Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Today at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Today at 12:37

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Đường Xưa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Trần Thế Nhân



Tổng số bài gửi : 19
Registration date : 16/08/2012

Đường Xưa  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Vọng Cố Nhân   Đường Xưa  - Page 2 I_icon13Mon 01 Apr 2013, 22:50

Vọng Cố Nhân

Lặng ngắm tà dương rụng cuối ngày
Hoàng hôn chết lịm giấc chiều say
Duyên tình một thuở nào ai thấu
Giấc mộng muôn đời chẳng kẻ hay
Vạn cổ thương sầu châu ngập mắt
Ngàn xưa tủi nhớ lệ đầy tay
Tim son lỗi nhịp hồn hiu quạnh
Cách biệt người ơi trọn kiếp này.

Trần Thế Nhân
Về Đầu Trang Go down
Thu Phôi Pha



Tổng số bài gửi : 40
Registration date : 08/03/2013

Đường Xưa  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường Xưa    Đường Xưa  - Page 2 I_icon13Tue 02 Apr 2013, 11:26

Hằng Nga

Nguyệt mãi là Trăng mộng ý thơ
Nguyệt bao thiên kỷ sáng vô bờ
Nguyệt treo cuối biển ngàn đêm nhớ
Nguyệt gác đầu non vạn kiếp mơ
Nguyệt rọi hồ thanh buồn phận lỡ
Nguyệt soi bến vắng tủi duyên chờ
Nguyệt tròn vằng vặc hoa tươi nở
Nguyệt khuyết tàn canh gió vật vờ.

TTN

Vui với TTN nhen

Nguyệt

Nguyệt rằm sáng tỏa dậy hồn thơ
Nguyệt dõi thuyền xuôi đến bến bờ
Nguyệt rạng phương trời tình luyến giữ
Nguyệt ngời góc biển dạ hoài mơ
Nguyệt buông suối tóc choàng tơ nợ
Nguyệt sưởi vầng mây khoát áo chờ
Nguyệt quế vòng đời sao sớm vỡ
Nguyệt cung bóng lẻ khóc duyên vờ

Shiroi
07/10/2012


Nguyệt

Nguyệt là ánh sáng của thi thơ
Nguyệt trải yêu thương rộng khắp bờ
Nguyệt vắng ngày ngày khơi nỗi nhớ
Nguyệt về tối tối rọi niềm mơ
Nguyệt xây lầu mộng gầy duyên nợ
Nguyệt gởi tin yêu đắm kẻ chờ
Nguyệt đẹp nguyệt hiền ai ghét nỡ
Nguyệt tâm đoan chính có đâu vờ

Thanh Huy

Xin góp vui, TH.


   NGUYỆT

Nguyệt vẫn khơi nguồn tạo tứ thơ
Nguyệt đem ánh sáng đến muôn bờ
Nguyệt mờ những lúc mây bao phủ
Nguyệt sáng bao lần gió mộng mơ
Nguyệt tưới đầy đồng luôn gợi nhớ
Nguyệt treo khắp lối mãi mong chờ
Nguyệt ngà dáng ngọc lung linh chiếu
Nguyệt tỏ trong xanh chẳng giả vờ

Thuphoiphai
02/04/2013

Xin cùng góp vui nha. TPP


Được sửa bởi thuphoiphai ngày Sun 11 Aug 2013, 10:45; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Trần Thế Nhân



Tổng số bài gửi : 19
Registration date : 16/08/2012

Đường Xưa  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường Xưa    Đường Xưa  - Page 2 I_icon13Thu 04 Apr 2013, 09:33

Xuân Đầu


Kỷ niệm còn đây những tháng ngày
Bên mùa hoa cũ mộng lòng say
Màu mây chan chứa nguồn thơ đẹp
Sắc nắng mơ màng mạch tứ hay
Mực tím nghe thương đầy khóe mắt
Thư xanh thấy nhớ nặng bàn tay
Bơ vơ cánh én chiều hôm lạnh
Nhớ quá! xuân xưa ở chốn này.

Trần Thế Nhân


Chân thành cảm ơn Thuphoiphai, Thanh Huy và Shi đã góp họa!


Được sửa bởi Trần Thế Nhân ngày Thu 04 Apr 2013, 09:39; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Trần Thế Nhân



Tổng số bài gửi : 19
Registration date : 16/08/2012

Đường Xưa  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường Xưa    Đường Xưa  - Page 2 I_icon13Thu 04 Apr 2013, 09:37


Vô Đề

Từng đêm tưởng nhớ bóng giai nhân
Mộng ước ngày sau sẽ được gần
Nét chữ người xưa còn thắm mực
Dòng thơ tình cũ vẫn tươi vần
Bao lần nức nở ve kêu hạ
Mấy độ âm thầm én báo xuân
Cảnh đó nàng đâu giờ nhạt dấu
Thu tàn lá rụng mãi trên sân

TTN
Về Đầu Trang Go down
Thu Phôi Pha



Tổng số bài gửi : 40
Registration date : 08/03/2013

Đường Xưa  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường Xưa    Đường Xưa  - Page 2 I_icon13Thu 04 Apr 2013, 13:36

Trần Thế Nhân đã viết:


Vô Đề

Từng đêm tưởng nhớ bóng giai nhân
Mộng ước ngày sau sẽ được gần
Nét chữ người xưa còn thắm mực
Dòng thơ tình cũ vẫn tươi vần
Bao lần nức nở ve kêu hạ
Mấy độ âm thầm én báo xuân
Cảnh đó nàng đâu giờ nhạt dấu
Thu tàn lá rụng mãi trên sân

TTN


Thuphoiphai họa vui nhá

VÔ ĐỀ

Vô vàn luyến tiếc bóng tình nhân
Tưởng nhớ từng đêm giấc mộng gần
Ngọn bút người xưa cùng gợi ý
Bài thơ mực thắm trót gieo vần 
Mưa chiều nắng sớm tàn hoa nhỏ
Gió bãi trăng ngàn úa tuổi xuân
Kỉ niệm ngày xanh vào ký ức
Đêm về gió quyện lá đầy sân 

Thuphoiphai
 04/04/2013
Về Đầu Trang Go down
Trần Thế Nhân



Tổng số bài gửi : 19
Registration date : 16/08/2012

Đường Xưa  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường Xưa    Đường Xưa  - Page 2 I_icon13Sat 08 Mar 2014, 22:37

Đường Xưa  - Page 2 1654442_1438720229698522_529470352_n


Cõi Xưa

Dáng cũ đâu rồi dạ tái tê
Thuyền xưa lạc bến mãi không về
Sầu dâng chén đắng sầu hương lạc
Tủi ngập ly nồng tủi sắc mê
Nguyệt chiếu thềm mai hoài bóng phụ
Sương tàn ngõ thuý tưởng hình thê 
Người ơi chỉ thắm còn chưa đoạn
Vẫn hẹn Xuân đầu nở trắng lê

TTN
Về Đầu Trang Go down
Trần Thế Nhân



Tổng số bài gửi : 19
Registration date : 16/08/2012

Đường Xưa  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường Xưa    Đường Xưa  - Page 2 I_icon13Sun 09 Mar 2014, 12:50

Đường Xưa  - Page 2 1604807_1391940024400782_576878725_n


Tình Khúc Đêm Xuân

Nghe tình khúc chảy điệu buồn xuân
Não nuột tương tư giọt lệ ngần
Mạch tứ mơ màng rơi phím vọng
Nguồn thơ lặng lẽ rụng cung ngân
Niềm yêu đã mất ngàn phương gió
Nỗi nhớ về đâu vạn nẻo trần
Bóng cũ tơ sầu duyên kiếp lạc
Nghe tình khúc chảy điệu buồn xuân

TTN
Về Đầu Trang Go down
Trần Thế Nhân



Tổng số bài gửi : 19
Registration date : 16/08/2012

Đường Xưa  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường Xưa    Đường Xưa  - Page 2 I_icon13Sun 09 Mar 2014, 20:10

Đường Xưa  - Page 2 10009822_1444854992418379_1231947411_n


Xuân Đầu

Kỷ niệm còn đây những tháng ngày
Bên mùa hoa cũ mộng lòng say
Màu mây chan chứa nguồn thơ đẹp
Sắc nắng mơ màng mạch tứ hay
Mực tím nghe thương đầy khóe mắt
Thư hồng thấy nhớ nặng bàn tay
Bơ vơ cánh én chiều hôm lạnh
Nhớ quá! xuân xưa ở chốn này.

Trần Thế Nhân
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Đường Xưa  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường Xưa    Đường Xưa  - Page 2 I_icon13Sun 09 Mar 2014, 23:44

Trần Thế Nhân đã viết:
Đường Xưa  - Page 2 1604807_1391940024400782_576878725_n


Tình Khúc Đêm Xuân

Nghe tình khúc chảy điệu buồn xuân
Não nuột tương tư giọt lệ ngần
Mạch tứ mơ màng rơi phím vọng
Nguồn thơ lặng lẽ rụng cung ngân
Niềm yêu đã mất ngàn phương gió
Nỗi nhớ về đâu vạn nẻo trần
Bóng cũ tơ sầu duyên kiếp lạc
Nghe tình khúc chảy điệu buồn xuân

TTN

NHỚ NÀNG XUÂN

Tết đến trong lòng chợt nhớ Xuân
Sinh viên gốc Huế đẹp vô ngần
Nàng là tiên nữ sa gian thế
Hay đó Hằng Nga phái xuống trần ?
Xinh xắn như hoa khôi Mộng Thuý
Dịu dàng tựa ca cổ Thanh Ngân
Nửa khuya tiếng pháo giao thừa nổ
Tết đến trong lòng chợt nhớ Xuân

.....LEHONG.....





Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Đường Xưa  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường Xưa    Đường Xưa  - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Đường Xưa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà-