Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Bùi Bắc Hợp



Tổng số bài gửi : 39
Registration date : 01/03/2012

TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC   TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC - Page 2 I_icon13Thu 01 Mar 2012, 22:30

XIN ĐỪNG PHẪU THUẬT

Xin anh đừng mổ có được không
Nếu mổ cả hai sẽ đau lòng
Cho dù thành công hay thất bại
Cũng không nên mổ có hay không

Mổ sẽ thành sẹo chứ sao không
Sẹo ngoài cơ thể sẹo trong lòng
Vết đau thể xác thì thành sẹo
Vết đau tâm hồn xóa được không

Hãy tránh cho người khỏi mang U
U lành hay ác đều là thù
Nếu để thì đau cắt đi khổ
Tốt nhất trong đời hãy tránh U

Sầu ở trong tâm bệnh nan y
Nếu có xin người bỏ ngay đi
Giữ lại trong tâm nụ cười nhé
Suy nghĩ lan man phỏng ích gì

Nghe lời khuyên nhé hãy cười đi
Cười lên cho hết mọi sầu bi
Chuyện đời gác lại đừng màng đến
Vui vẻ bên nhau hãy cười đi …
Về Đầu Trang Go down
Bùi Bắc Hợp



Tổng số bài gửi : 39
Registration date : 01/03/2012

TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC   TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC - Page 2 I_icon13Thu 01 Mar 2012, 22:30

BÀ LÃO ĐÁNG YÊU

Gặp lại cố nhân buổi chiều đông
Anh hỏi thăm em chuyện con , chồng
Em cười hỏi lại anh sao nhỉ
Anh trả lời giờ đã lên ông


Em chúc mừng anh đã lên ông
Để rồi trên tay lại ẵm bồng
Thấm thoắt hai đời làm bảo mẫu
Cuộc đời như vậy sướng hay không


Anh cười sướng chứ sao lại không
Nhưng anh hỏi em chuyện con , chồng
Sao em chưa trả lời anh nhỉ
Hay là sáo vẫn chửa sang sông


Nếu như sáo vẫn chửa sang sông
Em nói thật đi chớ dối lòng
Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy
Giờ anh vẫn nhớ , em chắc không


Em là phận gái đã có gông
Anh hãy quên đi chớ bận lòng
Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy
Làm quà đưa tiễn sáo sang sông


Nhớ lại xa xưa thủa má hồng
Anh nói gái thắt đáy lưng ong
Sau này nuôi con đơn giản lắm
Nhất là cái khoản khéo chiều chồng


Giờ đây anh đã lên chức ông
Em cũng còn đâu thủa má hồng
Và đã thành ‘bà’ lâu rồi ạ
( Bà lão ) đáng yêu của riêng chồng …
Về Đầu Trang Go down
Bùi Bắc Hợp



Tổng số bài gửi : 39
Registration date : 01/03/2012

TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC   TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC - Page 2 I_icon13Thu 01 Mar 2012, 22:31

MẸ DẶN

Một bàn tay thì đầy
Hai bàn tay thì vơi
Câu nói truyền miệng đó
Con hãy nhớ con ơi ! ...


Chín tháng trong bào thai
Con mới được ra ngoài
Chưa nói mà chỉ khóc
Lúc ăn vẫn nằm dài .

Núi Thái Sơn là cha
Biển bao la là mẹ
Con hãy nhớ con nhé
Đừng làm buồn mẹ cha .

Thầy Cô dạy con chữ
Mẹ cha dạy nết na
hãy nghe lời con nhé
Nên nói ít hơn nghe ...

Mai mốt đi lấy chồng
Rồi con bế con bồng
Con sẽ được làm mẹ
Mẹ cha lên bà , ông ...

Mẹ tóc bạc lưng còng
Cha đau lưng mỏi gối
Con phải luôn sớm tối
Chú ý đến bà , ông .

Thương con và yêu chồng
Đó là phận con gái
Luôn luôn làm điều phải
Luôn cởi mở tấm lòng .

Đó là điều mẹ mong
Con hãy luôn ghi nhớ
Học đường ăn nhẽ ở
Từ lúc ... tuổi còn thơ .

Cha râu tóc bạc phơ
Mẹ lưng còng gối mỏi
Nhìn con cháu phấn khởi
Lúc đó chắc phười phì...

Mẹ cha dạy khắc ghi
Kể lại cho con cháu
Sóng luôn luôn nhân hậu
Lưu truyền muôn đời sau .

Lời mẹ dặn mấy câu
con ghi lòng tạc dạ
Vầng Thái Dương - tình cha
Lòng mẹ - như biển cả...


Cha mẹ dặn thế nhé
Mong các con trưởng thành
Bao công lao dưỡng dục
Đừng phụ lòng cao xanh ...
Về Đầu Trang Go down
Bùi Bắc Hợp



Tổng số bài gửi : 39
Registration date : 01/03/2012

TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC   TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC - Page 2 I_icon13Thu 01 Mar 2012, 22:32

TA - NẮNG - GIÓ và SÓNG BIỂN
Biển ngàn năm vẫn còn xanh
Nắng thiên thu vẫn còn hanh hao buồn
Nước nghìn trùng,
Gió muôn phương,
Cát nằm đợi sóng - sóng vươn vào bờ
Sóng xa cát nhớ thẩn thờ
Biển mênh mông có ai ngờ biển say
Mây ngàn năm vẫn cứ bay
Ta ngàn năm biết cùng ai tự tình
Suốt trong hết cuộc đời mình
Ta bơ vơ giữa biển nghìn trùng xa
Biển còn bảo táp phong ba
Ta nghìn năm vẫn là ta giữa đời !

N.SƠN PHƯƠNG

SÓNG HÔN
Cảm ơn anh đã qua chơi
Và còn để lại những lời thơ hay
Nào nắng gió nào trời mây
Nào là sóng biển đắm say hôn bờ
Nào là cát nhớ thẫn thờ
Nào là bờ vẫn đợi chờ sóng hôn
&
Dẫu cho gió giận mây hờn
Biển xanh có nổi từng cơn sóng gào
Thì trời vẫn đầy trăng sao
Vườn hoa ong bướm ra vào ngẩn ngơ
Để cho Thi Sĩ làm thơ
Để cho bờ vẫn đợi chờ sóng hôn …
Về Đầu Trang Go down
Bùi Bắc Hợp



Tổng số bài gửi : 39
Registration date : 01/03/2012

TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC   TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC - Page 2 I_icon13Thu 01 Mar 2012, 22:36

BÉ TẬP ĐÁNH VẦN
( TẶNG BÉ BÙI NGỌC DIỆP 14-10-2011)
ÂM E
Lúc nào mồm bé cũng trực be
Đặt xuống là bé lại khóc nhè
Bế lên xoa mông tay vỗ nhẹ
Thế là bé lại ngủ , hết be
ÂM A
Lúc nào mồm bé cũng trực a
Đặt xuống là bé lại khóc òa
Bế lên rung rung bé lại nín
Nhìn bé buồn cười thật lắm nha
ÂM Ơ
Lúc nào mồm bé cũng trực ơ
Đặt xuống là bé lại khóc hờ
Bế lên bé cười thôi không học
Chắc là bé đã thuộc vần ơ
ÂM I
Bé đói mồm bé lại đọc i
Thế là mẹ bé lại cho ti
Ti no rồi bé lăn ra ngủ
Tỉnh giấc ôn bài lại âm i
Về Đầu Trang Go down
Bùi Bắc Hợp



Tổng số bài gửi : 39
Registration date : 01/03/2012

TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC   TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC - Page 2 I_icon13Thu 01 Mar 2012, 22:36

BÉ TẬP LÀM THƠ

(Tặng Bùi Ngọc Diệp )

Nối nghiệp cái nghề của tổ tiên
Bố mẹ cháu đều là giáo viên
Quê ông cháu Bắc Giang ( Hà Bắc )
Còn bà cháu ở Huyện Ý Yên

Bắt chước ông bà cháu làm thơ
Nhưng thấy khó nhất vẫn âm ơ
Bài nào cháu cũng tập vần đó
Bà cháu nghe khen cháu giỏi thơ

Còn thơ dễ nhất là âm i
Ghép với âm t cháu được ti
Lúc này cháu không đọc thơ nữa
Bởi ghép vần xong cháu ngủ khì

Ngủ dậy cháu lại tiếp âm a
Ông cháu thì khen cháu giỏi ca
Lớn lên chắc sẽ làm ca sỹ
Bà cháu bảo không , nối nghiệp cha
Về Đầu Trang Go down
Bùi Bắc Hợp



Tổng số bài gửi : 39
Registration date : 01/03/2012

TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC   TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC - Page 2 I_icon13Tue 10 Jul 2012, 16:40

TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC - Page 2 Mu4xmo10



NÓ thấy người sang nó bám theo
NÓ rằng lỡ bước mới nên nghèo
NÓ than thất thế lòng bao héo
NÓ nói sa cơ dạ lắm teo
NÓ hết hung hăng tìm chốn nấp
NÓ thôi hống hách kiếm nơi leo
NÓ ngu chẳng biết vô liêm sỉ
NÓ dốt nhiều khi giống tựa heo
Thơ : Bùi Bắc Hợp
Trình bầy : Trần Thị Nở
Về Đầu Trang Go down
Bùi Bắc Hợp



Tổng số bài gửi : 39
Registration date : 01/03/2012

TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC   TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC - Page 2 I_icon13Tue 23 Apr 2013, 22:52

MUỐN CÓ ĐƯỜNG
Túng ý nghèo từ - Muốn có ĐƯỜNG
Cầu mong các bác rủ lòng thương
Bầy cho kẻ dốt yêu thương mật
Hiến kế người ngu quý mến ĐƯỜNG
Kết nối tầm sư ngàn vạn lối
Giao lưu thỉnh giáo khắp muôn phương
Chân tình kiến , tỏ cùng thi hữu
Cốt để sao cho khỏi đắng ĐƯỜNG
Bùi Bắc Hợp

ĐƯỜNG THƠ- THƠ VỀ ĐƯỜNG
Lời thơ ai viết ngọt như ĐƯỜNG
Cấu tứ ngôn từ thật dễ thương
Nước mía ai cô thành vị mật
Nhụy hoa ong đã luyện thành ĐƯỜNG
Thi nhân yêu mến từ mọi lối
Bè bạn phục tài ở tứ phương
Nắm chặt tay nhau tình thi hữu
Những mong kết nối áng thơ ĐƯỜNG
Dương Đoàn Trọng
23/4/2013

VUI SAO
Vui sao mía nấu đã thành ĐƯỜNG
Vui sao tai nghe gọi tiếng thương
Vui sao khi từ không đắng mật
Vui sao lúc tứ chẳng chua ĐƯỜNG
Vui sao ý gửi đừng sai lối
Vui sao vần trao chớ lạc phương
Vui sao anh tôi cùng xướng họa
Vui sao mía đã nấu thành ĐƯỜNG
Bùi Bắc Hợp

Về Đầu Trang Go down
Bùi Bắc Hợp



Tổng số bài gửi : 39
Registration date : 01/03/2012

TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC   TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC - Page 2 I_icon13Wed 24 Apr 2013, 11:51

VẤN VƯƠNG
Đã mấy thu rồi, lệ ướt đêm
Cố quên, càng thấy nhớ nhiều thêm
Người xưa có thấu lòng ai tá?
Lối cũ liệu còn lưu bóng em?
Từ ấy tim hồng đà khép chặt
Đến nay cửa vắng trót cài then
Thời gian dẫu biết không quay lại
Đau đớn hồn yêu chẳng dễ quen?
22.4.2013
Kim Ngân

LẠ THÀNH QUEN
ÔI ! người đã thức trắng bao đêm
Để cố mà quên lại nhớ thêm
Chốn ấy hoen mi vì khóc …bạn
Nơi này đẫm lệ bởi hờn em
Ngày mong cổng ấy còn chưa đóng
Tối đợi cửa đây vẫn chửa then
Hạnh phúc đang chờ ngày tái ngộ
Người ơi hãy đến lạ thành quen
Bùi Bắc Hợp
Về Đầu Trang Go down
Bùi Bắc Hợp



Tổng số bài gửi : 39
Registration date : 01/03/2012

TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC   TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC - Page 2 I_icon13Mon 26 Aug 2013, 20:39

HƯƠNG

Dấu ấn hôm nào vẫn ngát HƯƠNG
Xuân về sinh nhật thoảng mùi HƯƠNG
Lời hay gửi bạn luôn vang tiếng
Ý đẹp trao người mãi tỏa HƯƠNG
Kiếm tứ sao cho nhiều vị ngọt
Tìm từ để được lắm mùi HƯƠNG
Ngày mai sách quý bao người đọc
Thấy đủ trong này vạn sắc HƯƠNG


QUÊ

Ấn phẩm Hương Quê đậm chất QUÊ
Đi đâu cũng vẫn nhớ tình QUÊ
Muôn nơi đã đến không rời tổ
Khắp chốn chưa về chẳng bỏ QUÊ
Tết trước vui mừng trao sách quý
Xuân này phấn khởi gửi Hương QUÊ
Hương Xuân ngày ấy mang hồn Việt
Ấn phẩm bây giờ đậm chất QUÊ

Bùi Bắc Hợp
BTV.vnthihuu

TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC - Page 2 BaH500
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC   TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TRANG THƠ BÙI BẮC HỢP - ĐÀO VIÊN THI CÁC
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» TRANG THƠ CHẾ LAN VIÊN
» ĐÀO VIÊN THI CÁC
» Bản Ngã Là Gốc Của Khổ Đau
» VÀI THẮC MẮC VỀ ĐÀO VIÊN THI CÁC...
» MÙA XUÂN ĐẾN VỚI ĐÀO VIÊN THI CÁC.
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-