là tình đẹp nhất"! Phải không cháu?
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV   THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV - Page 3 I_icon13Sun 02 Dec 2012, 08:40

KHI ANH ĐÃ CÓ EM

Tình yêu của Em
Nhen lửa hồng rực cháy
Tình yêu của Em
Vực đời anh trỗi dậy
Anh lấy lại niềm tin
Thấy đời vui biết mấy!

Tình yêu của Em
Như mưa nhuần nắng dãi
Cho cây lá vươn cành
Làm dịu mát hồn anh
Cho nhiệt tình sôi nổi
Anh vững bước đi lên
Nghe biển trời vẫy gọi
Anh kiên nhẫn học hành
Hướng tương lai xốc tới.

Ôi! Tình yêu của Em
Như ánh hồng rực rỡ
Xoá tan đi tất cả
Những bất hạnh, hẩm hiu
Dù nắng sớm, mưa chiều
Hay sóng cồn, bão dữ
Không thể gì cản trở
Khi anh đã
Có Em!

Tháng 5.1962

Mãi đến đầu năm 1962, khi tôi đã quyết tự học, hướng thi Chuyên nghiệp, lúc đó mới đặt vấn đề yêu đương. Khi bập vào yêu rồi mới biết
"cái sức mạnh của tình yêu!"
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV   THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Chiếc Bóng của Giọt Nước Mắt
» em cần 1 bài thơ hoặc đói để viết thư pháp theo tên ai giúp giùm e cái được không ạ
» Các bước thực hiện bói bài tình yêu theo bộ bài Tây 52 lá
» Chọn vợ theo tuổi
» Chú Đại Bi Diễn Nghĩa
Trang 3 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-