Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 00:08

4 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 20:23

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Mía Lùi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
laolamvuon

laolamvuon

Tổng số bài gửi : 17
Registration date : 21/09/2012

Thơ Mía Lùi  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mía Lùi    Thơ Mía Lùi  - Page 2 I_icon13Tue 25 Sep 2012, 03:38

quehuong đã viết:

QH xin mến chào Mía Luì và Lão Làm Vườn đã đến cùng vui với các bạn nơi Đào Viên :bong:
Bây giờ mà có cây mía lùi hay một ly nước mía uống là hết xẩy :-bd
Mía Lùi cứ tự nhiên lùi, Lão Làm Vườn (laolamvuon) cũng thế,cứ việc làm vườn thoải mái nhen, có cần gì thì cứ níu áo Ý Nhi và Shiroi há ...
Chúc hai bạn tràn đầy thi hứng khi dừng bước nơi đây :bong: :bong:


LLV chào Quê Hương và cám ơn Quê Hương rất nhiều. :mim:
LLV mới đến vườn thơ của Đào Viên mà đã được Quê Hương và Ý Nhi tiếp đón rất thân thiện. Hy vọng làm vườn ở đây sẽ được mọi người giúp đỡ nhiều :mim:

Xin được tặng Quê Huơng, Ý Nhi và các bạn Đào Viên một bài Yết Hậu:

Mới dạo chơi thơ được đón ngay
Còn cho níu áo giữa vườn này
Đào Viên quả thật thơm như tiếng
Hay!


Chúc Quê Hương vui và có nhiều thi hứng thơ nhé rose :bong:


Được sửa bởi laolamvuon ngày Tue 25 Sep 2012, 04:21; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Mía Lùi

Mía Lùi

Tổng số bài gửi : 33
Registration date : 20/09/2012

Thơ Mía Lùi  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mía Lùi    Thơ Mía Lùi  - Page 2 I_icon13Tue 25 Sep 2012, 03:44

Thơ Mía Lùi  - Page 2 2hf07dk


NHỚ HẠ XƯA
(Thơ Song Thất Lục Bát)


Qua lối cũ, hoàng hôn tím nhạt
Kỷ niệm xưa man mác hiện về
Bên hồ liễu rủ trầm thê
Bằng lăng tiếc nuối câu thề hạ thương

Trời se lạnh nắng vương mùa trở
Gió ru mềm nỗi nhớ thu sang
Không anh, chiều vắng hương tàn
Bàn chân in dấu vẫn mang trọn màu

Bờ cỏ dại còn đâu xanh lá
Mảng mây trời trắng thả xác xơ
Gió than từng nhịp len chờ
Vô tình chạm cửa tim thơ nghẹn ngào

Mùa hẹn ước lẽ nào đi thật
Để bàn tay tuột mất nhau rồi
Dốc dài lặng lẽ đơn côi
Sương mềm ...thương mãi...khoảng trời hạ xưa


♫♥♪ Mía Lùi ♫♥♪
Về Đầu Trang Go down
laolamvuon

laolamvuon

Tổng số bài gửi : 17
Registration date : 21/09/2012

Thơ Mía Lùi  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mía Lùi    Thơ Mía Lùi  - Page 2 I_icon13Wed 03 Oct 2012, 00:24

Thơ Mía Lùi  - Page 2 251351-Tr%C4%83ng


ĐÊM THU


Đêm thu trăng ngủ trên trời
Giữ mây mà gối, lả rơi ánh vàng
Dưới sông sóng lại hoang mang
Ướm tình hỏi gió, gió càng ngẩn ngơ

Đành thôi ôm lấy trăng hờ
Cho thu cứ ngọt, cho bờ lao xao...

-----------
Laolamvuon
Về Đầu Trang Go down
Mía Lùi

Mía Lùi

Tổng số bài gửi : 33
Registration date : 20/09/2012

Thơ Mía Lùi  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mía Lùi    Thơ Mía Lùi  - Page 2 I_icon13Thu 04 Oct 2012, 01:34

Thơ Mía Lùi  - Page 2 251351-Tr%C4%83ng


ĐÊM THU


Đêm thu trăng ngủ trên trời
Giữ mây mà gối, lả rơi ánh vàng
Dưới sông sóng lại hoang mang
Ướm tình hỏi gió, gió càng ngẩn ngơ

Đành thôi ôm lấy trăng hờ
Cho thu cứ ngọt, cho bờ lao xao...

-----------
Laolamvuon


Được sửa bởi Mía Lùi ngày Thu 16 Apr 2020, 00:36; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Mía Lùi

Mía Lùi

Tổng số bài gửi : 33
Registration date : 20/09/2012

Thơ Mía Lùi  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mía Lùi    Thơ Mía Lùi  - Page 2 I_icon13Thu 11 Oct 2012, 02:37





Thơ Mía Lùi  - Page 2 2czsjtj




NHỎ ƠI!



Chớm thu nhỏ đã tương tư
Cỏ cây cũng lặng trầm tư bên đời
Chỉ là một phím lá rơi
Mà sao tim đập bồi hồi nhớ thương

Buồn len trở giấc đêm trường
Gối thêu nhỏ thấm giọt sương đợi chờ
Hạc vàng ngơ ngác trong mơ
Dã quỳ nở tím hẹn hò gió ru

Nhỏ ơi tim đã sương mù
Chiêm bao cũng nhuốm vàng thu gọi muà
Bao giờ trăng rụng song thưa
Để nghe hương cũ thu luà qua đây

Bao giờ tay lại cầm tay
Để thơ lúng liếng mộng đầy nhỏ ơi!



♫♥♪ Miá Lùi ♫♥♪
Về Đầu Trang Go down
Miá Lùi



Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 07/05/2015

Thơ Mía Lùi  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mía Lùi    Thơ Mía Lùi  - Page 2 I_icon13Thu 07 May 2015, 20:03

TA VỀ CHỐN CŨ


Ta về chốn cũ giưã chiều rơi
Lảng bảng mây giăng lộng gió trời
Quạnh quẽ chim kêu sầu khắp nẻo
Nghe lòng chạm nhớ thuở xa xôi

Đàn thơ nín lặng sầu giăng phím
Lữ khách trầm tư chuốc rượu mời
Cạn chén tương tư hồn gửi lại
Thời gian đã xóa bụi phong đời

♫♥♪ Miá Lùi ♫♥♪
Về Đầu Trang Go down
Miá Lùi



Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 07/05/2015

Thơ Mía Lùi  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mía Lùi    Thơ Mía Lùi  - Page 2 I_icon13Tue 12 May 2015, 14:33

KHÚC BIỂN TìNH

Sóng rì rào ru tình ta vào mộng
Gió biển luà lồng lộng cánh buồm căng
Cuối chân trời hoàng hôn tím màu giăng
Tình chúng mình đẹp thiên thu vạn hải

Sóng xô bờ tạo cát thành từng dãi
Hải âu chiều xoải cánh liệng chao nghiêng
Em ngây thơ với đôi mắt nhung huyền
Biển si tình hay hồn anh ngây dại

Biển vẫn xanh và xanh thêm mãi mãi
Như tình mình son sắc thắm màu mơ
Như ngàn năm sóng sải cánh hôn bờ
Và muôn kiếp gió hát ru tình biển


♫♥♪ Miá Lùi ♫♥♪
Về Đầu Trang Go down
Miá Lùi



Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 07/05/2015

Thơ Mía Lùi  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mía Lùi    Thơ Mía Lùi  - Page 2 I_icon13Wed 13 May 2015, 08:12

KHÚC VỌNG ...

Dâng màu nhớ tâm tư lắng đọng
Dạ khúc sầu hoài vọng cố hương
Cung thương réo rắt niềm vương
Ru trong tim khúc nghê thường không vơi

Trăng viễn xứ đêm rơi ngon giấc
Nhờ men tình chuốc ngất từ thơ
Quê nhà hoa nở trong mơ
Ngôn từ ai dệt nghe ngơ ngẩn hồn

Thuyền thơ cùng mộng qua sông
Xuôi dòng kí ức phím lòng rung tơ....

♫♥♪ Mía Lùi ♫♥♪
Về Đầu Trang Go down
Miá Lùi



Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 07/05/2015

Thơ Mía Lùi  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mía Lùi    Thơ Mía Lùi  - Page 2 I_icon13Wed 13 May 2015, 16:18


VỌNG MUÀ
(STLB)
Thuận:

Hồn thơ thẩn mộng mơ chiều tím
Vấn vương tình mơ lịm giấc ngây
Tròn trăng nhớ mãi xuân say
Tim hồng son sắc nhớ ngày trao thơ

Nghịch:

Ngây giấc lịm mơ tình vương vấn
Tím chiều mơ mộng thẩn thơ hồn
Say xuân mãi nhớ trăng tròn
Thơ trao ngày nhớ sắc son tim hồng

♫♥♪ Mía Lùi ♫♥♪
Về Đầu Trang Go down
Miá Lùi



Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 07/05/2015

Thơ Mía Lùi  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mía Lùi    Thơ Mía Lùi  - Page 2 I_icon13Wed 13 May 2015, 19:34

CAFÉ MỘT MÌINH

Cà phê chầm chậm giọt rơi
Giưã khuya ngồi ngẫm cuộc đời...mình ta
Một thời áo trắng kiêu sa
Một thời vãng nắng mặn mà sắc hương

Một ta… phiêu bạt viễn phương
Một ta... hạnh phúc thiên đường nợ duyên
Hành trang chỉ một con thuyền
Bình yên qua khắp mọi miền bão giông

Một cuộc đời ...một dòng sông
Một ta... lạc giưã vườn hồng đam mê
Trần gian ta gặp gã khờ
Ta gieo tình những giấc mơ ngập tràn

Bướm bay vào lối địa đàng
Ta vui hát khúc tình vàng trăm năm...

♫♥♪ Mía Lùi ♫♥♪
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Mía Lùi  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Mía Lùi    Thơ Mía Lùi  - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Mía Lùi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-