Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ sưu tầm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Thơ sưu tầm  Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ sưu tầm    Thơ sưu tầm  I_icon13Mon 27 Feb 2012, 02:32

Trúc đào

Trời nào đã tạnh cơn mưa
Mà giông tố cũ còn chưa muốn tàn

Nhà người tôi quyết không sang
Thù người tôi những đêm nằm nghiến răng
Quên người – nhất quyết tôi quên
Mà sao gặp lại còn kiên nhẫn chào.

Chiều xưa có ngọn trúc đào
Mùa thu lá rụng bay vào sân em
Mùa thu lá rụng êm đềm
Như cô với cậu cười duyên dại khờ

Bởi vì hai đứa ngây thơ
Tình tôi dạo ấy là ngơ ngẩn nhìn
Thế rồi trăng sáng lung linh
Em mười sáu tuổi giận hờn vu vơ
Sang năm mười bảy không ngờ
Tình tôi nít nhỏ nằm mơ cũng thừa
Tôi mười bảy tuổi buồn chưa
Đầu niên học mới dầm mưa cả ngày…

Chiều nay ngang cổng nhà ai
Nhủ lòng tôi chỉ nhìn cây trúc đào
Nhưng mà không hiểu vì sao
Gặp người xưa lại nhìn nhau mỉm cười ?

Nguyễn Tất Nhiên

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc thành nhạc phẩm cùng tên






Được sửa bởi Yến Phương ngày Fri 20 Apr 2012, 03:18; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Thơ sưu tầm  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ sưu tầm    Thơ sưu tầm  I_icon13Tue 28 Feb 2012, 15:28

Một ngày

Trăm ngày buồn có được một ngày vui
Em xa lắc lại gần tôi bất chợt
Ly nước đổ rồi cả hai chợt khát
Ùa với nhau mong nước lại đầy

Trăm ngày đợi có được một ngày hay
Em gần đó mà xa xôi quá đỗi
Nhịp tim chung thuở nào giờ vẫn vội
Đập lẻ loi cho tim gọi tim mình

Trăm lần thề chưa được nửa lần tin
Em đã đi xin đừng quay đầu lại
Thuyền của em, không phải tôi cầm lái
Cập bến đâu? Trong, đục có ngậm ngùi?

Mong trăm ngày có được một giờ vui
Kỷ niệm sống thành từng mùa trăn trở
Mong tình yêu trở về như cơn gió
Thổi mát nhau giữa bất hạnh cuộc đời...

Trần Thị Bích Hạnh
Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Thơ sưu tầm  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ sưu tầm    Thơ sưu tầm  I_icon13Thu 01 Mar 2012, 02:09

Bài thơ lục bát của anh

Thơ anh một thuở gieo vần
Tặng cho ai những tháng năm học trò
Cô gái ấy có làm thơ
Có yêu anh giống bây giờ em yêu?

Bây giờ chép lại trao em
Bài thơ lục bát còn nguyên ngọt ngào
Biết anh chẳng giấu gì nhau
Nên em còn mãi ngại ngần câu trách hờn

Chỉ đành trách những con đường
Khéo bay trăm lá me vương tóc người
Cho tay anh vội bồi hồi
Rối trên những sợi tóc dài, mềm đi

Trách ngày sao để đêm về
Cho bao nỗi nhớ bộn bề vây anh
Trách ngọn đèn thức thâu canh
Soi cho anh viết thơ tình tặng ai.

Thế mà đọc mãi anh ơi
Chút hờn ghen đã phai rồi, còn đâu?
(Chắc là vì quá thương nhau
Với anh em chỉ muốn trao nụ cười)

Thơ anh kỷ niệm một thời
Em xin gìn giữ một đời, vì anh.
Trái tim đã đập chân thành
Xin yêu ngày tháng chưa dành cho nhau

Anh còn bận giữa chiến hào
Thơ chưa viết được câu nào tặng em
Thơ tặng ai, em xin quên
Ngỡ xưa anh viết dành riêng tặng mình.

Đinh Thị Thu Vân
Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Thơ sưu tầm  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ sưu tầm    Thơ sưu tầm  I_icon13Sat 03 Mar 2012, 12:51

Ngậm Ngùi

Nắng chia nửa bãi, chiều rồi ...
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu.
Sợi buồn con nhện giăng mau;
Em ơi! Hãy ngủ ... anh hầu quạt đây.
Lòng anh mở với quạt này;
Trăm con chim mộng về bay đầu giường
Ngủ đi em, mộng bình thường!
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ ...
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ ...
-Hồn em đã chín mấy mùa thương đau ?
Tay anh em hãy tựa đầu,
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi ...

Huy Cận

(Đã được phổ thành ca khúc với hai tựa đề Ngậm Ngùi và Tiếng Thùy Dương)
Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Thơ sưu tầm  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ sưu tầm    Thơ sưu tầm  I_icon13Sat 03 Mar 2012, 16:29

Bão

Cơn bão nghiêng đêm
Cây gẫy cành bay lá
Ta nắm tay em
Cùng qua đường cho khỏi ngã
Cơn bão tạnh lâu rồi
Hàng cây xanh thắm lại
Nhưng em đã xa xôi

Và cơn bão lòng ta thổi mãi

Tế Hanh
Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Thơ sưu tầm  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ sưu tầm    Thơ sưu tầm  I_icon13Sat 03 Mar 2012, 16:48

Huyền Ảo

Mới lớn lên trăng đã thẹn thò
Thơm như tình ái của ni cô
Gió say lướt mướt trong màu sáng
Hoa với tôi đều cảm động sơ

Đang khi mầu nhiệm phủ ban đêm
Có thứ gì rơi giữa khoảng im
-Rơi tự thượng tầng không khí xuống
-Tiếng vang nhè nhẹ dội vào tim.

Tôi với hồn hoa vẫn nín thinh
Ngấm ngầm trao đổi những ân tình
Để thêm ấm áp nguồn tơ tưởng
Để bóng trời khuya bớt giật mình.

Từ đầu canh một đến canh tư
Tôi thấy trăng mơ biến hóa như
Hương khói ở đâu ngoài xứ mộng
Cứ là mỗi phút mỗi nên thơ.

Ánh trăng mỏng quá không che nổi
Những vẻ xanh xao của mặt hồ
Những nét buồn buồn tơ liễu rủ
Những lời năn nỉ của hư vô.

Không gian dầy đặc toàn trăng cả
Tôi cũng trăng mà nàng cũng trăng
Mỗi ảnh mỗi hình thêm phiếu diễu(1]
Nàng xa tôi quá nói nghe chăng

Hàn Mặc Tử

(1)Xa mờ
Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Thơ sưu tầm  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ sưu tầm    Thơ sưu tầm  I_icon13Fri 09 Mar 2012, 12:44

NĂm Năm Rồi Không Gặp

Năm năm rồi không gặp
Từ khi em lấy chồng
Anh dặm trường mê mải
Đời chia hai nhánh sông

Phong thư tình ngây dại
Và vai môi rất mềm
Những hẹn hò cuống quýt
Trên lối xưa thiên đường

Ngày nhà em pháo nổ
Anh cuộn mình trong chăn
Như con sâu làm tổ
Trong trái vải cô đơn

Ngày nhà em pháo nổ
Tâm hồn anh rớm máu
Ôi nhát chém hư vô
Ôi nhát chém hư vô

Năm năm rồi đi biệt
Đường xưa quên lối về
Trong đìu hiu gió cuốn
Nằm chơ vơ gác chuông

Năm năm rồi trở lại
Một màu tang ngút trời
Chúa buồn trên thánh giá
Mắt nhạt nhòa mưa qua

Năm năm rồi không gặp
Từ khi em lấy chồng
Thương người em năm cũ
Thương góa phụ bên sông

Phạm Văn Bình

Nhạc sĩ Phạm Duy phổ thành ca khúc mang tên Chuyện Tình Buồn.
Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Thơ sưu tầm  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ sưu tầm    Thơ sưu tầm  I_icon13Sun 25 Mar 2012, 16:57

Xuống Núi

Ta xuống núi tay không cầm bình bát
Nên gặp em không khất thực tình yêu
Cõi vô ngã ngộ duyên ta chưa đạt
Ngõ phù hư kinh rớt mất. Chơi liều

Khi xuống núi Thầy Không trao tràng hạt
Ấn Kim Cang ta quên mất hôm nào?
Và tất nhiên cũng sẽ về với cát
Gặp em rồi tim cứ đập xôn xao

Ta vẫn biết Niết bàn xa tay với
Đâu Phù sinh ? Đâu hiện hữu? Vô thường ?
Sao chết đứng với cái nhìn vời vợi
Em đã làm kẻ Tội, Nghiệt hoàn lương!

Đi khất thực mà không mang bình bát
Nên gặp nàng ta đâu dám hoá duyên
Chắc em hiểu, cúng dường ta ánh mắt
Làm ta về thao thức đến Vô biên

Tội lỗi, tội lỗi . Vô cùng tội lỗi!
Con ngộ rồi Duy Thức của Đạt ma
Với sư tổ con là người có tội
Nhưng với nàng con xin được giác tha

Em thấy không – Mình tự sinh tự diệt
Khói phù vân không tắt tiếng Đại hùng
Ta cởi bỏ áo sồng không luyến tiếc
Lỡ yêu rồi thì yêu đến lâm chung.

Hồ Chí Bửu


Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Thơ sưu tầm  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ sưu tầm    Thơ sưu tầm  I_icon13Fri 06 Apr 2012, 16:13

Thập Tự Buồn

Tự nhiên thiếu một giáo đường
Treo cây thánh giá vẫn thường mang theo
Tiếng kinh cầu nguyện trong chiều
Trong như tiếng gió qua đèo ngẩn ngơ

Tự nhiên thèm một cơn mưa
Rào cho nhau lối đi về ngõ riêng
Thấy thèm đôi chút thiêng liêng
Trôi đi những thứ ưu phiền quẩn quanh

Tôi leo lên thập tự buồn
Chúa cho tôi một hồi chuông thật dài
Ngoài trời lất phất mưa bay
Có con chim sếu lạc bầy qua sông!

Cao Thoại Châu
Sài Gòn 25-9-08


Về Đầu Trang Go down
Yến Phương

Yến Phương

Tổng số bài gửi : 461
Registration date : 11/01/2011

Thơ sưu tầm  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ sưu tầm    Thơ sưu tầm  I_icon13Fri 06 Apr 2012, 16:23

Trái mơ

Ngày nào em đến thăm anh
Mang theo dăm trái mơ xanh đầu mùa
Đầu mùa mơ hãy còn chua
Như môi ai ngọt vì chưa đắng lòng
Tình đầu giờ hóa hư không
Cánh chim mùa cũ sổ lồng bay xa
Đôi khi anh nghĩ thật thà
Trái chua thuở ấy không là... trái mơ

Mường Mán


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ sưu tầm  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ sưu tầm    Thơ sưu tầm  I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ sưu tầm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SƯU TẦM-