Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 15:49

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Today at 11:58

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 07:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46

Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tình Em

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15  Next
Tác giảThông điệp
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 3 I_icon13Fri 17 Aug 2012, 13:46


Tình Em - Page 3 Fl159

Cải trâm giắt lượt nón che nghiêng
Đỏng đảnh sang thăm bạn láng giềng

Ngõ vắng bồn chôn đau bước lẻ
Đêm dài bối rối tủi sầu riêng

NU

Sầu riêng ấp ủ mãi nơi lòng
Khấn nguyện cho đời hết bão giông
Chớ để tình bèo lưu bạch thuỷ
Mà vầy duyên phượng hội thanh long

NYB


Thanh long sẻ nửa đợi người về
Nặng trĩu bên lòng nỗi nhớ quê
Canh vắng âm thầm đôi mắt dõi
Đường dài lủi thủi bước chân

NU

Lê chân vạn nẻo bóng trăng gầy
Lệ nóng chan hoà úa cỏ cây
Dặm liễu hành nhân hằng thắt dạ

Phòng khuê vọng ph5 mãi cau mày

NYB


Cau mày tìm bạn biết tìm đâu
Ruột quặn tim bào khi mất nhau
Tình nát tan trong sương tối lạnh
Mộng trôi nổi giữa nắng mai sầu

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Sat 18 Aug 2012, 03:30; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11224
Registration date : 08/08/2009

Tình Em - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 3 I_icon13Fri 17 Aug 2012, 17:06


Tình Em - Page 3 Fl159 [/size]

Cải trâm giắt lượt nón che nghiêng
Đỏng đảnh sang thăm bạn láng giềng

Ngõ vắng bồn chôn đau bước lẻ
Đêm dài bối rối tủi sầu riêng

NU

Sầu riêng ấp ủ mãi nơi lòng
Khấn nguyện cho đời hết bão giông
Chớ để tình bèo lưu bạch thuỷ
Mà vầy duyên phượng hội thanh long

NYB


Thanh long sẻ nửa đợi người về
Nặng trĩu bên lòng nỗi nhớ quê
Canh vắng âm thầm đôi mắt dõi
Đường dài lủi thủi bước chân

NU

Lê chân vạn nẻo bóng trăng gầy
Lệ nóng chan hoà úa cỏ cây
Dặm liễu hành nhân hằng thắt dạ

Phòng khuê vọng ph5 mãi cau mày

NYB


Cau mày tìm bạn biết tìm đâu
Ruột quặn tim bào khi mất nhau
Tình rụi thu thườg cây lá héo
Mộng tan xuân nhớ pháo mai sầu

Thanh Huy


Mai sầu cánh mỏng chợt bay đi
Phấn nhụy không hương bởi quá thì
Rễ cội ru nồng yên giấc ngủ
Xuân về toại chí rõ tường vi

Mytutru_17.08.2012

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 3 I_icon13Sat 18 Aug 2012, 03:14


Tình Em - Page 3 Fl159

Cải trâm giắt lượt nón che nghiêng
Đỏng đảnh sang thăm bạn láng giềng

Ngõ vắng bồn chôn đau bước lẻ
Đêm dài bối rối tủi sầu riêng

NU

Sầu riêng ấp ủ mãi nơi lòng
Khấn nguyện cho đời hết bão giông
Chớ để tình bèo lưu bạch thuỷ
Mà vầy duyên phượng hội thanh long

NYB


Thanh long sẻ nửa đợi người về
Nặng trĩu bên lòng nỗi nhớ quê
Canh vắng âm thầm đôi mắt dõi
Đường dài lủi thủi bước chân

NU

Lê chân vạn nẻo bóng trăng gầy
Lệ nóng chan hoà úa cỏ cây
Dặm liễu hành nhân hằng thắt dạ

Phòng khuê vọng ph5 mãi cau mày

NYB


Cau mày tìm bạn biết tìm đâu
Ruột quặn tim bào khi mất nhau
Tình nát tan trong sương tối lạnh
Mộng trôi nổi giữa nắng mai sầu

Thanh Huy


Mai sầu cánh mỏng chợt bay đi
Phấn nhụy không hương bởi quá thì
Rễ cội ru nồng yên giấc ngủ
Xuân về toại chí rõ tường vi

Mytutru_17.08.2012


Tường vi che khuất bóng em tôi
Khiến ý lời thơ viết rã rời
Kỷ niệm héo hon ôm nát dạ
Tơ duyên mờ mịt vướng tiêu đời

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11224
Registration date : 08/08/2009

Tình Em - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 3 I_icon13Sat 18 Aug 2012, 10:12


Tình Em - Page 3 Fl159

Cải trâm giắt lượt nón che nghiêng
Đỏng đảnh sang thăm bạn láng giềng

Ngõ vắng bồn chôn đau bước lẻ
Đêm dài bối rối tủi sầu riêng

NU

Sầu riêng ấp ủ mãi nơi lòng
Khấn nguyện cho đời hết bão giông
Chớ để tình bèo lưu bạch thuỷ
Mà vầy duyên phượng hội thanh long

NYB


Thanh long sẻ nửa đợi người về
Nặng trĩu bên lòng nỗi nhớ quê
Canh vắng âm thầm đôi mắt dõi
Đường dài lủi thủi bước chân

NU

Lê chân vạn nẻo bóng trăng gầy
Lệ nóng chan hoà úa cỏ cây
Dặm liễu hành nhân hằng thắt dạ

Phòng khuê vọng ph5 mãi cau mày

NYB


Cau mày tìm bạn biết tìm đâu
Ruột quặn tim bào khi mất nhau
Tình nát tan trong sương tối lạnh
Mộng trôi nổi giữa nắng mai sầu

Thanh Huy


Mai sầu cánh mỏng chợt bay đi
Phấn nhụy không hương bởi quá thì
Rễ cội ru nồng yên giấc ngủ
Xuân về toại chí rõ tường vi

Mytutru_17.08.2012


Tường vi che khuất bóng em tôi
Khiến ý lời thơ viết rã rời
Kỷ niệm héo hon ôm nát dạ
Tơ duyên mờ mịt vướng tiêu đời

Thanh Huy


Tiêu đời vững dạ chẳng kêu than
Gói ghém cho qua phút ngỡ ngàng
Áo bạc thân gầy vui khổ giũ
Khuya về tựa cửa ngắm Y Lang

Mytutru_18.08.2012

Tình Em - Page 3 611409819 Tình Em - Page 3 611409819 Tình Em - Page 3 611409819

Y lang sắc ảo ngọt duyên thầm
Mến mộ tên người khắc ở tâm
Nguyện mãi tài hoa luôn đẹp ý
An vui phúc lộc tỏa hương trầm

Mytutru_23.08.2012


Hương trầm khói tỏa quyện mùi hương
Tưởng nhớ người trai chốn chiến trường
Vì nước hi sinh luôn mạng sống
Quyết lòng gìn giữ đất biên cương

Lê Hồng


Giữ đất biên cương đáng tự hào
Hoa đồng cỏ nội mến lời trao
Thư anh đã gởi thơ em viết
Ý đẹp còn e phận má Đào

Mytutru_24.08.2012

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 3 I_icon13Thu 13 Sep 2012, 12:11

Mái Nhà

Ao ước nơi đây có mái nhà
Đông người quen biết ở vào ra
Nói lời mẹ đẻ nghe êm ả
Kể chuyện Tiên Rồng thấy thiết tha
Nhen bếp lửa hồng trên đất lạ
Xây tình yêu ấm giữa trời xa
Nhắc làng xóm cũ thương thương quá
Hình bóng quê hương chẳng xóa nhòa

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Fri 14 Sep 2012, 11:31; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 3 I_icon13Fri 14 Sep 2012, 11:27

Hạ Xa

Tôi thương Hạ lắm Hạ ơi
Cách chia Hạ bạt phương trời nhớ ai
Vui nào chào Hạ mốt mai
Có xe chỉ mới bỏ ai lấy chồng
Trời sinh hai số không đồng
Lầu son Hạ ở phòng không tôi chờ
Chiếu chăn lạnh thấm cung tơ
Đêm phai mộng thắm ngày trơ ước thầm
Người ta có bạn tri âm
Tôi vơ tình đoạn trăm năm nát nhàu
Người ta dìu bước qua cầu
Tôi quay mặt lánh ôm sầu thiên thu
Đi tìm chút nắng Hạ ru
À ơ áo trắng bay mù biệt tăm
Hương nồng dáng đổ xa xăm
Về theo gió thổi rét căm hồn nầy
U buồn biết tỏ ai đây
Bàn tay tìm kiếm bàn tay nghẹn ngào
Yêu ơi có tự khi nào
Thân thương hình bóng khắc vào tim đau
Hạ không riêng của ai đâu
Hạ trong tôi chẳng nhuốm màu ảo hư
Hạ vàng ép giữa trang thư
Lâu lâu nhìn ngắm tâm tư đỡ buồn...

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Tue 22 Mar 2016, 03:11; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 3 I_icon13Wed 19 Sep 2012, 00:22

Tình

Nếu bảo tình ta chẳng mặn nồng
Chúng mình sống chắc khổ long đong
Em ơi đời giở sang trang mới
Nhờ tháng ngày trôi dọ tiếng lòng

Tiếng lòng chôn chặt giữa hư không
Thắm thiết yêu thương nghĩa vợ chồng
Xa cách ưu tư người có hiểu
Quen nầy thua thiệt với em không?

Sầu mơ ai gợi hỡi sầu mơ
Viết mãi câu thơ đẹp buổi chờ
Câu yêu câu nhớ câu tình nghĩa
Giờ đã lạnh lùng thấm gió mưa

Thôi thế tình ta hết thật rồi
Nói nhiều tim thắt quặn lòng thôi
Thời gian bôi xóa câu chung thuỷ
Níu kéo chi thêm luỵ khổ đời...

                         Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Tue 22 Mar 2016, 03:17; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 3 I_icon13Sun 23 Sep 2012, 08:31

Nếu Mai

Nếu mai em chịu lấy chồng
Đời anh có tiếc hay không cũng rồi
Hết phone mail gọi em ơi
Hết ngày lưu luyến hai nơi đợi chờ

Nếu mai còn chỉ tình thơ
Anh em nối lại mối hờ chữ câu
Câu thương câu nhớ gởi nhau
Tím từng trang giấy viết đau rối bời

Nếu mai yêu nhạt nổi trôi
Còn ai để nhắc nói lời chia ly
Thì thôi em nhớ làm chi
Ấm êm kỷ niệm khắc ghi xót lòng

Nếu mai duyên giữa bão dông
Em là bóng lạ sao mong được gần
Tình cơn mưa dập sóng quần
Người ơi xin vẫy khổ lần nầy thôi


Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Fri 05 Jun 2020, 13:35; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 3 I_icon13Fri 28 Sep 2012, 11:33

NHỚ LÀNG QUÊ

Lâu lắm ra đi chẳng trở về
Nhớ làng nhớ xã ở bên tê
Nhớ cơn sóng vỗ men bờ đến
Nhớ cánh buồm giăng sải gió về
Nhớ Mẹ chong đèn đan chiếc áo
Nhớ em hong tóc dệt câu thề
Nhà đông chia sớt nồi khoai luộc
Qua cảnh đói nghèo đỡ khổ ghê

Bây giờ mưa bão đã qua đi
Nhìn lại đời ta chẳng khá gì
Mơ mộng đảo điên thương lắm lúc
Ái ân tan nát tiếc nhiều khi
Quạnh hiu đời vẫn hoàn hiu quạnh
Sung sướng chẳng còn sung sướng chi
Nhìn bóng người thương mờ dấu tích
Buồn cho đất nước lắm phân kỳ

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Sun 19 May 2013, 04:03; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 3 I_icon13Mon 08 Oct 2012, 09:49


Hội An

Mai về sẽ ghé Hội An
Thăm em gái nhỏ dịu dàng dễ thương
Đường xuyên cây lá đường buồn
Ngày xưa kỷ niệm còn vương lối về
Chập chùng mây bủa sơn khê
Yêu đương xanh ngát trôi về bến đâu
Tình chưa đậm đã xa nhau
Chuông chiều Phúc Kiến gõ sầu gõ thương
Thuận Tình bắp nướng thơm hương
Chia người nửa trái thấy thương vô cùng
Em ơi chén rượu tương phùng
Bao giờ có để tơ rung phiếm đàn
Yêu em đau khổ vô vàn
Hai người hai ngã phũ phàng mối si
Oái ăm ghềnh thác chia ly
Bắt cầu cao thấp bước đi sao đành
Đường qua phố nhỏ loanh quanh
Nhà xưa cảnh cũ âm thầm nhìn tôi
Tìm em em ở đâu rồi
Hội An phố vắng buồn ơi là buồn!

Thanh Huy




Được sửa bởi tth ngày Sun 05 May 2013, 10:51; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tình Em - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tình Em
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 15 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-