|
Tác giả | Thông điệp |
---|
minhlatiennu
Tổng số bài gửi : 160 Registration date : 17/12/2010
| Tiêu đề: Nhục Biết Chăng... Sat 5 May - 13:27 | |
| Nhục Biết Chăng (ntd-mltn 840) Ngọc Tiên
Có những thơ vui rất tục tằn Xem vài chữ vội ngước lên nhăn Ô danh kẻ sĩ còn ham viết Xấu mặt anh hào vẫn thích đăng Rác liệng tùm lum vườn bẩn thỉu Cây đâm bát nháo rễ khô cằn Lời văn khiếm nhã phường vô học Nói bậy ghi bừa, nhục chuốc thân
|
|
| |
thu cúc
Tổng số bài gửi : 8 Registration date : 04/07/2011
| Tiêu đề: Re: Nhục Biết Chăng... Sat 5 May - 20:43 | |
| |
|
| |
lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: Nhục Biết Chăng... Sat 5 May - 21:22 | |
| |
|
| |
hổng giống ai
Tổng số bài gửi : 25 Registration date : 28/04/2012
| Tiêu đề: Re: Nhục Biết Chăng... Sun 6 May - 5:43 | |
| |
|
| |
Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| Tiêu đề: Re: Nhục Biết Chăng... Sun 6 May - 10:54 | |
| |
|
| |
minhlatiennu
Tổng số bài gửi : 160 Registration date : 17/12/2010
| Tiêu đề: Re: Nhục Biết Chăng... Sun 6 May - 12:20 | |
| Cảm ơn Thu Cúc, Lehong, Q.long, và Ý Nhi, vào họa thơ Tiên, chỉ là chút cảm nhận thôi mừ... Chúc cả nhà vui vẻ
Chỉ mong thi phú vẫn thanh tao Bạn đó ta đây nối nhịp cầu Xả stress quên đời bao vất vả Ganh hờn giận xóa, nụ cười trao
|
|
| |
lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: Nhục Biết Chăng... Sun 6 May - 12:31 | |
| Cảm ơn Thu Cúc, Lehong, Q.long, và Ý Nhi, vào họa thơ Tiên, chỉ là chút cảm nhận thôi mừ... Chúc cả nhà vui vẻ
Chỉ mong thi phú vẫn thanh tao Bạn đó ta đây nối nhịp cầu Xả stress quên đời bao vất vả Ganh hờn giận xóa, nụ cười trao
Chẳng có gì đâu phải giận nhau Đôi lời xướng họa bạn cùng trao Mong sao giải tỏa bao phiền muộn Thân ái Lê Hồng gởi tiếng chào
......LEHONG......
|
|
| |
Ntd
Tổng số bài gửi : 481 Registration date : 17/12/2010
| Tiêu đề: Re: Nhục Biết Chăng... Sun 6 May - 13:36 | |
| Cảm ơn Thu Cúc, Lehong, Q.long, và Ý Nhi, vào họa thơ Tiên, chỉ là chút cảm nhận thôi mừ... Chúc cả nhà vui vẻ
Chỉ mong thi phú vẫn thanh tao Bạn đó ta đây nối nhịp cầu Xả stress quên đời bao vất vả Ganh hờn giận xóa, nụ cười trao
Chẳng có gì đâu phải giận nhau Đôi lời xướng họa bạn cùng trao Mong sao giải tỏa bao phiền muộn Thân ái Lê Hồng gởi tiếng chào
......LEHONG......
Mỗi một con người tánh khác nhau Chung nhà tế nhị giữ gìn trao Đùa vui có mực không buồn trách Bạn hiểu thì xin nhận, mến chào!
ntd
|
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Nhục Biết Chăng... | |
| |
|
| |
|