Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 18:20

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Today at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Today at 12:37

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nát mảnh chân tình

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Nát mảnh chân tình - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nát mảnh chân tình   Nát mảnh chân tình - Page 4 I_icon13Sun 08 Jul 2012, 11:28

Tâm hồn

Tâm hồn rạo rực những mùa đan
Đội gió phơi sương chặt nứa ngàn
Chẳng ngại mưa nguồn tuôn xối xả
Không nề sóng bể vỗ tràn lan
Trời thương nguyệt tỏa lung linh cảnh
Bạn mến đèn khơi rộn rã đàn
Mộng ước dung hòa vui kiếp tục
Làm người há thẹn giữa nhân gian!!!
18.06.12
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Nát mảnh chân tình - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nát mảnh chân tình   Nát mảnh chân tình - Page 4 I_icon13Sun 08 Jul 2012, 21:59

Thờ ơ

Xuân nồng hạ nóng mặc xen đan
Phóng bút bay xuyên điểm nụ ngàn
Ghép chữ khi mờ hình cánh điệp
Gieo dòng lúc tỏ dáng nhành lan
Tình xưa gió cuốn rời thân cội
Nghĩa mới mưa sa lạc dấu đàn
Mệt mỏi ăn mòn tâm trí sáng
Cam đành nín lặng đếm thời gian.
20.06.12

Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Nát mảnh chân tình - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nát mảnh chân tình   Nát mảnh chân tình - Page 4 I_icon13Mon 09 Jul 2012, 16:04


Bạn tôi


Chữ nghĩa dăm bồ thỏa sức đan
Ung dung xuớng họa dưới trăng ngàn
Gom vần cạnh nhánh lơ thơ liễu
Nhặt hứng bên chùm mỏng mảnh lan
Bát cú xôn xao dòng máu cuộn
Thất ngôn rộn rã nhịp tim đàn
Tay vung bút mực chừng giây lát
Lầu gác thơ về chật cả gian
transaminh

Tôi- Bạn

Đôi bồ chữ nghĩa tụ vào đan
Tẩm rượu hồn say ngược dốc ngàn
Lững thững đầu non trông rặng trúc
Ơ hờ đáy vực dõi bồn lan
Khơi dòng kí ức yêu thương cội
Thắt mối tình chung quý trọng đàn
Nửa gánh sông đời âu trĩu nặng
Bao giờ cạn tỏ thoát nghi gian?!
09.07.12

Về Đầu Trang Go down
Thanh Trầm



Tổng số bài gửi : 188
Registration date : 19/10/2011

Nát mảnh chân tình - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nát mảnh chân tình   Nát mảnh chân tình - Page 4 I_icon13Tue 10 Jul 2012, 12:10

Tình chung

Dồi mài phẩm giá vẹn niềm đan
Trọn giữ tình chung dẫu nắng ngàn
Đức hạnh nâng cao nồng huệ cúc
Nhân từ trải rộng thắm sen lan
Khơi nguồn hạnh phúc hòa cung nhạc
Đáp bến bình yên khải phím đàn
Ngắm ánh trăng tà đong kỉ niệm
Ơi lòng chẳng thẹn kiếp dương gian!

Về Đầu Trang Go down
Thanh Trầm



Tổng số bài gửi : 188
Registration date : 19/10/2011

Nát mảnh chân tình - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nát mảnh chân tình   Nát mảnh chân tình - Page 4 I_icon13Wed 11 Jul 2012, 06:39

Chiều Quê

Mây chiều rực rỡ tím hồng đan
Lả lướt êm trôi tận cuối ngàn
Đỉnh núi nghiêng treo vầng bạch nguyệt
Hiên nhà lả dựa khóm hoàng lan
Gió đùa cỏ gợn lao xao sóng
Dây thả diều căng réo rắc đàn
Sợi khói lam mờ vương mái rạ
Pha màu bức họa tuyệt trần gian

6/12/12/
lơngơ

Chiều quê

Mây trời trắng, đỏ lẫn chàm đan
Lục, tím vờn bay tỏa ngút ngàn
Lúa trải tơ vàng màu thọ, cúc
Trăng choàng yếm bạc sắc mai, lan
Trên đầu sóng biếc muôn sao cưỡi
Dưới gốc rêu xanh vạn dế đàn
Sáo trúc khi trầm cam não ruột
Tim hồng trinh bạch bảo rằng gian!
10.07.12
Về Đầu Trang Go down
An Lành



Tổng số bài gửi : 159
Registration date : 16/03/2011

Nát mảnh chân tình - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nát mảnh chân tình   Nát mảnh chân tình - Page 4 I_icon13Wed 11 Jul 2012, 21:00

Đam mê

Sáng chiều mò mẫm luật niêm đan
Bài đem xướng hoạ ắt dư ngàn
Bứt trán tìm vần quên thưởng nguyệt
Vùi đầu lựa chữ bỏ chơi lan
Lơ là nhà cửa vì thơ tứ
Bận bịu ngày đêm bởi diễn đàn
Cái thú văn chương ghiền khó bỏ
Là niềm sảng khoái ở dương gian
longo


Đam mê

Nhật nguyệt soi bừng ánh sáng đan
Xuyên qua vạn lý tỏa muôn ngàn
Vần khơi nửa chữ - vô tình điệp
Tứ dụng đôi dòng – hữu ý lan
Xếp vở dằn tâm vì độc sáo
Ôm con xé dạ bởi song đàn
Đam mê giữa buổi đầy sinh lực
Vấp phải đông về gió tróc gian!
11.07.12
Về Đầu Trang Go down
Thanh Trầm



Tổng số bài gửi : 188
Registration date : 19/10/2011

Nát mảnh chân tình - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nát mảnh chân tình   Nát mảnh chân tình - Page 4 I_icon13Thu 12 Jul 2012, 14:46

Nhớ Quê

Mưa vừa nắng nhẹ gió hong đan
Nấm mối ung dung nở bạt ngàn
Tấp nập đầu thôn người khuấy đổ
Tưng bừng cuối ngõ bánh bay lan
Trên nền đất thịt cha khơi bếp
Giữa mái nhà tranh mẹ khải đàn
Cuộc sống thanh nhàn hòa cảnh vật
Hơn là tất bật níu thời gian!
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Nát mảnh chân tình - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nát mảnh chân tình   Nát mảnh chân tình - Page 4 I_icon13Thu 26 Jul 2012, 13:05

Dốc cạn men tình

Lác đác sương chiều tựa lưới đan
Đâm xuyên xé toạc vết thương ngàn
Buông lơi ý nghĩ chờ trăng tỏa
Nén chặt tâm hồn ngắm huyết lan
Hạnh phúc trao người ngân chính dạ
Bình yên gửi bạn vọng tâm đàn
Men tình dốc đáy ơn tri ngộ
Lắng đọng bên lòng nép chái gian.
26.07.12

Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Nát mảnh chân tình - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nát mảnh chân tình   Nát mảnh chân tình - Page 4 I_icon13Thu 26 Jul 2012, 18:57

Hoa tình

Lên rừng bới rễ tước mây đan
Tạo dáng trăm hoa chịu vắt ngàn
Lội suối ôm mang dầu nước cuộn
Trèo đèo gánh vác mặc dây lan
Chờ mong thắm đượm lời oanh yến
Ước nguyện nồng say tiếng nguyệt đàn
Giữa cánh màn đêm bừng rực rỡ
Dâng người tiếng hát lộng không gian!
26.07.12
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Nát mảnh chân tình - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: ddd   Nát mảnh chân tình - Page 4 I_icon13Thu 26 Jul 2012, 21:17

Hoa tình

Lên rừng bới rễ tước mây đan
Tạo dáng trăm hoa chịu vắt ngàn
Lội suối ôm mang dầu nước cuộn
Trèo đèo gánh vác mặc dây lan
Chờ mong thắm đượm lời oanh yến
Ước nguyện nồng say tiếng nguyệt đàn
Giữa cánh màn đêm bừng rực rỡ
Dâng người tiếng hát lộng không gian!

.....SĨ ĐOAN.....


CHIẾC ÁO ÂN TÌNH

Chiếc áo ân tình em mới đan
Tăng người chiến sĩ chốn non ngàn
Giữ yên bờ cõi ngăn thù đến
Trụ vững hai chân chống địch lan
Phố núi nghe từng câu vọng cỗ
Rừng sâu văng vẵng mấy cung đàn
Luôn luôn cảnh giác quân xâm lược
Đánh chúng tan tành bọn ác gian

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Nát mảnh chân tình - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nát mảnh chân tình   Nát mảnh chân tình - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nát mảnh chân tình
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà-