Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 09:55

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 00:08

4 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 20:23

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Mẹ kể ngày xưa...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Mẹ kể ngày xưa... Empty
Bài gửiTiêu đề: Mẹ kể ngày xưa...   Mẹ kể ngày xưa... I_icon13Wed 12 Aug 2009, 16:14

Sự tích đom đóm

Mẹ kể ngày xưa chuyện học trò
Dù nghèo đèn sách vẫn chăm lo
Trau dồi kinh sử mong thành đạt
Cống hiến giang sơn nguyện gắng phò
Sức mỏn hơi gầy hồn xuất thể
Cây tàn cỏ mục xác ra tro
Còn vương chữ nghĩa thân đom đóm
Ánh sáng theo ai kịp chuyến đò

th - Shiroi
09/12/2007



Ngày xưa có một anh học trò nghèo đến nỗi về đêm không có tiền mua dầu để thắp. Chàng vẫn tìm mọi cách trau dồi kinh sử cho đến lúc đậu Trạng nguyên. Khi lìa đời, hồn xác của chàng trở về với cỏ cây. “Hủ thảo hoá vi hình”, cỏ mục hoá thành con đom đóm để ban ánh sáng cho những cậu học trò nghèo hiếu học...
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Mẹ kể ngày xưa... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mẹ kể ngày xưa...   Mẹ kể ngày xưa... I_icon13Wed 12 Aug 2009, 16:17

Sự tích con muỗi

Thưở ấy nên tình nghĩa ái ân
Ngờ đâu nàng vội biệt ly trần
Xót thương khóc vợ lìa xa thế
Khấn nguyện cầu trời cứu độ nhân
Ba giọt máu đào duyên bén mấy
Một ghe mộng ảo lỗi tương ngần
Chỉ xin trả lại dòng chung thủy
Hóa muỗi tìm người tiếc mãi thân

th - Shiroi
10/12/2007


Ngày xưa, có một chàng trai có một người vợ rất đẹp. Nhưng người vợ suốt ngày chỉ thích làm duyên, và mơ ước một cuộc sống giàu sang quyền quý. Bỗng một hôm người vợ chết, anh chồng rất buồn, không muốn rời thân thể vợ và không muốn chôn vợ
trong đất. Sau khi bán hết cả những đồ vật, anh ta mang theo quan tài vợ, leo lên một thuyền tam bản và đi theo dòng sông.

Chàng gặp một ông già, đó là vị thần sức khoẻ. Điều ước ao duy nhất của chàng chỉ là làm cho vợ thương mến hồi sinh lại thôi. Ông chấp thuận. Chàng mang người yêu ra khỏi quan tài, cắt ngón tay, và nhỏ ba giọt máu trên tim của nàng. Thần diệu ! Nàng dần dần mở mắt ra và tỉnh dậy. Trên đường về, hai người dừng chân ở một bến cảng, người chồng đi mua đồ ăn. Trong lúc đó có một ghe bầu rất to lớn dừng bên thuyền của chàng. Người chủ của ghe đó là một người buôn bán rất giàu, ông kinh ngạc bởi sắc đẹp của nàng. Ông mời nàng lên ghe bầu uống trà, nhưng khi nàng ở trên tầu rồi, thì thuyền ông rời cảng và đi mất.

Người chồng trở lại không thấy người vợ đâu, chàng đi tìm mãi ba tháng sau mới nhìn thấy người vợ nhưng nàng sống trong cảnh xa hoa và không muốn trở về cùng chàng. Mặc dù rất đau buồn, chàng đành chấp nhận cho nàng đi, nhưng hỏi xin nàng một điều :
- Em hãy trả cho anh lại ba giọt máu của anh đã tặng cho em, vì anh không muốn trong người em có một tí gì của anh cả. Nàng rất vui mừng sẽ không phải sống với chàng nửa, lấy một con dao và trích máu ở ngón tay. Những giọt máu vừa chảy xong, đột nhiên mặt nàng biến sắc và tắt thở.

Vì nàng là một người phù phiếm, không muốn lìa trần gian như vậỵ Nàng hóa thành một loài côn trùng, suốt ngày đi tìm người chồng để lấy lại ba giọt máu để có thể sống lại như loài ngườị và luôn luôn kêu vo vo những tiếng hối hận.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Mẹ kể ngày xưa... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mẹ kể ngày xưa...   Mẹ kể ngày xưa... I_icon13Wed 12 Aug 2009, 16:20

Sự tích đôi sam biển


Ngư phủ căng buồm đón gió khơi
Chia tay vợ trẻ chuyến xa vời
Thuyền đi gặp bảo trôi chưa rõ
Chí nguyện tìm chồng quyết chẳng vơi
Ngậm ngọc thần trao chân lướt sóng
Bậm môi tay đỡ miệng im lời
Dìu nhau thăm hỏi quên câu dặn
Sam biển thay hình... vẫn có đôi...

th - Shiroi
16/12/2007


(theo Võ Văn Thắng)

Ở một làng đánh cá ven biển có một cặp vợ chồng trẻ, hai người thường quấn quít bên nhau chuyện trò, không bao giờ dứt. Một hôm, người chồng giong buồm ra khơi đánh cá. Bất ngờ, một cơn bão ập đến, chiếc thuyền nhỏ của chàng mất hút ngoài khơi xa.
Hay tin chồng mất tích, người vợ trẻ quyết chí tìm chồng cho bằng được. Hết ngày đến đêm, nàng cứ theo bờ biển mà đi mãi, đi mãi. Một cụ già râu tóc bạc phơ bỗng xuất hiện, cụ già lấy ra từ chiếc túi nhỏ đeo bên hông một viên hồng ngọc trao cho thiếu phụ. Cụ bảo :
- Ngậm viên ngọc này, con có thể vượt biển cả đến một hòn đảo xa, chồng con đã dạt vào đấy. Nhớ cẩn thận, đừng để rơi mất ngọc, con sẽ bị chìm nghỉm xuống đáy biển.
Người thiếu phụ cúi đầu lạy tạ, và khi ngước lên thì không thấy vị thần đâu nữa cả.

Thiếu phụ liền đặt viên ngọc vào miệng và bước nhanh ra biển. Người nàng bỗng nhẹ hẫng, chân cứ lướt trên mặt nước mà đi. Chẳng mấy chốc, trước mặt nàng hiện ra một hòn đảo. Tìm thấy chồng, nàng chạy vội đến ôm chầm lấy chàng. Người chồng tỉnh dậy, anh bắt đầu kể chuyện, hỏi han chuyện nhà, chuyện xóm. Người vợ sợ rơi mất ngọc, nàng chẳng dám hé răng.

Nàng yên lặng đặt tay vòng quanh lưng chồng và dìu chàng ra biển. Người chồng ngạc nhiên xiết bao khi thấy cả hai người đều lướt như bay trên sóng. Chàng lại tiếp tục hỏi, vốn chiều chồng và thường quen chuyện trò rối rít với nhau suốt ngày, người thiếu phụ chợt mở miệng. Thật không may, viên ngọc rơi tỏm xuống nước, và cả hai người từ từ chìm dần...

Ngày nay, chúng ta thường thấy loài sam biển bao giờ cũng bơi theo từng cặp, con cái bám vào lưng con đực. Người ta cho rằng đó chính là hiện thân của đôi vợ chồng người đánh cá chung thủy ấy, khi sống cũng như khi chết, họ chẳng bao giờ muốn rời nhau nửa bước.
Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Thanh Hằng



Tổng số bài gửi : 29
Registration date : 15/10/2009

Mẹ kể ngày xưa... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mẹ kể ngày xưa...   Mẹ kể ngày xưa... I_icon13Thu 22 Oct 2009, 11:33

Cảm ơn Shiroi Mẹ kể ngày xưa... 238244 Mẹ kể ngày xưa... 238244 Mẹ kể ngày xưa... 238244 Mẹ kể ngày xưa... 238244 Mẹ kể ngày xưa... 238244
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Mẹ kể ngày xưa... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mẹ kể ngày xưa...   Mẹ kể ngày xưa... I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Mẹ kể ngày xưa...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Shiroi-