Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Today at 10:58

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 10:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Today at 10:37

Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 HOA CHUỖI NGỌC THẮP NẮNG TRONG ĐÊM

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
phiy



Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 06/10/2011

HOA CHUỖI NGỌC THẮP NẮNG TRONG ĐÊM Empty
Bài gửiTiêu đề: HOA CHUỖI NGỌC THẮP NẮNG TRONG ĐÊM   HOA CHUỖI NGỌC THẮP NẮNG TRONG ĐÊM I_icon13Wed 04 Apr 2012, 01:00

HOA CHUỖI NGỌC THẮP NẮNG TRONG ĐÊM
Tùy bút Ngô Công Tấn — Viết bởi congtan @ 15:50

HOA CHUỖI NGỌC THẮP NẮNG TRONG ĐÊM 1266880601.img
HOA CHUỖI NGỌC THẮP NẮNG TRONG ĐÊM

Mỗi khi hè về, những chùm hoa Chuỗi Ngọc (còn được gọi là hoa Bò cạp vàng) nở rực, sống dậy trong tôi một màu vàng thương nhớ.

Vàng tươi như một tình yêu còn nguyên. Chuỗi Ngọc đã làm rực lên một màu của phố núi Kom Tum. Màu đất bazan chếnh choáng cùng hương rượu cần cuốn hút bước chân tôi và bạn bè ngược lên phố Núi. Giữa bảng lảng trời mây, dốc võng đánh đu chân bước, màu vàng tươi nguyên của Chuỗi ngọc hiện ra, dữ dội và mạnh mẽ, ám ảnh chúng tôi như một nỗi nhớ.

Lang thang giữa đất trời dài rộng, những chùm hoa Chuổi ngọc rung rinh trải dài hút tầm mắt rực sáng cả cơn mê.

Ngắm hoa Chuỗi Ngọc nở bên những giọt mưa không hẹn trước hay dưới ánh trăng tưới lên triền dốc, lòng ta đắm mướt hơn bao giờ hết. Chiều đổ xuống Phố núi , màu vàng của Chuỗi Ngọc như níu kéo hoàng hôn sắp tắt. Khi những ngọn đèn cao áp được thắp lên, Chuỗi ngọc lại hòa mình miên man cùng đêm.

Nơi những cơn mưa mải miết như những cơn nắng, đêm đêm những cánh hoa Chuỗi Ngọc lại sáng bừng lên thắp nắng cho phố núi diệu kỳ.

Chiều nay gặp cánh hoa vàng rực đó nơi góc phố, như một cuộc trùng phùng của cao nguyên lộng gió giữa phố xá thênh thang. Ta tha thiết yêu màu hoa ấy

NGÔ CÔNG TẤN

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

HOA CHUỖI NGỌC THẮP NẮNG TRONG ĐÊM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HOA CHUỖI NGỌC THẮP NẮNG TRONG ĐÊM   HOA CHUỖI NGỌC THẮP NẮNG TRONG ĐÊM I_icon13Wed 04 Apr 2012, 03:15


Chơi Tết 'cực đã' với hoa lạ ngoại nhập



Bên cạnh những loài hoa truyền thống, người yêu hoa ở Việt Nam ngày nay có thêm rất nhiều lựa chọn mới lạ vào mỗi dịp Tết

Bên cạnh những loài hoa quen thuộc như đào, mai, cúc, hồng, ly, địa lan… từ những năm gần đây, các chợ hoa Tết trên khắp các vùng miền của Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều các loài hoa có hình dáng, màu sắc lạ lẫm, gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem. Trong số đó, có những loài hoa mang cái tên mà nhiều người mới chỉ nghe đến lần đầu.

Hầu hết những loài hoa này được nhập từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới để đưa về trồng tại các vùng trồng hoa của Việt Nam, nổi bật là Đà Lạt - “kinh đô” các loài hoa của Việt Nam. Từ đó, hoa được phân phối đến khắp các tỉnh thành để phục vụ nhu cầu của người dân vào dịp Tết.

Dưới đây là một số loài hoa đang được ưa chuộng:


HOA CHUỖI NGỌC THẮP NẮNG TRONG ĐÊM Hoa1_410
Hoa anh thảo (Primrose) vốn là hoa dại thường gặp ở các nước ôn đới, giờ đây rất được chuộng ở Việt Nam vì hình thù xinh xắn, lạ mắt, màu sắc đa dạng với sự phối trộn tự nhiên độc đáo. Loài hoa này này nở vào đúng mùa xuân nên trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của người yêu hoa trong dịp Tết.


HOA CHUỖI NGỌC THẮP NẮNG TRONG ĐÊM Hoa2_a10
Hoa cẩm nhung (Gloxinia) mang vẻ đẹp đằm thắm nhờ dáng vẻ nhỏ nhắn, mềm mại với nhiều màu sắc như trắng, đỏ, hồng, đỏ tía, tím…


HOA CHUỖI NGỌC THẮP NẮNG TRONG ĐÊM Hoa3_410
Hoa chuỗi ngọc (Hypericum) có nguồn gốc từ châu Mỹ La Tinh có hoa 5 cánh màu vàng như hoa mai, nở thành chùm rất đẹp. Sau khi rụng hoa sẽ kết thành những chùm quả mọng nhiều màu khác nhau như đỏ tươi, vàng mơ, xanh lam… rất bắt mắt.


HOA CHUỖI NGỌC THẮP NẮNG TRONG ĐÊM Hoa4_510
Với hình dáng tròn xoe cực kỳ ngộ nghĩnh và dễ thương, hoa cúc pingpong là một lựa chọn lý tưởng cho các bạn trẻ vào dịp Tết.


HOA CHUỖI NGỌC THẮP NẮNG TRONG ĐÊM Hoa5_b10
Diên vĩ (Iris) là loài hoa nổi tiếng từ thời Hi Lạp cổ đại, nhưng chỉ phổ biến ở Việt Nam thời gian gần đây. Có hơn 200 loài hoa diên vĩ khác nhau với các màu xanh da trời nhạt, tím, vàng, trắng, hồng, cam, nâu đỏ…đa dạng như màu sắc cầu vồng. Chúng được xem như những sứ giả mang đến điềm lành, niềm hy vọng.


HOA CHUỖI NGỌC THẮP NẮNG TRONG ĐÊM Hoa6_410
Mọc trên thân cây cao lớn, hoa đỉnh phượng hoàng nở thành từng chùm với màu đỏ và vàng sặc sỡ, màu sắc được cho là sẽ đem lại may mắn cho gia chủ trong năm mới.


HOA CHUỖI NGỌC THẮP NẮNG TRONG ĐÊM Hoa7_d10
Lan vũ nữ (Oncidium) hút hồn người chơi hoa bởi hình thù giống hệt một dàn vũ công mặc váy vàng đang nhảy những vũ điệu bốc lửa.


HOA CHUỖI NGỌC THẮP NẮNG TRONG ĐÊM Hoa8_610
Những đóa hoa của cây mai hoa đăng có hình dáng tựa như hoa mai Tết truyền thống ở miền Nam, nhưng lớn hơn nhiều. Loại cây này một năm ra hoa hai lần, trong đó có một lần vào dịp gần Tết Nguyên Đán, nên cũng rất được ưa chuộng.


HOA CHUỖI NGỌC THẮP NẮNG TRONG ĐÊM Hoa9_510
Hoa phi yến (Delphinium) làm lòng người ngất ngây với dáng vẻ vừa tràn trề, đầy đặn vừa nhẹ nhàng, thanh thoát với các màu hồng, tím hoặc trắng. Tượng trưng cho cuộc sống sung túc, vững vàng, loài hoa này tươi rất lâu.


HOA CHUỖI NGỌC THẮP NẮNG TRONG ĐÊM Hoa10_10
Hoa phong lữ (geranium) có nguồn gốc từ Nam Phi, được ưa thích vì mùi hương rất thơm và màu hồng, đỏ đầy cuốn hút. Lá của loài cây này cũng cho ra một mùi hương thú vị khi chà xát vào các ngón tay.


HOA CHUỖI NGỌC THẮP NẮNG TRONG ĐÊM Hoa11_10
Tiên ông (Jacinthe) có củ và lá khá giống hoa loa kèn đỏ, nhưng hoa thì hoàn toàn khác. Chúng nở bung thành chùm lớn chĩu chịt với màu sắc rất phong phú như hồng, tím, trắng, cam, đỏ…


HOA CHUỖI NGỌC THẮP NẮNG TRONG ĐÊM Hoa12_10
Hoa Tiểu Quỳnh (Christmas Cactus) thuộc họ xương rồng, có hoa màu hồng hoặc đỏ tươi, đôi khi còn có các màu khác như vàng, vàng tím, trắng hồng… mọc ra ở đầu cành có dạng thuôn dài. Loài hoa này thường được trồng trong các chậu nhỏ treo trên cao để các cành hoa rủ xuống rất quyến rũ.[/table]



Theo Báo Đất Việt
Về Đầu Trang Go down
 
HOA CHUỖI NGỌC THẮP NẮNG TRONG ĐÊM
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Khoảnh khắc chuồn chuồn “trêu ngươi” ếch
» câu chuyện chuồn chuồn
» Chuỗi Tâm Tình Với Nàng Thơ
» Cải Chua Trộn Chả Đậu Hũ Khìa
» Sữa Chua Trái Cây Nước Dừa
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: KIẾN THỨC và CUỘC SỐNG :: Hoa thơm cỏ lạ-